Những Vết Cắt Không Rỉ Máu

bớ Mod ! có người super stam ở đây nè ! Bớ bớ Mod !
Ko phải em àh nha =))
 
zero 7090 nói:
Cái Card …
Tôi biết người đang đọc bài viết này chắc cũng là một người từng tham gia chơi game cũng như biết về con dao hai lưỡi đó , trong cuộc sống muôn vàn trắc trở và gian truân thì có lẽ game cũng khá nổi bậc với những gì nó đã gây ra cho giới trẻ hiện nay . Game cải thiện chức năng cho người khiếm thính , khiếm thị , Game giảm Stress hay đại loại là cái gì đó của Game mà bạn thấy là có ích . Ngày xưa Game không chiếm quá nhiều đất trong trái tim của tôi hay của dân Teen như bây giờ mà nó đơn giản chỉ là một trò chơi mà khi ở nhà một mình mới moi ra làm vài ván …

images97058_sinhvientinhnguyen.bmp

Mùa hè xanh tình nguyện ...​

Ngày nay Game phát triển với tốc độ chóng mặt , Game 3D với hình ảnh đẹp hơn cả đời thường , Game Võ Lâm với những nhân vật mà ai từng xem những bộ phim kiếm hiệp đều mơ mộng được nhập vai , Game bắn súng để các tay nghiện Shot Gun xả đạn liên hồi cho đỡ chán . Hơn hết Game còn góp phần gắn kết chúng ta hơn trong thế giới ảo . Nếu như bạn đang cần một cú Buff máu loại nặng để có thể sống sót trước lũ Monster to lớn mà được giúp sức bởi cô bạn thân thì điều đó tuyệt còn gì bằng . Game hiện nay không chỉ còn để cho người ta chơi khi một mình mà còn để chơi khi đông người . Game Online ra đời , MU làm chấn động Việt Nam khi nó di cư từ xứ Hàn đến làm mưa làm gió tại đất ta . Tiếp tục là sau một thời gian nữa , Võ Lâm Truyền Kì của Vinagame cũng làm đảo lộn cuộc sống của các Game thủ luôn luôn mong ước được bước chân vào chốn giang hồ bôn ba sóng gió . Tiếp theo là Giành Lại Miền Đất Hứa rung động cả trời đất của các Game thủ với hình ảnh 3D cực đỉnh là các chiêu thức đẹp mê hồn . Dần dần Game Online đánh mất thế mạnh của Game Offline nhưng một mặt nào đó , các Game Thủ vẫn còn trung thành với những dòng Game Khét tiếng như Final Fantasy hay Haflife hoặc Warcarft …

3B3---Mua-he-xanh.jpg

Lúc bạn đang ngồi trước máy thì họ ...​

Sự kiện tiếp theo diễn ra là hầu như Game Online nào cũng noi gương hãng Vina Game để ăn thêm tiền từ việc nạp Card thêm thời gian chơi Game . Game đổi mặt , lật lọng ngang nhiên để tất cả cùng hùa nhau vét túi Game Thủ nước ta …

Nhưng trong chúng ta ít ai biết khi đem 60.000Đ đi nạp vào Game Võ Lâm thì ở một nơi nào đó của miền trung thương mến một cụ bà đang rất cần nó để lấy một bát gạo trắng thơm lúa non . Khi bạn bỏ hàng trăm ngàn vào Gunbound thì ở tận nơi xa xăm kia , một em bé đang chết dần vì thiếu đi nguồn nước uống . Khi bạn tiếp tục game TS Online thì có lẽ ai đó đã lìa đời vì căn bệnh không mấy hiểm nghèo mà lẽ ra người ta đã trị được nếu có vài cái Card Game bạn đang cầm trên tay … Khi bạn nạp thêm cái gì đó cho Game thì có lẽ người nào đó đã mất đi một chút niềm hạnh phúc trong đời bởi họ không được sẻ chia từ bạn . Nếu như bạn dùng số tiền đó để quyên góp vào hội từ thiện thì biết đâu bà cụ đã không chết vì đói khổ , người ta đã qua cơn bệnh và sum vầy bên vợ con hay có lẽ em bé miền trung đã nở nụ cười với quyển vở trắng trên tay …

images942373_images858179_tre-em-Simacai.jpg

Nhịn một chút thì có lẽ các em không phải khổ đau ...​

Giai đoạn tiếp theo , một số Game đã nhận ra rằng việc thu phí đã làm mất đi của họ lượng khách khổng lồ liền đổi sang chế độ nạp Card mua đồ . Một lần nữa , các tay chơi nước Việt lại sẵn sàng bỏ ra vài trăm ngàn để mua một nhân vật ảo trong Game mà tung hoành ngang dọc . Một lần nữa , ở nơi nào đó các em bé mồ côi lại đổ nước mắt khi nhìn các em bé đồng tuổi bước đến trường qua khung cửa viện mồ côi … Game giảm bớt đi sự đàm tiếu của báo đài , của những người nhận ra lưỡi dao ngược của nó . Bạn ơi ! trước khi làm một điều gì đó cho nhân vật ảo của mình thì hãy nghĩ đến những cụ già những em bé ngây thơ . Đừng để khi bạn vừa nhượm xong mái tóc cho nàng Cung Thủ ảo xong thì một người đàn bà goá chồng lại đi bán tóc nuôi con .. đừng để khi bạn sắm cho nhân vật của mình một bộ đồ mới mà ra oai với bạn bè mà phía bắc một số người nằm co ro ngủ với chiếc áo chắp vá biết bao nhiêu lần..

homeless.jpg

Một nụ cười cần bạn ...

Game là vậy đấy , nó sinh ra là chỉ để người ta chơi vui thôi , không phải để cho bạn lạm dụng kiếm lời bằng cách cày Level hộ hay luyện xong rồi bán lấy lời . Ai chẳng biết chơi Game không có hại nhưng có lẽ khi bạn đang ngồi luyện Char Võ Lâm hăng say và bốc đồng với những Hữu Hảo ảo thì nơi xa trên tây nguyên nghìn trùng các màu áo xanh tình nguyện đang lặng lẽ cõng em bé đi học qua con suối sâu .. Đừng để khi bạn cứ bắn qua bắn lại trong Gunbound thì đối diện với tiệm bạn đang chơi lại có một em bé cầm trên tay mẩu vé số dày cộm rồi rong rủi khắp nơi rao lên thật buồn khổ .

15-le-Minh-Phuong.jpg


Em ước ao được học biết bao ...

images110147_Gia-dinh-ve-so-1.jpg

Có lúc hai bà cháu cùng đi bán , khổ biết bao ...

Bạn sinh ra sung sướng , nhưng biết đâu khi bạn giảm nửa thời gian chơi Game và dành tiền đó để gửi về những chương trình từ thiện thì có lẽ bạn đã không bị cha mẹ rầy la . Không phải chịu cảnh trong Game ta là vua ra đời ta chẳng là gì cả , Hãy nhớ ! nếu bạn chuẩn bị mua một cái Card Gunbound hay một thanh gươm ảo . Nghĩ đến những gì tôi đã nói . Đem nó đến bưu điện kí gửi đến địa chỉ : “ Hội Bảo Trợ Trẻ Em Chất Độc Màu Da Cam” ….
Cái này ko thể nhận xét theo 1 cách chủ quan đc. Làm sao có thể hiểu đc rõ nội tình chuyện này. Nếu như bạn suy nghĩ sâu hơn, có thể tưởng tượng tới những thanh niên đó sau khi đi lao động, tình nguyện... cũng ngồi vào hàng internet, chơi GO như ai, cũng chửi bới, la lối om xòm như ai, nếu vậy thì sao...
Những con người bất hạnh như bạn nói kia, có thiếu gì chăng những gia đình lười lao động, để con cái khổ cực, thiếu gì chăng những kẻ ăn xin ko có một tâm hồn tốt đẹp, những ăn xin đi xe buýt (nếu có thì là xe ôm), những ăn mày ăn sáng 1 suất hơn cả số tiền mà cha mẹ bạn có thể cho bạn 1 ngày, những giống ăn mày "ăn cháo đái bát" xin xong thì chửi người ta chỉ vì "nó cho thằng kia ko cho tao", chỉ vì "nó cho tao có mỗi 1k ghẻ", nếu như vậy thì sao...
Và ai có thể khẳng định những cảnh chụp kia ko phải là ảnh dàn dựng của 1 số người, là những act đc thực hiện trong phim trường vì 1 mục đích muốn người xem nghĩ như bạn chăng, nếu như vậy thì sao...
Chơi game ko phải chỉ để chơi, để sung sướng như một số người nghĩ. Chơi game giải quyết một nhu cầu của con người trong thời đại mới: giải trí, giảm căng thẳng đầu óc, giúp con người sảng khoái hơn trong mọi việc, đem lại cho chúng ta hứng thú... Game giúp ta hiểu hơn về cuộc đời, hiểu đc còn có những con người trong xã hội như thế, như thế... Game giúp ta thông cảm hơn, giúp ta giao lưu với nhiều loại người trong xã hội, giúp ta rèn luyện những kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, giúp ta làm quen với những người mà ta ko thể biết đến nếu như chỉ sống giữa 4 bức tường, game mở rộng mối quan hệ, nó mở ra cả 1 thế giới mới cho con người...
Những cái mà bạn nói, có thể trong một phạm trù nào đó có ý nghĩa, nhưng nó ko hoàn toàn là đúng. Những con người đó có hoàn cảnh khác chúng ta, ta (khi chưa đầy đủ sung túc, chưa thể tự hoàn thiện bản thân mình), thì ko nên nghĩ viển vông về thương yêu nhân loại, ý chí bao la bao trùm vũ trụ...
Có thể nào khi mình chỉ cần 1 chút giải trí mà đi đóng góp cho thiên hạ đủ thứ, bản thân ta đâu phải cái kho. Ai cũng lười lao động chờ hưởng thụ từ người khác, thử hỏi xã hội sẽ như thế nào. Thế kỉ mới đòi hỏi con người phải năng động, sáng tạo, biết vượt lên khó khăn. Nếu như chỉ những con người nghèo khổ đợi người khác ủng hộ, xã hội sẽ tiến lên sao? Bản thân tôi cũng đã tham gia một số hoạt động như trong hình (tuy là nhỏ hơn) nên tôi cũng thừa biết. Đâu phải cứ hoạt động tình nguyện là họ khổ, họ mệt, họ vẫn có thể chơi game, làm bất kì thứ gì sau khi 1 ngày đã lao động cực nhọc (bản thân những người làm việc nặng đó là do họ ko chăm lo học hành tử tế từ nhỏ nên đời họ khổ, điều này ko thể trách ai. Nếu muốn yêu thương con ngừơi, muốn làm điều thiện, đâu cần phải ủng hộ như những nhà doanh nghiệp hay nhà từ thiện nào đó. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chỉ cần bạn ko làm điều xấu, điều ác cho xã hội, yêu thương lấy bản thân mình và những người xung quanh, đem lại niềm vui tới họ... Như vậy còn hơn là đeo đuổi những lý tưởng cứu đời viển vông (hãy làm điều tốt, thực hiện một nghĩa cử trong khi bạn còn chưa đầy đủ, còn chưa thỏa mãn đc chính mình, thử xem khi đó mọi người sẽ nghĩ sao, nói sao). Ko ai sinh ra là hoàn toàn sung sướng, ko ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, ko tự vươn lên mà ngồi đó hưởng thù chờ ngày đổi đời thì còn lâu nhé. Xã hội khuyến khích con người ta vươn lên, tạo điều kiện cho họ vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh để trở thành những con người có ích, biết làm giàu cho bản thân-XIN NÓI RÕ LÀ BẢN THÂN TRƯỚC-rồi mới tham gia xây dựng đất nước đẹp giàu. Ko ai ủng hộ những hành động điên cuồng vi game: cày lv thuê, mua item ảo trong game... Những hành động đó phục vụ cho những con người có nhu cầu làm vua ảo, họ đã thừa tiền nên trở nên dở hơi, những con người đó ko chỉ vì bài viết này của bạn mà sửa đổi, và nếu có cũng ko thể trong 1 sớm một chiều. Xin nói thẳng ra là chơi những trò GO, ko bao giờ tôi bỏ tiền ra để mua những thứ đồ vớ vẩn, và trong game GB, tôi cũng chưa từng 1 lần đóng card. Những cái đó không có cũng ko là gì, có cũng chẳng đc thêm gì, thử hỏi có ai cần những thứ viển vông phù phiếm ấy, và có phải thật sự bạn nghĩ ai cũng bỏ tiền mình ra để làm như vậy không? Nếu như bạn muốn hô hào khởi nghĩa, mà lại tìm đến nhà trẻ, muốn quảng cáo mặt hàng của mình lại đi vào rừng, lên núi-cũng như việc vào gamevn quyên góp hô hào ủng hộ-thì có phải là đã quá sai rồi ko. Chúng tôi dù không là gì thì cũng cho là có chút văn hóa trí thức, chẳng lẽ lại ko hiểu điều đó hay sao? Chúng tôi không hẳn là có nhiều tiền, vậy chẳng lẽ bỏ hết số tiền phục vụ bản thân ra đóng góp cho những thứ như bạn nói, bỏ qua đi những phút giải trí để lấy lại niềm vui trong cuộc sống, trong công việc cho những con người "bị rầy la", "đi qua suối" hay "bán tóc, bán vé số" hay sao?
Chính vì thế, tôi tin rằng bạn ko hoàn toàn đúng. Xã hội ko phải chỉ có những người bất hạnh, dân ol ko phải chỉ có những con người kinh doanh, mua bán hàng ảo viển vông. Đảng, nhà nước Việt Nam XHCN tạo điều kiện cho mọi ngừơi dân đc phát triển công bằng, hạnh phúc. Những hoạt động từ thiện, ko phải là phủ nhận nó, mà cần phải hiểu nó như một hoạt động đúng người, đúng việc. Con người ra sinh ra ở đời, cần phải biết vươn lên. Những con người có đk mà ko vươn lên đc sẽ bị xã hội đào thải, có vậy thôi. Cũng như trong công cuộc tiến hóa, những loài vật ko thích nghi sẽ bị tiêu diệt, thay thế bởi những loài phù hợp hơn, thích nghi hơn. Và tôi xin khẳng định là ở bất kì nơi đâu, bất kì thời đại nào, những chân lý đó vẫn luôn là đúng
 
KO Hỉu tại sao lại post vào đây có ai thèm đọc đâu
 
Có lẽ bác mod nên lock lại thôi toàn mấy gã spam nhảm vào đây ko àh -_-
 
PQV nói:
Cái này ko thể nhận xét theo 1 cách chủ quan đc. Làm sao có thể hiểu đc rõ nội tình chuyện này. Nếu như bạn suy nghĩ sâu hơn, có thể tưởng tượng tới những thanh niên đó sau khi đi lao động, tình nguyện... cũng ngồi vào hàng internet, chơi GO như ai, cũng chửi bới, la lối om xòm như ai, nếu vậy thì sao...
Những con người bất hạnh như bạn nói kia, có thiếu gì chăng những gia đình lười lao động, để con cái khổ cực, thiếu gì chăng những kẻ ăn xin ko có một tâm hồn tốt đẹp, những ăn xin đi xe buýt (nếu có thì là xe ôm), những ăn mày ăn sáng 1 suất hơn cả số tiền mà cha mẹ bạn có thể cho bạn 1 ngày, những giống ăn mày "ăn cháo đái bát" xin xong thì chửi người ta chỉ vì "nó cho thằng kia ko cho tao", chỉ vì "nó cho tao có mỗi 1k ghẻ", nếu như vậy thì sao...
Và ai có thể khẳng định những cảnh chụp kia ko phải là ảnh dàn dựng của 1 số người, là những act đc thực hiện trong phim trường vì 1 mục đích muốn người xem nghĩ như bạn chăng, nếu như vậy thì sao...
Chơi game ko phải chỉ để chơi, để sung sướng như một số người nghĩ. Chơi game giải quyết một nhu cầu của con người trong thời đại mới: giải trí, giảm căng thẳng đầu óc, giúp con người sảng khoái hơn trong mọi việc, đem lại cho chúng ta hứng thú... Game giúp ta hiểu hơn về cuộc đời, hiểu đc còn có những con người trong xã hội như thế, như thế... Game giúp ta thông cảm hơn, giúp ta giao lưu với nhiều loại người trong xã hội, giúp ta rèn luyện những kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, giúp ta làm quen với những người mà ta ko thể biết đến nếu như chỉ sống giữa 4 bức tường, game mở rộng mối quan hệ, nó mở ra cả 1 thế giới mới cho con người...
Những cái mà bạn nói, có thể trong một phạm trù nào đó có ý nghĩa, nhưng nó ko hoàn toàn là đúng. Những con người đó có hoàn cảnh khác chúng ta, ta (khi chưa đầy đủ sung túc, chưa thể tự hoàn thiện bản thân mình), thì ko nên nghĩ viển vông về thương yêu nhân loại, ý chí bao la bao trùm vũ trụ...
Có thể nào khi mình chỉ cần 1 chút giải trí mà đi đóng góp cho thiên hạ đủ thứ, bản thân ta đâu phải cái kho. Ai cũng lười lao động chờ hưởng thụ từ người khác, thử hỏi xã hội sẽ như thế nào. Thế kỉ mới đòi hỏi con người phải năng động, sáng tạo, biết vượt lên khó khăn. Nếu như chỉ những con người nghèo khổ đợi người khác ủng hộ, xã hội sẽ tiến lên sao? Bản thân tôi cũng đã tham gia một số hoạt động như trong hình (tuy là nhỏ hơn) nên tôi cũng thừa biết. Đâu phải cứ hoạt động tình nguyện là họ khổ, họ mệt, họ vẫn có thể chơi game, làm bất kì thứ gì sau khi 1 ngày đã lao động cực nhọc (bản thân những người làm việc nặng đó là do họ ko chăm lo học hành tử tế từ nhỏ nên đời họ khổ, điều này ko thể trách ai. Nếu muốn yêu thương con ngừơi, muốn làm điều thiện, đâu cần phải ủng hộ như những nhà doanh nghiệp hay nhà từ thiện nào đó. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chỉ cần bạn ko làm điều xấu, điều ác cho xã hội, yêu thương lấy bản thân mình và những người xung quanh, đem lại niềm vui tới họ... Như vậy còn hơn là đeo đuổi những lý tưởng cứu đời viển vông (hãy làm điều tốt, thực hiện một nghĩa cử trong khi bạn còn chưa đầy đủ, còn chưa thỏa mãn đc chính mình, thử xem khi đó mọi người sẽ nghĩ sao, nói sao). Ko ai sinh ra là hoàn toàn sung sướng, ko ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, ko tự vươn lên mà ngồi đó hưởng thù chờ ngày đổi đời thì còn lâu nhé. Xã hội khuyến khích con người ta vươn lên, tạo điều kiện cho họ vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh để trở thành những con người có ích, biết làm giàu cho bản thân-XIN NÓI RÕ LÀ BẢN THÂN TRƯỚC-rồi mới tham gia xây dựng đất nước đẹp giàu. Ko ai ủng hộ những hành động điên cuồng vi game: cày lv thuê, mua item ảo trong game... Những hành động đó phục vụ cho những con người có nhu cầu làm vua ảo, họ đã thừa tiền nên trở nên dở hơi, những con người đó ko chỉ vì bài viết này của bạn mà sửa đổi, và nếu có cũng ko thể trong 1 sớm một chiều. Xin nói thẳng ra là chơi những trò GO, ko bao giờ tôi bỏ tiền ra để mua những thứ đồ vớ vẩn, và trong game GB, tôi cũng chưa từng 1 lần đóng card. Những cái đó không có cũng ko là gì, có cũng chẳng đc thêm gì, thử hỏi có ai cần những thứ viển vông phù phiếm ấy, và có phải thật sự bạn nghĩ ai cũng bỏ tiền mình ra để làm như vậy không? Nếu như bạn muốn hô hào khởi nghĩa, mà lại tìm đến nhà trẻ, muốn quảng cáo mặt hàng của mình lại đi vào rừng, lên núi-cũng như việc vào gamevn quyên góp hô hào ủng hộ-thì có phải là đã quá sai rồi ko. Chúng tôi dù không là gì thì cũng cho là có chút văn hóa trí thức, chẳng lẽ lại ko hiểu điều đó hay sao? Chúng tôi không hẳn là có nhiều tiền, vậy chẳng lẽ bỏ hết số tiền phục vụ bản thân ra đóng góp cho những thứ như bạn nói, bỏ qua đi những phút giải trí để lấy lại niềm vui trong cuộc sống, trong công việc cho những con người "bị rầy la", "đi qua suối" hay "bán tóc, bán vé số" hay sao?
Chính vì thế, tôi tin rằng bạn ko hoàn toàn đúng. Xã hội ko phải chỉ có những người bất hạnh, dân ol ko phải chỉ có những con người kinh doanh, mua bán hàng ảo viển vông. Đảng, nhà nước Việt Nam XHCN tạo điều kiện cho mọi ngừơi dân đc phát triển công bằng, hạnh phúc. Những hoạt động từ thiện, ko phải là phủ nhận nó, mà cần phải hiểu nó như một hoạt động đúng người, đúng việc. Con người ra sinh ra ở đời, cần phải biết vươn lên. Những con người có đk mà ko vươn lên đc sẽ bị xã hội đào thải, có vậy thôi. Cũng như trong công cuộc tiến hóa, những loài vật ko thích nghi sẽ bị tiêu diệt, thay thế bởi những loài phù hợp hơn, thích nghi hơn. Và tôi xin khẳng định là ở bất kì nơi đâu, bất kì thời đại nào, những chân lý đó vẫn luôn là đúng
@ ___ @ bài dài hoa cả mắt , mời qua gamethu post bên đó cho tác giả đọc
 
đã thế sao mày không bảo mọi người đi làm từ thiện hết đi .tôi cũng có lòng thương người nếu cho tôi cơ hội tôi cũng sẽ giúp mọi người ,nhưng mỗi người đều có cá tính riêng công việc riêng ,họ làm ăn vui chơi là điều đúng đắn,thoải mãn nhu cầu cá nhân.điều này cũng là góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn chứ sao.dây là diễn đàn chơi game là nơi có các game thủ gặp gở trao đổi với nhau cớ sao ai bỏ bài này vô làm nhục chí anh em vậy.đây không phải vấn đề từ thiện đề nghị xóa bài này đi để đây nhìn ngứa con mắt quá.Tôi khuyên anh em chơi game nên làm những gì mà mình ưa thích đó mới chính là niềm vui thực sự.

==>>>Đây ko phải là bài viết kêu gọi mọi người bỏ game làm từ thiện hay chê bai việc chơi game , là xấu mà chỉ nêu lên những sự việc mà có lẽ bạn sẽ ko bao giờ biết đến nếu cả ngày chỉ có "online game" , còn việc bạn thấy ngứa con mắt bên trái đỏ bên phải thì liên quan gì ở đây bởi bạn chỉ là 1 kẻ ....ko đáng nói :d .
==>>>Theo mình bài viết rất cô đọng thực sự chúng ta cũng nên suy nghĩ về những điều đó chơi game ko phải là sai nhưng nếu đc tại sao có thể bỏ 20k - 60k nạp thẻ , hàng trăm ngàn chơi game , hàng triệu đồng để mua vài acc món đồ mà 2k nua tờ vé số giúp 1 em bé , 500 cho 1 cụ già bên đường , xin hãy có những hành động thiết thực dù nhỏ nhoi nhưng cũng làm cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ tinh thần đó.
=>
Bài đọc chơi thì thấy hay nhưng nghĩ lại nhảm vô cùng.Kêu gọi đóng góp là kêu gọi các nhà phát hành game thu về bạc tỉ kìa chứ tụi này nghèo làm gì có mà đóng .Vụ bảo Chan chu thì các bạn nghe chưa vậy người ta gom góp 20 tỉ để kêu gọi đóng tiền nó đem đến có 5 tỉ còn 15 tỉ bỏ túi riêng
Quần áo giầy dép thứ nào tốt mà mình đóng góp củng ko đến tay người dân đâu toàn là bị ăn tay trên ko hà.Tụi đó giàu mà còn tham của dân nghèo thì tụi mình đóng làm cái gì cho phí .Ko biết cái ông kêu gọi đóng góp có nằm trong đó nữa ko biết
==>>> Tại sao bạn lại có thể có những ý nghĩ như vậy , đành rằng tức bọn tham ô nhưng đâu thiếu gì những tổ chức nhân đạo cho người trực tiếp hỗ trợ những người ấy, đâu phải tiền nào cũng vào túi tham ô , tầm nhìn bạn quá chủ quan , nếu ai cũng như bạn thì tất cả sẽ đâu còn là xã hội con người , xin lỗi nhưng thật sự mình ko đồng tình với ý nghĩ đó.Còn thiếu gì những tổ chức xã hội , nhân đạo hoạt động đàng hoàng : “ Hội Bảo Trợ Trẻ Em Chất Độc Màu Da Cam , nếu bạn ko biết các tổ chức đó hãy gửi lên đài truyền hình nhờ họ chuyển giúp , hàng ngày báo tuổi trẻ ,thanh niên, công an đều có đăng những bệnh nhân cần tiền để chữa đó ” ….
==>>>Xinh cám ơn mọi người đã đọc bài viết này và hi vọng nếu mod là người tốt sẽ sticky bài viết này và xóa bớt những bài vô nghĩa.
 
ban zezo noi dung do'
noi chung chung la` la` nhan qiua
nguyen nhan cha me luoi` lao dong nen doi` con moi kho
con chuyen choi games la` chuyen cua cac' games thu
o cho cua minh may thang ban' ve' so' cung choi game nhu ai dau co thua gi`
buc xuc' qua'
 
người lập topic có ý tốt sao lại chửi người ta như vậy?tôi thật k hiểu nổi khi có 1 số người dùng những lời lẽ thô tục chửi người ta như vậy.Wan tâm đến đồng loại của mình là sai?đạo lý thì người ta đã nói wá nhìu nên tui miễn bàn,chỉ xin mọi người hãy bình tâm 1 chút mà suy nghĩ lại.Đồng ý là k làm sao có thể giúp hết những người nghèo khổ khó khăn được nhưng nếu k làm được gì thì chí ít khi đọc bài viết đó thì cũng nên giành ra dăm ba phút để thương cảm những con người đó chứ đúng k?còn nếu giúp được 1 chút thì càng tố chứ sao.sao lại xúm nhau vào mà chửi thế này?chả lẽ đọc mà các bạn k thấy 1 chút thương cảm nào cho số phận những con người đó sao?tui cũng chả biết nói gì hơn,cũng k nói là tui sẽ làm gì cho họ,chỉ là nêu 1 ý kiến nho nhỏ của mình khi bức xúc wá thôi.mong mọi người đừng chửi tui tội nghiệp,kẻo từ CONHEOQUAYTO tui thành CONHEOQUAYTEO thì khổ.cám ơn
 
CRIME nói:
Bác này spam bạo thật,mod chưa phát hiện +__+
TrucThanh nói:
bớ Mod ! có người super stam ở đây nè ! Bớ bớ Mod !
Ko phải em àh nha =))
PQV nói:
Cái này ko thể nhận xét theo 1 cách chủ quan đc. Làm sao có thể hiểu đc rõ nội tình chuyện này. Nếu như bạn suy nghĩ sâu hơn, có thể tưởng tượng tới những thanh niên đó sau khi đi lao động, tình nguyện... cũng ngồi vào hàng internet, chơi GO như ai, cũng chửi bới, la lối om xòm như ai, nếu vậy thì sao...
Những con người bất hạnh như bạn nói kia, có thiếu gì chăng những gia đình lười lao động, để con cái khổ cực, thiếu gì chăng những kẻ ăn xin ko có một tâm hồn tốt đẹp, những ăn xin đi xe buýt (nếu có thì là xe ôm), những ăn mày ăn sáng 1 suất hơn cả số tiền mà cha mẹ bạn có thể cho bạn 1 ngày, những giống ăn mày "ăn cháo đái bát" xin xong thì chửi người ta chỉ vì "nó cho thằng kia ko cho tao", chỉ vì "nó cho tao có mỗi 1k ghẻ", nếu như vậy thì sao...
Và ai có thể khẳng định những cảnh chụp kia ko phải là ảnh dàn dựng của 1 số người, là những act đc thực hiện trong phim trường vì 1 mục đích muốn người xem nghĩ như bạn chăng, nếu như vậy thì sao...
Chơi game ko phải chỉ để chơi, để sung sướng như một số người nghĩ. Chơi game giải quyết một nhu cầu của con người trong thời đại mới: giải trí, giảm căng thẳng đầu óc, giúp con người sảng khoái hơn trong mọi việc, đem lại cho chúng ta hứng thú... Game giúp ta hiểu hơn về cuộc đời, hiểu đc còn có những con người trong xã hội như thế, như thế... Game giúp ta thông cảm hơn, giúp ta giao lưu với nhiều loại người trong xã hội, giúp ta rèn luyện những kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, giúp ta làm quen với những người mà ta ko thể biết đến nếu như chỉ sống giữa 4 bức tường, game mở rộng mối quan hệ, nó mở ra cả 1 thế giới mới cho con người...
Những cái mà bạn nói, có thể trong một phạm trù nào đó có ý nghĩa, nhưng nó ko hoàn toàn là đúng. Những con người đó có hoàn cảnh khác chúng ta, ta (khi chưa đầy đủ sung túc, chưa thể tự hoàn thiện bản thân mình), thì ko nên nghĩ viển vông về thương yêu nhân loại, ý chí bao la bao trùm vũ trụ...
Có thể nào khi mình chỉ cần 1 chút giải trí mà đi đóng góp cho thiên hạ đủ thứ, bản thân ta đâu phải cái kho. Ai cũng lười lao động chờ hưởng thụ từ người khác, thử hỏi xã hội sẽ như thế nào. Thế kỉ mới đòi hỏi con người phải năng động, sáng tạo, biết vượt lên khó khăn. Nếu như chỉ những con người nghèo khổ đợi người khác ủng hộ, xã hội sẽ tiến lên sao? Bản thân tôi cũng đã tham gia một số hoạt động như trong hình (tuy là nhỏ hơn) nên tôi cũng thừa biết. Đâu phải cứ hoạt động tình nguyện là họ khổ, họ mệt, họ vẫn có thể chơi game, làm bất kì thứ gì sau khi 1 ngày đã lao động cực nhọc (bản thân những người làm việc nặng đó là do họ ko chăm lo học hành tử tế từ nhỏ nên đời họ khổ, điều này ko thể trách ai. Nếu muốn yêu thương con ngừơi, muốn làm điều thiện, đâu cần phải ủng hộ như những nhà doanh nghiệp hay nhà từ thiện nào đó. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chỉ cần bạn ko làm điều xấu, điều ác cho xã hội, yêu thương lấy bản thân mình và những người xung quanh, đem lại niềm vui tới họ... Như vậy còn hơn là đeo đuổi những lý tưởng cứu đời viển vông (hãy làm điều tốt, thực hiện một nghĩa cử trong khi bạn còn chưa đầy đủ, còn chưa thỏa mãn đc chính mình, thử xem khi đó mọi người sẽ nghĩ sao, nói sao). Ko ai sinh ra là hoàn toàn sung sướng, ko ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, ko tự vươn lên mà ngồi đó hưởng thù chờ ngày đổi đời thì còn lâu nhé. Xã hội khuyến khích con người ta vươn lên, tạo điều kiện cho họ vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh để trở thành những con người có ích, biết làm giàu cho bản thân-XIN NÓI RÕ LÀ BẢN THÂN TRƯỚC-rồi mới tham gia xây dựng đất nước đẹp giàu. Ko ai ủng hộ những hành động điên cuồng vi game: cày lv thuê, mua item ảo trong game... Những hành động đó phục vụ cho những con người có nhu cầu làm vua ảo, họ đã thừa tiền nên trở nên dở hơi, những con người đó ko chỉ vì bài viết này của bạn mà sửa đổi, và nếu có cũng ko thể trong 1 sớm một chiều. Xin nói thẳng ra là chơi những trò GO, ko bao giờ tôi bỏ tiền ra để mua những thứ đồ vớ vẩn, và trong game GB, tôi cũng chưa từng 1 lần đóng card. Những cái đó không có cũng ko là gì, có cũng chẳng đc thêm gì, thử hỏi có ai cần những thứ viển vông phù phiếm ấy, và có phải thật sự bạn nghĩ ai cũng bỏ tiền mình ra để làm như vậy không? Nếu như bạn muốn hô hào khởi nghĩa, mà lại tìm đến nhà trẻ, muốn quảng cáo mặt hàng của mình lại đi vào rừng, lên núi-cũng như việc vào gamevn quyên góp hô hào ủng hộ-thì có phải là đã quá sai rồi ko. Chúng tôi dù không là gì thì cũng cho là có chút văn hóa trí thức, chẳng lẽ lại ko hiểu điều đó hay sao? Chúng tôi không hẳn là có nhiều tiền, vậy chẳng lẽ bỏ hết số tiền phục vụ bản thân ra đóng góp cho những thứ như bạn nói, bỏ qua đi những phút giải trí để lấy lại niềm vui trong cuộc sống, trong công việc cho những con người "bị rầy la", "đi qua suối" hay "bán tóc, bán vé số" hay sao?
Chính vì thế, tôi tin rằng bạn ko hoàn toàn đúng. Xã hội ko phải chỉ có những người bất hạnh, dân ol ko phải chỉ có những con người kinh doanh, mua bán hàng ảo viển vông. Đảng, nhà nước Việt Nam XHCN tạo điều kiện cho mọi ngừơi dân đc phát triển công bằng, hạnh phúc. Những hoạt động từ thiện, ko phải là phủ nhận nó, mà cần phải hiểu nó như một hoạt động đúng người, đúng việc. Con người ra sinh ra ở đời, cần phải biết vươn lên. Những con người có đk mà ko vươn lên đc sẽ bị xã hội đào thải, có vậy thôi. Cũng như trong công cuộc tiến hóa, những loài vật ko thích nghi sẽ bị tiêu diệt, thay thế bởi những loài phù hợp hơn, thích nghi hơn. Và tôi xin khẳng định là ở bất kì nơi đâu, bất kì thời đại nào, những chân lý đó vẫn luôn là đúng
Warheit nói:
KO Hỉu tại sao lại post vào đây có ai thèm đọc đâu
CRIME nói:
Có lẽ bác mod nên lock lại thôi toàn mấy gã spam nhảm vào đây ko àh -_-
hero-lands nói:
==>>>Đây ko phải là bài viết kêu gọi mọi người bỏ game làm từ thiện hay chê bai việc chơi game , là xấu mà chỉ nêu lên những sự việc mà có lẽ bạn sẽ ko bao giờ biết đến nếu cả ngày chỉ có "online game" , còn việc bạn thấy ngứa con mắt bên trái đỏ bên phải thì liên quan gì ở đây bởi bạn chỉ là 1 kẻ ....ko đáng nói :d .
==>>>Theo mình bài viết rất cô đọng thực sự chúng ta cũng nên suy nghĩ về những điều đó chơi game ko phải là sai nhưng nếu đc tại sao có thể bỏ 20k - 60k nạp thẻ , hàng trăm ngàn chơi game , hàng triệu đồng để mua vài acc món đồ mà 2k nua tờ vé số giúp 1 em bé , 500 cho 1 cụ già bên đường , xin hãy có những hành động thiết thực dù nhỏ nhoi nhưng cũng làm cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ tinh thần đó.
=>
==>>> Tại sao bạn lại có thể có những ý nghĩ như vậy , đành rằng tức bọn tham ô nhưng đâu thiếu gì những tổ chức nhân đạo cho người trực tiếp hỗ trợ những người ấy, đâu phải tiền nào cũng vào túi tham ô , tầm nhìn bạn quá chủ quan , nếu ai cũng như bạn thì tất cả sẽ đâu còn là xã hội con người , xin lỗi nhưng thật sự mình ko đồng tình với ý nghĩ đó.Còn thiếu gì những tổ chức xã hội , nhân đạo hoạt động đàng hoàng : “ Hội Bảo Trợ Trẻ Em Chất Độc Màu Da Cam , nếu bạn ko biết các tổ chức đó hãy gửi lên đài truyền hình nhờ họ chuyển giúp , hàng ngày báo tuổi trẻ ,thanh niên, công an đều có đăng những bệnh nhân cần tiền để chữa đó ” ….
==>>>Xinh cám ơn mọi người đã đọc bài viết này và hi vọng nếu mod là người tốt sẽ sticky bài viết này và xóa bớt những bài vô nghĩa.
khanhsieurom nói:
ban zezo noi dung do'
noi chung chung la` la` nhan qiua
nguyen nhan cha me luoi` lao dong nen doi` con moi kho
con chuyen choi games la` chuyen cua cac' games thu
o cho cua minh may thang ban' ve' so' cung choi game nhu ai dau co thua gi`
buc xuc' qua'
conheoquayto nói:
người lập topic có ý tốt sao lại chửi người ta như vậy?tôi thật k hiểu nổi khi có 1 số người dùng những lời lẽ thô tục chửi người ta như vậy.Wan tâm đến đồng loại của mình là sai?đạo lý thì người ta đã nói wá nhìu nên tui miễn bàn,chỉ xin mọi người hãy bình tâm 1 chút mà suy nghĩ lại.Đồng ý là k làm sao có thể giúp hết những người nghèo khổ khó khăn được nhưng nếu k làm được gì thì chí ít khi đọc bài viết đó thì cũng nên giành ra dăm ba phút để thương cảm những con người đó chứ đúng k?còn nếu giúp được 1 chút thì càng tố chứ sao.sao lại xúm nhau vào mà chửi thế này?chả lẽ đọc mà các bạn k thấy 1 chút thương cảm nào cho số phận những con người đó sao?tui cũng chả biết nói gì hơn,cũng k nói là tui sẽ làm gì cho họ,chỉ là nêu 1 ý kiến nho nhỏ của mình khi bức xúc wá thôi.mong mọi người đừng chửi tui tội nghiệp,kẻo từ CONHEOQUAYTO tui thành CONHEOQUAYTEO thì khổ.cám ơn


:wink: :wink: :wink: Mình có đôi lời cám ơn ZeRO 7090 người lập topic này vì nhờ có topic này mà mình được tha hồ spam không biết chán,cảm xuc' thì rất vui,ở đây cũng gặp được nhiều người bạn chơi gameonline vui tính và mình tin chắc rằng nếu sắp xếp hợp lí giữa thời gian cuộc sống và thời gian chơi game thì các bạn sẽ cảm nhận được gameonline thú vị đến nhường nào.Vì không phải đơn giản mà gameonline thu hút đông đảo người chơi đến thế và ở mọi lứa tuổi trên mọi quốc gia.Các bạn đang ở tuổi trẻ sống năng động vui chơi là rất đúng và mình nghĩ rằng không ai có quan điểm nào là sai cả đâu tại chúng ta không hiểu nổi cảm nghĩ của nhau đó thôi.Chơi nhưng không quên nhiệm vụ bản thân thì càng tốt hơn .Cuộc sống này thực sự thú vị vì có tôi và các bạn cùng nhau trò chuyện trao đổi ,vui đùa hóm hĩnh bên nhau.Đó là đôi lời tâm sự tôi muốn nhắn gởi các bạn.
Còn về bản thân mình vào forum dạo chơi cho vui rơi trúng bài của Zero 7090 (do nó sui thôi)thì thấy đây đúng là chủ đề tranh luận,cũng là một người chơi game nên tôi muốn nói lên quan điểm của mình,đôi khi có lồng ghép tư tưởng chơi game,triết lí cuộc sống quá mức và một số bài viết cảm nhận về gameonline tôi từng chơi(nhất là lineage2) ,tôi muốn người chơi game nhập vai cũng cảm nhận được sự thú vị như tôi cảm nhận và cũng chắc rằng cũng có nhiều bạn cảm nhận đươc như tôi(vì con người ai cũng có một ước mơ để vươn tới và thực sự thế giới gameonline đã phát huy vai trò của nó).Những lời tôi nói trong forum đôi khi đã kích ai đó và cũng lôi kéo mọi người theo quan điểm mình thì đôi khi làm ai đó buồn ,và những câu nói đùa hóm hĩnh cũng làm các bạn bật cười (vì chắc các bạn cảm nhận tôi là đứa chơi game quá mức điên khùng,nhưng bật mí chút nha giờ không chơi game nhiều chỉ online lên web quậy cho vui tuần chơi 3 ngày và chơi only 2h/ngày).Thì qua những lời đó cho tôi xin lỗi các bạn bị tôi đã kích(hehe cạnh tranh mới phát triển mà) qua đó muốn làm quen các bạn có gì vui thì nói cho mình vui lây với nha.bởi vì mình muốn vui cười cả ngày mà(bởi nụ cười có thể giúp mình vơi đi mệt nhọc ,nổi buồn trong ngày hehe).:x :x :x :x
Giờ mình bước vào học rồi sẽ không thường xuyên lên mạng nói dốc nữa đâu(nhưng không có nghĩa là sẽ nghĩ hẳn đâu nha).Các anh em game thủ cùng đừng buồn và giận tôi nha ,các bạn hãy làm theo những gì mình thích(tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn^^) vì ước mơ mình đeo đuổi sẽ làm cho chúng ta tốt đẹp hơn trưởng thành hơn trong cuộc sống(và đôi khi nhưng sai phạm có thể giúp con người ta tìm đến cái đúng cái tốt đẹp hơn hehe).:hug: :hug:

Và ai biết được một ngày nào đó trong 1 bài viết của ai đó tôi sẽ lại lên tiếng spam đã kích hohohohohohohoh.:hug:

Hãy đọc bài này của tôi xong đưa ra cảm nhận của các bạn về gameonline để sau này rảnh rảnh vô chơi có chuyện để nói hohohohoho để cười hehe:devil: :devil:
Ác thật không biết có phải bài viết hay we' nên admin không block thì phải.hohohoho(nè nói chơi thôi đừng làm thiệt nha cha để tôi còn vào diễn đàn đóng góp ý kiến nữa đó) #>:) Mà nè Lineage2 hay thiệt đó Pa.#>:)
 
Ác chèn ảnh sao đây ai bày tôi với có mấy tấm hình đẹp muốn bỏ vô lên nhưng dốt we' không làm được hohohohoh
 
zero 7090 nói:
@ ___ @ bài dài hoa cả mắt , mời qua gamethu post bên đó cho tác giả đọc
ặc... copy bên đó đem sang bên mình post để câu bài, bó càng em :whew:^:)^
 
việc giàu nghèo sang hèn chổ nào không có việc giúp đỡ mọi người ai có lòng thì giúp,ai đóng góp đươc thì góp.còn lo dân giàu nước mạnh thì đây là chuyện chính trị gia ,của nhà kinh tế học(thuộc tầm chiến lược).Sao lại lồng ghép vào viêc chơi game thế này nhỉ,sao lúc nào cũng tranh luận tôi chơi ít anh chơi nhiều, tôi tốt giúp đở nhiều người hơn anh,tôi mới là người hiểu đạo lí.Ác thật chơi game thì tập trung vô chơi đi anh em, kẻo chết rớt đồ người khác lượm hết giờ hohohohohoho#>:) #>:) #>:) #>:)
Ai muốn làm việc tốt thì không nói đâu xa không nói gì nhiều trước tiên nên giúp đở những người thân bên cạnh mình trước đi.:x :x :xsau đó lo đến việc xã hội.
Tôi có làm gì tốt giúp người thì chỉ để trong lòng thôi chứ nói ra làm gì chứ.

Mà nè khuyên các bạn post bài viết vừa phải thôi dài quá người ta nhìn vô cũng mệt rồi chứ nói gì đến đọc bài của bạn.
 
chai` , chưa hết máu sao còn ngồi cắt hoài thế này >_>
 
chơi game là tiêu khiển,nên chơi bằng sức mình và chỉ hạn chế thời gian để còn làm việc cho bản thân.Nhưng nếu như đi ngang thấy 1 em bán vé số là thôi nghỉ không chơi thì cũng hơi tiêu cực nhỉ.Nếu mình không giải trí,thì sao làm việc nổi,không làm nổi thì lấy ai đóng thuế,không thuế thì người nghèo sao có sự bảo trợ.Ngay cả chơi game cũng là hình thức trade thôi.Mình bỏ tiền cho game provider,họ lại đóng thuế cho nhà nước đấy thôi.Đó là lý do vì sao nền công nghiệp casino ở US mạnh vậy,nó là nguồn vốn cho quỹ xã hội lớn nhất đó.Nền công nghiệp giải trí rất mạnh.Chỉ có vấn đề ở chỗ tại VN quỹ xã hội có đến tay được họ hay không.Mình chơi game 1 tháng chỉ bỏ 1 tí xíu hôg bằng cái lông chân của tụi ăn bám nhà nước nửa kìa,lấy tiền nhân dân đánh bài bạc triệu.Xin các bạn phải tách biệt tụi đại gia và tụi ăn bám xã hội nhé.Tụi như B.T.Dũg là ăn tiền xương máu của nhân dân.Chửi nó được.Còn đại gia là tiền do họ kiếm ra,họ xài là đúng.Họ càng xài thì về mặt kinh tế học càng có lợi cho mọi người.Không có đại gia xài thì hàng hóa ai xài.Đó là 1 vòng tự nhiên.Bạn kiếm 1 tháng 1mil,bạn xài 100k cho việc ăn uống,vậy có sai không? Không hề.Vậy sao người giàu kiếm 1 tháng 1 tỷ,tiền họ ăn uống 100 triệu lại sao ?Nếu là tiền của họ kiếm ra thì chả có gì..chỉ chửi là chửi tụi ăn tiền xương máu của nhân dân thôi.
 
Aya!Love_ nói:
chai` , chưa hết máu sao còn ngồi cắt hoài thế này >_>

chài nói ai vậy ta,sao lại dùng thuật ngữ ghê quá vậy,có hết máu thì cắt máu của người khác cũng được có sao đâu hohohoho#>:) #>:) #>:)
 
tamgamer nói:
chài nói ai vậy ta,sao lại dùng thuật ngữ ghê quá vậy,có hết máu thì cắt máu của người khác cũng được có sao đâu hohohoho#>:) #>:) #>:)
nói thế là xài nghĩa bóng
 
Bực we' đi ,anh em đi đâu hết rồi vào góp ý kiến đi, zero 7090 đâu rồi vào post bài đi bạn cho anh em bàn luận đi nào,post bài độc vô,không lẽ trang wed này chết rồi sao, ai cứu nó với tội nghiệp bài tôi viết hay vậy mà bỏ phí ở đây rồi.

Anh mod ơi vô đọc đỡ bài em ,cho đỡ buồn đi anh .
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
mấy anh ơi sao em bị Warn 100% vậy nè,không lẽ định kill em sao anh admin huhuhuhuhuh.

Giơ cao đánh khẽ nha mấy anh tội nghiệp em út.em co' làm gi` quá đáng đâu nè.
 
Thì kêu mod vào đọc , đọc rùi đấy ^^ .
ĐỌc xong trả lời lun =))
 
kirimashu nói:
Thì kêu mod vào đọc , đọc rùi đấy ^^ .
ĐỌc xong trả lời lun =))
ac' thật sau warn 100% thì không biết đến gì nữa đây , forum là nơi mọi người góp ý kiến cảm nghĩ của mình vậy cũng bị warn ,mà không biết là tôi nói sai chỗ nào nữa đây ,viết bài cho anh em vui vẻ thui chứ ai biết cớ sự thế này huhuhuhuhu :p :p :p :p :p :p :p :p :p :
 
Back
Top