Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
ai ai cũng thích TP cả, riêng tớ lại có cảm tình với TST
TST vừa đẹp trai và giỏi võ nhỉ, tiếc là sau này chết oan
 
Bao giờ Lục Tốn xuất hiện ta? Chắc tới cuốn 100 quá... Đành nắm tóc thằng Tư Mã mà đeo theo thui. Lu Xun, where are you???????
 
Bao giờ Lục Tốn xuất hiện ta? Chắc tới cuốn 100 quá... Đành nắm tóc thằng Tư Mã mà đeo theo thui. Lu Xun, where are you???????
theo đúng dự kiến của tác giả thì LT sẽ không xuất hiện, vì TM chỉ cho ra tới khi 3 nc hoàn thành là ngưng
 
thêm 1 trang nữa đọc online này, đến chap 195 rồi
http://jump.ggyy8.com/html/H/hfly/index.html
Đọc hỉu chết liền +____+ . Sao hồi đó nó đô hộ mình mà giờ mình ko biết tiếng Hoa nhỉ ? Cái này ko di truyền uổng wá ::(
Lu Xun, where are you???????
Ở đâu ko biết chức chắc chắn 1 điều Luxun ko hề nằm trong ý tưởng của ChanMou đc , trừ khi ổng định cho họ Lục xuất hiện khi vừa thôi nôi =))
 
ui cha,em mới đọc HPLN đến tập 21 à,có bác nào cho em xin link đọc tiếp ko đay?
 
Ngay mấy bài ở trên có link đó. Đọc thử coi nào...;))
 
đọc trước thì cũng có hiểu gì đâu
các bạn cứ lục dống cũ ra mà nghĩ lại
Lời nói của TS về nghĩa của trung thần có đúng o :whew:
 
hình như trên mạng mới có đến tập 22 - chắc ở VN cũng hết luôn :D
 
5 chapts đầu của vol 24 đã có trên mạng rồi. Nhưng sớm muộn gì thì nó cũng ngưng thôi.
Đọc RAW không hiểu thì đọc fan translation E. Còn không đọc được tiếng anh thì thua luôn.
 
đọc trước thì cũng có hiểu gì đâu
các bạn cứ lục dống cũ ra mà nghĩ lại
Lời nói của TS về nghĩa của trung thần có đúng o :whew:
Hoàn toàn chính xác ,nhưng đó là theo góc nhìn của người lãnh đạo ,còn đối với những tướng trung nghĩa như TST ,lòng trung được nhìn theo góc độ khác nữa cơ
thích nhất cào câu :" trung nghĩa chỉ là lời tán tụng của bọn văn nhân dành cho những kẻ ngốc đi vào chỗ chết" công nhận là đúng thật:'> :'>
 
Hoàn toàn chính xác ,nhưng đó là theo góc nhìn của người lãnh đạo ,còn đối với những tướng trung nghĩa như TST ,lòng trung được nhìn theo góc độ khác nữa cơ
thích nhất cào câu trung nghĩa chỉ là lời tán tụng của bọn văn nhân dành cho những kẻ ngốc đi vào chỗ chết" công nhận là đúng thật
theo TST lòng trung nghĩa là phải phục tùng chúa đến cùng, khôi phục Hán
Còn theo TS thì trung nghĩa là thủ đoạn, rốt cuộc khi chết nó nhận được cái chết đau đớn ( bị quỷ hành), Chu Du cũng chết vì tức thế đấy thôi:|
Tội cho TST phải chi theo LB:|
 
Thông báo: TpHCM, cần mua gấp Hỏa Phụng Liêu Nguyên từ vol 1 đến 9 bằng mọi giá! Ai có muốn bán xin liên hệ Zhao.Yun
 
Sao không đến các cửa hàng lớn chuyên cho thuê truyện, ở đó họ thường có 2-3 quyển cho mỗi tập...:|
 
Anh có thể giới thiệu cho em 1 vài cái đc ko? Ngàn lận đội ơn anh. Nhớ Hỏa ca quá, ko chịu đc!!!!!
 
Tớ ở......... HN :))
Không giúp được...^^
 
Anh có thể giới thiệu cho em 1 vài cái đc ko? Ngàn lận đội ơn anh. Nhớ Hỏa ca quá, ko chịu đc!!!!!

Thử đến chỗ chung cư Ngô Gia Tự lô G (hay A nhỉ? ), gần trường Sương Nguyệt Ánh; đường Hòa Hảo quận 10 (gần chỗ cắt Ngô Gia Tự, Sư Vạn Hạnh) . Cái nhà ở giữa tầng trệt là chỗ cho thuê truyện đó...
(chỗ này truyện Kiếm hiệp nhiều lém)
 
Lạy chúa! Tạ ơn trời phật! Thuê đc 9 cuốn giá 70k. Nhưng sẽ "dím" luôn ko trả! Như dzậy là lời 2k rồi! Hehehehehe!
 
Lạy chúa tôi, truyện cũ mà còn lời lãi hả? :))
70k để ăn uống có phải sướng không, đọc xong thì cũng vứt đó thôi mà :|
 
Đang bàn hay chat nhảm thế này
Đang mong TM về với LNH hay bị thằng LB nó...đây:|
 
thứ 2 tới là có tập mới để đọc rồi hé hé
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top