Game này lúc đầu mới chơi chán chí phèo luôn, lại gặp cái hầm mộ quỷ quái, dọng muốn bể con chuột mấy chục lần mới văng ra, đồ họa lại không được đẹp mắt nữa. Tuy nhiên càng chơi về sau càng thấy nó hay ghê, rất nhiều nhân vật tham gia "đóng phim" hay hơn cả thằng Tiếu Ngạo Giang Hổ, bản đồ luôn mở cữa "đón chào" nên giải quest khá khó khăn, đi một khúc là bị chận đánh nên đến lúc mình phá đảo thằng BKV lên tới cấp 53 luôn. Tội nghiệp thằng Nhiếp Phong đi tìm bạn cũng bị đánh te tua, nhờ vậy mà nó cũng kịp lên cấp theo BKV. Các bạn nào mới chơi gặp cái hầm mộ khốn khiếp đó qua hông nổi thì gữi mail cho mình sẽ gữi cho file save qua hầm mộ đó, bảo đảm đi ra khỏi cửa hầm không bị đóng lại đâu, đừng bỏ uổng 4 dĩa, sau sẽ thấy thằng BKV rất "trâu bò", giữa núi băng mà nó cứ ở trần trùng trục không thèm mặt áo ấy, nó đáng cũng khiếp lắm, nếu kếp hợp các phím như hướng dẩn trên cấp 50 nó đánh đame lên tới 2700 - 2800 điểm dư sức phá đảo, chúc các bạn chơi phá đảo thành công.