cafe xin vít típ
Part 3
Tôi - ổng Rồng SayKe đóa hem phải tui nhan :p đi dọc theo con phố trong đầu lúc nèo cũng nghĩ về T (người ...ấy của rồng say xỉn đóa) rùi chẳng ai méc tôi vèo tiệm net dance hy vọng T đang online ! Tôi nhìn wa cửa kính - cái mà ngày nèo tui cũng đập đầu vào đóa mấy lần do kính ... trong wa'

, tôi thấy 1 cô gái - Audition' Girl trông cổ rất xinh với nụ cười rạng rỡ khi FN 178 8k >_< Tôi rất ấn tượng từ ánh mắt đầu tiên :'>
Tôi thấy 1 cái máy trống cũng gần nơi cô gái đang ngồi.
- Tôi cóa thể giúp gì đc anh ? Cô gái vừa hỏi vừa cười, đóa là nụ cười có lẽ đẹp nhất mà tôi từng thấy :p
- Ơ ....

Bất ngờ, trong phút chốc phản xạ tự nhiên khiến tôi lúng túng. Tôi... tôi... mún.. cóa thể lèm giúp tui cái nhịm vụ đc hem

Tôi vui vẻ log nick thèng em hùi sáng nóa nhờ lèm nhiệm vụ giúp, thực ra đối với tôi nhiệm vụ này chẳng cóa gì là khó nhưng danh ngôn ta có câu: "tương kế tựu kế" "nai con lon ton" mới thành công ^_^
- Okie chuyện nhỏ như con thỏ ^_*"
Sau khi lèm nhịm vụ xong tôi còn đc khuyến mãi nhảy đôi với cổ nữa, cô nhảy rất hay chẳng kém gì tôi cả per plz tell me why rất nhìu. Khi hết vấn cổ còn tặng DEn cho tôi nữa chứ, híc bít sao giờ, thui đành tặng lại vậy (cha này nổi tiếng keo). Tôi thường nói rất nhìu nhưng hem hiu sao hum nay, tại đây, cạnh cô ấy thì chẳng noái đc gì (các bạn cẩn thận, bệnh tương tư đóa ^_^ cô ấy thì ngược lại noái rất nhìu
- Bài này hay nhờ :p
- Ừ, hì hì

Tặng bạn cái đĩa cóa bài Pli theo mi wai nè Thật tình cờ tôi mới Rec cái bài này vào CD, chẳng bít tính keo kiệt tui chạy đâu mà tự nhin hum nay hào phóng thế ngoài mưa cóa rơi đâu ^^
- Thanh kìu bạn nhìu :'>
- Bạn có cần mình gói lại không - Tôi gái hỏi, lại mỉm cười.
Cô ấy khẻ gật đầu, rùi cất chiếc CD.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD Audition và gói lại. Những chiếc CD đó, cô ấy đều đem về nhà và cất ngay vào tủ, cô ấy rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với tôi.
Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, tôi lại đến cửa hàng bán CD. Tôi để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rùi tôi cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.
Vài ngày sau...
‘Reeeeng!..."
Mẹ của cô ấy nhấc điện thoại:
- Alô?
Tôi xin gặp cô ấy nhưng bà mẹ oà lên khóc
- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.
Im lặng một lúc. Tôi xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
Chiều hôm ấy, Mẹ cô ấy vào phòng của con mình, bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.
Mẹ cô ấy rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.
Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi " Chào em, em dễ thương lắm- K."
Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:" Chào em, seo mấy hum nay em hem đến wan' Net - K."
Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...
Vài ngày sau đó tôi nhận đc 1 tấm thiệp cô ấy tặng tôi cái nick Audition, lạ wa' tôi log vào tôi bật khóc khi nhìn thấy Character's Name :
Black_DJ .
Hết.