Bạn sợ gì trong game và khi chơi game ?

sợ đang chơi game Hay mà có ai bước vào phòng :x

nói thẳng ra là game hentai đi, game nào mà chả hay , ai mà biết đc đó là đâu :))
 
thì tớ đã viết chẳng viết hoa chữ H rồi đấy sao :-/
 
thì tớ đã viết chẳng viết hoa chữ H rồi đấy sao :-/

tớ nhìn sign của ấy là tớ biết ấy thik game gì rồi :devil:
Sợ nhất là đang chơi game thì mất mạng, thông cảm,cắm chuột VL suốt :))
 
Chơi game online sợ bị offline đột ngột ...
 
sợ nhất đang chơi game "miễn phí suốt đời" đùng cái có thằng bỏ tiền ra mua bản quyền. =))
 
mình chỉ sợ là chơi quá số tiền quy định trong túi mà ko biết,lúc đó thì...
 
lolz hồi chơi half life 1 ... lúc mới chơi .. gặp 2 thằng cầm ak 47 hay B 31 ( ko nhớ tên ) ùa vào thì cứ gọi là chuột + space bar nhấn như điên :))
 
nỗi sợ của tui là khi chơi game action,gặp cảnh "romantic " mà có ngươì vô phòng chỉ có nước dẹp máy =))
 
sợ tiếp cái vụ gần hết máu, phòng save chỉ cách mặt vài mét thì bỗng nhiên trúng 1 con quái nào đó lăn đùng ra chết :nailbit:
 
chơi FF trên PC chả bao giờ lo vụ save xiếc :))
 
Cách khắc phục nỗi sợ khi chơi game PSX: Chơi bằng giả lập để có chức năng quick save, chơi đoạn nào khó, cứ save, chết thì load, thậm chí đấu trùm mà đánh được nhát nào chí mạng thì cũng save luôn, đỡ vả:)).
 
Cha nào có XBOX360 khi đang chơi mà ko sợ bị ROD mới là lạ đó vì bệnh này ko ai dám chắc là sẽ ko bị cả :))
Coi bộ cái sợ này là nhiều người thấy hơn cả những lỗi sợ khác .
 
Cách khắc phục nỗi sợ khi chơi game PSX: Chơi bằng giả lập để có chức năng quick save, chơi đoạn nào khó, cứ save, chết thì load, thậm chí đấu trùm mà đánh được nhát nào chí mạng thì cũng save luôn, đỡ vả:)).

=)) Thế này chỉ sợ save nhầm chỗ ;)) chết rồi vẫn bấm save nhầm thì a tử :))
 
Cách khắc phục nỗi sợ khi chơi game PSX: Chơi bằng giả lập để có chức năng quick save, chơi đoạn nào khó, cứ save, chết thì load, thậm chí đấu trùm mà đánh được nhát nào chí mạng thì cũng save luôn, đỡ vả:)).

Thì chơi trên PC chỉnh lên thành God Mode luôn thì không sợ gì nữa =))
 
chơi game FPS chỉ sợ nhất là vào 1 ngôi nhà ma. Mặc dù súng đầy đạn nhưng tự dưng hết pháo sáng hoặc đèn pin hết điện ( bạn nào chơi the suffering:prison of hell rồi thì biết
 
nói quách là súng hết đạn còn mỗi dao găm hay nắm đấm cho xong ::(
 
sợ nhất là sắp phá đảo rồi thì phụp cái, mất điện =))
 
sợ nhất là sắp phá đảo rồi thì phụp cái, mất điện =))

The same ol' fear :| :| :| :| Ai cũng thế cả :|

chơi game FPS chỉ sợ nhất là vào 1 ngôi nhà ma. Mặc dù súng đầy đạn nhưng tự dưng hết pháo sáng hoặc đèn pin hết điện ( bạn nào chơi the sufferingrison of hell rồi thì biết

Chơi F.E.A.R., mặc dù là lính siêu đặc nhiệm nhưng chỉ có mỗi cái đèn pin 45 giây =)) Đang mò mò trong ống cũng phải đứng lại đợi sạc pin!
 
Sợ mê game mà quên cuộc hẹn với người iu. Thật là....:(
 
đang chơi GOD2 tới cảnh hay thì anh vào phòng! lần sợ nhất trên đời!
 
Back
Top