Ngôi nhà của Thần sức mạnh... ^_^

Ko chơi bia ư,lên đại học mà ko biết chơi bia à,thế thì ta chơi.......lọc đá vậy =))
 
ĐH và bia thi có liên quan j đến nhau đâu... :)) Mà như đã nói... ta chúa ghét chơi thể thao... Ta chỉ thix xem mọi người chơi thoai... :))
 
thần sức mạnh thik làm trọng tài à :))
 
thần sức mạnh thik làm trọng tài à :))

Uhm... Ngươi đoán đúng ý ta rùi đó... :'> Ta thix nhất là làm trọng tài trong các cuộc thi sắc đẹp đó... #>:)
 
thế mai ta qua nhà mi chơi nhé,nhớ thò cái đầu ra :))......
 
Ta ít khi ở nhà vào ban ngày lắm... :)) Có j thì phải hẹn trước thì ta may ra mới có nhà... :))
mà có lẽ hôm nào phải qua trường CVA ngắm dung nhan pé Lulu và chú mới được... :-"
 
cứ nhắc tới lulu là lulu này có mặt ;))
em lính mới xin được làm quen =))
 
Kô biết sao con pé nay linh thế... Vừa nhắc tới nó là nó có mặt roài... :-"
 
Đưa tiền bán dze chai hôm qua cho ta lẹ coai!!! Định đánh trống lảng ăn quịt à???
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
gozila
chết em rồi
em chạy thôi
 
Đưa tiền bán dze chai hôm qua cho ta lẹ coai!!! b-( b-( Định đánh trống lảng ăn quịt à??? b-( b-(

Dzì thế này... Ai bán ve chai... Bán j... Thu được bao nhiu vậy... :-/ :-? :-? Chẳng hỉu j cả... :| :| :|
@ Lulu: Em kô phải sợ... Kỳ Đà không làm j được em đâu... Mụ đó chỉ nói linh tinh là giỏi thui mừ... :-"
 
Đẹp trai thứ nhì lớp đó(tự em thấy thế vì thằng số 1 nó học giỏi hơn) :))
lulu thì tớ cũng chưa biết mặt :|
 
Đẹp trai thứ nhì lớp đó(tự em thấy thế vì thằng số 1 nó học giỏi hơn)
lulu thì tớ cũng chưa biết mặt
xấu kinh và khoe khoang >________<
daki:sis ơi,em còn chồng già và mẹ trẻ
ôi quên
mẹ già chồng trẻ ;))
tha em nha sis,sis mà làm gì em thì thật ko còn tính............................kì đà =))
 
uh anh xấu lắm mà ;)).................chắc lớp toàn đứa xấu thôi ;))
 
uh anh xấu lắm mà .................chắc lớp toàn đứa xấu thôi
ôi,xấu quá,xấu quá
@ALL:qua nhà em uppppp ngay,định để nó tụt tới mức nào đây :-w
 
Đẹp trai thứ nhì lớp đó(tự em thấy thế vì thằng số 1 nó học giỏi hơn) ;))
Ghê đây... Đẹp dzai nhì lớp cơ đấy... ;)) Thế thì càng phải... :-"
xấu kinh và khoe khoang >________<
Khiếm tốn quá... Chẳng giống Lulu ngày thường chút nào... =))
@ TSM : lâu wé mới gặp . Anh đổi nghề câu rùi àh ?
À dạo này anh chán cái việc suốt ngày phải tranh đấu không nguôi roài... Nên lập cái nhà ở đây... Ở ẩn đó mà... :D
 
À dạo này anh chán cái việc suốt ngày phải tranh đấu không nguôi roài... Nên lập cái nhà ở đây... Ở ẩn đó mà... :D
Ở ẩn mà nhà mở cửa 24/24 như quán Bia ôm thế này à :lol:
Up nhà cho Thần Sứt Mẻ cái nào :cool:
 
Dzì thế này... Ai bán ve chai... Bán j... Thu được bao nhiu vậy... :-/Chẳng hỉu j cả... :|
@ Lulu: Em kô phải sợ... Kỳ Đà không làm j được em đâu... Mụ đó chỉ nói linh tinh là giỏi thui mừ...

Đánh trống lảng để ăn quịt tiền bán dze chai nà!!! b-( b-( Hôm trước Sis kiu mày dọn nhà kho, bán bớt đống dze chai, sắt vụn mà mấy đứa đi gom lụm dzìa bán kiếm tiền cho Sis mà!!! b-( Tiền bán đâu rồi??? b-( b-(
 
Ở ẩn mà nhà mở cửa 24/24 như quán Bia ôm thế này à :lol:
Up nhà cho Thần Sứt Mẻ cái nào :cool:
Đây người ta gọi là ở ẩn theo phong cách mới... =))
Đánh trống lảng để ăn quịt tiền bán dze chai nà!!! b-( b-( Hôm trước Sis kiu mày dọn nhà kho, bán bớt đống dze chai, sắt vụn mà mấy đứa đi gom lụm dzìa bán kiếm tiền cho Sis mà!!! b-( Tiền bán đâu rồi??? b-( b-(

Sis cứ bịa chuyện... Nếu sis hết xiền... Thì mở mồm xin... chẳng nhẽ khi đó em lại không cho sis xiền được hay sao... Sao sis lại phải bịa chuyện như vậy chứ... :-"
 
Back
Top