Hu hu…cu Shin- nhân vật “hư” nhất trong 6 tuần qua!!!
Cu cậu này quả là “cây bút chì bất trị”. Mặt mũi rất ngầu, tay chân bé tí teo nhưng ngó ngoáy liên tục, cái đầu húi cua đựng bao nhiêu là câu hỏi “tại sao” mà người lớn không biết trả lời ra sao, và trời đất quỷ thần ơi…bao nhiêu là bao nhiêu trò nghịch ngợm.
Bạn nghĩ sao về “Cậu bé bút chì” của tác giả Yoshito Usui?
Shin thật buồn cười!
Shin là một cậu bé hư!
Shin ngốc quá là ngốc!
Tại sao Shin lại thích bắt chước người lớn thế nhỉ?
Tại sao có những việc người lớn được làm mà trẻ con thì không được?
Câu chuyện về cậu bé này đã được phát hành ở nhiều nước, thu hút được rất nhiều sự quan tâm và bàn luận từ không chỉ các bạn đọc nhí, mà còn từ cả các bậc phụ huynh, các nhà tâm lý, giáo dục,… và bắt đầu ngay từ tuần này, thay cho việc phát hành tập tiếp theo, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ mở một diễn đàn trên Website Kim Đồng (
www.nxbkimdong.com.vn) để tập hợp ý kiến bạn đọc để việc phát hành bộ sách không chỉ nhằm mục đích giải trí, mà còn đem lại ý nghĩa giáo dục tâm lý lứa tuổi một cách hiệu quả hơn. Rất mong sẽ nhận được nhiều bài viết và ý kiến đóng góp quý báu của tất cả bạn đọc nhỏ tuổi cũng như của các bậc phụ huynh luôn quan tâm đến việc nuôi dưỡng và giáo dục con em.
Mọi ý kiến tham gia xin gửi về:
Diễn đàn “Shin-Cậu bé bút chì” trên Website:
www.nxbkimdong.com.vn
Hoặc gửi thư đến:
Ban biên tập tranh truyện Nhà xuất bản Kim Đồng - 55 Quang Trung, Hà Nội
(Hoặc mục trao đổi thảo luận ngay dưới bài viết này)