Phòng tranh Gamevn III

Status
Không mở trả lời sau này.
Đâm đầu vào sách vở sao có thể bảo là tắt được, nó là cả 1 con - đường - mòn dài đằng đẵng đấy ông bạn của tớ ạ Đọc sách mà không hiểu sao? Sách vở là những kiến thức loài người đã tích lũy mấy trăm năm trời, viết ra cho những người sau chưa biết thì coi. Đừng bảo nó là đường tắt mà lầm. Nó là con đường đầy rẫy kiến thức lủng củng mà nguyên thời gian dành để hiểu và nắm bắt nó cũng đủ để ngốn cả đống thời gian rồi. Còn chuyện vẽ vời, có khả năng tự cảm nhận, tự vẽ được mà lại tạo cho mình 1 con đường vòng thì chỉ có thằng Ngu mới gặp phải hoặc sợ sẽ gặp phải bác có thể chứng minh cho tớ thấy rằng bác đang đi trên đường tắt được không
Nói thật nhé, cậu ghi cái gì thì cũng phải hiểu những điều cậu ghi, đừng có nói vô tội vạ rồi tự mình đá nhau ''binh bốp'' thế 8-}...riêng ở câu cú cậu dùng ở câu trên đủ để cm cậu đề cập ở 2 phạm trụ khác nhau đấy 3:-o...hay cậu ko biết ngữ pháp TV !? chẳng phải cậu mới là người nói chung chung 2 vấn đề sao ? lol =))...hay tôi nói cho dễ hiểu nhé, nội chuyện sách cơ thể người và chuyện vẽ vời cậu đã gộp lại rằng là sách cơ thể ngườithứ sách dạy vẽ v.v.. máy móc ...lol 8-}...cậu ko phân biệt nổi à ? Còn nếu cậu ko hiểu nữa thì ...hic..hic..có trách thì trách thằng này ko đủ khả năng diễn giải cậu hiểu, nhé :'>.
_Còn về việc cm, tớ đây đek có nghĩa vũ gì phải cm cho cậu thấy cả, chưa kể việc cm chắc phải ''vất vả'' lắm,thời gian vẽ vời của tớ có hạn =((=((...bản thân mình tự cảm nhận thấy đủ rồi cậu ạ =))...
btw...đừng có đưa lối suy nghĩ của mình mà áp đặt vào người khác...thiển cận !! =((...
ít ra là ở lứa tuổi gần "tứ tuần"
like i said before... =))
Đó là việc của cậu, báo cáo làm gì, Nhảm
Qua câu này thì thấy cậu vãi lúa thật :'>, chuyện của tớ và DOS cậu đek biết cái quái gì xông vào kểu nhảm, rồi giờ lại bảo ''việc của cậu, báo cáo éo gì''...ôi về nhà tập đọc hiểu đi :hug:...
 
Bác hỏi được câu này công nhận là từ đầu đến giờ bác...chẳng hiểu tớ nói cái gì cả
tớ cũng cảm thấy vậy từ bác...vậy nên gác lại....như đã nói...tớ sẽ ráng học thành tài đã...còn năng khiếu tớ xin dc nói là tớ ko có...thà nhận như thế, gác qua cái tôi để đạt dc mục đích,có mất gì đâu :))
 
Tranh đê, mỗi con người có lựa chọn cho riêng mình, cãi nhau làm giề, cứ thế này rồi lại như cái topic trước đấy
 
711c22d98a1c47ad9e8a24fc374d4cd3.jpg


9/11/2007. Bức này vẽ với ý định làm một bộ lịch ecchi mừng 2008 (nhưng hiện giờ kế hoạch đã bị hủy bỏ do không có thời gian). Background do mình design + trái chuối trên tay bé gái :'> .

Bức này tuyệt quá cho tớ xin làm ảnh nền nhé :D
 
Qua câu này thì thấy cậu vãi lúa thật , chuyện của tớ và DOS cậu đek biết cái quái gì xông vào kểu nhảm, rồi giờ lại bảo ''việc của cậu, báo cáo éo gì''...ôi về nhà tập đọc hiểu đi ...
=)) May be so. Có thể là tớ vãi lúa :)) Nhưng...
Nói thật nhé, cậu ghi cái gì thì cũng phải hiểu những điều cậu ghi, đừng có nói vô tội vạ rồi tự mình đá nhau ''binh bốp'' thế ...riêng ở câu cú cậu dùng ở câu trên đủ để cm cậu đề cập ở 2 phạm trụ khác nhau đấy ...hay cậu ko biết ngữ pháp TV !? chẳng phải cậu mới là người nói chung chung 2 vấn đề sao ? lol ...hay tôi nói cho dễ hiểu nhé, nội chuyện sách cơ thể người và chuyện vẽ vời cậu đã gộp lại rằng là sách cơ thể người là thứ sách dạy vẽ v.v.. máy móc ...lol ...cậu ko phân biệt nổi à ? Còn nếu cậu ko hiểu nữa thì ...hic..hic..có trách thì trách thằng này ko đủ khả năng diễn giải cậu hiểu, nhé .
_Còn về việc cm, tớ đây đek có nghĩa vũ gì phải cm cho cậu thấy cả, chưa kể việc cm chắc phải ''vất vả'' lắm,thời gian vẽ vời của tớ có hạn ...bản thân mình tự cảm nhận thấy đủ rồi cậu ạ ...
btw...đừng có đưa lối suy nghĩ của mình mà áp đặt vào người khác...thiển cận !! ...
Nói thật cho cậu 1 câu là đừng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ :)) Tớ thích thì tớ nói, nói chung chung. Chẳng áp đặt ai cả, cậu tự nhận thấy sao thì đó là việc cậu. Giờ quay ra oán trách là tớ áp đặt =) Chuyện tiếu lâm sao hả trời? Cậu bao giờ trở thành chuyên gia ngôn ngữ học thì hãy lo quay sang xem xét trình độ ngữ pháp người khác, như cậu bây giờ thì quả thực....8-}
Nếu không đồng tình ý kiến của tớ thì cậu có thể im đi cũng được :)) Có cần bảo thủ đến mức phản bác cho bằng được, rồi đến lúc lại gào thét vô tội vạ thế không chứ ;))
Không chứng mình nổi thì miễn nói tiếp 8-}
tớ cũng cảm thấy vậy từ bác...vậy nên gác lại....như đã nói...tớ sẽ ráng học thành tài đã...còn năng khiếu tớ xin dc nói là tớ ko có...thà nhận như thế, gác qua cái tôi để đạt dc mục đích,có mất gì đâu
Tớ cũng chả bảo phải có năng khiếu mới tự học được :'>:'>:'>:'> và tớ nhớ ko nhầm thì hồi phòng tranh còn sơ khai, tất cả mọi người đều nói rằng vẽ vời là do tự luyện tập. Chẳng qua trường lớp hay bài vở nào cả, chính vì thế tớ mới nghĩ biện pháp thực hành là tốt nhất. Và tớ cũng chẳng có hơi nào đả động đến cậu Lucifer làm gì vì cậu ta có xuất hiện ở phòng tranh 1 đâu, đấy là cậu ấy thích tranh luận thì nhảy vào thôi :)) Có thể chính vì thế mà cậu ta mới thấy mâu thuẫn với những gì tớ nói. Nhưng làm ơn, tớ không nói cậu thì cậu cũng miễn phải cáu giận như thế ;;) cái tớ cần là ý kiến của những đối tượng cụ thể chứ không phải sinh sự cá nhân để cãi nhau của ai đó thích tham dự link tink 3:-o3:-o3:-o
 
Tranh đê, mỗi con người có lựa chọn cho riêng mình, cãi nhau làm giề, cứ thế này rồi lại như cái topic trước đấy
Đúng đấy các bác, topic toàn người tài năng thế này mà bị đóng cửa thì phí lắm đó.
___________________________
to I{†ngLuc†fer : Bạn up tranh của bạn lên đi, nếu đẹp hơn của mr.nice thì tớ ủng hộ bạn liền. Hiện tại thì tớ thấy bác mr.nice vẽ rất đẹp, và lại còn rất ít tuổi nữa. Quả thực là 1 tài năng đặc biệt. Nhưng tớ cũng là người hay dựa dẫm vào sách vở nên đang phân vân lưỡng lự giữa 2 luồng ý kiến :D (Có thể hiện tại là đang nghiêng về ý kiến của bác mrnice vì đã được xem tranh của bác ấy)Nói thật là ai có tài tớ đều phục.
 
Lần thứ 100 cải tiến á ! Thành một phi thuyền rồi còn gì , tôi không tin sau cả trăm lần như thế máy bay sẽ không thay đổi hình dáng ! Đại thử bác suy từ chiếc máy bay của 2 anh em nọ đến chiếc boing mới nhất đi :D

Cậu chưa hiểu ý tớ rồi , ý tớ là , nếu tất cả mọi người đều chỉ tự mình đi theo 1 hướng và ko tham khảo , kế thừa , học tập lẫn nhau thì khi đến một mức nào đó tuổi thọ của con người ko đủ để đáp ứng cho nhu cầu phát triển . Còn việc đi lên từ chiếc máy bay của 2 anh em nọ đến chiếc Boeing rõ ràng là do có sự kế thừa , học tập từ kinh nghiệm của người đi trước đó thôi .Chính từ đó mới hình thành cái mà người ta gọi là lịch sử trong ngành máy bay .Và nhiều cái tên từ đó mới được ghi vào lịch sử , chứ nếu chỉ do 1 người tự mình bước đi mà ko có sự tham khảo học tập thì lịch sử cũng sẽ chỉ ghi tên 1 người thôi .
@ Nice : ko phải ai được ghi tên vào lịch sử trước cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất và giúp cho ngành đó phát triển nhất . Đơn cử như trong ngành máy tính , có ai nhớ người đầu tiên tạo ra máy tính ko ? Nhưng phần lớn đều biết đến BillGate là người đã kế thừa xuất sắc nhất , giúp ngành máy tính phát triển hơn .
Nói chung là các cậu đã ko nói nữa thì thôi . Tập trung vào up tranh đi ;))
 
@ Nice : ko phải ai được ghi tên vào lịch sử trước cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất và giúp cho ngành đó phát triển nhất . Đơn cử như trong ngành máy tính , có ai nhớ người đầu tiên tạo ra máy tính ko ? Nhưng phần lớn đều biết đến BillGate là người đã kế thừa xuất sắc nhất , giúp ngành máy tính phát triển hơn .
Sao bác có thể nói thế nhỉ? Không có nền móng sao có thể phát triển được :)) hơn nữa, đừng đánh giá kiểu so sánh vậy, 2 thời đại khác nhau làm sao so sánh thế được. Hãy nhìn vào thực tại xã hội khi sản phẩm của họ ra đời mà đánh giá con người và tài năng họ. Đấy là sự vượt trội.
Người ta nhớ đến Bill Gates vì ông ta cùng những người bạn của mình đã cho ra đời cái gọi là Windows >>> cũng là 1 cái nhánh quan trọng và mới mẻ trong lịch sử CNTT. Nếu ko có Windows, đã không có Bill Gates của hôm nay.
 
Nói thật cho cậu 1 câu là đừng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ Tớ thích thì tớ nói, nói chung chung. Chẳng áp đặt ai cả, cậu tự nhận thấy sao thì đó là việc cậu. Giờ quay ra oán trách là tớ áp đặt =) Chuyện tiếu lâm sao hả trời? Cậu bao giờ trở thành chuyên gia ngôn ngữ học thì hãy lo quay sang xem xét trình độ ngữ pháp người khác, như cậu bây giờ thì quả thực....
Nếu không đồng tình ý kiến của tớ thì cậu có thể im đi cũng được Có cần bảo thủ đến mức phản bác cho bằng được, rồi đến lúc lại gào thét vô tội vạ thế không chứ
Không chứng mình nổi thì miễn nói tiếp
_Cậu có thể ko nói toẹt ra, nhưng hành động lời nói cậu nói lên điều đó :)) (áp đặt ) (có thể tớ cảm nhận hơi thái quá =(( !? ) chẳng việc đek gì phải nhạy cảm với sách vở, ebook cả, cứ giữ cái tư tưởng đó mà tự sướng, đừng có hô hào, nhé :'>
_Còn tớ cũng ko có rãnh mà tường thuật lại từ đầu cho cậu hiểu, tớ đây ko dư thời gian tranh luận với cậu, chỉ từ việc : sách, ebook ''cơ thể người'' cậu cho đó là sách vẽ, máy móc...tớ chỉ muốn nói cho cậu hiểu là...sách cơ thể người là sách ''cơ thể người'', ko phải sách vẽ đâu cậu ạ :'>...Tớ cảm thấy mình dùng từ cũng bình dân, ko cao siêu gì lắm, sao cậu lại chậm hiểu vậy nhỉ ? lại còn vòng vo lung tung phát oải, tớ bắt đầu nghi ngờ khả năng đọc hiểu của cậu rồi đấy :'>...
_Tớ thật ra cũng muốn im lắm, nhưng mà nghĩ thấy tội...''thằng bé nó đi ị vào cái lavabo thì phải nói nó hãy ị vào cái bô chứ''. Tớ ko thể lơ được, vì là người có trách nhiệm =))( ôi trách nhiệm, tự sướng tí:'>)...cậu hiểu cho
Cậu bao giờ trở thành chuyên gia ngôn ngữ học thì hãy lo quay sang xem xét trình độ ngữ pháp người khác, như cậu bây giờ thì quả thực....
Chẳng cần phải trở thành chuyên gia gì đâu cậu ạ.Tớ nói thật, môn văn đúng là rất nhàm chán, người ko có học đôi khi qua giao tiếp họ vẫn rành mạch ngôn từ, nhưng họ ko biết đã sử dụng biện pháp gì trong câu văn, câu chữ, họ chỉ vô tình sử dụng chúng thôi. Ở đây thằng nhóc lớp 3 cũng hiểu được trong câu đó cậu nói ở 2 vế riêng biệt =))...Hay là tớ nói cho cậu biết ''Còn chuyện'' thuộc nhóm từ gì mà tính chất của nó ko ? =))...( đừng hỏi, thật ra tớ cũng dek biết =)) )
_Tóm lại như đã nói cậu đi xa vấn đề được đề cập ban đầu quá rồi đấy :>. Tự học hay học trong sách tớ đều tôn trọng style của mỗi cá nhân :hug:.
Tớ cũng chả bảo phải có năng khiếu mới tự học được và tớ nhớ ko nhầm thì hồi phòng tranh còn sơ khai, tất cả mọi người đều nói rằng vẽ vời là do tự luyện tập. Chẳng qua trường lớp hay bài vở nào cả, chính vì thế tớ mới nghĩ biện pháp thực hành là tốt nhất. Và tớ cũng chẳng có hơi nào đả động đến cậu Lucifer làm gì vì cậu ta có xuất hiện ở phòng tranh 1 đâu, đấy là cậu ấy thích tranh luận thì nhảy vào thôi Có thể chính vì thế mà cậu ta mới thấy mâu thuẫn với những gì tớ nói. Nhưng làm ơn, tớ không nói cậu thì cậu cũng miễn phải cáu giận như thế cái tớ cần là ý kiến của những đối tượng cụ thể chứ không phải sinh sự cá nhân để cãi nhau của ai đó thích tham dự link tink
Thật ngưỡng mộ, quan sát từ đầu topic tranh I :x:x....
to I{†ngLuc†fer : Bạn up tranh của bạn lên đi, nếu đẹp hơn của mr.nice thì tớ ủng hộ bạn liền. Hiện tại thì tớ thấy bác mr.nice vẽ rất đẹp, và lại còn rất ít tuổi nữa. Quả thực là 1 tài năng đặc biệt. Nhưng tớ cũng là người hay dựa dẫm vào sách vở nên đang phân vân lưỡng lự giữa 2 luồng ý kiến (Có thể hiện tại là đang nghiêng về ý kiến của bác mrnice vì đã được xem tranh của bác ấy)Nói thật là ai có tài tớ đều phục.
À...về tranh của tớ thì ko so được, vì nó ở 2 trường phái khác nhau :D, so thì khập khiễng lắm. Tớ toàn vẽ trên vở ko, đôi lúc có vọc trên comp, nhưng giờ phải té gấp, rãnh khi nào tớ up cho cậu xem :D.

p/s : VN hình như thua 0-5, buồn...đi coi TL >"<..
 
=)) Cậu quả thực không biết tranh luận. Cố giữ bình tĩnh đi anh bạn, hoặc có muốn chửi tớ thì cứ nói toẹt ra. Không cần phải nói ý, nói móc thế mệt lắm. Tớ dốt văn hiểu sao nổi ý cậu ;)). Còn tớ thì chẳng dám nói gì cậu cả, đã bảo rồi. Đối tượng tớ nói tới không phải là cậu, ví dụ như Suza, Brain, Shadow, Ani...trước đây mấy bác này đều đã khẳng định rằng chỉ vẽ theo sở thích. Không bài vở, không học hành. Còn cậu 8-} nói thật nhé, chưa thấy tranh cậu đâu nhưng cũng đoán được cậu là dân fụ thuộc vào ebook rồi, nên tạm hiểu nhé, câu đầu tiên tớ nói để khai mào chủ đề này không phải là: "Tại sao nghệ thuật cứ phải phụ thuộc vào mấy quyển ebook nhắng nhít thế nhỉ." Để khi nào tớ nói ra câu đấy, cậu hãy bận tâm =)) Chuyện không phải của mình nói qua nói lại thấy nhàm chán lắm. Hơn nữa tớ nói những người có năng khiếu như mấy người trên (Căn cứ thì nói ở trên nữa rồi) tại sao lại fải fụ thuộc ebook + sách vở nhỉ, không nói cậu nhé, rất tiếc đó là vinh hạnh cậu không thể có được :p:'>
Thật ngưỡng mộ, quan sát từ đầu topic tranh I ....
Không những quan sát còn tham gia nhiệt tình nữa cơ :'>
 
Sao bác có thể nói thế nhỉ? Không có nền móng sao có thể phát triển được :)) hơn nữa, đừng đánh giá kiểu so sánh vậy, 2 thời đại khác nhau làm sao so sánh thế được. Hãy nhìn vào thực tại xã hội khi sản phẩm của họ ra đời mà đánh giá con người và tài năng họ. Đấy là sự vượt trội.
Người ta nhớ đến Bill Gates vì ông ta cùng những người bạn của mình đã cho ra đời cái gọi là Windows >>> cũng là 1 cái nhánh quan trọng và mới mẻ trong lịch sử CNTT. Nếu ko có Windows, đã không có Bill Gates của hôm nay.

Thế cậu có thừa nhận là ko có học tập và kế thừa từ những thứ đã có trước , dù là Bill Gate hay Bill cổng gì cũng ko thể làm cho ngành máy tính pt hơn được ko ? Windows là nhánh mới mẻ nhưng bản thân nó là sự kế thừa từ hệ điều hành MS DOS và hệ số nhị phân từ thời sơ khai của máy tính . Có phải tự nhiên mà Bill chế ra 1 chiếc máy có Window ko ? Nếu ko có những lý thuyết về hệ cơ số nhị phân , các lý thuyết về giải thuật thì có thể thực hành để viết được chương trình như thế ko ? Nói đến đây chắc đã đủ hiểu . Cậu chê tớ nhảm , nhưng dù vẽ có cao siêu đến đâu thì nó cũng chỉ là 1 trong những skill của con người , cách thức học tập có thể khác đi nhưng nguyên lý thì ko thể thay đổi .
Anyway , dù sao mọi người cũng đã bảo thôi rồi , tốt nhất là ko nói nữa mà up tranh đi .
 
Thế cậu có thừa nhận là ko có học tập và kế thừa từ những thứ đã có trước , dù là Bill Gate hay Bill cổng gì cũng ko thể làm cho ngành máy tính pt hơn được ko ? Windows là nhánh mới mẻ nhưng bản thân nó là sự kế thừa từ hệ điều hành MS DOS và hệ số nhị phân từ thời sơ khai của máy tính . Có phải tự nhiên mà Bill chế ra 1 chiếc máy có Window ko ? Nói đến đây chắc đã đủ hiểu .
Vậy thì cũng khác gì việc quan sát rồi quay về, vẽ nên những bức tranh đẹp hơn. Ở thời Bill Gates còn trẻ, ngôn ngữ lập trình cũng nhiều người biết. Nhưng có ai quyết tâm thực hiện 1 việc "khác thường" như Bill Gates không? Hay họ cũng chỉ biết dựa vào những nền tảng đó, bám xung quanh và không dám tạo cho mình 1 lực đẩy để tiến xa hơn.
Tớ đoán bác đã hiểu, có điều bác có chịu thừa nhận hay không thôi :)) Tớ đã nói rồi, học tập trong hội họa là quan sát chứ không phải sách vở, tớ đâu có nói: Hội họa không cần học tập?
 
_Tớ thật ra cũng muốn im lắm, nhưng mà nghĩ thấy tội...''thằng bé nó đi ị vào cái lavabo thì phải nói nó hãy ị vào cái bô chứ''. Tớ ko thể lơ được, vì là người có trách nhiệm ( ôi trách nhiệm, tự sướng tí)...cậu hiểu cho
Các bác tranh luận làm ơn tỏ ra mình là người tôn trọng chính bản thân mình 1 tí được không? Tớ thấy mọi người nói thế này chẳng đâu vào đâu cả. Tốt nhất là mỗi người nhịn 1 tí. Cho đến giờ phút này tớ vẫn ủng hộ bác mrnice, vì những gì bác ấy nói đã được chứng minh bằng thành quả rõ ràng rồi (Vừa vào blog của bác :x )
bạn I{†ngLuc†fer: Bạn làm tớ thất vọng quá à =((=((
 
Vậy thì cũng khác gì việc quan sát rồi quay về, vẽ nên những bức tranh đẹp hơn. Ở thời Bill Gates còn trẻ, ngôn ngữ lập trình cũng nhiều người biết. Nhưng có ai quyết tâm thực hiện 1 việc "khác thường" như Bill Gates không? Hay họ cũng chỉ biết dựa vào những nền tảng đó, bám xung quanh và không dám tạo cho mình 1 lực đẩy để tiến xa hơn.
Tớ đoán bác đã hiểu, có điều bác có chịu thừa nhận hay không thôi :)) Tớ đã nói rồi, học tập trong hội họa là quan sát chứ không phải sách vở, tớ đâu có nói: Hội họa không cần học tập?

Ô hay ! Thì tớ cũng có nói là học tập thì cứ phải bám sát sạt vào những gì người khác viết ra đâu ? Tớ chỉ nói việc cậu chê người khác tìm hiểu thêm về cơ thể người hay các thứ khác như tỉ lệ .. là chưa đúng . Đó cũng là 1 cách quan sát có hiệu quả vì những hình ảnh đã được phân tích , hệ thống rõ ràng và là nền tảng được mọi người thừa nhận chứ ko phải của riêng ai tự sáng chế ra .Tự mình quan sát thì cũng được thôi , nhưng đâu phải ai cũng có "tư chất" như cậu ;)) . Đến đây thì đã rõ rồi nhé . Tớ cũng đoán cậu đã hiểu , chẳng qua là cậu có chịu thừa nhận hay ko thôi ;)) Có thể với cậu lý thuyết về hội họa là : " đâm đầu vào nhà " , nhưng với người khác thì đó có thể lại là "ánh sáng mở ra một con đường mới " .Ko nên nghĩ ai cũng giống như mình chứ .
 
mấy ông ơi, mấy ông học vẽ qua photoshop là qua sách hay theo lớp vậy.... nếu theo sách thì cho tui tụa 1 cuốn chỉ vẽ manga = photoshop đc hem... tui cũng học để vẽ manga we' ::( mà ko biết cách =(( vả lại vẽ trên giấy thì tui chịu vì ko có hoa tay ^^
 
mấy ông ơi, mấy ông học vẽ qua photoshop là qua sách hay theo lớp vậy.... nếu theo sách thì cho tui tụa 1 cuốn chỉ vẽ manga = photoshop đc hem... tui cũng học để vẽ manga we' ::( mà ko biết cách =(( vả lại vẽ trên giấy thì tui chịu vì ko có hoa tay ^^

Cậu thích học theo cách nào chả được , quan trọng là thành quả đạt được ^^" .Tuy nhiên vẽ trên PS thì về cơ bản cậu cũng phải bik vẽ trên giấy 1 chút đã ( ko cần phải quá cao siêu nhưng cần có 1 chút cơ sở ),chứ ko phải cứ xài PS thì vẽ đẹp được đâu . Nhớ up tranh lên nhé ^^"
 
mấy ông ơi, mấy ông học vẽ qua photoshop là qua sách hay theo lớp vậy.... nếu theo sách thì cho tui tụa 1 cuốn chỉ vẽ manga = photoshop đc hem... tui cũng học để vẽ manga we' mà ko biết cách vả lại vẽ trên giấy thì tui chịu vì ko có hoa tay ^^
Em chả biết hoa tay nó để làm gì :D , em chỉ biết là nếu muốn vẽ trên cái gì đi nữa thì vẫn phải vẽ tốt trên giấy . CG giờ phát triển rồi thì người ta vẫn chú trọng đến việc vẽ tay bác ạ ...
Vậy thì cũng khác gì việc quan sát rồi quay về, vẽ nên những bức tranh đẹp hơn. Ở thời Bill Gates còn trẻ, ngôn ngữ lập trình cũng nhiều người biết. Nhưng có ai quyết tâm thực hiện 1 việc "khác thường" như Bill Gates không? Hay họ cũng chỉ biết dựa vào những nền tảng đó, bám xung quanh và không dám tạo cho mình 1 lực đẩy để tiến xa hơn.
Tớ đoán bác đã hiểu, có điều bác có chịu thừa nhận hay không thôi Tớ đã nói rồi, học tập trong hội họa là quan sát chứ không phải sách vở, tớ đâu có nói: Hội họa không cần học tập?
---> cái này là bác công nhận rằng muốn tiến lên thì phải kế thừa từ những cái căn bản rồi nhé.... Mà nói thật , điều này còn phải tranh cãi nữa sao ? :|
 
Ôi chán mọi người quá, up tranh cho tớ xem đi :D
 
Nếu 1 lập trình viên chỉ cho ai đó từng bước chi tiết để viết ra trò Pin Ball, chắc chắn cậu sẽ làm được y hệt. Nhưng nếu 1 họa sĩ, giả sử Davinci chỉ cho ai đó từng bước vẽ bức tranh Monalisa, thì có tài thánh cũng khó mà vẽ giống 100% được.
Từ 2 điều cơ bản trên suy ra được, kết luận về cách học trong nghệ thuật và trong CNTT 1 cách túm gọn là hoàn toàn sai lầm :))
---> cái này là bác công nhận rằng muốn tiến lên thì phải kế thừa từ những cái căn bản rồi nhé.... Mà nói thật , điều này còn phải tranh cãi nữa sao ?
Tớ đoán bác đã hiểu, có điều bác có chịu thừa nhận hay không thôi Tớ đã nói rồi, học tập trong hội họa là quan sát chứ không phải sách vở, tớ đâu có nói: Hội họa không cần học tập?
Buồn ngủ thế nhỉ?
Ô hay ! Thì tớ cũng có nói là học tập thì cứ phải bám sát sạt vào những gì người khác viết ra đâu ? Tớ chỉ nói việc cậu chê người khác tìm hiểu thêm về cơ thể người hay các thứ khác như tỉ lệ .. là chưa đúng . Đó cũng là 1 cách quan sát có hiệu quả vì những hình ảnh đã được phân tích , hệ thống rõ ràng và là nền tảng được mọi người thừa nhận chứ ko phải của riêng ai tự sáng chế ra .Tự mình quan sát thì cũng được thôi , nhưng đâu phải ai cũng có "tư chất" như cậu
Cám ơn bác đã đưa trở lại chủ đề chính ;)) đây cũng chính là vấn đề quan trọng nhất. Tại phòng tranh 1, 100% members đã to miệng khẳng định chuyện vẽ vời của mình là do tư chất? Tại sao lại phủ nhận nó?
 
vậy chứ ko có 1 cuốn sách nào chỉ vẽ manga trên photoshop hết sao ...... mấy pác biết thì chỉ em tên 1 cuốn đc ko vậy ?????????
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top