HSR HONKAI: STAR RAIL - Thảo luận chung

Cá tháng 4 có nên làm tý "vui vẻ" không?

  • Chơi

    Votes: 1 14.3%
  • Thoai

    Votes: 0 0.0%
  • Dm Michos

    Votes: 6 85.7%

  • Total voters
    7
Mai mở banner mới rồi, không chém chủ tịch D thì chẳng lẽ chờ tới lúc tang tóc khắp nơi mới làm worry-125
 
hắn dìm 4um nhân dịp ver mới ra để dằn mặt rồi đánh trống lảng kìa peepo_angry
 
Tôi roll được Pearl rồi.worry-34

Pearl tóc trắng có robot bảo kê đi kèm,worry-72

Tại hắn mà tôi roll lệch, tại hắn mà forum không vào được.worry-72
 
1790565293102.png

Sảnh mùa này. Đánh vẫn êm.

Còn trọng tài thì thôi, bị lệch cái quê xệ rồi, chưa thấy nick chủ tịch D bị đen đi thì chưa muốn đánh.worry-72
 
Ơn trời, may mà hôm rằm thắp hương cẩn thận nên các cụ gánh chống lại thế lực tà ác, tuy là sát pity mới ra nhưng tôi đã có AI slop artist Chiongnau2
 
tốn bao nhiêu mat mà chưa ra đồ e Châu

xay cái giầy SPD có dòng def% thôi mà toàn ra cdmg với crt% pikapika
 
tốn bao nhiêu mat mà chưa ra đồ e Châu

xay cái giầy SPD có dòng def% thôi mà toàn ra cdmg với crt% pikapika

Toy nhớ game có cho đổi dòng chính dòng phụ mà. pu_pepesmoking

Mà Châu là con nào dạ. pu_pepesmoking
 
Để toy kể mấy ngài nghe một câu chuyện. Chẳng là toy có một mối quan hệ đầy toxic.

Hồi ấy toy với cô ấy khá là vui vẽ bên nhau, toy thì chi tiền, còn cô ấy thì cho toy niềm vui. Nhưng rồi toy cảm thấy cô ấy không được tốt cho lắm, hoặc do toy không còn cảm giác gì với cô ấy nữa nên toy đã ra quyết định chia tay. Ngày chia tay cô ấy buồn không nói gì, toy cũng dứt áo ra đi.

Bỗng cô ấy chạy lại ôm sau lưng toy, cô ấy vừa nói vừa khóc "chúng ta vẫn làm bạn được chứ?" Với hai hàng lệ nhỏ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ ấy. Lúc đó toy chỉ khẽ nói "uh" nhưng toy chợt thấy thoáng qua nụ cười trên đôi môi cô ấy có đầy ẩn ý, là ý gì nhỉ, toy không biết.

Mặc dù là làm bạn, mặc dù là số lần toy gặp mặt cô ấy rất ít có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô ấy vẫn thể hiện tình cảm với toy như thể chưa có cuộc chia li vậy. Ai đó giúp toy với. peepo_dead
 
Back
Top