Ngoài Arcanum ra, có 3 trò nữa thuộc loại kinh điển mà tớ đã chơi và đam mê :'> 1 cái là Baldur's Gate, 1 cái là Fallout. 2 cái này nổi quá rồi, xin nói về trò số 3: Planescape: Torment.
Cốt truyện sơ bộ: NV chính (có 1 cái tên "có cũng như ko" : Nameless One). Tỉnh dậy (hay nói chính xác ra là sống lại) giữa 1 cái nhà xác, giữa 1 đống xác chết và 1 cái sọ người bay cứ tía lia ko chịu im miệng, và ko hề có 1 chút ký ức nào về nó trước khi chết. Nó chỉ biết nó là 1 kẻ bất tử: dù có chết bao nhiêu lần đi nữa, chịu thương tích tới mức nào đi nữa, nát thây luôn thì sau 1 thời gian cơ thể nó sẽ tự động hồi phục và... tỉnh lại. Và cái kiếp sống bất tử này của nó đã kéo dài quá nhiều năm, và quá nhiều lần nó đã được khiên vào trong nhà xác này như 1 cái thây ma, chỉ để vài phút sau tỉnh dậy và lại chạy ra ngoài tiếp, tới mức lão gác nhà xác nhẵn mặt nó luôn

Tuy nhiên mỗi lần hồi sinh như vậy thì nó lại bị mất 1 phần ký ức, và đến giờ thì nó thậm chí chẳng còn nhớ đc nó thật ra là ai, và đã làm gì để phải chịu 1 số phận như vậy.
Ưu điểm:
- Cách chơi thiên hẳn về phi tuyến tính, có hàng chục cách để giải quyết trò chơi, làm quest... toàn game chỉ có vài ba trận là bắt buộc phải đánh để tiếp tục câu chuyện, còn lại đều có thể giải quyết trong hòa bình (theo 1 nghĩa nào đó).
- Cốt truyện phức tạp, đầy bí ẩn và lôi cuốn.
- Nhạc hay (ý kiến cá nhân).
Khuyết điểm:
- Battle như hạch. Hệ quả của ưu điểm số 1.
- Cực kỳ phức tạp. Có thể coi là Brain Destroyer. Sẽ có những quest chỉ toàn nói, nói và nói. Và ko phải nói chuyện đạo đức bình thường, tụi nó trao đổi về mấy cái triết lý điên khùng quái dị trong cái thế giới đó, bắt mình đọc nguyên bộ lịch sử về cuộc khởi nghĩa dành độc lập của tộc người Githzerai và rút ra bài học, và làm những thứ tương tự. Đây cũng là hệ quả của ưu điểm 1. Chưa kể, phong cách máu me biến thái của trò này khiến nó ko thích hợp để được chơi trong lúc ăn (thằng NV chính có lúc đã nằm nhìn 1 con mụ nọ mổ óc mổ bụng nó để kiếm coi ở kiếp trước nó có giấu cái gì trong đó ko, và cuối cùng kiếm được 1 thứ ở trong... bộ lòng).
- NV chính xí trai ko tả nổi. Avatar của tớ là khuôn mặt của nó. Đây là 1 số hình ảnh minh họa khác .
---> Ngoài ra thì: Icewind Dale, Morrowind, Gothic cũng là những trò hay. Tuy nhiên 2 trò sau thiên về A-RPG nhiều hơn (dù yếu tố nhập vai vẫn vô cùng nặng). Neverwinter Nights thì chỉ ở mức chơi được thôi.