Các bác nói đi nói lại vẫn chưa kể cho tui nghe tường tận tập cuối như thế nào. Ginta thắng thì là cái chắc rồi. Cái đó ai mà chả biết. Kể tỉ mỉ thêm chút nữa đi.
ài, nói ra thì dài, túm lại là như sau:
Alviss vs Phantom:
Phantom: ta mệt rồi, chú cho ta cái chìa để ta đi khỏe.
Al: sẵn sàng phục vụ quý khách. nhưng con bồ ông chưa chắc chịu nhìn mặt ông.
Can: ối anh ơi đừng đi.
Lor: ổng tẻo rồi.
Dorothy vs Diana:
Dia: ta muốn thế giới thằng Gin và MH. bọn người blah blah blah (xem mấy đoạn của Pt để biết thêm chi tiết

)
Dor: chị đừng mơ.
Dia: ARM XYZ
Dor: ARM ABC
(XYZ thua ABC

)
Dia: ối cha nó mạnh vậy bao h (lấy ARM ra tẩu)
Dor: (phóng dao)
Dia: tao yêu mày lắm em ơi (chết)
Dor: ối chị ơi hu hu hu
Ginta vs. King:
King: chào con dzai (xua ARM ra choảng)
Gin: ối sao lại là bố mình (đứng yên lãnh đòn)
Alan & Al (chờ sẵn ngoài cửa chạy vào): đừng tin chú em, nó là King đấy.
Gin: ờ phải rồi (choảng lại)
(ARM King nát hết)
Mọi người (cũng chờ sẵn ngoài cửa chạy vào): thằng cha nào kia, ah tớ biết rồi nó là King nhập vào Danna
Babbo: sự thật đã phơi bày, Gin bố mày đang ở trong tao.
Gin: ủa vậy hả (xài Alice đẩy King ra ngoài xác)
Danna: ố hố hố ta sống lại rồi

King: các chú mừng sớm thế (nhập vào Bab)
Gin: mày chạy đi đâu thế đứng lại (cũng nhập luôn :o )
(trong Bab)
King: mày phải chết, xem hình dáng thật của ta đây
Gin: dek sợ (cho King 1 cú, cả 2 rơi ra ngoài)
Mọi người: à ra thằng King nó kia.
Gin: Gargoyle (phun 1 cái, King nát)
Mọi người: thắng rồi.
Kết
Gin: tớ về đây
Mọi người: ừ chú cứ tự nhiên.
Hết
