chài chơi trên PS2 chi cho mệt vậy, chiến PC nó mới thú, hình ảnh đẹp khỏi chê, cái bản Carbon thì thấy nó ngắn quá, chơi có khoảng 5h đồng hồ là phá băng, tuy hay mà chán, cái vụ driff của nó làm auto rùi nên nhàm quá.
Bản Pro Street thì lúc tạo profile thì nên chọn king ấy đừng chọn casual hay cái giữa, chơi chán lắm, chơi king nó mới chân thực, đua cái này tha hồ mà driff, tuy rằng đua vài vòng dễ ngủ gục trên bàn phím. Àh quên tin khủng bố cho các bác là lần này phần độ xe nó phức tạp hơn một tẹo, tinh chỉnh các thông số của xe dễ bị điên lắm, lần này phần chỉnh sửa các wind-tunel với tune-up nó và đi vào tiểu tiết lắm, đòi hỏi phải kiên nhẫn tí, nếu ko dễ bị tẩu hỏa với các thông số kỹ thuật lắm