Mr8
Donkey Kong
- 19/12/05
- 313
- 38
Đầu tiên tôi xin nhắc lại câu hỏi:
"Thiên Long Bát Bộ liệu sẽ thành công ?"
Có thể có cũng có thể là không bạn à. Điều này tùy thuộc vào thái độ của nhà phát hành FPT với tiếng nói của chính những gamers chúng ta. Hack, bot, auto làm suy đồi cái nền công nghiệp gameonline còn non yếu của Việt Nam, làm những gamers trở nên lười biếng và xa cách nhân vật của mình hơn. Chắc hầu hết các bạn ở đây đều nhớ cái cảm giác thân thuôc và gắng bó giữa chính bản thân mình và nhân vật của mình tuy hai ma một, tuy một mà hai. Chúng ta và nhân vật cùng phiêu lưu, cùng gắn bó, cùng hưởng thụ cái cảm giác khám phá tìm tòi từng vùng đất mới, thử sức cùng từng kiểu quái vật khác nhau ... nhưng cái cảm giác ấy với hack, với bot, với auto liệu sẽ còn?
Có người nói với tôi rằng: "Thế giới game tuy ảo mà thực, nó phản ánh thế giới thực của chúng ta, cách chơi game của mỗi con người phản ánh sâu sa bản chất con người ấy"
Tôi thấy câu này rất đúng các bạn à, như mình đã nói trên đấy, gamer và nhân vật tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vậy thì, bạn hãy ngẩm nghĩ lại xem rằng, nhân vật của bạn chạy auto suốt cả ngày, chơi hack suốt cả ngày, dùng bot suốt cả ngày ... điều đó thể hiện gì qua con người bạn? Bạn là kẻ nhẫm tâm ngốc ngếch. Sao thế nhỉ? Chính vì việc chỉ biết đến hack, bot và auto mà bạn vô tình quên đi chính cảm xúc của nhân vật mình, chính bạn đưa nhân vật của mình đến sự ghẻ lạnh và xa lánh của cộng đồng "thằng hacker, thằng botter...". Bạn thấy thế nào, mình thì nhục được. Bạn còn nhớ đến tiêu chí chơi game của bạn lúc ban đầu là gì nhỉ? Hành hiệp trự nghĩa, oai phong lẫm liệt hay gian manh, lười nhát? Câu hỏi này mình để các bạn tự trả lời.
Tối qua mình ngồi ăn khuya với một đứa bạn, mình nói về kế hoạch kêu gọi gamers nói không với hack, bot, auto với Thiên Long Bát Bộ, game mà hầu hết chúng ta lúc này đều mong đợi. Kết quả mình nhận được là hết sức bất ngờ "Không có auto, tất cả các game sẽ chết thôi" ... câu trả thật bất ngờ nhỉ? Rồi mình hỏi tiếp "Mày chơi game để làm gì khi có auto, mày đang chơi game hay coi game?" - "Mày ngu quá, không có auto thì làm sao mà chơi được khi TT60 chỉ cho 5h/ngày, mà cho dù không có TT60 thì không lẽ tao phải ôm cái máy chơi cả ngày à" ... lại bất ngờ quá nhỉ? TT60 rốt cuộc lại là cái bình phong cho hack, bot và auto.
Xin phép trả lời cho câu nói của người bạn cũng như là tất cả những bạn có cùng chung chí hướng đó:
1/ Bạn hãy tự hỏi, bạn đang chơi game hay coi game. Mở auto, đi chơi, đi ngủ, đi học, đi làm
... Vậy gọi là chơi game? - Có lẽ chúng ta nên định nghĩa thế nào là chơi game?
2/ Bạn chơi game giải trí hay để mạnh? Có lẻ câu hỏi này của mình hơi ấu trĩ ... rite? Nhưng liệu bạn đánh đổi tất cả những cảm xúc, những tâm huyết, những khát khao chơi game của bạn để được mạnh? (tùy bạn thôi). Bạn muốn nhân vật mình mạnh nhưng lại không muốn cày và cứ luôn so sánh với những người chăm chỉ hơn bạn ... lạ. Thay vì cứ ganh tỵ thì làm ơn chăm chút cho nhân vật của mình đi, đừng cứ lải nhải cái câu: "Nó chơi game cả ngày làm sao tao theo kịp nó" ... Ơ hay, thế sao không bỏ cả ngày ra mà cày đi ... Lúc người ta chơi game thì bạn làm công việc của bạn, thế công bằng thôi, đều mất thời gian như nhau mà.
3/ Sao cứ phải break the rules thế nhỉ, chúng ta không có ý thức sao.
(còn tiếp)
"Thiên Long Bát Bộ liệu sẽ thành công ?"
Có thể có cũng có thể là không bạn à. Điều này tùy thuộc vào thái độ của nhà phát hành FPT với tiếng nói của chính những gamers chúng ta. Hack, bot, auto làm suy đồi cái nền công nghiệp gameonline còn non yếu của Việt Nam, làm những gamers trở nên lười biếng và xa cách nhân vật của mình hơn. Chắc hầu hết các bạn ở đây đều nhớ cái cảm giác thân thuôc và gắng bó giữa chính bản thân mình và nhân vật của mình tuy hai ma một, tuy một mà hai. Chúng ta và nhân vật cùng phiêu lưu, cùng gắn bó, cùng hưởng thụ cái cảm giác khám phá tìm tòi từng vùng đất mới, thử sức cùng từng kiểu quái vật khác nhau ... nhưng cái cảm giác ấy với hack, với bot, với auto liệu sẽ còn?
Có người nói với tôi rằng: "Thế giới game tuy ảo mà thực, nó phản ánh thế giới thực của chúng ta, cách chơi game của mỗi con người phản ánh sâu sa bản chất con người ấy"
Tôi thấy câu này rất đúng các bạn à, như mình đã nói trên đấy, gamer và nhân vật tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vậy thì, bạn hãy ngẩm nghĩ lại xem rằng, nhân vật của bạn chạy auto suốt cả ngày, chơi hack suốt cả ngày, dùng bot suốt cả ngày ... điều đó thể hiện gì qua con người bạn? Bạn là kẻ nhẫm tâm ngốc ngếch. Sao thế nhỉ? Chính vì việc chỉ biết đến hack, bot và auto mà bạn vô tình quên đi chính cảm xúc của nhân vật mình, chính bạn đưa nhân vật của mình đến sự ghẻ lạnh và xa lánh của cộng đồng "thằng hacker, thằng botter...". Bạn thấy thế nào, mình thì nhục được. Bạn còn nhớ đến tiêu chí chơi game của bạn lúc ban đầu là gì nhỉ? Hành hiệp trự nghĩa, oai phong lẫm liệt hay gian manh, lười nhát? Câu hỏi này mình để các bạn tự trả lời.
Tối qua mình ngồi ăn khuya với một đứa bạn, mình nói về kế hoạch kêu gọi gamers nói không với hack, bot, auto với Thiên Long Bát Bộ, game mà hầu hết chúng ta lúc này đều mong đợi. Kết quả mình nhận được là hết sức bất ngờ "Không có auto, tất cả các game sẽ chết thôi" ... câu trả thật bất ngờ nhỉ? Rồi mình hỏi tiếp "Mày chơi game để làm gì khi có auto, mày đang chơi game hay coi game?" - "Mày ngu quá, không có auto thì làm sao mà chơi được khi TT60 chỉ cho 5h/ngày, mà cho dù không có TT60 thì không lẽ tao phải ôm cái máy chơi cả ngày à" ... lại bất ngờ quá nhỉ? TT60 rốt cuộc lại là cái bình phong cho hack, bot và auto.
Xin phép trả lời cho câu nói của người bạn cũng như là tất cả những bạn có cùng chung chí hướng đó:
1/ Bạn hãy tự hỏi, bạn đang chơi game hay coi game. Mở auto, đi chơi, đi ngủ, đi học, đi làm
... Vậy gọi là chơi game? - Có lẽ chúng ta nên định nghĩa thế nào là chơi game?2/ Bạn chơi game giải trí hay để mạnh? Có lẻ câu hỏi này của mình hơi ấu trĩ ... rite? Nhưng liệu bạn đánh đổi tất cả những cảm xúc, những tâm huyết, những khát khao chơi game của bạn để được mạnh? (tùy bạn thôi). Bạn muốn nhân vật mình mạnh nhưng lại không muốn cày và cứ luôn so sánh với những người chăm chỉ hơn bạn ... lạ. Thay vì cứ ganh tỵ thì làm ơn chăm chút cho nhân vật của mình đi, đừng cứ lải nhải cái câu: "Nó chơi game cả ngày làm sao tao theo kịp nó" ... Ơ hay, thế sao không bỏ cả ngày ra mà cày đi ... Lúc người ta chơi game thì bạn làm công việc của bạn, thế công bằng thôi, đều mất thời gian như nhau mà.
3/ Sao cứ phải break the rules thế nhỉ, chúng ta không có ý thức sao.
(còn tiếp)
) .
. Thấy 2 topic của TLBB rồi mà vẫn muốn lập 1 topic riêng để phô trương chính bản thân . Topic này cũng là topic cuối cùng được nhắc nhở , lần sau những vi phạm như này đối với các game khác đều sẽ cảnh cáo không cần nói trước .