mandymoore
Mr & Ms Pac-Man
- 7/5/06
- 175
- 0
Trên đời này không ai là không mắc phải sai lầm, điều bạn cho là đúng nhưng người khác có thể cho là sai. Sự thật và cái ảo tưởng, giữa cái trắng và đen, giữa người xấu và kẻ tốt điều không có một sự phân biệt nào rõ ràng (vì vốn chúng ta là vậy?) Đúng anh có quyền lên án, phê bình bài người khác...nhưng anh không có quyền sỉ nhục họ.
, đọc cái này nhớ lại thời trung học của mình quá.-À ờ thì không có quyền sỉ nhục họ, nhưng cũng đâu ai cấm đá điểu nhỉ
, cũng đâu khác mấy-Mà gamethu đâu có sỉ nhục asi sốp đâu, khen là gà CN cơ mà :'>
Boy or girl :o...Boy thì phải cao thượng. Nếu không có những bài sai sự thật, thì sẽ không có những bài đính chính. Và sự thật sẽ không được tô điểm một cách mạnh mẽ.
à ra là boy thì " phải cao thượng", hơ hơ ko ngờ thời đại này còn những bài viết " hòa bình " như thế này :cool:
Bên gamethu.net đưa tin gì? Thì kệ họ, các chú qua đó đọc thì đọc được rồi. Sao lại khoái lôi bài của người khác ra để bình luận thế nhỉ? (mặc dù, bài đó có nhãm hay ko nhãm). Nhưng đó là điều không nên....Giả dụ bên đó qua đây xem bài rồi lôi bài về lập topic phê phán, thì các chú cảm thấy thế nào?
Tui nghỉ topic nên đóng lại để tránh gây mất hòa khí không cần thiết của 2 bên.
đọc xong mấy bài pót của chú này giống giọng của mấy ông thầy của mình hồi ấy quá, cứ " cái này nên, cái kia không nên"
PS: dạo này nhiều nhi đồng nói văn chương quá



, vấn đề là những topic "nhắc nhở" kiểu ấy sẽ ko bao giờ đc duyệt trong forum Gamethủ 