Nếu bạn là fan của phim DC thì chắc hẳn bạn đã trở thành fan khi xem phim của Christopher Nolan hoặc vũ trụ điện ảnh DCEU rồi. Khó mà có chuyện bạn thành fan chỉ vì đọc truyện tranh lắm.
Nếu bạn là fan của phim Nolan thì chẳng có lý do gì để xem mấy cái mới cả vì a) Batman không có trong đó, cười chết mất và b) Nolan giờ đã tránh xa mấy thứ đó hết mức có thể rồi.
Nếu bạn thành fan nhờ Man of Steel thì bạn sẽ chẳng thèm xem mấy cái mới đâu vì không phải do Zack Snyder làm, với lại họ lừa bạn bằng cách mang Henry Cavill trở lại rồi lại sa thải anh ấy lần nữa, nên bạn có thái độ không mấy thiện cảm với loạt phim mới này cũng là điều dễ hiểu thôi.
Nếu bạn thành fan nhờ Wonder Woman thì bạn cũng chẳng có lý do gì để xem mấy cái mới vì Wonder Woman không có trong đó, cười xỉu, với lại họ đã loại Patty và Gal rồi, nên nếu bạn thích hai người đó thì coi như bạn chẳng còn lý do gì để xem mấy cái mới nữa.
Nếu bạn thành fan nhờ Aquaman: Jason Momoa không còn đóng nhân vật bạn thích nữa mà đang đóng một gã kiểu "trẻ trâu" thích tỏ ra mình là dân chơi nhạc rock hạng nặng tên là Lobo, nên bạn chẳng có lý do gì để xem mấy thứ này đâu.
Nếu bạn là fan của Peacemaker thì bạn đúng là đang ở đúng chỗ rồi đấy vì đó là dự án yêu thích của sếp lớn, và đó là lý do tại sao mấy bộ phim mới này lại đạt doanh thu lẹt đẹt kiểu Peacemaker.
Họ đã làm mất lòng tất cả những người còn lại rồi.
Tôi đoán Superman thì cũng tạm ổn. Nhưng nó còn kiếm ít tiền hơn cả Justice League nên cũng chẳng phải là một cú hích gì, chắc giống như tờ rơi được thả xuống trước khi bom thực sự rơi xuống thì đúng hơn.
DCEU dù bị người khác chê bai thế nào đi nữa, vẫn có những người hâm mộ tận tâm, nhiệt huyết và tò mò, và đến một mức độ nào đó, họ sẵn sàng chấp nhận những thất vọng miễn là có thứ gì đó đáng mong chờ trong tương lai, bởi vì họ THÍCH những bộ phim này và các nhân vật trong đó. Nếu bạn nghe nói WW 84 dở, bạn vẫn sẽ tự mình đi xem vì bạn thích phần đầu. Nếu bạn nghe nói Shazam 2 dở và sẽ là phần cuối của loạt phim, có lẽ bạn không cảm thấy bắt buộc phải xem nhưng biết đâu bạn thích phần đầu đến mức vẫn đi xem để tiễn biệt nó. The Flash trông như một thảm họa toàn tập nhưng đó là lần cuối được thấy Ben Affleck và Gal Gadot trong vai những nhân vật mà bạn đã trót yêu, nên có lẽ bạn đã đi xem.
Có thể là bạn không đi, nhưng chắc chắn vẫn có vài người trong chúng ta đã đi.
Vũ trụ mới này chẳng có lượng fan nào đáng kể cả. Chẳng có dự án nào để mà hào hứng vì chúng ta đều biết đó chỉ là những cái tên trên slide thuyết trình rồi sớm muộn gì cũng bị hủy bỏ. Chẳng có gì về nó tạo cảm giác thú vị cả. Mọi người đã chán ngấy siêu anh hùng rồi. Lần đầu thấy Wonder Woman thì hào hứng, thấy Batman và Superman gặp nhau thì hào hứng, thấy Justice League lần đầu tập hợp thì hào hứng. Làm fan DC vào năm 2016 và 2017 thật sự rất hào hứng. Công nhận là cũng bực mình chết đi được nhưng có những thứ diễn ra khiến nó trở nên xứng đáng. Còn giờ thì chỉ thấy bực mình thôi. Bạn không thể làm gì lần đầu tiên được nữa nên sự hào hứng không còn đó, và họ thậm chí còn chẳng buồn cố gắng ngay từ đầu. Họ chỉ đang làm những "dự án đam mê" kỳ quặc mà James Gunn thích, và thực chất chỉ là cái cớ để tạo công ăn việc làm cho bạn bè và người thân của ông ta. Đồng thời, bất cứ ai còn liên quan đến cộng đồng fan này đều ghét những người còn lại, và bất kỳ cảm giác tình đồng đội hay gu thưởng thức chung nào từng tồn tại vào năm 2017 giờ đã hoàn toàn biến mất.
Đó không phải là một môi trường lành mạnh, hầu hết các fan từ thời xưa có lẽ đã bỏ mặc mấy thứ này vì họ không muốn chịu đựng thêm sự tiêu cực nữa.
Những người duy nhất xem mấy bộ phim này là fan cứng của truyện tranh DC (những người cũng chẳng có gì để mà trông đợi vì họ có lẽ thích các nhân vật như Martian Manhunter, Zatanna, Black Canary, Green Arrow, v.v. nhưng thay vào đó họ lại nhận được những nhân vật hạng Z mà cả chục năm nay chẳng có lấy một tập truyện nào) và những người ghét DCEU nhưng không thể ngừng nói về nó, và đến giờ vẫn vậy dù họ đã có được mọi thứ họ từng đòi hỏi.
Nhưng những người đó luôn là thiểu số vì hầu hết những người không thích DCEU đều đủ tỉnh táo để lờ nó đi và xem phim Marvel thay thế.
Và những người đó cũng chẳng quay lại đâu vì họ đã thỏa mãn cơn nghiện siêu anh hùng rồi và có lẽ cũng chẳng cần thêm nữa.
Tất nhiên là các fan cũ cũng chẳng ưa gì fan mới vì fan mới cứ liên tục chê bai những thứ cũ (vốn thành công hơn nhiều so với mấy thứ mới này), vậy thì tại sao họ lại muốn giao du với những người đó chứ?
Dù sao thì phần nực cười nhất trong tất cả chuyện này là dù có nói xấu và cố gắng tách biệt DCU khỏi DCEU đến đâu, thì hai trong số bốn dự án đầu tiên lại là phần ngoại truyện từ DCEU và theo nghĩa đen là sẽ không tồn tại nếu không có nó, và chẳng ai xem cả vì fan DCEU không quan tâm còn fan DCU thì chẳng đủ đông để lấp đầy một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.
Tóm lại: loại bỏ một thương hiệu không còn mang lại doanh thu nữa không có nghĩa là người mới sẽ xuất hiện, nếu không có người mới nào đến và những gì còn lại của thế hệ cũ cảm thấy họ đã bị xúc phạm quá nhiều lần, thì bạn chẳng còn lại ai cả, và đó là cách bạn kết thúc với một bộ phim kiếm được ít tiền hơn cả một bộ phim phát hành trong thời kỳ dịch bệnh.