- 11/3/06
- 1,405
- 137
hôm qua vất vã lắm mới coi được fim Re3. coi xong thấy hay quá trời luôn, mặc dù có 1 số vấn đề hơi chuối chút xíu.
Alice có siêu năng lực là chuyện tất nhiên chấp nhận được nhưng mà dùng siêu năng lực để phá hủy con chip trên vệ tinh thì quá chuối, Alice làm sao biết được là có vệ tinh đang theo dõi mình?????(không có phiên dịch nên mình không biết tại sao) còn thằng bên kia thì đúng là siêu...hacker chip bị cháy rồi mà nó sửa được hic....pó tay.
còn cốt truyện thì hay ra phết các bác ạ.
"úm ba la" không phải chỉ có 1 căn cứ là Tổ Ông ở Rancoon city mà còn nhiều nơi khác. lần này thì Úm Ba La thử 1 loại virus mạnh hơn nó làm cho Zombie nhanh nhẹn hơn có ý thức....giết người hơn. Alice là sản phẩm hoàn hảo của thí nghiệm và được xem là rất thành công của Úm Ba La nên họ quyết định nhân bản Alice lên với ý định là sẽ có nhiều thật nhiều superAlice nhưng họ đã thất bại vì những nhân bản Alice sau này không đủ tố chất giông như Alice thật nhưng họ vẫn cứ tiến hành với hy vọng là sẽ có được 1 hay vài nhân bản có những tố chất như Alice thật. còn về phần Alice thì sau khi phá hủy Tổ Ong, Alice đi tìm manh mối về những Tổ Ong khác của Úm Ba La để xóa sổ và Cô tìm đến sa mạc, ở đây Alice đã phát hiện ra những nhân bản của mình. hic....phim hay tuyệt. không biết phần 4 Alice se làm gì với những nhân bản của mình hé????????
Alice có phá hủy tổ ong đâu. Mục đích chỉ lả giết thằng bác học kia.còn về phần Alice thì sau khi phá hủy Tổ Ong,
Biết từ lúc giết xong lũ quạ cứu mọi người, biết thì mới gọi là siêu năng lực.Alice làm sao biết được là có vệ tinh đang theo dõi mình?????(
để hôm nào về coi lại:o ôi.....chóng mặt quá....



#