Ai thích vẽ vô đây !!

  • Thread starter Thread starter dykk211
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
ah nham nhỏ là phong cách của tôi mà LOL , đùa thôi,vẫn bị cái bệnh cũ, vẽ xong thấy ko vừa ý, lại xóa, xóa lại xấu .Nhiên liệu thì đúng kiểu "chân đất mắt toét",kiếm được tờ giấy trắng + cái bút chì,hứng cái ngồi vẽ. . Chậm thì đó chậm điên luôn, căn bản 1 tuần 1 bức, thời gian vẽ ko quá 2 tiếng 8-} . Phần vì sắp thi, phần vì hồi trước vẽ vài bức, ném cho thằng bạn học kiến trúc,nó chơi câu "dm vẽ ngu wa',vẽ như thế này là ko có khả năng.."--> tịt ngòi :|. .:D vụ màu mè là vụ hôm trước trấn lột được 8 cái bút chì kim mầu, thế là thực hành luôn ,cứ khoái chỗ nào là màu chỗ đó :)). Ngón tay tui vẽ đi vẽ lại 5 lần, bực quá để vậy luôn, ko sao xác định tỉ lệ được 8-}<-- ai chỉ cách cái
wow.jpg

wow-1.jpg

2 cái này chỉnh sửa 1 chút, tui ko biết dùng PS :| scan xong có cái Arcsorf Photo studio ,thấy cũng tạm thế là dùng luôn
bác hugo ở phương trời nào mà 12h đêm còn post bài :))
 
bức của Suza tui thấy cánh tay thế là vừa, căn bản tại "dáng đứng VN" nên nó mới tạo cảm giác, + thêm cái bụng ưỡn ra và cái thắt lưng trễ xuống nên cảm thấy vậy thôi, nếu bác vẽ con trai thì tôi thấy sẽ đẹp hơn
 
theo cảm nhận mà thấy :D bác incomplete vẽ ko đc đẹp cho lém :D
đối mắt là cửa sổ tâm hồn >> mà mắt bác vẽ ở đây trông rợn người quá
:D
mũi của bác vẽ bị lột hết da rồi hay sao mà nhìn trông như xương hốc mũi ấy (nói thật thì bác nên sửa cái mũi lại :D )
miệng cũng ko đc lém :D , nói chung cần phải luyện thêm nữa bức này trông giống tranh kinh dị hơn :D
 
Muốn vẽ tay cho đúng tốt nhất là đứng trước gương mà xòe tay ra nhìn, so độ rộng bàn tay với khuôn mặt rồi cứ căn như thế mà vẽ ( độ rộng của bàn tay hơi nhỏ hơn độ rộng khuôn mặt một chút) căn được bàn tay rồi thì ngón tay cứ theo cảm nhận mà vẽ, thấy hợp lí là được, cũng không cần phải rập khuôn lắm đâu, ngón tay có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn một chút-- đời có nhiều loại người mà....:D
Chậc!!! bác Suza vẽ theo cảm nhận cho nên vẫn còn lúc vẽ sai tay đấy ::)
ah nham nhỏ là phong cách của tôi mà LOL , đùa thôi,vẫn bị cái bệnh cũ, vẽ xong thấy ko vừa ý, lại xóa, xóa lại xấu .Nhiên liệu thì đúng kiểu "chân đất mắt toét",kiếm được tờ giấy trắng + cái bút chì,hứng cái ngồi vẽ. . Chậm thì đó chậm điên luôn, căn bản 1 tuần 1 bức, thời gian vẽ ko quá 2 tiếng . Phần vì sắp thi, phần vì hồi trước vẽ vài bức, ném cho thằng bạn học kiến trúc,nó chơi câu "dm vẽ ngu wa',vẽ như thế này là ko có khả năng.."--> tịt ngòi . . vụ màu mè là vụ hôm trước trấn lột được 8 cái bút chì kim mầu, thế là thực hành luôn ,cứ khoái chỗ nào là màu chỗ đó . Ngón tay tui vẽ đi vẽ lại 5 lần, bực quá để vậy luôn, ko sao xác định tỉ lệ được <-- ai chỉ cách cái
---> bạn bè đểu nhỉ..... tớ cũng có thằng bạn học ở Kiến trúc khoa MTCN Thằng này không thích vẽ nhưng lại cứ thi vào thế mới lạ chứ :))
:lol: :)), nó chỉ hơn mình mỗi cái là được học cơ bản nên nét của nó cứng hơn mình, còn đâu thua mình tất :))
Quyết định rồi!! năm nay thi vào trường My thuật CN thôi, học không đúng sở thích của mình chán thật đấy !!!!
 
Quyết định rồi!! năm nay thi vào trường My thuật CN thôi, học không đúng sở thích của mình chán thật đấy !!!!
hihi,thi MTCN thì luyện vẽ màu,luyện Văn nữa
nó chỉ hơn mình mỗi cái là được học cơ bản nên nét của nó cứng hơn mình, còn đâu thua mình tất
ghê vậy,nên nhớ là MTCN ko chỉ có vẽ chì ko thôi đâu,mấy cái màu mè thì tui còn ớn nữa là,thẳng bạn của ông vô được kiến trúc MTCN là ghê rồi
Chậm thì đó chậm điên luôn, căn bản 1 tuần 1 bức, thời gian vẽ ko quá 2 tiếng . Phần vì sắp thi, phần vì hồi trước vẽ vài bức, ném cho thằng bạn học kiến trúc,nó chơi câu "dm vẽ ngu wa',vẽ như thế này là ko có khả năng.."--> tịt ngòi
có khiếu thì vẽ theo cảm nhận cũng tạm tạm,còn ko có khiếu,mún vẽ đúng thì phải học vẽ,bít cách vẽ thì vẽ được hết ah
 
Người vẽ giỏi chưa chắc đã vẽ đẹp ,người vẽ đẹp chưa chắc đã vẽ ..giỏi ! Đẹp và giỏi có 1 khoảng cách ,ko phải bức nào đúng cũng đẹp ,ko phải bức nào ko đúng cũng xấu !
 
hihi,thi MTCN thì luyện vẽ màu,luyện Văn nữa
====> nói tớ mới nhớ , cái khoản màu tớ không thấy khoái mấy. còn Văn thì... sở trường:>
 
tức chết,lên imageshack.us upload có gì đâu mà tiệm net nó cài trình bảo là trang cấm truy cập nhỉ? cuối cùng vẫn ko post tranh được,tức quá
 
:)) trang cấm truy cập:)). ờ !! mà cũng đúng đấy, cái trang đấy search cái xxx ra đầy, tớ cũng hay lên đấy tìm mấy cái CG-Game Hay- (làm phong phú cho bộ sưu tập) :)) :))
 
dùng đại photobucket.com đi ::)
 
vậy còn trang nào up nữa ko mấy bác? đừng có bị cấm ấy,ai biết chỉ dùm tui đi
à,để thử làm theo xeno coi sao
 
cái photo này ko biết xài,chỉ tui đi,làm phiền mấy bác quá
 
cái này có gì đâu ::( vào đăng ký 1 Ac rồi ngồi mà up thôi, chú ý là up lên cỡ nào thì nên resize lại cái hình như thế không thì ngồi chờ nó up lâu lắm :lol:
 
he..he
1nl9.jpg


bức này vẽ yuna X....phần 3,kì này yuna hóa thân thành cave:D
 
next...:p




tui và Bathier đang đi chơi ở bãi biển:p


2dn5.jpg
 
next...


4ep2.jpg
[/IMG]

định vẽ sora nhưng vẽ hoài ko giống,cuối cùng trở thành như vậy




5go9.jpg
[/IMG]

tui và các bạn tui,tui đứng giữa đấy >o<


3zq5.jpg
[/IMG]

một chút lãng mạn...
 
à,vẽ cái đó là sở trường của tui đấy :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top