Eternal Infinity
Donkey Kong
- 16/8/04
- 309
- 1
Mấy bữa nay tôi vào box thấy không khí ảm đạm quá, không có topic nào sôi nổi hết, mà cũng lâu rồi box chúng ta ko tổ chức họp hành gì nên không có chủ đề bàn tán. Tôi thấy dạo gần đây có khá nhiều mem mới trong topic nhưng có lẽ chỉ có một ít trong chúng ta biết được box Re là một trong những box "sóng gió" nhất ở GVN bởi những cuộc "chiến tranh lạnh liên miên" trong quá khứ mà kể cả mod aluco cũng chưa từng biết. Hôm nay tôi lập cái topic này để tường thuật lại cho mọi người ở đây hiểu "sơ sơ" về lịch sử các box Re của chúng ta, chủ yếu đọc cho vui thôi, có nhiều điểm ko được chi tiết lắm thì mong mọi người đừng chấp nhặt.
...
Theo tôi được biết thì trang web gamevn được thành lập vào khoảng năm 2002 nhưng tôi ko rõ lắm vào cái thuở sơ khai đó thì trang web như thế nào bởi vì tôi gia nhập vào năm 2003 bằng một nick khác. Vào thuở đó thì, theo lời các bậc tiền bối, các admin của GVN có dự định "gồm thâu lục quốc", nhập chung hai dòng game Residen Evil và Silent Hill (vốn đã rất nổi tiếng vào thời đó) vào box Game Kinh Dị. Nhưng sau đó, nhờ một cuộc "đấu tranh" dai dẳng mà RE và SH được tách ra thành hai box riêng. Một trong những "khai quốc công thần" của box Re phải được kể đến là bác Crazy Murderer. Người này là bậc tiền bối của tất cả chúng ta ở đây, mọi người phải gọi là bác vì vào khoảng năm 2002 - 2003 mà bác ấy đã trên dưới 50 và có hai người con trai lớn tuổi hết rồi, thậm chí còn lớn tuổi hơn mod aluco của chúng ta nữa. Ngoài ra còn có một vài cựu mem khác là taichuot, Fairy, SRC, Leon Scott Kennedy, cadicR.E.F.C, Dragonswordman...
Sau khi box Re được thành lập thì bốn mod đầu tiên được đề cử đó là taichuot, Fairy, SRC và Leon Scott Kennedy (ở đây tư liệu từ "bộ nhớ" của tôi ko được chính xác lắm nên ko rõ là bác Crazy Murderer có từng làm mod hay không). Thời gian đầu của box RE theo tôi được biết là "vắng tanh", quay qua quay lại chỉ có vài mem trụ cột vào thảo luận với nhau. Nhưng dần dà sau đó thì số lượng mem bắt đầu tăng lên và công việc của các mod bắt đầu trở nên bận rộn.
Vài tháng sau đó là cuộc nội chiến đầu tiên nổ ra giữa bốn mod mà nguyên nhân sâu xa theo tôi là ko thống nhất trong phương án điều hành box. Trong cuộc nội chiến này thì bác Crazy Murderer cũng có tham gia với tư cách là một thành viên trung lập và tất nhiên là cũng có nhiều mem bị lôi vào cuộc. Chúng ta có thể gọi đây là "Đệ Nhất Nội Chiến". Sau cùng thì taichuot và Fairy xin từ chức mod. "Đệ Nhất Nội Chiến" "tưng bừng" đến nỗi các admin cũng biết đến và phương án được đề ra là bầu lại mod khác. Chỉ còn một mod duy nhất được tiếp tục giữ chức đó là SRC. Trong thời gian đó thì Leon Scott Kennedy cũng muốn được tiếp tục giữ chức mod nhưng có thể nói đây là một nhân vật "tham quyền cố vị" và rất hống hách. Trong bảng bình bầu lúc đó thì đột nhiên số phiếu dành cho Leon Scott Kennedy tăng vọt do liên tục xuất hiện các nick lạ bầu cho anh ta. Cuối cùng, chính taichuot là người phát hiện ra Leon Scott Kennedy đã chơi tạo clone do nhận được một tin nhắn từ anh này, nội dung là muốn lôi kéo taichuot về phía mình để tạo ưu thế. Sự việc được phơi bày nên Leon Scott Kennedy bị loại tên ra khỏi danh sách bầu. Trong một thời gian dài, SRC và Dragonswordman là hai mod của box. (chỗ này hình như "tư liệu" cũng chưa chính xác lắm, thông cảm).
Vào mùa hè năm 2002, GVN tổ chức một buổi họp offline rất lớn tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, có khoảng vài chục mem tham gia và đó cũng được xem là buổi họp offline đầu tiên của box RE.
Năm 2003 là năm tôi tham gia box RE, tình hình box nói chung là khá yên ả nhưng nhìn chung thì box lúc đó rất bừa bộn, bài viết lưu trữ dài cả mấy chục trang, các chủ đề trùng lắp rất nhiều. Thời điểm đó xuất hiện rất nhiều mem trụ cột của box như: WWE, chimcanhcuthuydiet, TTMH, Thundersword...
Năm 2003 cũng là năm đánh dấu phong trào "họp offline" của box RE, khoảng 2 tháng họp một lần, có lần đi xuống tận Biên Hòa thăm nhà taichuot.
Năm 2004, trong box bắt đầu có dấu hiệu hục hặc giữa mod SRC và thành viên TTMH, TTMH thậm chí "động chạm" cả đến Dragonswordman. Cùng lúc đó, một cuộc chiến "kinh thiên động địa" khác nổ ra, đó là cuộc chiến "anti-final fantasy" xảy ra ở box Fantasy. Do có một số mem ở box RE lúc đó cũng tham gia anti và ngược lại cũng có vài mem FF tham gia "đổ dầu vào lửa" cho cuộc khẩu chiến giữa SRC và TTMH nên hai bên bắt đầu giao tranh, dập nhau tơi bời. Từ đó bắt đầu hình thành mối ác cảm giữa RE và FF. Sau đó thì thỉnh thoảng các mem FF (chủ yếu là mem ngoài Bắc) vẫn vào box RE nói khích. Cũng vào thời điểm đó thì SRC xin từ chức mod vì lý do "nổi tự ái", anh ta tự nhận mình là người rất hay giận dai và "khó tha thứ" nên quyết định từ bỏ box RE. Trước đó thì Dragonswordman cũng đã thấy trước thời cuộc nên đã lẳng lặng rút lui. Tiếp theo đó là một cuộc chạy đua giành chức mod diễn ra trong box. Cuối cùng thì chức mod thuộc về BlackRain, một thành viên khá mới trong box. Thật ra thì BlackRain giành được chức mod phải nói là do sự đấu đá lẫn nhau giữa các ứng cử viên. Sau khi BlackRain lên chức mod thì trong box rộ lên phong trào viết fan-fic (tiểu thuyết do fan viết) mà BlackRain chính là người khởi xướng.
Sau đó, do nhận thấy ko thể quán xuyến công việc một mình nên BlackRain đề nghị bầu thêm một mod. Trong lúc đó thì trong box lại xảy ra khẩu chiến giữa HHLONG và TTMH, nghiêm trọng đến nỗi cả hai đòi "hẹn địa điểm quyết tử" (nguyên nhân do sự cố "băng dĩa"). Vì BlackRain có ý định nhắm chức mod cho HHLONG nên đã sắp xếp một buổi gặp mặt giãn hòa. Buổi gặp mặt lúc đầu khá căng thẳng do TTMH được nhiều người "ủng hộ" hơn, về phía HHLONG thì anh ta có dẫn thêm một người bạn để "hỗ trợ" lúc cần thiết. Dù vậy nhưng cuối cùng thì buổi giãn hòa cũng diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên TTMH vẫn để bụng chuyện cũ.
Sau buổi giãn hòa, HHLONG được bầu làm mod thứ hai trong box nhưng ngay lập tức sau đó nhận được rất nhiều phản ứng dữ dội của các mem mà chủ yếu là do TTMH khích động. Kể cả BlackRain lúc đó cũng hứng nhiều "búa rìu" dư luận nên cuối cùng đã từ chức mod. Thời kì sau đó chính là "Đệ Nhị Nội Chiến", chính là cuộc nội chiến "khốc liệt" nhất trong box RE, có thể so sánh với "Loạn 12 sứ quân" hay thời loạn chiến ở Trung Hoa và Nhật Bản. Liên tục các mem trúng cử chức mod đều bị đạp xuống rồi người mới lại lên thay và rất nhiều cựu mem phủi tay ra đi vì chán nản cảnh "binh đao" trong box. Thậm chí giữa các mem cũng nổ ra những trận khẩu chiến "một mất một còn", "rủa xả" nhau bằng những từ "tối hậu" nhất để rồi "ra đi vĩnh viễn", tưởng là xong, ai dè tạo nick khác vô "rủa" tiếp rồi lại nick khác, cứ thế mà làm tới... Các tên tuổi phải "hứng đạn" lúc đó có thể kể đến là cadicR.E.F.C (một thành viên trụ cột nhưng điều hành box bằng các phương pháp độc tài nên bị tẩy chay, trước khi "giã biệt", anh ta đã xóa hết tất cả bài viết đóng góp của mình để "trả đũa"), HHLONG (làm mod đúng một ngày), TTMH (cũng được bầu làm mod trong một thời gian ngắn)... Các admin phải ra tay can thiệp và cũng... "lãnh đạn" luôn. Cùng lúc đó thì các mem FF lại xuất hiện để khiêu khích. Có thể mô tả thời kì đó hỗn mang hệt như lịch sử thế giới vậy. Cho đến tận năm 2005 thì vấn đề bầu cử mod trong box RE vẫn liên tục bất ổn, nhiều mem được đề cử nhưng thời gian giữ chức vụ ko lâu.
Và cuối cùng, như chúng ta đã biết, anh aluco được bầu làm mod, đánh dấu cho một thời kỳ "hòa bình" lâu dài đầu tiên trong box.
...
Bài viết dựa trên các sự kiện có thật và hơi "phóng đại" một tí, nếu các bạn có gì đính chính xin cứ tự nhiên. Hy vọng các bạn sẽ là những người viết tiếp "những trang sử đầy sóng gió của box RE".
...
Theo tôi được biết thì trang web gamevn được thành lập vào khoảng năm 2002 nhưng tôi ko rõ lắm vào cái thuở sơ khai đó thì trang web như thế nào bởi vì tôi gia nhập vào năm 2003 bằng một nick khác. Vào thuở đó thì, theo lời các bậc tiền bối, các admin của GVN có dự định "gồm thâu lục quốc", nhập chung hai dòng game Residen Evil và Silent Hill (vốn đã rất nổi tiếng vào thời đó) vào box Game Kinh Dị. Nhưng sau đó, nhờ một cuộc "đấu tranh" dai dẳng mà RE và SH được tách ra thành hai box riêng. Một trong những "khai quốc công thần" của box Re phải được kể đến là bác Crazy Murderer. Người này là bậc tiền bối của tất cả chúng ta ở đây, mọi người phải gọi là bác vì vào khoảng năm 2002 - 2003 mà bác ấy đã trên dưới 50 và có hai người con trai lớn tuổi hết rồi, thậm chí còn lớn tuổi hơn mod aluco của chúng ta nữa. Ngoài ra còn có một vài cựu mem khác là taichuot, Fairy, SRC, Leon Scott Kennedy, cadicR.E.F.C, Dragonswordman...
Sau khi box Re được thành lập thì bốn mod đầu tiên được đề cử đó là taichuot, Fairy, SRC và Leon Scott Kennedy (ở đây tư liệu từ "bộ nhớ" của tôi ko được chính xác lắm nên ko rõ là bác Crazy Murderer có từng làm mod hay không). Thời gian đầu của box RE theo tôi được biết là "vắng tanh", quay qua quay lại chỉ có vài mem trụ cột vào thảo luận với nhau. Nhưng dần dà sau đó thì số lượng mem bắt đầu tăng lên và công việc của các mod bắt đầu trở nên bận rộn.
Vài tháng sau đó là cuộc nội chiến đầu tiên nổ ra giữa bốn mod mà nguyên nhân sâu xa theo tôi là ko thống nhất trong phương án điều hành box. Trong cuộc nội chiến này thì bác Crazy Murderer cũng có tham gia với tư cách là một thành viên trung lập và tất nhiên là cũng có nhiều mem bị lôi vào cuộc. Chúng ta có thể gọi đây là "Đệ Nhất Nội Chiến". Sau cùng thì taichuot và Fairy xin từ chức mod. "Đệ Nhất Nội Chiến" "tưng bừng" đến nỗi các admin cũng biết đến và phương án được đề ra là bầu lại mod khác. Chỉ còn một mod duy nhất được tiếp tục giữ chức đó là SRC. Trong thời gian đó thì Leon Scott Kennedy cũng muốn được tiếp tục giữ chức mod nhưng có thể nói đây là một nhân vật "tham quyền cố vị" và rất hống hách. Trong bảng bình bầu lúc đó thì đột nhiên số phiếu dành cho Leon Scott Kennedy tăng vọt do liên tục xuất hiện các nick lạ bầu cho anh ta. Cuối cùng, chính taichuot là người phát hiện ra Leon Scott Kennedy đã chơi tạo clone do nhận được một tin nhắn từ anh này, nội dung là muốn lôi kéo taichuot về phía mình để tạo ưu thế. Sự việc được phơi bày nên Leon Scott Kennedy bị loại tên ra khỏi danh sách bầu. Trong một thời gian dài, SRC và Dragonswordman là hai mod của box. (chỗ này hình như "tư liệu" cũng chưa chính xác lắm, thông cảm).
Vào mùa hè năm 2002, GVN tổ chức một buổi họp offline rất lớn tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, có khoảng vài chục mem tham gia và đó cũng được xem là buổi họp offline đầu tiên của box RE.
Năm 2003 là năm tôi tham gia box RE, tình hình box nói chung là khá yên ả nhưng nhìn chung thì box lúc đó rất bừa bộn, bài viết lưu trữ dài cả mấy chục trang, các chủ đề trùng lắp rất nhiều. Thời điểm đó xuất hiện rất nhiều mem trụ cột của box như: WWE, chimcanhcuthuydiet, TTMH, Thundersword...
Năm 2003 cũng là năm đánh dấu phong trào "họp offline" của box RE, khoảng 2 tháng họp một lần, có lần đi xuống tận Biên Hòa thăm nhà taichuot.
Năm 2004, trong box bắt đầu có dấu hiệu hục hặc giữa mod SRC và thành viên TTMH, TTMH thậm chí "động chạm" cả đến Dragonswordman. Cùng lúc đó, một cuộc chiến "kinh thiên động địa" khác nổ ra, đó là cuộc chiến "anti-final fantasy" xảy ra ở box Fantasy. Do có một số mem ở box RE lúc đó cũng tham gia anti và ngược lại cũng có vài mem FF tham gia "đổ dầu vào lửa" cho cuộc khẩu chiến giữa SRC và TTMH nên hai bên bắt đầu giao tranh, dập nhau tơi bời. Từ đó bắt đầu hình thành mối ác cảm giữa RE và FF. Sau đó thì thỉnh thoảng các mem FF (chủ yếu là mem ngoài Bắc) vẫn vào box RE nói khích. Cũng vào thời điểm đó thì SRC xin từ chức mod vì lý do "nổi tự ái", anh ta tự nhận mình là người rất hay giận dai và "khó tha thứ" nên quyết định từ bỏ box RE. Trước đó thì Dragonswordman cũng đã thấy trước thời cuộc nên đã lẳng lặng rút lui. Tiếp theo đó là một cuộc chạy đua giành chức mod diễn ra trong box. Cuối cùng thì chức mod thuộc về BlackRain, một thành viên khá mới trong box. Thật ra thì BlackRain giành được chức mod phải nói là do sự đấu đá lẫn nhau giữa các ứng cử viên. Sau khi BlackRain lên chức mod thì trong box rộ lên phong trào viết fan-fic (tiểu thuyết do fan viết) mà BlackRain chính là người khởi xướng.
Sau đó, do nhận thấy ko thể quán xuyến công việc một mình nên BlackRain đề nghị bầu thêm một mod. Trong lúc đó thì trong box lại xảy ra khẩu chiến giữa HHLONG và TTMH, nghiêm trọng đến nỗi cả hai đòi "hẹn địa điểm quyết tử" (nguyên nhân do sự cố "băng dĩa"). Vì BlackRain có ý định nhắm chức mod cho HHLONG nên đã sắp xếp một buổi gặp mặt giãn hòa. Buổi gặp mặt lúc đầu khá căng thẳng do TTMH được nhiều người "ủng hộ" hơn, về phía HHLONG thì anh ta có dẫn thêm một người bạn để "hỗ trợ" lúc cần thiết. Dù vậy nhưng cuối cùng thì buổi giãn hòa cũng diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên TTMH vẫn để bụng chuyện cũ.
Sau buổi giãn hòa, HHLONG được bầu làm mod thứ hai trong box nhưng ngay lập tức sau đó nhận được rất nhiều phản ứng dữ dội của các mem mà chủ yếu là do TTMH khích động. Kể cả BlackRain lúc đó cũng hứng nhiều "búa rìu" dư luận nên cuối cùng đã từ chức mod. Thời kì sau đó chính là "Đệ Nhị Nội Chiến", chính là cuộc nội chiến "khốc liệt" nhất trong box RE, có thể so sánh với "Loạn 12 sứ quân" hay thời loạn chiến ở Trung Hoa và Nhật Bản. Liên tục các mem trúng cử chức mod đều bị đạp xuống rồi người mới lại lên thay và rất nhiều cựu mem phủi tay ra đi vì chán nản cảnh "binh đao" trong box. Thậm chí giữa các mem cũng nổ ra những trận khẩu chiến "một mất một còn", "rủa xả" nhau bằng những từ "tối hậu" nhất để rồi "ra đi vĩnh viễn", tưởng là xong, ai dè tạo nick khác vô "rủa" tiếp rồi lại nick khác, cứ thế mà làm tới... Các tên tuổi phải "hứng đạn" lúc đó có thể kể đến là cadicR.E.F.C (một thành viên trụ cột nhưng điều hành box bằng các phương pháp độc tài nên bị tẩy chay, trước khi "giã biệt", anh ta đã xóa hết tất cả bài viết đóng góp của mình để "trả đũa"), HHLONG (làm mod đúng một ngày), TTMH (cũng được bầu làm mod trong một thời gian ngắn)... Các admin phải ra tay can thiệp và cũng... "lãnh đạn" luôn. Cùng lúc đó thì các mem FF lại xuất hiện để khiêu khích. Có thể mô tả thời kì đó hỗn mang hệt như lịch sử thế giới vậy. Cho đến tận năm 2005 thì vấn đề bầu cử mod trong box RE vẫn liên tục bất ổn, nhiều mem được đề cử nhưng thời gian giữ chức vụ ko lâu.
Và cuối cùng, như chúng ta đã biết, anh aluco được bầu làm mod, đánh dấu cho một thời kỳ "hòa bình" lâu dài đầu tiên trong box.
...
Bài viết dựa trên các sự kiện có thật và hơi "phóng đại" một tí, nếu các bạn có gì đính chính xin cứ tự nhiên. Hy vọng các bạn sẽ là những người viết tiếp "những trang sử đầy sóng gió của box RE".
roài BlackRain...nhiều lắm..giờ bạn cũ đi hết rồi làm cho Kyo này cũng bơ vơ 1 mình..trong cái box RE này tui chỉ có 1 cái kỹ niệm vui nhất với anh bạn Black
sau vụ đóng góp 1 ít bài viết nho nhỏ có có người bắt đầu dòm ngó đến tui cụ thể nhất là anh bạn Black roài tui nhận dc cái tin nhắn dự đoán tui là girl..dọc dc cái tin đó suýt nữa là tui sặc nước đầy mũi
.
RE5 ra chắc mình thành mem box này rồi =)