American Dragon:Jake Long

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Có tin hơi buồn này=))Hóa ra mọi suy nghĩ của tớ đều lầm rồi=))Cả game nó cũng làm bừa chứ ko phải thật=))
Jake và Rose cuối cùng không hề gặp lại nhau dưới dạng kẻ thù còn thành người yêu ko thì chưa biết:|Cái ep mà hội săn bị tiêu diệt là ep số 18 của Season 2 "Homecoming".Đến tận Ep 31 là "Hong Kong Long" thì Jake và Rose mới gặp lại nhau nhưng Rose lúc này chả có tí khái niệm nào về thế giới sinh vật huyền bí cả.
Còn về sắc phục thì cũng chỉ là do S1 với S2 thôi:D
 
Ờ thế đỡ chuối hơn việc cho hội săn quay lại. Thế mới hấp dẫn chứ ko lại quay về đánh hội săn thì hơi chán.
Nói về nét vẽ của SS2 thì sự thay đổi đẹp nhất là Spud, sang SS2 tóc mái dài hơn trông đẹp trai và nghệ sĩ hơn nhiều. :D
 
Ờ thế đỡ chuối hơn việc cho hội săn quay lại. Thế mới hấp dẫn chứ ko lại quay về đánh hội săn thì hơi chán.
Nói về nét vẽ của SS2 thì sự thay đổi đẹp nhất là Spud, sang SS2 tóc mái dài hơn trông đẹp trai và nghệ sĩ hơn nhiều. :D

Xem AD:JL thích mỗi Lao Shi=))Nhưng phải công nhận sang S2 thì ai cũng đẹp lên hẳn.Hội săn chết rồi thì chỉ còn mỗi Dark Dragon là hết phim.
Hội săn là nguy hiểm đứng thứ 4 còn Dark Dragon là kẻ nguy hiểm nhất.Thế thứ 2 3 là đứa nào nhỉ:-/Trong phim với các tư liệu trên mạng chả ai đề cập:|
 
Chỉ hết khi nào người ta ko muốn vẽ nữa thôi. :)) Mấy cái serrie kiểu này thì nó muốn thêm vài kẻ thù mới có khó j đâu.
Cái tập nó nói về 10 kẻ thủ nguy hiểm đấy nó lia nhanh quá nên ko kịp nhìn hết mấy cái tượng.
Lão Shi tức lên là lại sổ tiếng Tàu =))
 
Leo có nhớ nhầm ko tớ nhớ là Hunt ở số 13 mà, con drak dragon sống dai nhỉ từ đầu S1 - cuối S2
Lao Shi kết nhất tập hôm qua lúc ổng còn trẻ, khoe mấy múi bụng, lấy dùi gõ vào như đàn đá, đển trần như Jackie:D
 
ừ thì đồng ý là thằng CN phim của nó mất vệ sinh với có mấy cái nhảm nhảm nhưng ko coi hết là bổ ổng quá trời lun đó, tớ cho mấy đại diện này:
The Batman (5-30 p.m)
Ben 10 (6-00 p.m)
Teen Titan ( 6-30 p.m)
XiaoLin Showdown (7-00 p.m)

Ghét 5p quảng cáo 1 lần cơ, nói thế chứ lâu lâu chuyển kênh hoặc "dạo 1 vòng" trên tivi nếu có teen titans , Tom n Jerry (hình như có series mới = 3d), ben10 thì tớ cũng dừng lại xem :))
 
Con rồng SS2 theo tớ là đẹp hơn SS1, con SS1 bự xự, đô thật đó nhưng nhìn nó "cục súc" quá, con SS2 gọn gàng thanh mảnh hơn, chắc 1 phần cũng vì Jake cũng còm còm chứ ko như Brad.
Dạo này toàn xem Disney Channel chứ CN chỉ còn đc mỗi cái Tom Jerry là thích.
 
Leo có nhớ nhầm ko tớ nhớ là Hunt ở số 13 mà, con drak dragon sống dai nhỉ từ đầu S1 - cuối S2
Lao Shi kết nhất tập hôm qua lúc ổng còn trẻ, khoe mấy múi bụng, lấy dùi gõ vào như đàn đá, đển trần như Jackie:D

Việt Nam dịch bậy đấy=))Tớ xem mấy trang nước ngoài thì cũng đều có cùng 1 kết quả là Hunt số 4 thôi.
Dark Dragon ko nên nói sống dai từ đầu S1 đến cuối S2 mà phải nói là từ trước khi Lao Shi đánh bại nó thì nó đã nổi tiếng lắm rồi cho đến tận đời Jake.
Hôm qua Lao Shi tí chết:|Được ông cháu trai quý hóa quá:|Gọi điện mà làm luôn một quả "Mọi việc để mai làm cũng không sao":|
Tập Half Baked ngày hôm nay hay nhưng dự đoán là sẽ khá ức chế khi mà độ dài thực sự là 22 phút 14 giây mà Disney cho tận 60 phút:-@
 
sao cái thằng tác giả chỉ cho đánh hai trùm thế nhỉ, làm một lèo cho thằng Jack xử hết tụi nó cho hay.
P/S thằng Spud tớ ko bít gọi nó là thiên tài hay thằng đần nữa:-/
 
sao cái thằng tác giả chỉ cho đánh hai trùm thế nhỉ, làm một lèo cho thằng Jack xử hết tụi nó cho hay.
P/S thằng Spud tớ ko bít gọi nó là thiên tài hay thằng đần nữa:-/

Thiên tài máy tính nhưng mà lại có cách cư xử như thằng đần:|Mấy vụ cần máy tính toàn nó làm hết chứ ai biết làm đâu:|
 
Thiên tài máy tính nhưng mà lại có cách cư xử như thằng đần:|Mấy vụ cần máy tính toàn nó làm hết chứ ai biết làm đâu:|

kinh dị nhất là vụ hộp Pando, nguyên một lớp là Genius mà giải mã ko được, Spud bước ra làm một phát xong.
 
Tập vừa xong xem xụp đổ hết hình tượng Lao Shi:|Mặc cái áo như hâm:|Lại thêm cái quảng cáo sau khi hết phim nữa:|Hy vọng đây là tập duy nhất và cũng là cuối xuất hiện quả áo như thế:|
 
Thằng Spud là 1 điển hình cho câu "Kẻ ngốc với thiên tài chỉ cách nhau 1 tờ giấy",thắc mắc làm gì.
 
nhìn cái Sign của Leo mà nhớ tới cái tập Lao Shi ra sức cản bố Jack tớ thăm nhà gì, hai bố con đi tít xuống tận xó xỉn nào đó miền nam nước Mỹ trong khi đáng lẽ phải ngược lại;;)
 
Lao Shi cầm ngược bản đồ thì lại chẳng ngược lại=))Mà sao con rể có thể nói với bố vợ câu" Your mother smell like a pig with her stomach sickness" được nhỉ:-@
 
ông bố của Jack tớ ko hiểu ông ko bít, ko hiểu bí mật của vợ và con mình hay cố tình nữa, tập chiều nay con gái ăn bánh có độc biến thành quái vật mà ổng bảo là do dị ứng Socola, là còn bảo là bí mật gia đình nữa chứ.
P/S Leo có bít trang nào cho down nhạc của Disney ko, tật cả nhạc của tất cả Movie ấy.
 
Bên âm nhạc có topic nhạc của Disney Channel đấy:-?Sang có bài nào cần thì down.Theme Song AD tớ cũng down từ đấy xuống.

Cái ông Jonathan đấy chắc ăn đủ chuyện lạ hồi trẻ khi sống với Susan rồi:|Tập "Hero of hourglass" bị thằng vô hình nó ném vào tường mà coi như không:|
 
nhưng ổng cũng hay thật bao nhiu chuyện lạ xảy ra vậy mà ổng cũng làm như ko ấy.
Hai chị em bà Susan là sinh đôi à hay sao àm tớ thấy giống nhau quá.
 
nhưng ổng cũng hay thật bao nhiu chuyện lạ xảy ra vậy mà ổng cũng làm như ko ấy.
Hai chị em bà Susan là sinh đôi à hay sao àm tớ thấy giống nhau quá.

Thì Susan có bao giờ chịu nói sự thật về thế giới sinh vật huyền bí đâu.Toàn bịa 1 cái lý do nào đấy ra cho qua truyện không ngờ ông chồng cứ tưởng lý do đấy là thật=))

Sinh đôi hay không chả biết được:|Đến việc lúc di chuyển sang New York Lao Shi có mang cái cô Cathy đấy đi không còn không biết:-?
 
mà ko bít vợ ông Lao Shi thế nào nhẩy, chưa từng thấy mặt mũi bà ngoại + họ hàng bên nội của Jack
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top