Cũng không hiểu các bác ra sao, tui thấy bức xúc quá !
Nghe nhiều người nói mà tui cũng muốn đưa ra ý kiến của minh.
Vì có nhiều người đưa ra thông tin chưa chính xác.
Cùng là fan cua Man cả mà !
Lại có bạn nói:Chelse ít tiền đạo cắm,....lực lượng Man đều hơn,
Lẽ ra đây là box MuFc,không nên đưa thằng cls vào,nhưng bạn đã
nói thế mình cũng xin nói rằng: bạn nhầm to rồi.Chính Cls mới là đội có đội hình đều và mạnh hơn Man.các bạn có thể so sánh thì biết ngay.Man gần như thiếu lực lượng thi đấu.ngoài đội hình hiện nay :1 Van,2 Rio, 3 Vidic, 4 G.Neville.5 Eva, 6 Carick,7 Ro,8 Scholes,9 Gigg,10,Roneey,11 Saha(giờ chấn thương nên có Larson thay) thì gần như không có vị trí thay thế "phù hợp"
các vị trí khác chỉ là bất đắc dĩ,các bạn không thấy trong trận gặp New hôm vừa rồi khi Saha chấn thương thay ra không còn tiền đạo nào thay thế đành chấp nhận đó sao,còn vị trí tiền vệ cũng vậy,những trụ cột đang đã ổn định nhưng chẳng may chấn thương hoặc xa xút phong độ thì coi như xong...hic hic! Những vị trí thay thế như Flescher,Osher hoặc P.Sung thì chưa thể đáp ứng được.Không phải mình không biết trận hôm thứ 7 vừa rồi P.Sung đã chơi khá hay và đã đóng góp công lớn vào chiến thắng của Man nhưng phải xem lại toàn bộ từ đầu mùa giải thì cầu thủ này chơi không hiệu quả (để ý kĩ các trận các bạn sẽ thấy) mình chỉ hi vọng đồng chí này chơi tốt như thế cho đến hết mùa thôi.Còn về hàng hậu vệ thì có thể tạm yên tâm nhưng nếu có trấn thương sẽ là rất nguy hiểm.Các hậu vệ dự bị rất khó có thể đảm bảo.
Hiện nay các lão tướng như Gigg và Scholes hiện đang chơi hay nhưng không một điều gì có thể bảo đảm rằng họ sẽ không "hết hơi"..tui đang rât lo ngại về điều này,đến lúc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.Trong khi Alex chưa có sự tăng cường nào.Có thể sẽ có được Owen Hagrever nhưng nghe có người nói là mua Xavi của Baca ,mua Torres thì chịu , không biết các bác lấy thông tin này từ đâu nữa.Chính vì thế cho nên thấy lo quá ,thấy thương Man quá cơ, hi vọng là đội hình se thi đấu tốt cho đến cuối mùa giải.
Bên kia chiến tuyến,gã nhà giầu Cls thì khác,họ có quá nhiều sự thay thế , lực lượng của họ quá mạnh(mỗi tội không thi đấu hiệu quả),làm gì có đội nào có những cầu thủ dự bị như Roben,Right Philip,Kalou,....những cầu thủ mà các đội khác mơ cũng không có được.Những cầu thủ mua với giá >20m. cái thiếu duy nhất của họ chỉ là sự ổn định mà thôi,họ có những cầu thủ hàng đầu thế giới,sao của họ còn hơn cả Real,(tính mà xem-tổng số tiền mà họ bỏ ra mua cầu thủ 2 mùa giải qua- hơn 250m Bảng bẳng gần bằng 500m đô.) chỉ có thể trách chính họ ma thôi,những cầu thủ lẽ ra ở đội khác chơi rất hay,nhưng chỉ khi về với cls họ chơi không ra gì ...nguyên nhân là sao???
Có thể các bạn cho rằng cầu thủ không thích nghi?? Nhưng thực tế không phải vậy,cái sai của cls là họ mua quá nhiều cầu thủ đắt giá mà lại không có chiến lược phù hợp,nếu như những cầu thủ đó ở trong đội khác thì sẽ khác rất nhiều ! các bạn có thể đổ lỗi cho những thất bại gần đây của cls là do hàng hậu vệ không có được terry,OK đó có thể cho là đúng,nhưng hàng công của họ thì sao,họ có nhiều ngôi sao vậy tại sao vẫn không thể làm gì được.
có thể giải thích tại sao Sheva và Balack ở đội tuyển cũ chơi hay là vậy tại sao sang cls lại mất phong độ,nhìn kĩ là thấy ngay,đó chính là lối chơi của cls,họ mắc phải cái lỗi chẳng khác gì real,và vì thế cho nên họ không thành công-mặc dù họ có trong tay những cầu thủ tốt nhất.Lối chơi của cả cls va real rất "sành điệu",do có quá nhiều "vip" trong đội hình mà vì thế cho nên ai cũng muốn nổi bật,95% các pha bóng là xuât phát cá nhân.thử hỏi cứ có bóng là rốc rồi bắn.điển hình như Lampard,Essien,Robben,Mackelele ,Robba. .thế thử hỏi cơ may ghi bàn của họ là bao nhiêu,cứ cho họ là những chân sút hàng đầu thì như thế không bao giờ hiệu quả ,bạn thử xem vai trò của Sheva và Balark khi còn thi đấu cho Ac Milan và Muchen thì xem,họ là nhưng công thần,các pha bóng gần như tập chung vào những cầu thủ này,họ có vai trò quan trọng và chình vì thế họ sẽ thể hiên nhiều hơn,chơi hay hơn,họ là thủ lĩnh , còn về cls họ chẳng là gì.có mấy khi các tiền vệ có bóng trước vạch 16m50 chuyền bóng cho sheva,cách mà họ chọn là....đột phá và sút,...có mấy khi các pha đá phạt mà balack được thực hiện,95% là do Lampard đá,..vv và vv...
Cls không "mấy khi" chơi tổng thể cả(có nghĩa là phối hơp đẹp mắt)
những bàn thắng và chiến thắng của họ gần như là may mắn mà có,thử xem lại những trận trước 3 trận hòa xem.những trận thắng sát nút nhờ công cá nhân,trận thắng New nếu không có cá nhân Roba thì sẽ như thế nào,trận trước đó nêu không có roben tỏa sáng ở phút bù giờ thì sẽ như thế nào,....họ thắng nhờ sự xuất sắc của cá nhân,nhưng điều đó không thể duy trì lâu được,một khi roba không tỏa sáng,,khi đó cls nguy cấp,cụ thể là 3 trận hòa liên tiếp.tôi không phải do yêu mến Man mà ghét cls,tui không hề ghét cls,tui chỉ thấy điểm thiếu của họ,tui không nói quá chứ nếu với số tiền như thế,với những cá nhân như thế mà vào tay Man,hoặc Asenal thì liệu rằng có đội nào đánh bại được họ.
<Mặc dù không khi nào tui thích The Gun nhưng tui không thể không khen họ,lối đá của họ nói thật còn nhuyễn hơn Man.cái họ thiếu cũng có lẽ là do không may mắn,và một phần do họ chưa là một đội bóng mà bản lĩnh không thể so sánh với Man hay Cls,Liv...họ hay để thua những trận rất "gà" trước những đội yếu,và một nguyên nhân nữa là trong đội hình của họ chủ yếu là những cầu thủ trẻ,đá rất hay trong một thời điểm nhưng bản lĩnh thi đấu chưa cao cho nên hay bị mất cân bằng.HLV của Asnl lại hay thích đào tạo tài năg trẻ.
Còn rất nhiều điều mà tui muôn tham gia cùng các bạn nhưng có lẽ để lần sau tui sẽ post.
Chúc Man sẽ Vô địch và Giành luôn cả Cup C1..hêhhê.
Chúc tất cả những Fan của Man mạnh khỏe và hạnh phúc !