Giới thiệu: Second Life-Cuộc sống thứ 2

DaivyPhuong

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/9/02
Bài viết
5,345
Reaction score
223
game Online nhập vai:
Sống cuộc sống khác với Second Life
Cập nhật: 6:40 PM, 17/12/2006
Suzanne Vega và nhân vật ảo trên Second Life
Một thế giới chỉ bị giới hạn bởi sức tưởng tượng của game thủ, một thế giới cho phép người chơi có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống của mình. Đó chính là nội dung của trò Second Life, game online cực "hot" tại thị trường Mỹ, Châu Âu và đang du nhập vào Châu Á.

Nếu có thể bắt đầu lại cuộc sống, bạn sẽ chọn làm gì? Một ngôi sao nhạc rock, một siêu mẫu có thân hình bốc lửa, một minh tinh màn bạc, một dân chơi bạt mạng tiêu tiền như nước hay nhà tỉ phú giàu nứt đố đổ vách...? Chẳng có gì là không được trong Second Life. Bạn có thể xây dựng các tòa nhà, đi đến quán bar hay club, vào sàn nhảy, gặp gỡ nhiều người ở các quốc gia khác nhau và học vô số điều từ họ. Một số người muốn nhờ Second Life để lấp đầy những thiếu sót trong cuộc đời thật của họ, hay chỉ đơn giản là thực hiện được giấc mơ của mình.

Vinya Cameron từng là họa sĩ, nhưng giờ đây cô kiếm được nhiều tiền hơn khi trở thành Vindi Vindaloo, nhà thiết kế thời trang dành cho người nổi tiếng trong Second Life. Cô cho biết: "Đối với tôi, đây là cách giải trí vào ban đêm. Thay vì đi đến các quán bar ngột ngạt, đắt tiền hay ngồi ủ rũ trước màn hình tivi, tôi đăng nhập nhân vật của mình và thiết kế, kinh doanh". Người hàng xóm của Vindi, dân châu Âu, lại hóa thân thành người Ấn Độ, mặc saree "đơn giản vì tôi thích thế". Có một câu chuyện khá cảm động về một cư dân của Second Life. Người này không còn có khả năng đi đứng sau vụ tai nạn xe hơi. Khi được giới thiệu trò chơi trên, lần đầu tiên sau nhiều năm anh lấy lại cảm giác sử dụng đôi chân của mình, mặc dù chỉ trong thế giới ảo, và quen được nhiều bạn. Điều đó đã xóa tan mặc cảm cũng như sự trầm uất chất chứa bao năm trong tâm hồn chàng thanh niên. Anh trở nên hoạt bát và tự tin hơn trong đời thật.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với trò chơi này. Gilles Klein đã bỏ chơi vì nhận ra rằng nếu không có tiền ngoài đời thực thì bạn cũng chẳng là "cái đinh" gì trong Second Life. Anh nhận xét: "Người chơi mua đất đai, xe cộ đời mới, đến những salon làm tóc sang trọng để được nổi tiếng trong thế giới ảo. Điều cơ bản của trò này là bạn cứ tiêu tiền xả láng và những người chơi khác sẽ bàn tán về bạn".

Hãng Reuters đã nhanh chân có mặt trong thế giới game Second Life - Ảnh: BusinessWeek
Ảnh hưởng của game online đến đời sống thật là điều không thể nào bàn cãi đối với các game thủ của trò Second Life. Ngày càng có nhiều người phát hiện họ có thể kiếm ra tiền hoặc cơ hội kinh doanh qua thế giới ảo này, từ giới doanh nhân, công ty, ca sĩ, báo chí đến chính giới. Tập đoàn IBM cuối tuần qua cho biết sẽ hợp tác với hãng bán lẻ qua mạng Circuit City Stores mở một cửa hàng trong game online Second Life. Cửa hàng sẽ bán các bản sao sản phẩm đang bày bán trên trang web Circuit City. Người chơi có thể điều khiển nhân vật của mình đến tham quan, dùng thử các mặt hàng tại đây. Nếu vừa ý, họ có thể đặt mua món hàng thật và hãng sẽ chuyển sản phẩm đến tận nhà game thủ. 2 công ty trên cũng đang xây dựng dịch vụ khách hàng ảo trong Second Life, cũng như tạo nơi để khách hàng phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thiết kế phòng khách cho ngôi nhà của họ. Tất nhiên, IBM và Circuit City sẵn sàng đưa ra đủ loại mẫu tivi, hệ thống loa, các thiết bị điện tử để khách hàng tùy ý sử dụng trong mô hình phòng khách ảo. Second Life cũng chứng kiến tỷ lệ ngày càng gia tăng số lượng doanh nhân - game thủ đang mở cửa hiệu mới trong game, trong số đó có hãng quần áo nổi tiếng America Apparel.

Không những là cơ hội thúc đẩy kinh doanh trong cuộc sống thật của các doanh nhân, Second Life hoàn toàn có thể là mảnh đất màu mỡ cho các nhà vận động chính trị. Hồi tuần rồi, các cư dân Second Life phát hiện một avatar được tạo hình y chang ứng cử viên Tổng thống Pháp Segolene Royal. Mặc dù đảng của chính khách khả ái này bác bỏ sự liên can đến nhân vật trên, nhưng chắc hẳn các nhà vận động chính trị sẽ để ý đến cư dân của thế giới ảo trong các cuộc vận động tương lai. Vào tháng 8 năm nay, Suzanne Vega đã trở thành ca sĩ nổi tiếng đầu tiên tổ chức trình diễn trên Second Life cho các khán giả ảo mà thật của mình. Cổng giải trí lớn nhất châu Âu Bild.T-Online rầm rộ thông báo kế hoạch tung ra tờ báo mạng tiếng Anh dành riêng cho cư dân Second Life, tên là The AvaStar. Trước đó, BBC đã thuê hẳn một hòn đảo trong game. Không muốn thua kém, hãng tin Reuters đã nhanh chân gia nhập Second Life trước đó, kênh truyền hình cáp Sundance cũng tuyên bố sẽ tạo chương trình chiếu phim trong game, bắt đầu phát sóng vào tháng 1.2007.

Mỗi ngày có khoảng 500.000 USD (đã được quy đổi từ đồng Linden, đơn vị tiền tệ trong game) giao dịch trong thế giới ảo Second Life. Ailin Graef cũng đã trở thành triệu phú USD đầu tiên trong cộng đồng Second Life sau 2 năm trời buôn bán bất động sản ảo. Tại Anh, Mỹ, thu nhập kiếm được từ trò Second Life chỉ bị đánh thuế nếu chuyển đổi từ đồng Linden sang đồng tiền thực như USD hay bảng Anh. Hiện chính quyền Úc, Mỹ và Anh đang nghiên cứu khả năng đánh thuế vào thu nhập của các game thủ có được trong các nền kinh tế ảo như Second Life, World of Warcraft.
reuteurs.jpg


Second Life là một game online 3D. Chỉ với một cái click chuột, người chơi có thể tạo ra một nhân vật ảo, hay còn gọi là avatar, và bắt đầu cuộc sống giống như trong thế giới thực. Họ đi làm, đi shopping, mua sắm nhà cửa và có hẳn đơn vị tiền tệ riêng, dưới dạng Liden dollars (tỷ giá hiện nay 270 Liden dollar = 1 USD). Phải mất hơn 3 năm, Second Life mới đạt được con số 1 triệu tài khoản đăng ký. Tuy nhiên, chỉ 8 tuần sau đó, con số này đã vượt quá 2 triệu tài khoản. Tất nhiên số tài khoản không tương ứng với số người chơi. Nhà sản xuất Linden Lab đưa ra con số thống kê vào thứ năm tuần rồi là 809.960 người. Ngày càng có nhiều công ty, cá nhân phát hiện thế giới ảo đầy màu sắc này là nơi thích hợp để thử nghiệm các khuynh hướng kinh doanh mới. Thị trường Second Life không ngừng tăng trưởng, với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 15%/tháng và tỷ lệ thành viên tăng hơn 20%/tháng.
Thụy Miên (Thanh Niên, The Times, Reuters, AP)

==========================================================
Có ai chơi đã chơi thử qua trò này chua nhỉ nếu có cho nhận xét nhe
 
Chơi trò này nước mấy lần rồi ;))
 
Có đầu cơ, 1 cái đầu kinh doanh và 1 lòng yêu cái game này cuồng nhiệt thì mới theo cái game này lâu dài được. Trong gamevn này có bao nhiêu người như thế. tôi biết có 1 vài người chỉ vì ham hố theo 1 số bài báo để rồi vào game, vào game rồi mới biết thực tế chẳng có cái gì dễ ăn cả. Bạn là người thế nào|??? 1 câu hỏi lớn không lời đáp =))
 
Thế chỉ em cách đăng kí đi em có thể gọi là có 1 cái đầu bít kinh doanh , yêu gâm thì tất nhiên :x lâu dài lại càng dễ từ đó tới giờ mà ^_^
 
chơi trò này ko hay = trò reallife đâu ,reallife chơi hay hơn nhiều , còn link hay nội dung làm phiền sử dụng chức năng search của forum.
 
second life , nói chung muốn có lãi trong game thì phải bỏ tiền thật ngoài đời mới có dc , không thì cố gắng 2 năm sau may ra cái profit nó không âm
 
trời trò này có về nước cứu công chúa không
Võ lâm về nước cứu công chúa rồi mà tui nó còn cứ chơi T_T
 
ah trò nay hình giống như the sim ấy ve cấu hinh thi cuc ki nhẹ nhàng máy p3800 cũng chơi được

muốn biết chi tiết vào link nay nè http://secondlife.com/
trước đây thì acctive tốn 15usd còn bây giờ thì free nhưng còn có forever kô thì chưa biết

chúc các bác framer thành công trong cuộc kiếm tiền và có nhiều linden dolla nha
 
Êh mấy bác có biết thì nói,đừng có spam lung tung bị chém hỏi sao xui nhá
Có ai chơi đã chơi thử qua trò này chua nhỉ nếu có cho nhận xét nhe
Trò này hả..chán cực kì..vô game với 2 bàn tay trắng,không có mob để đập rớt tiền đâu mà ham làm giàu như trong báo chí nói,chỉ đi long nhong. Ngay vùng đất mới sinh ra hên thì gặp 1 dạng như GM,nó làm cho vài bộ đồ mà mặc,ở truồng cũng được nhưng nó sẽ cảnh báo,láng cháng thì nó kick.
Muốn chơi:
- Bỏ chút tiền mua đất ban đầu,xây cái gì là lạ cho những kẻ thừa tiền vào tham quan,thí dụ rạp chiếu phim porno,gallery porno ...
- Phải khéo tay và có óc sáng tạo cao,chế mấy cái thứ là lạ là người ta mua ầm ầm
- Phải biết cách vẽ trên PC,đại loại giống giống AutoCad
- Có máu kinh doanh

Không phải như game thường chịu cày,hay không cày chơi nhây nhây cũng ok.
Nói chung,đó là cuộc sống thứ 2.Sống ở ngoài sao thì trong đó như vậy,lúc mới chơi y như robinson vậy thôi.Nếu ai sống cuộc sống ở ngoài tốt thì vô game cũng tốt vậy và ngược lại.
Game không thích hợp những normal gamer đâu.
Tui chơi cũng khoái lắm,cũng lãi được 100 đồng đầu tiên.nhưng nghĩ lại ...trong này coi bộ sống chật vật hơn ở ngoài nhiều nên thôi..không phải ai cũng may mắn như bà cô giáo lãi 2mil usd đâu mấy bác..thôi thì cứ về cuộc sống ngoài này..ngoài này đã mệt rồi,double cái mệt lên chi nữa..thà cứ chơi game thường xong tắt máy,mai làm việc tiếp vậy lại hay hơn..
Nhiều gamer vô trong đó quan hệ td,uống rượu,cua gái,coi film...chi vậy cà..có cảm giác say xỉn đâu,có gì hay ho,bộ ngoài này không làm được hay sao mà phải sống trong cái ảo tưởng đó vậy
 
Thì đại lọai họ cứ tưởng như làm giàu dễ lắm =)). Nhiều dân trong đây cũng ảo tưởng đấy bác slim không biết àh ^^. Không phải tôi trả treo hay bới móc gì, nhưng thực sự thự́ sự 1 điều là: không có dễ ăn đâu =))
 
Có thể bạn cho tôi lạc hậu, nhưng nói thiệt cái game 2ndlife này chẳng có cái quái gì :

- Với tư cách là 1 gamer, dù kiếm tiền hay giải trí, thì thiếu gì trò chơi hay hơn ? Kể cả giải trí hoặc kiếm tiền theo kiểu gamer.
- Với tư cách là 1 con người muốn kiếm tiền, muốn hưởng thụ cuộc sống, thì sao không ra ngoài uống rượu ? Kể cả gặp mặt người khác nói chuyện ? Rồi thay vì bỏ thời gian đi vòng vòng trong 2ndlife, rồi chẳng ra đâu vào đâu, mình ra ngoài làm bồi bàn kiếm vài đồng cũng vui hơn.

1 game quá s h i t mà không hiểu sao nhiều thằng thích.
 
Có thể bạn cho tôi lạc hậu, nhưng nói thiệt cái game 2ndlife này chẳng có cái quái gì :

- Với tư cách là 1 gamer, dù kiếm tiền hay giải trí, thì thiếu gì trò chơi hay hơn ? Kể cả giải trí hoặc kiếm tiền theo kiểu gamer.
- Với tư cách là 1 con người muốn kiếm tiền, muốn hưởng thụ cuộc sống, thì sao không ra ngoài uống rượu ? Kể cả gặp mặt người khác nói chuyện ? Rồi thay vì bỏ thời gian đi vòng vòng trong 2ndlife, rồi chẳng ra đâu vào đâu, mình ra ngoài làm bồi bàn kiếm vài đồng cũng vui hơn.

1 game quá s h i t mà không hiểu sao nhiều thằng thích.

Lý giải thử xem nhé, những người thích game này thuộc 1 trong các thành phần sau :

1, Khố rách áo ôm, thất nghiệp, chán đời, ít tiền trong reallife nên muốn chui vào đó để hưởng cảm giác tư sản #>:)

2, Dân lập trình, đồ họa vi tính, dân kinh doanh muốn tìm môi trường để thực tập.

3, Dân vô công rồi nghề ko biết làm gì để giết thời gian nên chui vô đó chơi :D

4, Người muốn kiếm tiền, muốn làm giàu thực sự nhưng lại ngại va vấp, sợ thất bại... ở thế giới thật

5,.........................................
 
Êh mấy bác có biết thì nói,đừng có spam lung tung bị chém hỏi sao xui nhá

Trò này hả..chán cực kì..vô game với 2 bàn tay trắng,không có mob để đập rớt tiền đâu mà ham làm giàu như trong báo chí nói,chỉ đi long nhong. Ngay vùng đất mới sinh ra hên thì gặp 1 dạng như GM,nó làm cho vài bộ đồ mà mặc,ở truồng cũng được nhưng nó sẽ cảnh báo,láng cháng thì nó kick.
Muốn chơi:
- Bỏ chút tiền mua đất ban đầu,xây cái gì là lạ cho những kẻ thừa tiền vào tham quan,thí dụ rạp chiếu phim porno,gallery porno ...
- Phải khéo tay và có óc sáng tạo cao,chế mấy cái thứ là lạ là người ta mua ầm ầm
- Phải biết cách vẽ trên PC,đại loại giống giống AutoCad
- Có máu kinh doanh

Không phải như game thường chịu cày,hay không cày chơi nhây nhây cũng ok.
Nói chung,đó là cuộc sống thứ 2.Sống ở ngoài sao thì trong đó như vậy,lúc mới chơi y như robinson vậy thôi.Nếu ai sống cuộc sống ở ngoài tốt thì vô game cũng tốt vậy và ngược lại.
Game không thích hợp những normal gamer đâu.
Tui chơi cũng khoái lắm,cũng lãi được 100 đồng đầu tiên.nhưng nghĩ lại ...trong này coi bộ sống chật vật hơn ở ngoài nhiều nên thôi..không phải ai cũng may mắn như bà cô giáo lãi 2mil usd đâu mấy bác..thôi thì cứ về cuộc sống ngoài này..ngoài này đã mệt rồi,double cái mệt lên chi nữa..thà cứ chơi game thường xong tắt máy,mai làm việc tiếp vậy lại hay hơn..
Nhiều gamer vô trong đó quan hệ td,uống rượu,cua gái,coi film...chi vậy cà..có cảm giác say xỉn đâu,có gì hay ho,bộ ngoài này không làm được hay sao mà phải sống trong cái ảo tưởng đó vậy

trò này nghe bác slim nói vậy thì cũng hay phết chứ bộ, nhưng mà lại ko biết vẽ trên PC -> mù vi tính T_T nên đành pó tay :))
 
trò này nghe bác slim nói vậy thì cũng hay phết chứ bộ, nhưng mà lại ko biết vẽ trên PC -> mù vi tính T_T nên đành pó tay :))

Ai chơi The Sims mà thấy hay thì có lẽ cũng chơi được game này. Riêng tớ thì cực ghét mấy cái thể loại Sim ( trừ Sim Theme Park và Sim Hospital ) nên ko ham :D

Ah, mà MT bên gamethu phải ko ? Còn chơi 9D ko vậy :D
 
Thì đại lọai họ cứ tưởng như làm giàu dễ lắm . Nhiều dân trong đây cũng ảo tưởng đấy bác slim không biết àh ^^. Không phải tôi trả treo hay bới móc gì, nhưng thực sự thự́ sự 1 điều là: không có dễ ăn đâu
Ohh...really ;))
1 game quá s h i t mà không hiểu sao nhiều thằng thích.
ờ...không hiểu sao nhiều thằng điên thế..điên hơn là Reuter,BBC,CNN cũng chui vô..á khẩu..không còn gì để nói +_+
2, Dân lập trình, đồ họa vi tính, dân kinh doanh muốn tìm môi trường để thực tập.
Nghe cũng có lý nhưng..sao không lập trình ở ngoài dùm cho người ta nhờ,chui vô đó làm gì trời..khó hiểu
Ai chơi The Sims mà thấy hay thì có lẽ cũng chơi được game này. Riêng tớ thì cực ghét mấy cái thể loại Sim ( trừ Sim Theme Park và Sim Hospital ) nên ko ham
Sim còn hay hơn cái đó..chí ít nó dạy 1 kỹ năng cụ thể,thí dụ như Simu flight chẳng hạn,hay city hay hospital ...

Nói tóm chả có quái gì xài được trong cái 2nd life đó..trừ mấy thằng bị liệt dương làm ăn không nổi nên vô đó kua cái thôi :P
 
Ai chơi The Sims mà thấy hay thì có lẽ cũng chơi được game này. Riêng tớ thì cực ghét mấy cái thể loại Sim ( trừ Sim Theme Park và Sim Hospital ) nên ko ham :D

Ah, mà MT bên gamethu phải ko ? Còn chơi 9D ko vậy :D

mình àh :)) chịu...chắc nghỉ quá ...farm bên 9d kinh khủng quá :((...chắc sắp đến chạy qua TGHM, với Shaiya quá....chơi tà tà cho nhàn :))
 
hahha ở đời mà ai cung 4 muốn mình được nhàn hạ ma vẫn có tiền. Cứ lao vao thế giới ảo rùi wên mất đó la thế giô ảo chứ đâu fải thật
 
sặc cái này cpo như mình bỏ cuộc đời để online
việc ở ngoài đã khó vô game còn phải lo nghĩ nữa thì T_T
dù sao cũng hay để khi nào có mạng chơi thử
 
Back
Top