mà này bạn ơi cho bạn 1 năm làm việc cần cù chưa chắc bạn có thể nâng cấp toos lên 4 hết và cũng chưa chắc bạn có thể nâng cấp nhà và có đủ bộ đồ dùng bếp trong một năm đâu vì thế nên mùa đông năm thứ hai là bạn có đủ bộ dụng cụ bếp và cũng có thể nâng cấp và giả nguyền cấp 5 rùi
mình chỉ làm trong 1 mùa đông là giả nguyền hết ý mà
tớ chơi lần đầu tiên là năm đầu tiên chơi đến giữa mùa thu, lúc đó ko biết gì cả, mới làm quen.
vừa mới chơi lại, mới đến gần hết thu
năm đầu tiên ngoài $ tiêu tốn nâng cấp Mystrile toàn bộ và mua sạch (kể cả giường - theo dự tính từ lần save cuối là T7 tiếp theo), đến hết mùa thu - sắp chờ cưới vợ rồi, đợi vào mùa đông (theo tớ tính là thế) thì cả 5 em lên tim đỏ - hiện giờ còn 1 bé chưa lên (thực ra là chọn sẵn rồi nhưng thích thế hơn)
đồ bếp đủ, có cả giường luôn

chỉ cần tính toán thời gian và trồng trọt chăn nuôi hợp lý (1 cách tương đối) thì theo tớ thấy là, đến hết mùa thu tớ có trên dưới 1tr5

(tổng $, bao gồm cả $ đã tiêu)
tớ thì cũng chẳng tính toán gì mấy cái chuyện tiền bạc nâng cấp bao nhiêu vv... cho lắm ... (vì ngoài vốn đầu vụ mùa phải lo ra thì lúc nào cũng .... thừa $ toàn mua lung tung tặng tất cả mọi người

)
cho nên bạn nói là năm đầu mà 400000 là xa xỉ thì hơi quá đấy ... chơi vớ vẩn cũng đã ko coi 400.000 là số $ lớn trong năm đầu rồi

có lẽ bạn nên dành thời gian chăm chỉ làm việc hơn thay vì chạy loăng quăng, sẽ kiếm đc ko ít $ thôi (thực ra tớ chỉ gặp khó khăn ngay ban đầu mùa thu và đầu mùa hè khi thiếu vốn và thời gian gieo hạt). tớ nghĩ là vẫn sẽ còn nhiều cách kiếm ra $ nhiều hơn, nhưng mà tớ tập trung vào việc "tặng quà toàn dân" nhiều hơn

(tại muốn khám phá phòng riêng của các cô dì chú bác trong làng :p).
Còn theo tớ thì cách tớ làm để có kinh phí lo mấy vụ ba lăng nhăng đó chỉ đơn giản là trước khi vào 1 mùa, ngồi nghĩ và viết ra 1 lịch làm việc cụ thể cho từng ngày trong mùa đó, với cách này thì 1 người mới chơi như tớ cũng có thể có đủ tiền tiêu trong mọi việc :p