traminhquan
Youtube Master Race
- 17/12/06
- 4
- 0
Cac Ban Co Ai Biet Cach Danh Gi Moi ! Moi Vao Chu De Chia Xe!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nếu muốn Duel với 1 thằng võ tướng nhát gan nào đó thì hãy trick/confuse nó trước rồi hãy thách đánh, 80% là nó sẽ nhận lời( chống chỉ định với quan văn ^^)
). Tớ cũng rất thích nuôi tướng chính nên còn cho QV đi chửi nhau để thu phục tướng nữa cơ, cứ làm thân với 1 thằng vô chủ nào đó đến mức Oath rồi save lại, Hire nó cho đến lúc nó chịu chửi nhau với mình thì ok, cho QV tập dượt tầm 30 trận, học thêm vài chiêu ngon như Debate, Provinke.... thì đại ka này trở thành đệ nhất lưỡi dẻo luôn, giết người và tán gái đều giỏi------->cool ^^
, cứ gọi chúng nó ra rồi từ từ mần thịt...hị hị, tớ cũng hok hiểu cách đánh của cậu khác cách đánh của tớ thế nào nữa, nhưng có 1 số cái khác cơ bản như sau:Uhm, ZCross, kế sách rất là hay, tuy nhiên, không đảm bảo thành công lắm đâu, tỉ lệ thành công 90% thôi còn 10% có thể thất bại đấy.
Có 1 tôi lần chơi Lưu Bị, binh hùng tướng mạnh, diệt Viên Thiệu phá Lã Bố diệt Mã Đằng vây Tào Tháo, dồn dần Tháo xuống phía Nam, Tháo diệt Lưu Biểu, lấy hết kinh Châu, tôi lấy Trung Nguyên + Giang Hạ. Ngô lấy Giang Đông, khi đó xảy ra trận Xích Bích (thỏa đủ điều kiện xảy ra cái sự kiện này mà), Tháo mất sạch các thành, rút về Uyển thành cố thủ. Ô cha mẹ ơi, Uyển thành trở thành sự kiện hãi hùng nhất cuộc đời binh nghiệp của tôi. 75 tướng Tháo + hầu như tòan bộ quân đội tinh nhuệ nhất của hắn ở cả Uyển thành. Ngô lấy Kinh Châu, tôi liên minh Ngô. Bắc Lạc Dương Nam Tân Dã nhất loạt cùng đánh, 3 năm, không hạ nổi Uyển thành. Bị dồn vào đường cùng, Tháo như con thú điên. Hạ Hầu Đôn chém Mã Siêu (ôi ôi) Cuối cùng chịu không nổi, nghĩ ra một kế. Tôi bỏ Lạc Dương cho Tháo chiếm, Tháo chiến liền, binh lực phân tán ra 2 thành, mỏng ra. Chỉ 1 tháng sau là tôi lấy cả Lạc Dương lẫn Uyển, lôi sạch tướng Tháo ra chém, không tha thằng nào, bọn nó la khóc vang trời dậy đất, he he
Kế 5 tướng của ZCross mà gặp Tháo bị dồn vào đường cùng thế này, cũng là bí thôi, võ tướng của Tháo bị dồn vào đường cùng sức mạnh tăng ghê đến khó hiểu
) .
, lịch sử chỉ sống được đến 223 .
. Trước giờ tớ cũng ghét đánh thằng nào nổi quá nên chỉ chọn mấy bác "hơi nổi nổi" như Quan Vũ, Triệu Vân, Khương Duy, Trương Liêu... nói chung là chỉ tiêu các tướng tớ chọn phải có Lead > 90, War >90, Int >75 , có khơ khớ skill hay và quan trọng nhất là trông phải đẹp (lúc Duel hay chửi nhau nhìn mới đã mắt, chứ như mấy thằng tướng đểu chỉ có rập khuôn 1 mẫu xấu hoắc thì >.< ) 
Có cái này là khó hiểu , tại sao tui chơi Mã Siêu đến năm 227 mà ổng vẫn chỉ bị bệnh chứ chưa chết, lịch sử chỉ sống được đến 223 .
. Đi campain mode phần thứ 9 tập trung tất cả nhân tài từ cổ chí kim và đều ko chết già(trừ khi mình chém). Tui nuôi tướng gần 500 thằng , chơi PS2 mà lúc wait 30 ngày nó cứ cà giựt cà giựt.
) toàn gặp hàng khủng 9x, thua cũng nhiều nhưng mỗi lần thắng thì sướng phải biết. Riêng đấu với quan văn 9x thì hên xui ở skill là chính, gặp Tào Tháo hay Khổng Minh bị quát 2 câu là té giếng T_T.
thực ra dù chỉng chế độ hard thì chỉ cần 2 đạo quân là có thể diệt gọn bất cứ thành nào ( một chút may mắn nữa ) :
-1 thằng buff int >90 , tốt nhất là Chu Du hoặc Từ Thứ ( ăn tiền ở chiêu thả đá ) thằng thứ 2 war 85 trở lên là đủ nhưng int đừng có bé hơn 60 mà khổ
- chiến thuật 1 : ko có đá thì núp lùm buff thằng tướng ra rồi che cổng thành chém cho nó chết
- chiến thuật 2 : có đá , chỉ việc buff cho nó ra rồi lăn đá![]()


hẹ hẹ, khi bắt đc tướng thì tớ Hire, nếu ko theo thì mới Free, giết thì phí ra, nhân tài như lá mùa thu...Đại loại là đôi khi chơi lại giờ đây tôi hay chơi phá thành thôi, nếu bắt được tướng nó cũng thả đi hết, không thu phục làm gì cả, lần hồi phát hiện ra nếu 1 phe lớn (tạm gọi 1 phe là lớn khi nó tồn tại được khỏang 10 năm, có ít nhất 10 thành và 50 tướng, có nghĩ là Viên Thiệu vẫn chưa có thể coi là 1 phe lớn, muốn nó đủ lớn thì mình chịu khó kiên nhẫn dung dưỡng nó là được) Mình lần lượt phá các thành của phe này, dồn cả quân lẫn tướng về 1 thành cuối cùng để hốt trọn ổ. Để ý thấy số thành càng ít đi, tướng nó càng hung hãn, quan nó có vẻ thông minh hơn chỉ số thực sự vốn có. Nếu chỉ còn 1 thành thì nó rất máu Duel, còn mưu nó làm khả năng thành công khá cao, nhiều lần quan văn 90 vẫn bị quan văn 70 cho ăn Confuse như thường. Nhưng cái thành ấy phải còn rất đông tướng thì chúng nó mới hăng hái, chứ còn độ chục thằng thì cũng giống bình thường

life span là cái j thế, tớ ít khi Hunt trong shop nên chưa thấy bao giờ T_T, hàng xịn thế, giá mà tìm thấy thì cho ngay Chu Du, hức thích nhất thằng này vì chỉ số cao ngất ngưởng lại đẹp nên bồi dưỡng hết mình cho nó lên làm nhất phẩm, ai dè đến 37 tuổi nó ốm rồi chết ngắc, ối Chu Du ơi là Chu Du ơi T_Tnếu chơi theo lịch sử mà tặng nó item có effect :life span thì chỉ sợ mình chết trước nó ý chứ . Đi campain mode phần thứ 9 tập trung tất cả nhân tài từ cổ chí kim và đều ko chết già(trừ khi mình chém). Tui nuôi tướng gần 500 thằng , chơi PS2 mà lúc wait 30 ngày nó cứ cà giựt cà giựt.
Mọi người đã bao giờ tự build 1 char chỉ số 75-80 tất cả rồi đi học nghề chưa. Tui tạo 1 tướng chỉ số 80 tất cả rồi làm thứ dân rồi đi đầu quân cho lực lượng nào đó, làm tay sai rồi luyện full skill võ tướng, full skill thuyết khách và sau đó đi chiến với đại tướng khắp nơi. Chỉ số war có 88( lột kích của Lubu ) toàn gặp hàng khủng 9x, thua cũng nhiều nhưng mỗi lần thắng thì sướng phải biết. Riêng đấu với quan văn 9x thì hên xui ở skill là chính, gặp Tào Tháo hay Khổng Minh bị quát 2 câu là té giếng T_T.
ko phải Cui Yan mà là Cai Yan, má này hình như là con của Sái Ung, chỉ nhớ có tên là Sái Văn Cơ, còn 1 tên nữa nhưng quên rồi ^^, chuyện về nhân vật này chỉ có đoạn rất ngắn, hình như má này bị gả cho vua Hung Nô để cầu hòa hay làm j đó, sau đó Tào Tháo thương tình chuộc về, có tài văn thơ... còn lai quên rồi ^^ , muốn biết thì xem fim "Tào Tháo và nàng Sái Văn Cơ", ok ?Nàng Cui Yan dịch ra là gì vậy, thấy em này là NPC hoài , nhìn phát thèm ~.~
). Tui đi phần này chú nào có chỉ số lè tè mà vào tay tui là "phập".