Voltron - Dũng sĩ Héc man ai đã từng xem

Status
Không mở trả lời sau này.
Tóc là sức mạnh của người Gatco, cho nên khi người Gatco bị cắt mất tóc sẽ mất sức mạnh. Chứ không liên quan gì ánh sáng cả.
Bậy nào ! Có 1 tập người thú bị trụi tóc đó , sau đội cái mũ vào lại có được sức mạnh như cũ . Ánh sáng chiếu vào đầu thì nó mới mất hết sức mạnh .
 
Tóc là sức mạnh của người Gatco, cho nên khi người Gatco bị cắt mất tóc sẽ mất sức mạnh. Chứ không liên quan gì ánh sáng cả.
Bồ tèo ko đọc thì đừng phát biểu :| , đã nói sai mà lại nói to
Nghe nói là Kíp và Laura trở thành trái tim cho Hesman gì gì đó.
Tim với phổi gì , truyện này làm gì có đoạn kết , kết mở
 
FMA là anime mech hả =))=))
hơ, nhầm :D Lúc trước xem FMA với 3,4 phim khác nên nhớ lộn :D

Ủa mà tớ nhớ truyện chỉ nói đến Gatxcô khi mất tóc thì ko còn sức mạnh thôi mà, có ánh sáng gì nữa à :-/
 
Bồ tèo ko đọc thì đừng phát biểu , đã nói sai mà lại nói to

Cũng có một tập Gatco tóc bị cắt ngắn như Kíp, làm gì còn sức mạnh?
 
Cắt tóc ngắn, sau đó mượn mũ của Samat là lại đánh như thường, sau đó vỡ mũ thì mới lại bỏ chạy, đọc lại kĩ hơn đi.
 
Đúng gòi, có tập nó bì cháy trụi tóc, mất hết sức mạnh. chả đánh đấm gì đc nữa,
Mấy tập đầu muốn điều khiển hesman thì phải có chì khóa gì thì phải :-?
 
Cũng có một tập Gatco tóc bị cắt ngắn như Kíp, làm gì còn sức mạnh?
Đó là tập Anh Hùng Lâm nạn , Gatco bị Acto bắt (vì tranh giành Lindo) Acto cắt tóc và xích Gatco trong phòng kín
Về sau Kip cứu được Gatco và đưa cho cái mũ Phi Hành , nhờ đó mới có thể thoát được
Cắt tóc ngắn, sau đó mượn mũ của Samat là lại đánh như thường, sau đó vỡ mũ thì mới lại bỏ chạy, đọc lại kĩ hơn đi.
Đấy là Người thú , ko phải Gatco
 
Đang nói là cái giống người Gatco này nó thế, cả làng thằng nào chả tên gatco =)), ah có thằng em tên Gat cơ =)).
 
Thằng đó tên cũng Gatco nốt, sau đó nó mới đổi lại cho dễ gọi.

--> Hê, vậy tụi nó lúc đầu phân biệt làm sao nhỉ? Gatco A, B, C, D chắc; hay là "Gatco có 1 con mắt bị bầm" =))?
 
Héc man là thằng mà 5 con sư tử ráp lại đó hả?? thằng đó mỗi lúc nhìn một khác, lúc đầu tay hình vuông vuông, lúc sau lại nổi cơ bắt lên mới ghê

còn thằng tóc dài tên là Gatco. thằng đó cũng biến thành khổng lồ sometimes
 
Truyện mỗi thởi kỷ Hesman có vũ khí khác thì phải ?
Ban đầu kiếm ánh sáng , rồi sau có 2 thanh kiếm nhỏ nhập lại , rồi giai đoạn sau bị gãy hay sao . Rồi có cái khiên nữa ...
Truyện khá , có điều tâm lý nhân vật ít . Phận nữ nhi trong truyện trừ vài cô thì còn lại đều chết / bị giết / hy sinh ... Còn họ hàng mấy tên độc ác ở đâu ra quá trời ...
 
có điều tâm lý nhân vật ít .
Tớ đọc truyện này ngày ấy mà còn để ý đến tâm lý nhân vật thì xin chết :D.
Bé vầy nghĩ gì được nữa ngoài xem * binh * bốp * chát * hự .....
 
Nghĩ lại, đã có 1 thời dân VN ta vẽ truyện bạo lực đấy chứ nhỉ ? ;)) Vào cái thời mà các vị phụ huynh vẫn còn nhồi nhét bắt con em đọc Cô Tiên Xanh, và Doraemon vẫn còn bị đem ra phê phán vì bạo lực, thế mà chưa bao giờ nghe ai hó hé gì tới bộ Hesman này, dù nó rõ ràng là của VN (dù là phóng tác).

--> Vậy mà tới tận bây giờ vẫn chưa có bộ truyện bạo lực nào của VN cho ra hồn :-< Nhớ hồi trước có bộ G19 hay U19 gì đó, vẽ nhìn khá đẹp và chi tiết, nhưng cũng chỉ được vài ba tập rồi cạch...
 
Bộ này đọc đến tầm năm lớp 3,4 gì đó, đến lúc có DBZ là nghỉ, sau đó có một đợt đi thuê về đọc tiếp thì tập dc tập ko, nói chung là giải trí thuần túy okie.
Bộ siêu nhân VN có thể gọi là truyện của VN cũng dc, có phóng tác gì đâu :)).
 
Hecman lúc sau hình như có mấy thằng tên Việt Nam thì phải :-?
đâu ra vậy ta? hay NXB lại dịch bậy
 
Ấy, đừng đổ oan cho mấy chú ấy, truyện người Việt viết thì dịch bậy thế nào đc. Tại tinh thần dân tộc nên cho người việt vào cho nó oách ấy mà.
 
Có cả chùa 1 cột trong truyện cơ mà :))
Truyện mỗi thởi kỷ Hesman có vũ khí khác thì phải ?
Ban đầu kiếm ánh sáng , rồi sau có 2 thanh kiếm nhỏ nhập lại , rồi giai đoạn sau bị gãy hay sao . Rồi có cái khiên nữa ...
Truyện khá , có điều tâm lý nhân vật ít . Phận nữ nhi trong truyện trừ vài cô thì còn lại đều chết / bị giết / hy sinh ... Còn họ hàng mấy tên độc ác ở đâu ra quá trời ...
2 nửa thanh kiếm nỏ chập lại là Thanh Gươm Thần , bảo vật của Arus
cái Khiên đầu tiên là do giáo sư Goda làm , hơi xấu
về sau có thanh gươm Thần Bí nữa
Nói về vũ khí thì nhiều lắm : có cả Búa Thần nè (bị kiêm thần Kim Tinh chém vỡ Y_Y)
Khi Hesman của Tương lai trở về thì muốn có bao nhiêu gươm Ánh sáng cũng được (chỉ cần có năng lượng) còn cái Khiên đẹp đẹp nữa cũng do tập trung năng lượng mà hóa ra
 
...và Doraemon vẫn còn bị đem ra phê phán vì bạo lực...
Ninja lọan thị còn bị kêu bạo lực nữa mà, ko còn gì để nói =)) Nhận xét kiểu đó tòan những người xem vài ba trang, chẳng hiểu nội dung thật sự là gì.

Hồi đó đọc nhận xét 1 bác viết trên báo Phụ nữ (cũng nhận xét truyện đang phát hành là bạo lực) mà thấy hài khiếp, ko nhớ gì mà cứ đòi nêu ví dụ, ghép thằng này vào thằng kia: Siêu nhân lọan thị, Bác sĩ quái thú... =))
 
Ninja lọan thị còn bị kêu bạo lực nữa mà
pokemon còn bị kêu là bạo lực thì nói chi :-"

lúc đầu hecman cầm kiếm bằng miệng con sư tử, sao lúc sau lại mọc ra cái bàn tay ???
 
lúc đầu hecman cầm kiếm bằng miệng con sư tử, sao lúc sau lại mọc ra cái bàn tay ???
Được một lão quái nhân (Người sói - Robot sinh học) lấy toàn bộ thông số của Tương lai (Mất đi bộ nhớ của tương lai) rồi sau đó sử dụng năng lượng và một bộ chip ăn cắp được để "thay hình đổi dạng"
Lão Quái nhân này sau đó bị tiêu diệt và biến thành tảng đá nằm gúc trước lâu đài Mãnh sư
___________________________
lúc đầu hecman cầm kiếm bằng miệng con sư tử, sao lúc sau lại mọc ra cái bàn tay ???
Được một lão quái nhân (Người sói - Robot sinh học) lấy toàn bộ thông số của Tương lai (Mất đi bộ nhớ của tương lai) rồi sau đó sử dụng năng lượng và một bộ chip ăn cắp được để "thay hình đổi dạng"
Lão Quái nhân này sau đó bị tiêu diệt và biến thành tảng đá nằm gúc trước lâu đài Mãnh sư
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top