Ai nói game L2 không không balance tức là không hiểu gì về game L2, cái này mà bàn thì không biết chừng nào mới hết. Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với những người này vì họ vốn chẳng hiểu rõ gì về L2 cả, có bàn cũng vô ích.
Quay trở lại việc so sánh TGHM với ShaiYa. Sau khi chơi qua 2 game này tui có một bản tổng kết nhứ sau.
A.Xét về game play:
1. Xét về mặt PVP thì quả thực Shaiya là một chiến trường rực lửa và khốc liệt, nơi mà phải đối mặt giữa sự sống và cái chết. Khi đi train thì hồi hộp không biết lúc nào bọn Assasin đâm lén, bị bọn địch phục kích. Còn chiến trường battle ground của Shaiya thì quả thật là nơi đánh giết thật đã tay và cũng rất stress( nếu bị giết quá nhiều ^^). Các thành viên trong party trên chiến trường phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau nếu không muốn cả nhóm bị đối phương cho lên đĩa. Thêm vào đó trong Shaiya có những vùng đất train và làm quest mà người chơi chỉ vào được khi phe mình chiếm lĩnh được trong trận chiến ( cái chỗ trung tâm đó tên gì quên mất rồi:-p), điều này khiến các trận chiến ở battle ground diễn ra thường xuyên hơn, vì muốn phe mình có chỗ luyện ngon thì phải chiến thắng trước đã^^. Về mặt phối hợp thì tui thấy hiện nay phe bóng tối pro hơn phe ánh sáng mặc dù dân số phe bóng tối ít hơn

.
Còn với TGHM thì PVP gần giống với L2, mức độ cũng rất khốc liệt tuy nhiên ở TGHM đánh nhau chỉ xảy ra khi: thi đấu giao hữu, giết red, hiềm khích cá nhân, hiềm khích bang phái, và cao nhất là chiếm thành đoạt đất.
2. Xét về PVE:
PVE của Shaiya cũng được. Ở những vùng lv cao nếu muốn lên cấp nhanh thì phải có nhóm, phải phối hợp tốt. Cũng có đánh boss v..vv
PVE của TGHM theo tui thì hay hơn và muôn vẻ hơn Shaiya. Thứ nhất là vì phong cảnh hùng vĩ, rất đẹp được thiết kế rất có chiều sâu khiến những cuộc đi săn trở nên thú vị hơn. Tiếp theo là vì TGHM có nhiều class hơn nên việc đi săn cũng đa dạng hơn. Trong TGHM cũng có party, cũng có đánh boss, săn đồ vv.vv nhưng theo tui thì về khoản này TGHm trội hơn Shaiya vì nó tạo cảm hứng hơn
Tính cộng đồng và những thứ khác:
Đối với Shaiya khi chán PVP, PVE thì thật tình tôi không biết làm gì khác ngoài chat với tụi bạn

Còn ở TGHM khi không PVP hay căng thẳng vì những trận PVE thì có thể làm rất nhiều việc khác như tiếp túc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đi bắt pet nếu bạn là tiên thú ( i love tiên thú ^^), bay lên trời ngắm cảnh, lặn mình xuỗng những hồ nước, hay tán gái( không bàn chuyện đó có phải là gái thật hay trai giả gái hoặc gái giả trai nhá). Tui đặc biệt khoái cách tán gái ở TGHM ^^, bạn có thể bế bạn tình lên và cả 2 cùng bay trên thanh kiếm hay cùng cưỡi ngựa ở tư thế rất là tình tứ ^^, hay nếu bạn là thần thú và ga lăng bạn có thể biến thành thú và để cô nàng cưỡi trên lưng mình và a lê hấp phóng đi cùng bạn tình trên lưng. Kênh chat của TGHM cũng rất đa dạng, có cả tạo phòng riêng. NGoài ra khi Open beta thì TGHM cũng có những tính năng rất hay như, đám cưới, xây tổ ấm ^^. NGhe radio ( chả biết nó là cái gì).
Điều đặc biệt là ở TGHM bạn có thể dụ bạn gái của mình chơi được^^. Còn với Shaiya thì hơi khó vì con gái thường không thích PVP. Dự đoán dân sô nữ giới ở TGHM sẽ nhiều hơn SHaiya ^^
B. Về đồ họa
Cái này không cần bàn, đồ họa của TGHM quá đẹp vượt trội so với Shaiya, đặc biệt là khung cảnh thiên nhiên thiết kế rất có chiều sâu và kỹ lưỡng, chi tiết và rất hùng vĩ từ vẻ hoang sơ của sa mạc, vẻ đẹp của rừng rậm, nét lãng mạn của đồng bằng, những con sông dòng suối thơ mộng, hay những vùng đất thây ma thê lương, tất cả đều được thiết kế chi tiết và đẹp chứ không sơ sài với vài cái cây, ngọn đồi, bãi cỏ như Shaiya.
Về đồ họa nhân vật thì TGHM cũng trội hơn Shaiya khi có thể cho phép bạn tùy biến mặt mũi, vóc dáng nhân vật sao cho giống mình hoặc giống một người nào đó bạn thích ( bạn gái tui vẽ ra khuôn mặt khá giống mình^^, em cũng vẻ mặt cho tui, chỉ tiếc là không có mắt kính trong TGHM). Nếu bạn không tự tin với tài năng vẽ vời của mình thì TGHM cũng có cả một kho hình dáng cho bạn chọn. Ví dụ như nhân vật nữ phe vũ linh thì có đủ từ nét đẹp đoan trang, huyền bí, kiêu kỳ, bình thường, hoang dã tha hồ cho bạn chọn. Hay như mấy em tiên thú thì có đủ từ thỏ ngọc, hồ ly, nai, mèo, dơi quỷ tha hồ mà chọn. Ngoài khuôn mặt thì bạn cũng có thể chọn vóc dáng, số đo 3 vòng

. Còn trong Shaiya thì giống như cuộc chiến của loài vô tính trong star war2^^, em nào nhìn cũng như em nào, có quá ít lựa chọn.
Trên đây là những nhận xét của tui sau khi chơi 2 game này, nói chung thì 2 game này có 2 phong cách chơi khác nhau, tùy thuộc vào bạn thích kiểu nào mà chọn thôi.