hoangtu_ngoc
Youtube Master Race
- 13/7/05
- 50
- 18
sau đây là tường thuật của member Amtechvn :
Bây giờ là phần tường thuật lại vụ việc đã xảy ra để anh em rõ hơn. tui chỉ tường thuật lại những gì tui nắm rõ và tận mắt thấy, những tình huống mà tui ko thấy sẽ ko kể trên đây và ko đặt điều thêm bất cứ gì .
Sự việc như mọi người đã biết là bat đầu vụ BH RAm lúc 4h30 chiều. Tui cùng với Bro nguentuonghuy den HL trước tien,sau đó thì Bro Đức cùng Bro Scientist và một số mem khác tui ko biết tên.
Đầu tiên tui thấy anh Đức tranh cãi với NV công ty ( bà nào á, dc HL khẳng định là qua đào tạo nghiệp vụ đàng hoàng ) bà đó một mực khẳng định là RAM nhập chính hãng ko phải hàng nhái ( mặc dù nó nhái thiệt ), cãi nhau một hồi bà đó mang ra một tờ giấy chứng nhận có mộc đỏ đaǹg hoàng de khẳng định đây là RAM chính hãng. lúc đó thì Bro Scientist mang máy DC ra chụp lại tấm giấy đó, bà đó giật ngay tờ giấy ko cho chụp và nói là phải dc phép của bả mới dc chụp hình ( cái này OK ko sao hết ) . Trong lúc đó tui đứng phía đằng sau lén lút lấy mobile ra chup lại cuộc cãi và và tờ giấy đó... nhưng lại để cha BV nào phía sau phát hiện .., và yêu cầu dẹp vô . Tuy nhiên sau đó thì bà ta cũng cho anh Scientist chụp tấm giấy.
Tranh cải một lúc thì bên HL mời vô Phòng kín nói chuyện để tránh cho bà con khách hàng người ta để ý. Lúc đó tui và Bro Huy ở ngoài ko tham gia tranh cãi. đợi một hồi rõ lâu ( trong lúc đợi có đi vòng vòng xem tụi HL này bán thứ gì hấp dẫn hem , có chụp dc một cái desktop có vô mạng, post bài thông báo tình hình cho anh em Amtech biết )
Chờ một hồi ..tự nhiên cha BV hồi nãy chạy lại chổ tui và Bro Huy đang ngồi chờ xin mượn cái mobile chụp hình hồi nãy...vừa mới lấy ra...thì chả giật ngay ko nói năng.... mang vô Phong Kín...rùi túm tui và Bro Huy đi theo luôn...thế là tất cả đã vô phòng kín của nó ...(sự việc bắt đầu dã man tại đây..)
Trong phòng kín của tụi nó...vây quanh là gần 20 nhân viên, bảo vệ ( những đối tượng trí thức, học vị cao chức quyền đầy đủ...) . Lúc bị túm vào là tui đã nghi có chuyện chẳ̉ng lành ở đây...vào phòng rùi tui mới có dịp tận tai nghe những lời mà tụi HL tranh cãi với anh nguyendangduc ( Đức). Lúc vô thì Bro Scientist mới nói rằng là do Đức bảo là có chụp hình ghi âm làm chứng cứ đưa lên báo nên tụi HL mới tịh thu toàn bộ MObile, DC của tụi tui.... Nhan viên HL cãi hết sức là....( ba chấm tự hiểu ) ko ý kiến , chỉ biết là y chang như tụi chợ búa, có lúc còn đe dọa sẽ đánh cả lũ ( nhưng ko đánh..) , vô đó là tui thấy ko thể cãi lại tụi nó rùi, nhưng anh Đức vẫn kiên cường tranh cãi ( tui phục chổ đó ) một hồi sau thi HL mới kêu CA phường giải chúng tôi lên Phuong de lấy lời khai va tạm giữ tài sản của chúng tôi nào là CMND, Mobile, DC ...
Lúc CA dẫn lên xe, như lời Bro kia nói chắc khoảng 6h30 chiều tụi nhân vien HL lấy máy DC chụp hình tụi tui lia lịa như một thằng tù . Về CA Phường thì lấy lời khai và tạm giữ tài sản + hỏi vài câu điều tra. ghê gớm nhất là có một ông CA nói rằng: " tụi bây có tin là mai tao làm đơn khởi tố tụi bây lên hết cho án treo từ 1 đến 3 tháng không " ... thằng nào nghe cũng teo hết .... còn Bro Huy thì mới học lớp 9 chuẩn bị thi TN bị nó dọa làm công văn cấm thi TN...( tội thằng nhỏ dã man..). Sau đó nó làm một tờ giấy " Biên Bản vi phạm hành chính" với khúc vi phạm là " theo bạn bè giả danh nhà báo" đưa cho tụi tui kí tên rùi cho về .... ( lúc đó có ai rành luật gì đâu nên kít tuốt)..lúc tui dc thả là khoảng 10h30 tối
Trên đồn CA thì ben HL cũng đã muốn bãi nại ko kiện tụng nữa và muốn giải hòa. Còn việc BH thanh RAM ra sao thì tui cũng ko rõ..để anh Đức nói vậy
Tếu nhất là có một cha bị bắt theo chung ve phường mà ko biết danh tánh là ai cũng ko phải mem Amtech, nghe đâu là chỉ đi theo coi vụ BH RAm giả ra sao rùi bị túm luôn
Chiều nay 3h thì tui lên CA phường lần hai, làm tờ biên bản cảnh cáo xong viết kiểm điểm rùi về...hết phim
chi tiết xem tại http://forum.amtech.com.vn/showthread.php?p=438134&posted=1#post438134
Bây giờ là phần tường thuật lại vụ việc đã xảy ra để anh em rõ hơn. tui chỉ tường thuật lại những gì tui nắm rõ và tận mắt thấy, những tình huống mà tui ko thấy sẽ ko kể trên đây và ko đặt điều thêm bất cứ gì .
Sự việc như mọi người đã biết là bat đầu vụ BH RAm lúc 4h30 chiều. Tui cùng với Bro nguentuonghuy den HL trước tien,sau đó thì Bro Đức cùng Bro Scientist và một số mem khác tui ko biết tên.
Đầu tiên tui thấy anh Đức tranh cãi với NV công ty ( bà nào á, dc HL khẳng định là qua đào tạo nghiệp vụ đàng hoàng ) bà đó một mực khẳng định là RAM nhập chính hãng ko phải hàng nhái ( mặc dù nó nhái thiệt ), cãi nhau một hồi bà đó mang ra một tờ giấy chứng nhận có mộc đỏ đaǹg hoàng de khẳng định đây là RAM chính hãng. lúc đó thì Bro Scientist mang máy DC ra chụp lại tấm giấy đó, bà đó giật ngay tờ giấy ko cho chụp và nói là phải dc phép của bả mới dc chụp hình ( cái này OK ko sao hết ) . Trong lúc đó tui đứng phía đằng sau lén lút lấy mobile ra chup lại cuộc cãi và và tờ giấy đó... nhưng lại để cha BV nào phía sau phát hiện .., và yêu cầu dẹp vô . Tuy nhiên sau đó thì bà ta cũng cho anh Scientist chụp tấm giấy.
Tranh cải một lúc thì bên HL mời vô Phòng kín nói chuyện để tránh cho bà con khách hàng người ta để ý. Lúc đó tui và Bro Huy ở ngoài ko tham gia tranh cãi. đợi một hồi rõ lâu ( trong lúc đợi có đi vòng vòng xem tụi HL này bán thứ gì hấp dẫn hem , có chụp dc một cái desktop có vô mạng, post bài thông báo tình hình cho anh em Amtech biết )
Chờ một hồi ..tự nhiên cha BV hồi nãy chạy lại chổ tui và Bro Huy đang ngồi chờ xin mượn cái mobile chụp hình hồi nãy...vừa mới lấy ra...thì chả giật ngay ko nói năng.... mang vô Phong Kín...rùi túm tui và Bro Huy đi theo luôn...thế là tất cả đã vô phòng kín của nó ...(sự việc bắt đầu dã man tại đây..)
Trong phòng kín của tụi nó...vây quanh là gần 20 nhân viên, bảo vệ ( những đối tượng trí thức, học vị cao chức quyền đầy đủ...) . Lúc bị túm vào là tui đã nghi có chuyện chẳ̉ng lành ở đây...vào phòng rùi tui mới có dịp tận tai nghe những lời mà tụi HL tranh cãi với anh nguyendangduc ( Đức). Lúc vô thì Bro Scientist mới nói rằng là do Đức bảo là có chụp hình ghi âm làm chứng cứ đưa lên báo nên tụi HL mới tịh thu toàn bộ MObile, DC của tụi tui.... Nhan viên HL cãi hết sức là....( ba chấm tự hiểu ) ko ý kiến , chỉ biết là y chang như tụi chợ búa, có lúc còn đe dọa sẽ đánh cả lũ ( nhưng ko đánh..) , vô đó là tui thấy ko thể cãi lại tụi nó rùi, nhưng anh Đức vẫn kiên cường tranh cãi ( tui phục chổ đó ) một hồi sau thi HL mới kêu CA phường giải chúng tôi lên Phuong de lấy lời khai va tạm giữ tài sản của chúng tôi nào là CMND, Mobile, DC ...
Lúc CA dẫn lên xe, như lời Bro kia nói chắc khoảng 6h30 chiều tụi nhân vien HL lấy máy DC chụp hình tụi tui lia lịa như một thằng tù . Về CA Phường thì lấy lời khai và tạm giữ tài sản + hỏi vài câu điều tra. ghê gớm nhất là có một ông CA nói rằng: " tụi bây có tin là mai tao làm đơn khởi tố tụi bây lên hết cho án treo từ 1 đến 3 tháng không " ... thằng nào nghe cũng teo hết .... còn Bro Huy thì mới học lớp 9 chuẩn bị thi TN bị nó dọa làm công văn cấm thi TN...( tội thằng nhỏ dã man..). Sau đó nó làm một tờ giấy " Biên Bản vi phạm hành chính" với khúc vi phạm là " theo bạn bè giả danh nhà báo" đưa cho tụi tui kí tên rùi cho về .... ( lúc đó có ai rành luật gì đâu nên kít tuốt)..lúc tui dc thả là khoảng 10h30 tối
Trên đồn CA thì ben HL cũng đã muốn bãi nại ko kiện tụng nữa và muốn giải hòa. Còn việc BH thanh RAM ra sao thì tui cũng ko rõ..để anh Đức nói vậy
Tếu nhất là có một cha bị bắt theo chung ve phường mà ko biết danh tánh là ai cũng ko phải mem Amtech, nghe đâu là chỉ đi theo coi vụ BH RAm giả ra sao rùi bị túm luôn
Chiều nay 3h thì tui lên CA phường lần hai, làm tờ biên bản cảnh cáo xong viết kiểm điểm rùi về...hết phim
chi tiết xem tại http://forum.amtech.com.vn/showthread.php?p=438134&posted=1#post438134
)
Sau đó ảnh nói chờ chút để lấy ổ khác.
,bài này phải quote sang bên thư giãn =),rất chân thực và sinh động