I{†ngLuc†fer
Mario & Luigi
- 4/7/06
- 738
- 0
Chém :
_Cái tóc như cái mền rách ý
...
_Cái mũi, chỗ sóng mũi ngó kì kì sao á :o...
_Cái mõm ngó ghê quá lại bị thâm nữa
...
_Tóc dựng ngược cả lên mà tai thì ko thấy đâu
...
4 hit combo !
Còn lại thì... vẽ tiếp đi :'>...nể tình đồng hương nên nhẹ tay đấy
...
_Cái tóc như cái mền rách ý
..._Cái mũi, chỗ sóng mũi ngó kì kì sao á :o...
_Cái mõm ngó ghê quá lại bị thâm nữa
..._Tóc dựng ngược cả lên mà tai thì ko thấy đâu
...4 hit combo !
Còn lại thì... vẽ tiếp đi :'>...nể tình đồng hương nên nhẹ tay đấy
...


tuổi này em còn chưa biết đổ bóng thế nào nữa cơ :'> (tính ra cả 4 năm cấp 2 chỉ lôi giấy ra mỗi năm 1 lần để nộp bài HK :p)
cái thằng Tuth đến vẽ còn chả biết thế mà lý luận cứ như chuyên gia...vcl
được cái càng nói càng lộ cái dốt
Tao cũng 1 thời nông nổi giống mày nhưng giờ tao khác rồi :devil: chắc mày dốt quá nên khó mà thay đổi được
tao cũng chẳng thích chen ngang gì đâu nhưng nghe mày nói nó cùn và ngu quá nên chịu đếch nổi 
. Cho nên không cần lạm bàn về lĩnh vực nghệ thuật của mày tuth ạ. Cái tao nói là thái độ khinh khỉnh thiếu thông minh của mày, mày thấy người ta chê manga thì mày nhắm mắt vào mà sỉ vả, tao biết vì đó là nghề mày định lấy để kiếm cơm nên mày thấy cay cú ghê lắm. Nhưng mày cũng phải hé con mắt lươn của mày nhìn lại đời đi, 1 thằng không phân biệt dược đâu là fan art và đâu là 1 tác phẩm truyền thần, 1 thằng chém tranh fan art mà chẳng cần biết đấy là fan art của ai...mày đấy. Đáng xấu hổ là mày lại luôn to mồm chửi bới như 1 thằng chí phèo đích thị, mày đâu có đủ tư cách để nhận xét người ta, khi mà cái trình độ con con của mày nó còn chưa đụng đế dép của cái nghệ thuật truyền thần gì đấy. Tao cũng chả khoái truyền thần lắm nhưng vẫn phải công nhận nó là 1 môn nghệ thuật đỉnh cao vì có cho tiền tao cũng chẳng làm được. Tao cũng thích manga ghê gớm nhưng cũng chẳng dám sỉ vả người ta 1 cách vô học như mày vì tao biết tao chưa đủ tư cách để nói người ta. Mày bảo bỏ ra 2 tuần để vẽ ra 1 cái chẳng khác ảnh chụp là mấy làm gì cho đời, thế tao hỏi mày, mày đã làm được cái gì cho đời. Mà theo tao biết thì VG chẳng bao giờ vẽ quá 5 tiếng 1 bức, mày toàn nói nhảm. Hơn nữa người ta đã bảo đi rồi mà mày cứ lải nhải, mày không thấy mày giống con gì sao??? VG được cái không giống thằng bạn Brain của mày, 1 thằng nói đi luôn rồi lại chui về nấp bụi theo dõi. 