Hurt,Die or ...?
Dragon Quest
- 25/5/07
- 1,228
- 0
Xin khẳng định nét vẽ của các artists nghiệp dư ở VN có nhiều người đã đặt đến trình độ ko thua kém gì các mangaka Nhật Bản và hơn nữa là tuổi đời của họ còn rất trẻ( khoảng từ 14 tuổi trở lên ). Vấn đề lớn nhất là hoàn cảnh của đất nước và suy nghĩ + quan niệm bảo thủ của nhiều người.Các họa sĩ trẻ thì lại theo đuổi ước mơ riêng, có phải mấy ai cũng quan tâm đến nền ttvn và một bộ phận trong số họ có truyện đã từng được xb trên các tạp chí thì lại thể hiện rõ sự chưa chín về nội dung, hay dốc tâm huyết vào những tác phẩm có nội dung phức tạp đến mức chỉ mình họ hiểu. Giải pháp tốt nhất bây giờ là phát triển online và đợi đến khi các nhà xuất bản lớn lên tiếng, tại sao không ?
Đáng lẽ cái thread này là để cho những ai hiểu vấn đề vào bàn luận, nhưng có tương đối lớn những ai chả hiểu gì và vào đòi hỏi hay phát biểu toàn những thứ vô nghĩa => nhảm.
>brain10master : Xin lỗi nhưng đúng là em nghĩ như vậy đấy và em sẽ không thay đổi đâu. Có lẽ vì môi trường mà em lớn lên khác mọi người quá chăng ?. Đừng nói đến chuyện được đầu tư cho năng khiếu hay được dạy dỗ kiểu trên đó, thậm chí đến được công nhận là có năng khiếu, em còn bị xem là một đứa hư đốn bởi gia đình chỉ vì tốn thời gian cho những việc gì đó không phải việc học. Anh ko biết những người thầy mỹ thuật em từng học nhìn em như một thứ lạc loài thế nào đâu, và đối với em họ rẻ mạt như thế nào. Tóm lại ko phải lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh được, tất cả là ở bản thân mình thôi. Rất cám ơn đã quan tâm nhưng mong anh đừng bao giờ răn dạy em kiểu đó nữa.
Đáng lẽ cái thread này là để cho những ai hiểu vấn đề vào bàn luận, nhưng có tương đối lớn những ai chả hiểu gì và vào đòi hỏi hay phát biểu toàn những thứ vô nghĩa => nhảm.

>brain10master : Xin lỗi nhưng đúng là em nghĩ như vậy đấy và em sẽ không thay đổi đâu. Có lẽ vì môi trường mà em lớn lên khác mọi người quá chăng ?. Đừng nói đến chuyện được đầu tư cho năng khiếu hay được dạy dỗ kiểu trên đó, thậm chí đến được công nhận là có năng khiếu, em còn bị xem là một đứa hư đốn bởi gia đình chỉ vì tốn thời gian cho những việc gì đó không phải việc học. Anh ko biết những người thầy mỹ thuật em từng học nhìn em như một thứ lạc loài thế nào đâu, và đối với em họ rẻ mạt như thế nào. Tóm lại ko phải lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh được, tất cả là ở bản thân mình thôi. Rất cám ơn đã quan tâm nhưng mong anh đừng bao giờ răn dạy em kiểu đó nữa.
, cứ giữ mãi cái tư tưởng "giáo dục" thì không bao giờ tiến bộ được
...Nhưng đúng là bây giờ chỉ có nước qua online thì mới phát triển được. Cái đó chỉ sợ nhiệt tình lúc đầu bị tắt dần thôi.