Tình hình là tớ cũng nổi hứng, đang làm một bức...

, he ko ăn cắp ý tưởng của Suza đâu

.
Là thế này, anh em đã lên đây, tức là trên GVN này, thì kiểu gì cũng mê game. Vì vậy, tớ quyết định làm một bức cả hội, theo phong cách RPG, tức là mỗi char sẽ có class và bio riêng... do tớ... tự sáng tác

... và cũng tùy mỗi người chọn (đăng ký class cho mình đê, nếu ko tớ tự chế đấy

...).
Dưới đây là trích một số char, tui đúc rút ra. Nếu ko đúng thì bảo luôn, lỡ mà muộn, lên khuôn rùi thì ráng chịu nha

:
Đầu tiên
Suza - Thief !: ha ha, ko có ý đồ gì đâu, vì tại cậu vẽ cái thằng hay đội mũ và mặc cái áo măng tô đó... cho làm avatar luôn... Và cũng do Suza là thành viên năng nổ nhất, nhanh nhẹn nhất (khen sướng nhá) thích hợp với tính cách tháo vát, nhanh nhẹn của thief (sau này nếu thích, change class thành assasin

)
Tu10tin - Dark Elf: Không phải nói nhiều, cái avata nói lên tất cả

. Thuộc race Elf,có khả năng thích nghi cao trong mọi điều kiện môi trường (cái này tức là vẽ trên giấy và vẽ trên máy đó

). Chắc cậu cũng là cao thủ war hả...
M3Noa - swordman (hay đại loại thế): (ho ho, ko bít có nên đưa ông này vào ko, vì lâu nay có thấy ông ấy qua đây đâu...) Nhân vật nổi tiếng với những nhát chém sắc xảo, luôn tìm ra mọi sơ hở, dù là nhỏ nhặt nhất của đối thủ. Ngoài ra, Noa còn có vài tuyệt chiêu khác như "phân thân chi thuật"

, thoát xác (ho, cái "spirit" của ổng lượn lờ suốt đấy

),... khiến cho đối phương nhiều phen trở tay ko kịp

Đằng sau bề ngoài có vẻ lạnh lùng, bất cần đời là một con người vui tính, nhưng nhiều lúc cũng khá nóng nảy. Ho, đa nhân cách...
Mr Nice - Dwarf : (Ho ho, điều này mọi người đều biết cả

) Chuyên gia trong sử dụng các loại "thuốc nổ" và "súng ống đạn dược" (Mọi người nên hỉu theo đồ nghề vẽ tranh ha... Đúng là chuyên gia thật đó...). Đã từng tham chiến trong WWII+ qua các trận đánh nổi tiếng như D-day, Road To Perdition, vân vân...
Ha, sơ sơ bấy nhiêu thui, còn một số người nữa, để hôm sau post típ. Có gì sai sót, anh em cứ vô tư... đính chính

. Kể ra mối người chọn một class cũng ngộ đấy chứ.
