Thám tử lừng danh Conan

Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng vậy
Connan lúc đầu còn hay rất sắc sảo nhưng lúc sau ngày càng chán, đọc sơ qua là có thể đoán được ai là thủ phạm nên ko còn hứng thú với Connan nữa
 
Đúng vậy
Connan lúc đầu còn hay rất sắc sảo nhưng lúc sau ngày càng chán, đọc sơ qua là có thể đoán được ai là thủ phạm nên ko còn hứng thú với Connan nữa
bác siu quá
còn đoán được thủ phạm nữa,em chịu:p
 
Đúng vậy
Connan lúc đầu còn hay rất sắc sảo nhưng lúc sau ngày càng chán, đọc sơ qua là có thể đoán được ai là thủ phạm nên ko còn hứng thú với Connan nữa

:o :o :o :o :o :o , giỏi nhểy , bái phục, bái phục , tui bơ phờ cả óc đoán được cái cách hành động của nó thôi đã mệt rùi, bác này còn đoán ra cả thủ phạm ( tất nhiên là không nói đến những vụ nó chỉ sẵn cho minhh thủ phạm)
 
Truyện Conan đúng là càng ngày càng chán ( cái này chắc ai cũng biết ) Hay là anh em mình hoài cổ một chút. Theo các bác trong Conan vụ nào hay nhất? Với tôi thì là vụ thằng con ông nhạc sĩ giết người mà có kèm bản sonat Ánh trăng ấy ( hình như ở tập 5 hay 6 thì phải ) Đây cũng là vụ tôi đọc đầu tiên nên để lại ấn tượng, hồi đó còn bé đọc xong đêm ko ngủ được. Chả bù với mấy tập bây giờ giết người như ngóe mà đọc chả có cảm giác gì.

Đúng rồi vụ "Bản sonat ánh trăng" hồi ấy xem mà rợ rợn, tại còn nhỏ mà :'>
Có mấy vụ như "Nam tước bóng đêm" hay "Vụ án trên tàu" xem cũng hay lắm .
Nói thật chứ hồi đầu đọc Conan còn nhỏ nên bị ám ảnh ko ngủ được .

CÒn về mấy tập sau thì miễn bản rồi, ko ngửi nổi ;;) mất hết cái chất ly kì hấp dẫn
 
Cái này vẫn chưa bị lock sao trời 8-}.
Muốn bàn cái gì kéo sang kia hết đi -__-, lung tung hết cả lên 8-|
(Nhưng chắc chả ai sang vì hai topic hai đề tài khác nhau ;)))

Hồi đầu đọc còn hay chứ bây giờ ông TG cũng hết ý tưởng rồi :|, nhiều vụ thấy sơ sài quá -__-.
 
Từ khoản tập 40 trở lên là chán kô để đâu cho hết cái chán
 
Nói chung tôi thấy các vụ án của Conan gần đây có 2 đặc điểm rất khó chịu:
- Quá lạm dụng các kĩ thuật, kĩ xảo để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình hay dùng những cơ cấu cạm bẫy phức tạp để giết nạn nhân. Thằng quái nào mà nghĩ ra được những thứ như thế, mà cũng chả cần như thế. Cho dù ko có bằng chứng ngoại phạm thì có sao, người ta chỉ nghi ngờ chứ đâu buộc tội được mình. Mà thường chính vì làm những việc thừa thãi như thế mới để lại sơ hở cho thằng Conan phát hiện ra.
- Động cơ giết người nhiều khi rất củ chuối. Tôi nhớ có tập lão quản gia giết ông chủ chỉ vì ông ta muốn dẹp bỏ vườn hoa nhà mình -> pó tay
 
Nói chung tôi thấy các vụ án của Conan gần đây có 2 đặc điểm rất khó chịu:
- Quá lạm dụng các kĩ thuật, kĩ xảo để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình hay dùng những cơ cấu cạm bẫy phức tạp để giết nạn nhân. Thằng quái nào mà nghĩ ra được những thứ như thế, mà cũng chả cần như thế. Cho dù ko có bằng chứng ngoại phạm thì có sao, người ta chỉ nghi ngờ chứ đâu buộc tội được mình. Mà thường chính vì làm những việc thừa thãi như thế mới để lại sơ hở cho thằng Conan phát hiện ra.
- Động cơ giết người nhiều khi rất củ chuối. Tôi nhớ có tập lão quản gia giết ông chủ chỉ vì ông ta muốn dẹp bỏ vườn hoa nhà mình -> pó tay

:hug: cám ơn bài viết của bác, tui cũng đồng wan điểm với bác . Thêm cái nhiều nạn nhân nó có cái đầu óc thông minh kinh khủng, trước lúc chết còn nghĩ ra đủ trò để để lại manh mối cho điều tra . Thử nghĩ xem có ai lúc đang sắp chết mà đầu óc tỉnh táo thế ko . Như cái vụ kia cũng lâu rồi, nói về thằng cha cầu thủ số 8 giết người ấy, nạn nhân trước lúc ngủm đã nhanh nhảu dùng tay giữ vào dây nịch, bàn tay thể hiện kiểu cầm món sushi <---- sushi là món số 8 trong menu nhà hàng <---- số áo của thằng cha cầu thủ <----- hắn là hung thủ .
Còn nhiều vụ cũng tương tự :devil:
Conan riết rồi chán, như cái lỗ . . . ghèn :'> :))
 
Cái này vẫn chưa bị lock sao trời 8-}.
Muốn bàn cái gì kéo sang kia hết đi -__-, lung tung hết cả lên 8-|
(Nhưng chắc chả ai sang vì hai topic hai đề tài khác nhau ;)))

Hồi đầu đọc còn hay chứ bây giờ ông TG cũng hết ý tưởng rồi :|, nhiều vụ thấy sơ sài quá -__-.

Ý tưởng thì mình nghĩ chắc chưa thể hêt được đâu, mặc dù có nhiều vụ na ná giống nhau, chỉ thây đổi nhân vật và ngoại cảnh. Nhưng chắc tác giả vẫn thích câu khách nên để dành mấy ý tưởng đó cho tập cuối thôi =)
 
đén lúc tác giả kết thúc được òi .. .càng lúc càng chán !! đợi đén lúc chán ko xem nữa thì tác giả có viết kiến thúc ko khéo muộn mất ...*_*
 
Thực ra thì mấy cái đó cũng không ảnh hưởng gì lắm, cái vụ nan nhân thông minh hay đại loại tương tự thế không quan trọng, cái chính là các tình tiết bị sơ sài đi, không liên kết với nhau, nhiều kiểu ký hiệu chỉ có dân Nhật mới biết, nhiều vụ án không có cơ sở để đi đến cách hành động của thủ phạm --> Các cậu thấy ngán là phải
 
Thực ra thì mấy cái đó cũng không ảnh hưởng gì lắm, cái vụ nan nhân thông minh hay đại loại tương tự thế không quan trọng, cái chính là các tình tiết bị sơ sài đi, không liên kết với nhau, nhiều kiểu ký hiệu chỉ có dân Nhật mới biết, nhiều vụ án không có cơ sở để đi đến cách hành động của thủ phạm --> Các cậu thấy ngán là phải

Thế cậu có ngán ko ;;) Thật ra cũng chính vì ổng tự đưa mình vào ngõ cụt đó chớ, vừa dài lê thê ko vào cái vấn đề chính là bọn mafia, vừa lan man tầm phào ba cái vụ án lẻ tẻ . Tiến thoái lưỡng nan :hug:
 
dạo này conan đúng là càng chán , nhưng xem ra còn lâu mới kết thu'c đc, vì vừa mới xuất hiện thêm nhân vật Hondo
 
càng dài càng chán quay đi quay lại cũng nhiu đó nói 1 câu ----->chán
 
Thế cậu có ngán ko ;;) Thật ra cũng chính vì ổng tự đưa mình vào ngõ cụt đó chớ, vừa dài lê thê ko vào cái vấn đề chính là bọn mafia, vừa lan man tầm phào ba cái vụ án lẻ tẻ . Tiến thoái lưỡng nan :hug:

Hèm, bôi đen chữ "cậu" có ý nghĩa gì thế nhỉ;;) ;;) Tớ đây thấy bình thường, không hay bằng dạo đầu nhưng nói chung vẫn xem được, sao chúng ta không lật lại mấy tập đầu để bàn luận nhỉ, việc gì cứ phải chê nó chán vậy, kể thành tích " phá án " của mình đi nào
 
Hèm, bôi đen chữ "cậu" có ý nghĩa gì thế nhỉ;;) ;;) Tớ đây thấy bình thường, không hay bằng dạo đầu nhưng nói chung vẫn xem được, sao chúng ta không lật lại mấy tập đầu để bàn luận nhỉ, việc gì cứ phải chê nó chán vậy, kể thành tích " phá án " của mình đi nào

Hì tui xem chứ tui chả "phá án" gì cả, xem mấy lúc đầu thấy nó hấp dẫn li kỳ chứ ko nghĩ chuyện sẽ tham gia cùng thằng bé phá án, làm vậy mất hấp dẫn, khoái cái bất ngờ ah ;;)
Bác chắc khác tui nhỉ, thấy hỏi vậy chắc mê được trổ tài thám tử lắm . Mỗi người một ý mà :hug:
Phải công nhận mấy tập về đầu các vụ án đẫm máu thật toàn bay đầu . Hồi ấy coi rợn cả người . Có cái vụ án trong bảo tàng trung cổ đó, thấy nó tối tối ghê ghê, lúc đọc thì tui còn be bé nên tối ko ngủ được :'>
Còn một số vụ cũng nổi da gà ấy chứ ;;)
Nói chung là khoảng từ sau tập 40 là ko còn hay nữa :whew:

PS : CHo hỏi có ai ghét cái kiểu cười nhếch mép của thằng Conan - SHinichi - Kid - hattori . . . . nói chung mấy đứa giỏi giỏi ấy, tui cực ghét, thêm nữa cái kiểu nhìn người 1/2 mắt của bọn nó nữa, khinh người thấy sợ, ra đường gặp mình mà kiểu ấy thì . . . . . . :devil: tan xác pháo nghe con
 
ớn nhất mấy vụ...giải đố chữ với kí tự...8-}
mình mù tịt tiếng nhật...đọc mãi mới hiểu được...8-}
chuyện này cũng dở ẹc, sau này tiến sĩ agasa là trùm mafia giết chết 3 cha con luật sư, thám tử mori và ran, còn shinichi sau rồi cưới haibara làm vợ, xong hết, chả có gì hay!
lãng xẹt8-}
dạo này conan đúng là càng chán , nhưng xem ra còn lâu mới kết thu'c đc, vì vừa mới xuất hiện thêm nhân vật Hondo
lúc đầu coi tưởng nó con gái=))
 
hình như Hondo là em gái của bà phóng viên truyền hình thì phải, tớ đây cũng đang định lập topic bàn luận về những điều gây nên sự chán nản của bộ truyện này, tiện thể giới thiệu ở đây để mọi người bàn luận luôn cho vui.
 
Mê thì mê thật , khổ nỗi ngu quá , mắt lại cận , trí nhớ kém, không được cái nước non gì
Khoái mấy vụ án tử thần, mấy vụ mà Conan suýt mất mạng, như cái vụ thằng điên đánh bom giết trung sĩ Matsuda ấy
Cái vụ phát thanh viên Rena lúc đầu đọc chả hiểu gì cả, rõ ràng nó đang ở viện mà ở đâu lòi ra 1 Rena khác nói chiện với thằng bé con. Hóa ra là 1 giả 1 thật.
hình như Hondo là em gái của bà phóng viên truyền hình thì phải
Thằng này là trai kìa
 
Phải công nhận mấy tập về đầu các vụ án đẫm máu thật toàn bay đầu . Hồi ấy coi rợn cả người
Ờ ờ ngay tập đầu tiên đã có một chú cụt đầu rồi, mà hồi đó mình chưa từng xem truyện nào ghê rợn như vậy -> Rất ấn tượng

ớn nhất mấy vụ...giải đố chữ với kí tự...
mình mù tịt tiếng nhật...đọc mãi mới hiểu được...
Ông tài thật, ko biết tiếng Nhật mà đọc cuối cùng cũng hiểu à

Khoái mấy vụ án tử thần, mấy vụ mà Conan suýt mất mạng, như cái vụ thằng điên đánh bom giết trung sĩ Matsuda ấy
Mấy cái vụ kiểu như thế xem nhiều nhàm rồi, đương nhiên là thằng Conan sẽ ko chết, chả có gì hồi hộp cả. Còn cái mật mã trong tập này thì cực kì khó chịu. Làm cái quái nào mà từ EVIT đoán ra DETECTIVE, sau đó ghép từ, kí hiệu loạn xạ cuối cùng ra đáp án là trường học -> Bó tay ^:)^ ^:)^ ^:)^
Nói chung về giải ám hiểu thì tôi thích có mỗi vụ cái thằng bị chết viết tên thủ phạm rõ ràng ra, nhưng do nó bị thương nằm dưới đất nên viết ngang, lại do viết lên kính khiến người ta đọc ngược. Vụ đó ám hiệu khó giải là do yếu tố khách quan chứ ko phải do thằng đó vẽ trò ra như những vụ khác nên mới thấy hay.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top