Tình yêu hay là Game - 1 lựa chọn duy nhất!

Tình yêu và Game, bạn sẽ chọn cái nào?

  • Tình yêu

    Votes: 146 68.5%
  • Game

    Votes: 67 31.5%

  • Total voters
    213
  • Poll closed .
Chọn cả hai ^^! Tốt nhất là chọn một cô vừa yêu game vừa yêu mình, lúc làm việc thì không nói nhưng giải trí bằng game mà có bạn gái bên cạnh vui lắm bạn à! Dù lúc đó chỉ là chơi kawai hay pacman ((+ +|||) người yêu cũ của tui mê thể loại này) thì lúc đó cũng ngọt lắm, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc sao mình có thể vì đồng tiền mà xa người yêu thế nhỉ!
 
Đừng nghĩ thế, tình yêu không hẳn là người sẽ ở với bạn suốt đời. Chỉ đơn giản đó là một người bạn yêu, và người này sẽ nói: "giờ cấm tiệt không được đụng tới game dù 1 phút, chọn game hay chọn tôi?"


==> trong trường hợp này chắc chắn tôi sẽ không chọn cô ta . Thật không thể chấp nhận người khác lại đi cấm đoán niềm đam mê vô hại của mình như vậy được . Một người thiếu chia sẻ cảm thông cho nhau như vậy như không thể là người bạn tốt chứ đừng nói đến người yêu .
 
==> trong trường hợp này chắc chắn tôi sẽ không chọn cô ta . Thật không thể chấp nhận người khác lại đi cấm đoán niềm đam mê vô hại của mình như vậy được . Một người thiếu chia sẻ cảm thông cho nhau như vậy như không thể là người bạn tốt chứ đừng nói đến người yêu .

thì tình iu vốn ích kỉ mà, tức là cô í mún bạn iu cô ấy mà thui, như vậy đâu phải là sai âu,
 
CÒn mình thì cần đếu gì phải chon lựa như vậy cho mệt đầu óc , kiếm đại cô em nào yêu mình dễ thương lại biết chơi game nữa là xong film , he he giải được bài toán khó.

Quaaaaaaaaa seo mình thông minh thế nhĩ ?????
 
Nhớ lại kỉ niệm đau thương,nhưng lúc đó quả thiệt là quá éo le,nếu bây giờ cho chọn lại thì cũng chả biết nên chọn thế nào.

Trận 1/16 WCG 2004 và buổi cơm do cô ấy nấu (chính xác là nấu lẩu),tui chọn đi thi vì biết rằng có thể sẽ không có lần thứ 2,lúc đó chỉ nghĩ là ăn bù vào mai mốt cái chóa gì đóa,có chết thằng tây nào đâu,nhưng đúng là hong chết thằng tây nào hết,chết thằng Taki thôi,đã ăn 2 buổi trưa do cô ta nấu rùi,tại sao buổi cơm thứ 3 lại ngay cái ngày chóa chết thi WCG đóa hix.
 
Y dà topic sống dai hơn mình tưởng. Tui chưa có người yêu bao giờ. Hồi trước có mấy con theo nhưng mấy con đấy mình ko thik. Trông nó ko có vẻ yêu thật lòng.
 
Yêu thứ nhất , thứ 2 mới là game :D
 
cái nài cũng có nhiều option lắm. nhưng nếu như bạn gái tôi mà khăng khăng bắt buộc chỉ vì cô ấy ko thích tui chơi game thì tui sẽ chọn game. Mới là người yêu mà đòi quản thúc rồi thì sau này cưới về chắc chết. thôi chơi game ngon hơn:D.
Tuy vậy nhưng tớ chọn tình yêu vì hiện tại tớ có 1 cô bạn gái vừa xinh đẹp, hiền dịu, được lòng gia đình, lại v.v... he he.. Nói chung là ok nên có chọn thì con bên đóa ngon hơn b-)
 
có người yêu bạn thật lòng thì bạn mới biết hạnh phúc ko phải ở cái thế giới ảo.
Tóm lại nếu bạn đã có người yêu thì đừng bao giờ bỏ cô ấy vì game ,còn ai chưa có người yêu thì cứ tiếp tục chơi game hêhe
 
sao lại yêu cầu phải bỏ game ma ko chấp nhận cho người mình yêu chơi game
đừng đổ lỗi cho tình yêu la ích kỉ
chỉ có kẻ đang yêu ích ki thôi
tình yêu vốn là vị tha và bao dung cơ mà
 
Có nguời yêu thế này...Chắc chắn bỏ game :'>
 

Attachments

  • P40-41-348-7.jpg
    P40-41-348-7.jpg
    41.6 KB · Đọc: 12
wob đẹp trai ko có bạn gái là sao ta ;)), hay lại chê bạn gái mình xấu roài
 
Khi yêu sẽ dễ bị phản bội mà phản bội => đau lòng trường hợp pro nhất là tự tử. Trường hợp xấu vừa là dùng rượu bia, thuốc là, hút chích đê giải sầu. Trường hợp tốt đẹp là sẽ mượn game để quên đi nỗi đau.
Khi chơi game bạn sẽ ko sợ bị phản bội. Chỉ sợ là bị người trong game lừa đảo, lừa mất số đồ mà bạn đã mất công tìm kiếm đỏ mắt suốt mấy tháng trời, tốn tiền điện tiền net, nhiều khi bạn bỏ tầm 1mil ra mua đồ rồi lại bị keylog lừa lọc dẫn đến ức chế đập máy tính lại mất thêm mấy triệu nữa, rồi hằn học với mọi người có thể đánh nhau bất cứ khi nào, phá nhà phá cửa, di trộm tiền cướp của để lấy tiền bù vốn.

Chọn cái nào thì còn tùy mức độ bạn thích thứ đó và thứ đó đối xử lại với bạn ra sao.
 
Cái này củng khó nói lắm bạn à . Ít có người yêu nào mà cấm tiệt mình vui chơi giải trí , hay chỉ biết sống, làm việc cực lực,khi căng thẳng hoặc mết mỏi game cũng giúp ích lắm chứ, tôi thì tin rằng người yêu của mình sẽ hiểu điều đó .
 
wob đẹp trai ko có bạn gái là sao ta ;)), hay lại chê bạn gái mình xấu roài

nói nhỏ thôi :cắm đầu vào máy liên tục thì họa may có moon mới thik :wink:
cách đây vài năm cũng có 1 em rồi , nhưng sau đó ....=(( từ đó ko có nữa :-s
 
nói chung những người cày cuốc 24/24 ít khi có bạn gái lắm

thông thường là mấy pa chủ tiệm nét và farmer như chúng ta -_- ( trừ tui nha ^^ )

cách đây vài năm cũng có 1 em rồi , nhưng sau đó .... từ đó ko có nữa


ặc ặc -_- ....
 
Cùng nghe bài hát Vàng Anh Ơi ,hãy cho Vàng Anh 1 cơ hội các bạn nhé ^^
WallPapers Cực Đẹp(LiveShow Hơn 100 Tấm)
***** ai không biết chứ tao điếu muốn cho vàng anh cơ hội à nhe.làm SEX có nghề vậy đủ mọi tư thế thì tốt nhất nên làm thêm nhật ký vàng anh 3 cho tui xem thì tui cho thêm cơ hôi .

topic chuyển sang chủ đề cho vàng anh cơ hội hay không đi.
 
Ui taki , hồ ly mê đỗ lích , nghe 2 nick này sao mà nhớ cái 4r takishop hồi trc thế ko bít :))
___________________________
Nếu đủ tuổi mình sẽ chọn tình yêu , chơi game chỉ là biện pháp tạm thời thôi [-x

Má này là ai vậy ? Dám bôi bác ngộ hả, Ngộ tả nị sĩ giờ.
Đã không thương ngộ thì thôi xin đừng nói lời cay đắng.
 
Có họa mấy người bị bệnh mới chọn game .
 
Back
Top