+Tại sao bạn phải đi học MT để trả lời nhé; vì nét vẽ của bạn ko đẹp ; nếu có trường dạy vẻ manga đành hoàng thì bạn đâu có vô cái MT đó .

nói thật tôi chưa thấy câu nào ngu thế này đấy

,vậy là theo cậu thì những thằng học MT đều là những thằng có nét vẽ xấu à

và vì vẽ xấu nên mới phải đi hoc à

thì ra nét vẽ của mấy cậu còn kinh hơn cả mấy anh sv ĐH cơ đấy

,kinh nhỉ post giùm pic lên đây cho mọi người đc mở rộng tầm mắt cái nào

Dĩ nhiên là nếu có điều kiện thì tôi cũng muốn sang Ja hay US mà học TT luôn rồi,nhưng thông cảm nhé,khả năng tài chính ko cho phép.Với lại có sang đó học thì theo tôi nếu muốn mang những gì mình học đc xb ở VN cũng là quá phưu lưu.
Bạn qua Nhật chưa mà dám phán là tất cả các họa sĩ TT của Nhật chỉ học mỹ thuật .
--------------------------------------------------------------------------------
Tôi có nói là tất cả các mangaka của Ja đều ko học TT ko??nếu vậy thì nó còn mở khoa TT ra để làm quái gì??
Nhưng cậu thử nhìn lại Ja tầm 20-30 năm trước xem có giống với VN hiện h ko??Lúc ấy thì có ai dạy vẽ manga cho họ ko??hay là họ cũng chỉ tự học MT rồi vẽ??Thử hỏi Clamp xem họ có học TT ko?rồi là Akira,Ken-Akamatsu vv...hay là họ cũng chỉ học MT thông thường rồi tự tìm kiếm pc vẽ cho mình??
Còn chuyện ai đón nhận nét vẻ đó thì do cái ngu của người đứng đầu; cứ coi TT VN hay hoạt họa VN ngay cả film ảnh VN có ai thèm coi đâu; cho tiền chưa chắc nó đã đi coi nữa vì toàn lũ đó ai cũng như bạn có được đào tạo gì đâu toàn lăng nhăng tự học .
Vậy ý của cậu bây h là cứ phải đi du học về thì mới làm đc những tác phầm hay,đáng để cho mọi người thưởng thức,còn mấy thằng học ĐH trong nước toàn 1 lũ lông bông,lăng nhăng tự học chứ gì?

mà nói thẳng nhé,chính vì có những thằng như bạn nên đát nước mình nó mới thảm hại thế này đấy,chưa làm nên trò chống gì,chưa giúp đc cái đêck gì cho đất nước mà lúc nào cũng chê bai này nọ,làm như mình thuộc 1 đẳng cấp cao hơn hẳn mấy thằng học ĐH trong nước

.
+Vẻ TT khác với vẻ cái bình lắm bạn àh; bạn học vẻ cái bình đơn giản bạn copy hình ảnh cái bình thôi còn TT là dùng hình vẻ để diễn đạt câu truyện cứ coi HH của walt disney biết nó làm công phu cỡ nào rồi cỡ cậu thì chắc vẻ cho TT-HH VN cũng chả ai thèm .
vẫn là câu nói cũ:"cậu thử vẽ cái bình hoa cho tôi xem nào"

còn chuyện tôi vẽ TT-HH VN chẳng ai thèm là chuyện đương nhiên,tôi đâu có đc như ai kia,ko thèm học qua MT mà tính du học sang Ja mà học TT cơ đấy
+Tôi thì chả thích vẻ cũng ko thích học vẻ vì 1- ko có năng khiếu vẻ; 2- tính tôi đã học phải đến nơi ko học cái kiểu làng chàng như bạn được . Nói thiệt nghề design chỉ hơn cái nghề TT vì ở VN bạn design cái gì nhà cửa ? - cái đó copy hàng loạt ; quần áo ? cái đám thiết kế quần áo chẳng đâu ra đâu và dân ta cứ mèo khen mèo dài đuôi , và bạn chắc gì ra đã có việc làm , khối đứa ra thất nghiệp đấy. DĨ nhiên học vẽ MT thì nét sẽ chắc hơn rồi nó giống như học vẻ căn bản vậy . àh mà nghề design đâu cần thi đâu nhỉ chỉ cần đóng tiền học phải ko nhỉ ? ^_^ vậy bạn chỉ cầ năng khiếu vẻ đâu cần sáng tạo
lại thêm 1 câu nói rất ư là hài hước

Chỉ hộ tôi xem là dựa vào đâu mà bạn nói tôi học làng nhàng??

ôi tôi đến chết cười với bạn mất

nói học vẽ MT là học vẽ căn bản

rồi là Design copy hàng loạt

Tôi ko biết trước h bạn tiếp xúc với những hạng Designer nào,những trước tới h tôi và bạn chưa từng gặp nhau,cho nên đừng dựa vào ý kiến chủ quan mà đoán bừa vậy.Và bạn cũng nên tìm hiểu kĩ hơn về cái nghề Design trước khi phán rằng nó toàn là "copy"

Với lại phải thi vào trường thì nó mới có khoa Đồ Họa cho bạn học Des đc(dĩ nhiên là bạn đóng học phí học ở ngoài cũng đc,nhưng dĩ nhiên sẽ có sự khác biệt rất lớn về đẳng cấp cũng như học phí

)
+Bạn nói hay nhỉ tuyện học đường ko thể vẻ nhân vật có tay phải to gấp 2 tay thường; xin mới đọc lucky luck, cả bộ truyện là nét vẻ cách điệu, đó học MT rồi ra vẻ truyện tranh ; nói cho mà nghe người như bạn chỉ đi theo đuôi đám tác giả để vẽ phụ cho nó thôi ^_^
Lucky luck có phải truyện học đường ko???LL là thuộc truyện tranh biếm họa rồi,và hầu hết comic của US là vẽ theo pc này.

hình như bạn rất thích kiểu trông mặt mà bắt hình dong nhỉ(à mà chúng ta còn chưa biết mặt nhau đấy

).
+Để tui góp lại nhé; cậu là người thực dụng ; không có can đảm theo đuổi mơ ước của mình ; với cái loại như cậu khắp VN thì tương lai TT-HH-Film-Truyện y hệt như cái hũ ko đáy ở dưới sông. Àh nói thêm tui đi học Biomedical science ở sing; dù biết cái ngành đó ở VN đếch là gì để sống được như tui dám theo đuổi cái gì tôi thích để đem về dạy lại mấy xếp đứng đầu tầm nhìn thiển cận ở VN còn ko tui ra nước ngoài làm khối gì cơ hội
Đừng chỉ làm những gì mình thích rồi gọi đó là theo đuổi ước mơ,đó chỉ là 1 lối sống hưởng thụ mà thôi.Có thể cậu cảm thấy rất oai,rất hãnh diện vì mình đc đi du học,đc làm những cái mà những đứa khác ko biết và ko thể làm.Những trong mắt tôi,cậu chỉ là 1 gã công tử bột chỉ biết sống cho riêng mình mà thôi.
Qua mấy bài viết của cậu,tôi cũng thấy rằng hẳn là GD của cậu phải giàu lắm thì mới có điều kiện cho cậu đi du học,rồi là theo đuổi ước mơ như vậy.Nhưng xin lỗi nhé,nhà tôi ko nghèo,nhưng cũng ko lấy gì làm giàu có,khá giả lắm.Riêng tiền nuôi tôi học xong ĐH đã đủ vất vả lắm rồi,tôi chẳng dám liều mạng,hi sinh cả tương lai mình lẫn tiền bạc của cha mẹ bỏ ra để theo đuổi 1 ước mơ quá đỗi xa vời như vậy đâu.
Làm gì thì làm,cũng đừng trở thành kẻ chỉ biết sống cho riêng mình.Cậu có hiểu thế nào là theo đuổi ước mơ ko??Cậu chỉ thích học những gì mình thích rồi gọi đó là theo đuổi ước mơ,nói thật là tôi cảm thấy khinh thường cậu đấy.Tôi ko như cậu,tôi cũng muốn học những gì mình "thích",nhưng tôi ưu tiên cho những gì mình"cần"hơn.
Vậy nhé,nếu đã hiểu ra rồi thì đừng reppy bài này nữa,còn chưa hiểu thì cứ QUOTE,tôi sẽ trả lời giùm cậu.
Càng nói càng cho thấy bạn chẳng hiểu gì cả.Edit later.
lại thêm 1 anh thích tỏ ra mình Pro

Nếu ko chỉ ra đc là tôi ko hiểu chỗ nào thì đừng có post bài

.