MrHolmesvn
Youtube Master Race
- 3/4/07
- 6
- 0
Thưa toàn thể các anh em game thủ !
Trong chúng ta, ắt hẳn có nhiều người đã từng chơi game online, từng say mê, và từng giành tình cảm cho nó. Tôi cũng giống các bạn, tôi từng chơi qua MU , lineage 2, silk road , ... và Gunbound. Trong số đó thì tôi gắn bó với game gunbound lâu nhất, và giành tình cảm cho " nó" nhiều nhất. Khi chơi Gunbound tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp, tôi đã quen được những người bạn thật tuyệt vời. Đó là những giây phút vui vẻ, đó là sự cảm thông chia sẻ, đó là tâm trạng háo hức chờ đợi, đó là tinh thần đồng đội, đó là quyết tâm chiến thắng, ... đó còn là những buổi offline đấy thú vị, những con người cùng đam mê, cùng sở thích quen nhau qua game, rồi gặp gỡ, rồi tìm hiểu, rồi thân thiết ( hehe, nếu guild bạn có girl thì bạn sẽ thấy cái khoản này cực kì thú vị cho mà xem ). Không biết từ bao giờ GB đã là một phần trong cuộc sống của tôi, ngày ngày tôi vãn login, thư giãn, gặp gỡ bạn bè và tếu táo với họ, thế rồi ...
Ngày 31/03/007 Asiasoft, nhà cung cấp game GB ở thị trường Việt Nam ra thông báo họ sẽ ngưng cung cấp game Gunbound tại thị trường Việt Nam, thay vào đó là sự ra đời của game Tiểu Bá Vương. Cứ ngỡ đây là một trò đùa sớm cho ngày 1/4, nhưng rồi khi mà ai cũng nói về chuyện đó, thì ắt không phải là một trò đùa nữa rồi. Sự thật là họ sắp đóng cửa Gunbound ( và đem gunner Việt đi bỏ chợ ). Bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, và cả tiền bạc vào game bạn yêu thích ? bạn đã có những phút giây thật thoải mái ? bạn đã có những người bạn thật tuyệt vời ? ... Tất cả những điều đó sắp trở thành vô nghĩa đấy bạn ạ, sẽ trở thành vô nghĩa nếu như bạn cứ ngồi đó bứt rứt, lưu luyến mà không thể hiện bằng hành động gì cụ thể cả.
Hàng bao nhiêu năm nay cuộc đấu tranh giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, giữa người tiêu dùng với nhà phân phối vẫn diễn ra. Người tiêu dùng có thể nói là càng ngày càng không ngoan, họ biết quyền lợ của họ, họ biết họ xứng đáng được hưởng những gì, và quan trọng họ đã đứng lên đấu tranh cho những điều đó. Game online có thể gọi là một sản phẩm mới, và chúng ta chính là những người tiêu dùng nó. Xu hướng của thế giới ngày nay là công nhận thế giới ảo, công nhận tài sản ảo, và công nhận quyền lợi của mọi công dân trong xã hội ảo đó. Chúng ta đã trả phí hàng tháng cho họ ( hoặc bỏ tiền để mua items của họ ), chúng ta đã trả tiền để sử dụng dịch vị của họ, không lẽ gì chúng ta bị đối xử như những kẻ ngốc, không lẽ gì chúng ta phải sử dụng những dịch vụ kém chất lượng, không lẽ gì chúng ta cứ ngồi nhìn họ tước đi quyền lợi của chúng ta. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật sau đây : Nhà tôi ở khu vực giáp ranh ngoại thành Hà Nội, thời gian gần đây xảy ra tình trạng thiếu điện trên cả nước, EVN đã tiến hành cắt điện luân phiên để tiết kiệm điện. Ở chỗ tôi, một tuần thì ba ngày họ cắt điện, cắt từ sáng tới tối, cứ cách một ngày lại cắt một ngày. Ban đầu mọi người đa số đều thông cảm. đều chia sẻ, thế nhưng lâu rồi, một tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần. Tới bữa không nấu được nồi cơm, đến giờ không bật được cái tivi coi thời sự, khi mặt trời khuất bóng lũ trẻ cũng ko làm sao mà học bài. Một vài người có ý kiến là mọi người phải thống nhất lại, làm một tờ kiến nghị và gửi lên cơ quan có trách nhiệm. Vài ông xua tay nói, ối zdơi ! 2 vợ chồng tôi đi làm từ sáng tới khuya, cả ngày cũng chẳng làm gì mà cần điện, đôi người khác lại nói : hmm ! cứ mua lấy cái máy phát điện như nhà tôi là xong, việc gì phải đơn với từ cho rách việc, ... Uh ! thì thôi, người bàn tới, kẻ đẩy lùi, cứ để một thời gian nữa xem sao, rồi ... Có những buổi mất điện cả ngày, rồi đến tối khuya vẫn chưa có, thậm chí có hôm mọi người đi ngủ hết mà vẫn chưa có điện, mấy người " đi làm cả ngày kia" cũng đã bứt rứt, rồi mất điện liên tục, tiền chạy mát phát mấy ngày mà quá tiền điện cả tháng, mấy người trước nay bàng quan cũng hiểu thế nào là " cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại ". Chúng tôi đã cùng làm một bản kiến nghị và gửi lên cơ quan có trách nhiệm ... tới nay vẫn mất điện, nhưng chỉ là một tuần cắt một, hai ngày, và không khi nào mất điện quá 8h tối nữa. Trở lại với việc của chúng ta, việc một công ty cung cấp dịch vụ game online làm ăn thua lỗ ( vì bất cứ lí do nào) xin hỏi, có thuộc trách nhiệm của game thủ chúng ta không ? việc sản phẩm của họ không cạnh tranh được với sản phẩm của những nhà cung cấp khác, xin hỏi có thuộc trách nhiệm của game thủ chúng ta không ? Xin thưa rằng không, đó là việc của nhà cung cấp. Khi mà bản thân sản phẩm không hề thiếu tính cạnh tranh, khi mà còn nhiều người yêu mến sản phẩm, thế nhưng họ lại mang sản phẩm đến cho chúng ta bằng một dịch vụ kém chất lượng, họ đã đánh giá sai về sản phẩm. Thay vì nâng cấp dịch vụ, thay vì tìm mọi cách lấy lại lòng tin của người tiêu dùng với sản phẩm, họ lại chọn cách khác, họ đưa ra một vài lý do giả tạo, rồi vứt toẹt sản phẩm đó ( cùng những người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm đó ) đi, thay vào đó là một sản phẩm mới, có vẻ sẽ đem lại lợi nhuận cho họ hơn. Vậy ai đảm bảo khi cung cấp sản phẩm mới, họ sẽ mang đến cho chúng ta bằng một dịch vụ tốt, ai đảm bảo một ngày nào đó họ không vứt toẹt sản phẩm mà bạn đang dùng đi, và thay vào đó là một sản phẩm mới ?
Asiasoft chuẩn bị ngưng cung cấp Gunbound ( họ chắc chắn sẽ làm thế nếu bạn cứ ngồi đó mà nhìn). Thay vì nâng cấp sever, cải thiện tình trạng lagg, nâng cấp dịch vụ, thay vì tống cổ một vài kẻ được gọi là admin ( thiếu trình độ và công tâm), và thay vào đó bằng vài người có khả năng hơn, công tâm hơn, thay vì tạo ra nhiều event thu hút người chơi hơn, ... thay vì tôn trọng quyền lợi của người chơi họ lại nhổ toẹt vào nó, họ bỏ Gunbound và thay thế nó bởi game Tiểu Bá Vương, rồi họ lại quảng cáo, lại mời chào, lại kinh doanh, lại lừa dối. Bạn có thể gọi tôi là thằng dở hơi, bởi lẽ bạn không chơi GB, bạn chơi một game khác, do một hãng khác cung cấp. Nhưng rất có thể một ngày nào đó, quyền lợi của bạn bị xâm phạm trực tiếp, bạn đứng lên hô hào, sẽ có người gọi bạn bằng cái cách mà bạn đã gọi tôi đấy. Hôm nay họ ngưng cung cấp Gunbound, ngày mai TS Online ko mang lại lợi nhuận, họ cũng ngưng, rồi ngày kia là HKGH, một ngày nào đó sẽ là TQC và TBV, mà đã có một Asiasoft dám làm điều đó thì hoàn toàn có thể cso Asiasoft thứ hai.
Vì tất cả những lí do trên, và còn nhiều lí do tôi chưa kịp nói trong bài viết này nữa ( hehe ) . bạn và tôi hãy đứng lên nói lên tiếng nói của mình, và đấu tranh cho những gì mình đáng được hưởng, đó là cách tốt nhất để bạn có thể được chơi những game hay, được sử dụng những dịch vụ tốt, và để nhà cung cấp tôn trọng bạn.
Tôi chỉ muốn có nhiều người đọc bài này và nếu đồng ý kiến thì hãy chung sức dứng lên, làm một cái gì đó cho chính mình. Nếu có thể hãy copy đường link này và gửi tới những người bạn trong list yahoo của bạn
Trong chúng ta, ắt hẳn có nhiều người đã từng chơi game online, từng say mê, và từng giành tình cảm cho nó. Tôi cũng giống các bạn, tôi từng chơi qua MU , lineage 2, silk road , ... và Gunbound. Trong số đó thì tôi gắn bó với game gunbound lâu nhất, và giành tình cảm cho " nó" nhiều nhất. Khi chơi Gunbound tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp, tôi đã quen được những người bạn thật tuyệt vời. Đó là những giây phút vui vẻ, đó là sự cảm thông chia sẻ, đó là tâm trạng háo hức chờ đợi, đó là tinh thần đồng đội, đó là quyết tâm chiến thắng, ... đó còn là những buổi offline đấy thú vị, những con người cùng đam mê, cùng sở thích quen nhau qua game, rồi gặp gỡ, rồi tìm hiểu, rồi thân thiết ( hehe, nếu guild bạn có girl thì bạn sẽ thấy cái khoản này cực kì thú vị cho mà xem ). Không biết từ bao giờ GB đã là một phần trong cuộc sống của tôi, ngày ngày tôi vãn login, thư giãn, gặp gỡ bạn bè và tếu táo với họ, thế rồi ...
Ngày 31/03/007 Asiasoft, nhà cung cấp game GB ở thị trường Việt Nam ra thông báo họ sẽ ngưng cung cấp game Gunbound tại thị trường Việt Nam, thay vào đó là sự ra đời của game Tiểu Bá Vương. Cứ ngỡ đây là một trò đùa sớm cho ngày 1/4, nhưng rồi khi mà ai cũng nói về chuyện đó, thì ắt không phải là một trò đùa nữa rồi. Sự thật là họ sắp đóng cửa Gunbound ( và đem gunner Việt đi bỏ chợ ). Bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, và cả tiền bạc vào game bạn yêu thích ? bạn đã có những phút giây thật thoải mái ? bạn đã có những người bạn thật tuyệt vời ? ... Tất cả những điều đó sắp trở thành vô nghĩa đấy bạn ạ, sẽ trở thành vô nghĩa nếu như bạn cứ ngồi đó bứt rứt, lưu luyến mà không thể hiện bằng hành động gì cụ thể cả.
Hàng bao nhiêu năm nay cuộc đấu tranh giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, giữa người tiêu dùng với nhà phân phối vẫn diễn ra. Người tiêu dùng có thể nói là càng ngày càng không ngoan, họ biết quyền lợ của họ, họ biết họ xứng đáng được hưởng những gì, và quan trọng họ đã đứng lên đấu tranh cho những điều đó. Game online có thể gọi là một sản phẩm mới, và chúng ta chính là những người tiêu dùng nó. Xu hướng của thế giới ngày nay là công nhận thế giới ảo, công nhận tài sản ảo, và công nhận quyền lợi của mọi công dân trong xã hội ảo đó. Chúng ta đã trả phí hàng tháng cho họ ( hoặc bỏ tiền để mua items của họ ), chúng ta đã trả tiền để sử dụng dịch vị của họ, không lẽ gì chúng ta bị đối xử như những kẻ ngốc, không lẽ gì chúng ta phải sử dụng những dịch vụ kém chất lượng, không lẽ gì chúng ta cứ ngồi nhìn họ tước đi quyền lợi của chúng ta. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật sau đây : Nhà tôi ở khu vực giáp ranh ngoại thành Hà Nội, thời gian gần đây xảy ra tình trạng thiếu điện trên cả nước, EVN đã tiến hành cắt điện luân phiên để tiết kiệm điện. Ở chỗ tôi, một tuần thì ba ngày họ cắt điện, cắt từ sáng tới tối, cứ cách một ngày lại cắt một ngày. Ban đầu mọi người đa số đều thông cảm. đều chia sẻ, thế nhưng lâu rồi, một tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần. Tới bữa không nấu được nồi cơm, đến giờ không bật được cái tivi coi thời sự, khi mặt trời khuất bóng lũ trẻ cũng ko làm sao mà học bài. Một vài người có ý kiến là mọi người phải thống nhất lại, làm một tờ kiến nghị và gửi lên cơ quan có trách nhiệm. Vài ông xua tay nói, ối zdơi ! 2 vợ chồng tôi đi làm từ sáng tới khuya, cả ngày cũng chẳng làm gì mà cần điện, đôi người khác lại nói : hmm ! cứ mua lấy cái máy phát điện như nhà tôi là xong, việc gì phải đơn với từ cho rách việc, ... Uh ! thì thôi, người bàn tới, kẻ đẩy lùi, cứ để một thời gian nữa xem sao, rồi ... Có những buổi mất điện cả ngày, rồi đến tối khuya vẫn chưa có, thậm chí có hôm mọi người đi ngủ hết mà vẫn chưa có điện, mấy người " đi làm cả ngày kia" cũng đã bứt rứt, rồi mất điện liên tục, tiền chạy mát phát mấy ngày mà quá tiền điện cả tháng, mấy người trước nay bàng quan cũng hiểu thế nào là " cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại ". Chúng tôi đã cùng làm một bản kiến nghị và gửi lên cơ quan có trách nhiệm ... tới nay vẫn mất điện, nhưng chỉ là một tuần cắt một, hai ngày, và không khi nào mất điện quá 8h tối nữa. Trở lại với việc của chúng ta, việc một công ty cung cấp dịch vụ game online làm ăn thua lỗ ( vì bất cứ lí do nào) xin hỏi, có thuộc trách nhiệm của game thủ chúng ta không ? việc sản phẩm của họ không cạnh tranh được với sản phẩm của những nhà cung cấp khác, xin hỏi có thuộc trách nhiệm của game thủ chúng ta không ? Xin thưa rằng không, đó là việc của nhà cung cấp. Khi mà bản thân sản phẩm không hề thiếu tính cạnh tranh, khi mà còn nhiều người yêu mến sản phẩm, thế nhưng họ lại mang sản phẩm đến cho chúng ta bằng một dịch vụ kém chất lượng, họ đã đánh giá sai về sản phẩm. Thay vì nâng cấp dịch vụ, thay vì tìm mọi cách lấy lại lòng tin của người tiêu dùng với sản phẩm, họ lại chọn cách khác, họ đưa ra một vài lý do giả tạo, rồi vứt toẹt sản phẩm đó ( cùng những người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm đó ) đi, thay vào đó là một sản phẩm mới, có vẻ sẽ đem lại lợi nhuận cho họ hơn. Vậy ai đảm bảo khi cung cấp sản phẩm mới, họ sẽ mang đến cho chúng ta bằng một dịch vụ tốt, ai đảm bảo một ngày nào đó họ không vứt toẹt sản phẩm mà bạn đang dùng đi, và thay vào đó là một sản phẩm mới ?
Asiasoft chuẩn bị ngưng cung cấp Gunbound ( họ chắc chắn sẽ làm thế nếu bạn cứ ngồi đó mà nhìn). Thay vì nâng cấp sever, cải thiện tình trạng lagg, nâng cấp dịch vụ, thay vì tống cổ một vài kẻ được gọi là admin ( thiếu trình độ và công tâm), và thay vào đó bằng vài người có khả năng hơn, công tâm hơn, thay vì tạo ra nhiều event thu hút người chơi hơn, ... thay vì tôn trọng quyền lợi của người chơi họ lại nhổ toẹt vào nó, họ bỏ Gunbound và thay thế nó bởi game Tiểu Bá Vương, rồi họ lại quảng cáo, lại mời chào, lại kinh doanh, lại lừa dối. Bạn có thể gọi tôi là thằng dở hơi, bởi lẽ bạn không chơi GB, bạn chơi một game khác, do một hãng khác cung cấp. Nhưng rất có thể một ngày nào đó, quyền lợi của bạn bị xâm phạm trực tiếp, bạn đứng lên hô hào, sẽ có người gọi bạn bằng cái cách mà bạn đã gọi tôi đấy. Hôm nay họ ngưng cung cấp Gunbound, ngày mai TS Online ko mang lại lợi nhuận, họ cũng ngưng, rồi ngày kia là HKGH, một ngày nào đó sẽ là TQC và TBV, mà đã có một Asiasoft dám làm điều đó thì hoàn toàn có thể cso Asiasoft thứ hai.
Vì tất cả những lí do trên, và còn nhiều lí do tôi chưa kịp nói trong bài viết này nữa ( hehe ) . bạn và tôi hãy đứng lên nói lên tiếng nói của mình, và đấu tranh cho những gì mình đáng được hưởng, đó là cách tốt nhất để bạn có thể được chơi những game hay, được sử dụng những dịch vụ tốt, và để nhà cung cấp tôn trọng bạn.
Tôi chỉ muốn có nhiều người đọc bài này và nếu đồng ý kiến thì hãy chung sức dứng lên, làm một cái gì đó cho chính mình. Nếu có thể hãy copy đường link này và gửi tới những người bạn trong list yahoo của bạn


