- 2/11/06
- 15,831
- 2,808
uh t/g hunter có cái đầu suy nghĩ cao hơn t/g DB
Đầu cha nào chả suy nghĩ như nhau,cùng là t/g mà đem so sánh trí thông minh của nhau à.So cái đầu của ông mangaka H hài = tory ko

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
uh t/g hunter có cái đầu suy nghĩ cao hơn t/g DB


rất đẹpPó chíu.Truyện này riết rồi cũng như Bleach, dóc quá cuối cùng đọc dek hiểu mạnh là gì, yếu là gì; cứ phong độ như Dragon Ball có phải hơn không, sau này phẩy nhẹ ngón tay là teo một hành tinh anh hùng Super Saiyan lv5 thì làm thiên nhân đek chịu đánh vì sợ sát sinh trong khi người trái đất chết thì dek cần biết; mà đánh văng lên văng xuống đek chết, ăn bún riu đau bụng chết mới tức cười chứ
trời tớ đâu phải chê nó bạo lực và ko có đầu óc đâu >_<
tớ văn kém lắm nên bác nào ko rõ ý thì cứ từ từ nói đừng có chửi
tớ thấy truyện hơi bị thường ở chỗ này songoku lần lượt gặp những nhân vật lạ thường những nv này ban đầu rất mạnh sau đó thì cứ dậm chân tại chỗ-về sau vd như picollo và sư cọ , yamcha , tien đó chẳng khác nào bù nhìn (nói thật dragonball thiếu những trận đánh thực sự , trong trận đánh của dragonball thường là 1 bên mạnh hơn hẳn rồi giả vờ yếu sức để chơi đùa với bên kia ~_~ cũng may còn có trò kamekameha đỡ được phần nào đó)
được cái truyện vẽ đẹprất đẹp
Mấy tên này có phát triển đấy chứ, cứ lấy goku, cadic và các đối thủ về sau ra so sánh. Với tầm vóc của họ về sau thì cỡ như tiền thân của pocollo là Đại Ma Vương cũng ăn 1 búng là tèotớ thấy truyện hơi bị thường ở chỗ này songoku lần lượt gặp những nhân vật lạ thường những nv này ban đầu rất mạnh sau đó thì cứ dậm chân tại chỗ-về sau vd như picollo và sư cọ , yamcha , tien đó chẳng khác nào bù nhìn
Tui thấy chỉ có trận gặp Đại Ma Vương (lúc goku còn nhỏ) là bị "chơi đùa" thôi. Sau này gặp phide, sên... đều đánh đến hộc máu mũi, máu miệng, chết đi sống lại nữa ấy chứ.(nói thật dragonball thiếu những trận đánh thực sự , trong trận đánh của dragonball thường là 1 bên mạnh hơn hẳn rồi giả vờ yếu sức để chơi đùa với bên kia ~_~ cũng may còn có trò kamekameha đỡ được phần nào đó)
được cái truyện vẽ đẹprất đẹp
Quá vô lý, vì dân Địa Cầu là 1 dân tộc đc xem là yếu ớt nhất vũ trụ.
ai bảo mấy thằng con cũng luyện võ công mãi rồi mới biến ra siêu xay da đấy chứSongoku, Cadic luyện tập điên cuồng mãi mới biết siêu xay da là gì, trong khi đó mấy thằng con lai chả tập gì cũng thành siêu xay da như thường![]()
- Có thể tác giả rất am hiểu về sinh vật học nên có thể viết ra những nội dung như vậy.Nhưng ở đây,mình nghĩ cậu March Four lại là bậc thầy về khoa Sinh học ,giỏi hơn cả tác giả nổi tiếng Akira,vì thế phát biểu 1 câu mà người đọc ko khỏi sửng sốt...Buồn cười ở chỗ con lai Xayda-Địa Cầu lại mạnh hơn dân Xayda gốc Quá vô lý, vì dân Địa Cầu là 1 dân tộc đc xem là yếu ớt nhất vũ trụ.
- Rõ ràng chúng có luyện chứ ko phải "chả tập gì",còn việc hóa thành SSj thì cũng tương tự như trên...Songoku, Cadic luyện tập điên cuồng mãi mới biết siêu xay da là gì, trong khi đó mấy thằng con lai chả tập gì cũng thành siêu xay da như thường
- ĐÚng thế,đã đọc rồi cho nên mới biết và hiểu được cốt truyện.Cuối cùng mới nhận ra rằng mình chính là con nít chăng?Nói đi nói lại tác giả Akira đầu tư vào nét vẽ chứ ko đầu tư vào chất xám. Truyện chỉ có húc nhau huỳnh huỵch mà ai cũng biết trước kết quả. Chả thấy chỗ nào là tư duy chiến thuật hay cái gì đại loại thế. Nói tóm lại Dragon Balls chỉ thích hợp cho con nít đọc vì hình rõ ràng, nội dung truyện cực kỳ đơn giản.
- Có thể tác giả rất am hiểu về sinh vật học nên có thể viết ra những nội dung như vậy.Nhưng ở đây,mình nghĩ cậu March Four lại là bậc thầy về khoa Sinh học ,giỏi hơn cả tác giả nổi tiếng Akira,vì thế phát biểu 1 câu mà người đọc ko khỏi sửng sốt...
- Rõ ràng chúng có luyện chứ ko phải "chả tập gì",còn việc hóa thành SSj thì cũng tương tự như trên...
- ĐÚng thế,đã đọc rồi cho nên mới biết và hiểu được cốt truyện.Cuối cùng mới nhận ra rằng mình chính là con nít chăng?
. Có thể một số gen tốt nào đó của người Trái Đất là gen trội nên có thể khỏe hơn. Với lại là con của một người đã từng biến thành SSj thì sẽ mạnh hơn con của một Sj thường (cái này không thấy nhắc đến, là mình tự bịa ra đấy, không biết ông tác giả có nghĩ thế không). Với lại sống trong một môi trường nhiều người mạnh thì cũng có khả năng phát triển tốt hơn (giống như học ngoại ngữ vậy).ai bảo mấy thằng con cũng luyện võ công mãi rồi mới biến ra siêu xay da đấy chứ

(hổ phụ sinh hổ tử
)
). Sau này, vì tấm lòng nhân hậu muốn cứu trái đất nên goku mới bộc phát sức mạnh tiềm ẩn ra, thành siêu xayda, xem như sáng tạo thành công bí kíp nâng cấp:'>. Bởi vậy sau này cadic mới có cửa trở thành siêu xayda chứ
(chắc học lóm từ goku), chứ nếu là do bẩm sinh thì sao từ nhỏ đến khi gặp goku, cadic ko biến hình được?.
.Ông này nói trên truyện tranh hay ngoài đời vậy? Tất nhiên trên đời này thì ko có hành tinh xayda rồi, nhưng trên truyện dragon balls thì nó tồn tại. Đọc truyện thì phải đồng ý cho tác giả "bịa" chứ:'>.Còn về chuyện con lai với con thuần chủng thì đó chỉ là tác giả bịa ra chứ trên đời này cũng chả có cái hành tinh nào gọi là xayda.
Ông ko thấy có bò sữa lai để có tính thích nghi khí hậu (ưu điểm bò nhà) nhưng lại cho nhiều sữa, nhiều thịt (ưu điểm bò ngoại). Hoặc lúa lai có tính kháng bệnh cao (ưu điểm lúa nhà) nhưng lại cho nhiều hạt, hạt chắc, khỏe...Tớ chỉ thấy vô lý ở chỗ thuần chủng lại thua con lai tạp thì bó tay.
.Goku và cadic đâu phải loại xayda thường. Ở mấy tập đầu, khi cadic đến trái đất, đã nói rằng siêu xayda là người hùng trong truyền thuyết của dân tộc xayda. Nhưng ko nói "siêu xayda là trời phú, có sẵn trong người khi mới sinh", mà có lẽ chưa có được phương pháp học tập để hoàn thiện thành siêu xayda (nôm na là ko có bí kíp). Sau này, vì tấm lòng nhân hậu muốn cứu trái đất nên goku mới bộc phát sức mạnh tiềm ẩn ra, thành siêu xayda, xem như sáng tạo thành công bí kíp nâng cấp:'>. Bởi vậy sau này cadic mới có cửa trở thành siêu xayda chứ
(chắc học lóm từ goku), chứ nếu là do bẩm sinh thì sao từ nhỏ đến khi gặp goku, cadic ko biến hình được?.
Ông ko thấy có bò sữa lai để có tính thích nghi khí hậu (ưu điểm bò nhà) nhưng lại cho nhiều sữa, nhiều thịt (ưu điểm bò ngoại). Hoặc lúa lai có tính kháng bệnh cao (ưu điểm lúa nhà) nhưng lại cho nhiều hạt, hạt chắc, khỏe...
Em mơ ước có 1 cô vợ người lai từ lâu rồi...:'>. Nhưng đừng lai Lào, campuchia....
Đâu có vô lý gì,khi lai 2 lòai khác nhau thì 1 sẽ cho ra lòai có đặc tính mạnh hơn bố hoặc mẹ hoặc cả bố mẹ,cũng có thể cho ra lòai mang đặc tính xấu,lởmTớ chỉ thấy vô lý ở chỗ thuần chủng lại thua con lai tạp thì bó tay

Ko thấy tui nói "có thể" hả?ẹc học lóm thế qué nào đc nó tự lực đấy chứX(X(
Trở thành siêu xayda nôm na có 2 cách :1 là có trái tim nhân hậu như kiểu songoku hay songohan.(thì luyện tập sẽ nhanh hơn thui)
2 là tập luyện điên cuồng để trở thành siêu xay da giống cadic chứ ai bảo cadic học lómX(X(
Chậc xem kỹ truyện xem có đoạn nào cadic học trôm songoku cái gì koX(X(X(Kể cả các chưởng đều là của nó hếtX(X(
. "có thể" thì là có, mà cũng có thể là không. Còn ông dựa vào đâu nói nó ko học?. Giai đoạn này 2 thằng bắt đầu chơi với nhau rồi, sao ông biết nó ko dạy?
. Nói kiểu ông tại sao cả hành tinh xayda ko ai thành siêu xayda?, để rồi ngủm hết dưới tay phide?.- Sửng sốt là vì cậu chắc đã giỏi hơn ông tác giả về phương diện sinh vật học mà lại nói lai tạp lại có thể ko hơn được thuần chủng sao?Ông tác giả theo mình nghĩ rằng rất am hiểu về Sinh vật học nên mới cho ra đời 1 songohan có nội lực mạnh hơn bố gấp nhiều lần trong một thời gian có thể.Cậu sửng sốt chỗ nào ? Cậu quên chi tiết trong truyện khi Radic lần đầu đến địa cầu nói là dân địa cầu yếu nhất vũ trụ sao ? Còn về chuyện con lai với con thuần chủng thì đó chỉ là tác giả bịa ra chứ trên đời này cũng chả có cái hành tinh nào gọi là xayda. Tớ chỉ thấy vô lý ở chỗ thuần chủng lại thua con lai tạp thì bó tay.
- 3 tháng thì tại sao lại ko có thể,cậu bảo đời bố đời anh tập như điên à?Đúng thế,cậu ko thấy chúng cũng tập như điên suốt 3 tháng đó sao?songokou hết 6 năm,songohan hết 3 năm,thì tại sao songoten lại ko thể 3 tháng?Cậu thắc mắc goten thì tại sao cậu ko thắc mắc rằng tại sao gohan là con lai mà lại chỉ mất có 3 năm,ít hơn goku?Thật tiếc cậu đã bỏ qua trường hợp gohan mà đặt nghi vấn cho goten.Ở đây,mình ko đưa ra câu trả lời nào,chỉ thấy cậu nói ko có căn cứ nên hỏi cậu thôi,cậu hãy trả lời ở trường hợp gohan xem,nếu được thì chắc cậu sẽ hiểu ở trường hợp goten...Nếu tôi nói chả tập tành gì mà cậu hiểu đúng cái nghĩa đen của nó thì có lẽ tôi cũng chả muốn tranh luận với cậu nữa. Nếu cậu hiểu câu này của tôi thì cậu đã không nói như thế. Lấy ví dụ thằng Songoten và Calich mới vài tuổi đã thành siêu xay da, trong khi đời anh, đời bố nó thì tập như điên. Cậu nói tập luyện tương tự thì lại càng sai, Songoku và Cadic tập luyện điên khùng chết lên chết xuống ko biết bao nhiêu lần mới thành Siêu xayda, trong khi ai cũng biết người xayda mỗi khi bị đánh thập tử nhất sinh mà phục hồi lại thì công lực tăng 1/2. Thà cậu nói do con lai thể chất vượt trội người xayda thuần chủng tôi còn nghe đc chứ nói tương tự trên thì tôi cũng không hiểu cậu đọc truyện để làm gì, có nhớ gì trong đầu hay ko. Nhưng mà ông tác giả bịa ra cái lý do con lai thì chuối ko thể tả, cái lý do con lai để bù đắp cho quá trình lười đầu tư sau này thôi, sau này ai ko thành xayda thì hơi kỳ nên cứ thằng nào lai cho thành siêu xayda tuốt cho lành.
- Cậu là người yêu thích tính nhân văn à?Thật ngạc nhiên khi cậu bảo rằng truyện DB ko có tính nhân văn 1 tí nào,và cậu chẳng học được điều gì trong truyện đó phải ko?Nếu vậy thì từ "thiển cận" cần phải xem lại có phải thuộc về cậu ko đã.Cho là thế đi, ở đời chuyện gì cũng vậy, muốn biết nó tốt hay xấu thì cách tốt nhất phải trải qua nó mới nhận xét đc, chứ ko thể có chuyện khơi khơi đứng ngoài mà nhận xét đc. Tôi đọc Dragon Balls từ khi mới học lớp 3 cho tới lớp 6 là tạm hết phần đánh nhau với Ma Bư. Lúc đó là con nít nên rất thích, nhưng sau này lớn lên nghĩ lại thì cảm nhận lại khác, bây giờ chỉ nghĩ nó là bộ truyện đọc cho vui chứ ko có tính nhân văn hay để suy nghĩ. Nói người ta nói bộ truyện của mình là dành cho con nít vì người ta đã đọc và đã biết thế nên hóa ra người ta là con nít, vậy thì câu nói này quá thiển cận.
Ông lấy goku với cấp độ 4 (lúc này goku đã biến thành siêu xayda cấp 4 chứ ko còn 3) so với gohan để rút ra kết luận ah`?:whew:. Mở tập 56, trang từ 75 đến 80... gì đấy sẽ thấy goku nhận xét sau khi gohan được ông tổ kai ô số 96 truyền "nội lực" : - Con đẫ mạnh hơn ta 33 lầnỞ phần đánh nhau với buu cho thấy gốc xayda vẫn mạnh hơn Là lai như việc gokuu luyện lên ssj cấp 3 này,gohan chỉ mạnh lên khi nổi giận thôi chứ so võ công có khi thua vegeta cũng nên![]()
.
.Cái này thì không bàn nữa, vì đã là truyện tranh thì bịa thế nào mà không đượcundefined
- Sửng sốt là vì cậu chắc đã giỏi hơn ông tác giả về phương diện sinh vật học mà lại nói lai tạp lại có thể ko hơn được thuần chủng sao?Ông tác giả theo mình nghĩ rằng rất am hiểu về Sinh vật học nên mới cho ra đời 1 songohan có nội lực mạnh hơn bố gấp nhiều lần trong một thời gian có thể.
- 3 tháng thì tại sao lại ko có thể,cậu bảo đời bố đời anh tập như điên à?Đúng thế,cậu ko thấy chúng cũng tập như điên suốt 3 tháng đó sao?songokou hết 6 năm,songohan hết 3 năm,thì tại sao songoten lại ko thể 3 tháng?Cậu thắc mắc goten thì tại sao cậu ko thắc mắc rằng tại sao gohan là con lai mà lại chỉ mất có 3 năm,ít hơn goku?Thật tiếc cậu đã bỏ qua trường hợp gohan mà đặt nghi vấn cho goten.Ở đây,mình ko đưa ra câu trả lời nào,chỉ thấy cậu nói ko có căn cứ nên hỏi cậu thôi,cậu hãy trả lời ở trường hợp gohan xem,nếu được thì chắc cậu sẽ hiểu ở trường hợp goten...
- Cậu là người yêu thích tính nhân văn à?Thật ngạc nhiên khi cậu bảo rằng truyện DB ko có tính nhân văn 1 tí nào,và cậu chẳng học được điều gì trong truyện đó phải ko?Nếu vậy thì từ "thiển cận" cần phải xem lại có phải thuộc về cậu ko đã.
- Này mọi người ơi,mọi người hãy nghĩ xem,đọc truyện DB từ đầu đến cuối ngoài những cảnh bạo lực,các cậu ko lĩnh hội được những điều hay lẽ phải trong truyện sao,truyện luôn đề cao cái gì nào?songokou và các bạn luôn yêu chuộng cái gì nào?songoku là người như thế nào các cậu?Những phẩm đức của goku có đáng làm gương cho chúng ta ko?Một người có lương tâm trong sáng,yêu sự thiện,chuộng hòa bình,luôn bảo vệ lẽ phải...những điều tốt như vậy mà chỉ dành cho con nít thôi sao??Hãy nhìn lại những gì ngày nay mà chúng ta đã thấy,1 số người lớn đã có được 1 trong số những phẩm chất cao thượng đó của goku chưa?Thật tiếc cho những ai đọc truyện mà lại ko biết được cái hay nào của truyện,chỉ chăm chăm vào những cái mình ghét thì lại bảo là truyện ko hay,nào chỉ dành cho con nít thôi,hoặc là truyện ko đáng xem...!!
- Bất cứ bộ truyện nào ra đời cũng đều có cái hay để chúng ta học,nếu chỉ chăm chăm vào những cái mình ko thích mà bảo bộ truyện chỉ dành cho con nít,nào là ko đáng xem,nào là ko có tính nhân văn...thì đó mới là 1 suy nghĩ thiển cận đấy,mọi người thấy có đúng ko?Nếu chúng ta tinh ý nhận ra cái hay và học được những cái hay đó thì mới gọi là người lĩnh hội được bộ truyện chứ,phải ko các cậu?
Ông lấy goku với cấp độ 4 (lúc này goku đã biến thành siêu xayda cấp 4 chứ ko còn 3) so với gohan để rút ra kết luận ah`?:whew:. Mở tập 56, trang từ 75 đến 80... gì đấy sẽ thấy goku nhận xét sau khi gohan được ông tổ kai ô số 96 truyền "nội lực" : - Con đẫ mạnh hơn ta 33 lần.
Trận đánh với ma bư ốm, gohan đánh 1 mình ngang ngửa với ma bư. Còn goku phải dùng bông tai kết hợp 2 trong 1 với cadic. Mà vẫn ko thắng. Cuối cùng phải dùng độc chiêu "hấp tinh đại pháp":'> lấy sức mạnh toàn nhân loại thổi 1 cái mới ăn. 2 thằng bố thua 1 thằng con thì còn gì là thể thống.
, cùng với mạng Internet, tiếp xúc với nhiều bộ truyện tranh khác (vd :HxH, đặc biệt là Full Metal Alchemist) , đọc lại DB mới thấy nhiều điều quá phi logic.