Bàn luận nghiêm túc về Rock (Đọc kĩ Rule ở #1)

Status
Không mở trả lời sau này.
chúng ta thảo luận gì tiếp bây giờ hở các bạn :))
 
@ opeth emperor: tôi thấy tranh luận với cậu là nhạt nhất vì đơn giản cậu thiếu muối trầm trọng đó ^__^'' nói thì tự hiểu tự hiểu mà để mà biết tui nói gì nhé ..

@all: ok ko nu-metal thì thôi vậy tại tôi nhìn topic và cái các cậu nói trong này nó khác nhau wá .... thôi kô tranh luận nửa nice to meet all of u guy !!! bye bye

nhìn câu trên thì không hiểu pa nào thiếu iốt hơn =)) nhìn cái kiểu viết không biết chấm phẩy thì biết thằng nào ngu đần hơn =)) mà sao đồng chí bye rõ to rồi vẫn quay đít lại vầy nhỉ, chết cười :devil:

@saf: lão này có bài điếu văn vãi quá, đọc xong mà vẫn hình dung đờm dãi văng tung tóe nhoe nhoét hết :devil:

không hiểu giờ bàn tiếp tới cái gì nhỉ? :whew:
 
Và khi em mở mồm nói câu: LK đã giúp Metal bước ra thị trường thì anh thấy em thật là người học cao hiểu rộng, trán ngắn 3 phân ! Ừ, LK đóng góp cho Metal nhiều lắm, thế nên những website về Metal chả bao giờ cho nó vào cả ! Còn Metal chính thống, không có thị trường thì các band bán đĩa kiểu gì hả em ! Đi rao như rao báo à ! Em phải hiểu: thị trường âm nhạc và âm nhạc thị trường nó khác nhau dư lào chứ!!

thế chú em mày ở đâu ra mà ị bậy bạ lung tung ra đêy éo bít sao chứ rock im ring rồi wacked on air mấy bạn dốc făng đầy ra cả rồi wood stock nửa chứ thế nó kô có thị trường thì mấy cái anh mày kể là cái **** gì

những thằng như thằng basaf éo bít đâu ra mày nhảy vào sổ như sổ hết mấy cái thối tha trong người nó ra cho người khác biết nó là cái loại gì vậy :whew:

@opeth_emperor : anh biết chú em mày còn nhỏ anh éo trách chú em làm gì nửa đâu ......
 
Đúng là trên đời lắm thằng mặt dày và ngu, mở mồm ra là bốc mùi ngay =))
 
@opeth_emperor : anh biết chú em mày còn nhỏ anh éo trách chú em làm gì nửa đâu ......

:'> dạ em còn nhỏ lắm, vả lại hàng ngày em còn phải đi làm nên không có được nhiều thời gian vàng ngọc mà lên forum chửi bới như anh HM ở đây đâu ạ =)) hỏi khí không phải chứ "anh" còn đi học hay đang thất nghiệp mà một ngày anh văng được lắm post thế ko biết nữa :'> ngưỡng mộ "anh" quá mức =)) mà nghe cái giọng dấu ngã lẫn với dấu hỏi của "anh" là em cũng phát ói rồi, ặc ặc :-s
 
thế chú em mày ở đâu ra mà ị bậy bạ lung tung ra đêy éo bít sao chứ rock im ring rồi wacked on air mấy bạn dốc făng đầy ra cả rồi wood stock nửa chứ thế nó kô có thị trường thì mấy cái anh mày kể là cái **** gì

những thằng như thằng basaf éo bít đâu ra mày nhảy vào sổ như sổ hết mấy cái thối tha trong người nó ra cho người khác biết nó là cái loại gì vậy :whew:

@opeth_emperor : anh biết chú em mày còn nhỏ anh éo trách chú em làm gì nửa đâu ......

Chiều T6 tuần sau rảnh ko, ra Trúc Mai nói chuyện với tao. Để tao coi thử loại hết lí để cãi quay sang văng tục với cắn bậy như chó điên ở ngoài đời nó như thế nào.
 
=));=));=)) bạn ơi ! khi mà có war giống mấy lần trc vào đêy lở miênng5 nửa nhé , chậc khổ wá cơ =))
Bác nói gì tui ko có hiểu ? ::(
Tui chỉ nói đúng chứ đâu có sai cái gì đâu và cũng chả đụng chạm tới you nào cả !! :cool:
Tranh luận gì đâu toàn thấy chủi tục hix hix
 
Chiều T6 tuần sau rảnh ko, ra Trúc Mai nói chuyện với tao. Để tao coi thử loại hết lí để cãi quay sang văng tục với cắn bậy như chó điên ở ngoài đời nó như thế nào.

ờ cậu kiug chìu thứ sáu tuần sau ra trúc mai nói chuyện nhé cái ngử của mày tao củng muốn gặp lắm đó mở mồm ra trình này trình nọ , t6 máy h ku mà nếu mày thích mày wa 82 bình thới gặp tao

em mày ở đâu ra mà ị bậy bạ lung tung ra đêy éo bít sao chứ rock im ring rồi wacked on air mấy bạn dốc făng đầy ra cả rồi wood stock nửa chứ thế nó kô có thị trường thì mấy cái anh mày kể là cái **** gì

cái câu này là tao nói về cái gì ????
 
bác nào nhớ quay đi cùng quay phim rồi up lên utube cho a e xem với :-"
Em ở trong này mà dek bít đường xá nên 0 xem live được rồi :->
 
bác nào nhớ quay đi cùng quay phim rồi up lên utube cho a e xem với :-"
Em ở trong này mà dek bít đường xá nên 0 xem live được rồi :->

Câu này hay nhất trong ngày đấy bác nói chuyện mắc cười quá :)>-
Bàn luận về nhạc riếc chuyển qua đánh nhau . Người Việt Nam mình có dòng máu anh hùng quá ::(.
 
Và khi ngồi vào WC, nhưng lúc chán chả có việc mie gì để làm, khi cảm hứng chết mòn và nỗi đau... bụng đang dày xéo, anh tìm đến LK như một liều móc-phin, ết-ta-sy để giải thoát anh khỏi nỗi đau khôn cùng =) !
Anh bị táo bón ah`??????????????????????????
 
thế chú em mày ở đâu ra mà ị bậy bạ lung tung ra đêy éo bít sao chứ rock im ring rồi wacked on air mấy bạn dốc făng đầy ra cả rồi wood stock nửa chứ thế nó kô có thị trường thì mấy cái anh mày kể là cái **** gì

những thằng như thằng basaf éo bít đâu ra mày nhảy vào sổ như sổ hết mấy cái thối tha trong người nó ra cho người khác biết nó là cái loại gì vậy

@opeth_emperor : anh biết chú em mày còn nhỏ anh éo trách chú em làm gì nửa đâu ......
Reply With Quote
ôi ôi...cái thứ không còn gì để cãi lại cãi cùn...
Mày ôm cái LK bồn cầu về nhà mà mày nghe nhá......còn éo có lý cãi nữa thì phắng, trong đây ai cũng lớn tuổi hơn chú em...đừng có hở giọng là em này em nọ...
mie, nhóc con mở miệng láo nghe mà nóng cái đít....
 
Anh bị táo bón ah`??????????????????????????
ac ac ac
Bó tay cái bác này :D! Mà ông kia viết cũng để người ta hiểu lầm nữa chứ .
Từ rock hết chuyện chuyển qua táo bón :o
ôi ôi...cái thứ không còn gì để cãi lại cãi cùn...
Mày ôm cái LK bồn cầu về nhà mà mày nghe nhá......còn éo có lý cãi nữa thì phắng, trong đây ai cũng lớn tuổi hơn chú em...đừng có hở giọng là em này em nọ...
mie, nhóc con mở miệng láo nghe mà nóng cái đít....

Thôi kệ bác ơi chủi nhau chi tốn lời
 
thế chú em mày ở đâu ra mà ị bậy bạ lung tung ra đêy éo bít sao chứ rock im ring rồi wacked on air mấy bạn dốc făng đầy ra cả rồi wood stock nửa chứ thế nó kô có thị trường thì mấy cái anh mày kể là cái **** gì

những thằng như thằng basaf éo bít đâu ra mày nhảy vào sổ như sổ hết mấy cái thối tha trong người nó ra cho người khác biết nó là cái loại gì vậy

@opeth_emperor : anh biết chú em mày còn nhỏ anh éo trách chú em làm gì nửa đâu ......
xồi ôi =))
ước j mình pro như anh HM =))
my dear của mình bị anh ý chửi kinh chưa kìa =))
anh ới , em hỏi khí ko fải sao anh có thể chửi ngoa như đàn bà vén váy ngoài chợ thế hả anh =))

ờ cậu kiug chìu thứ sáu tuần sau ra trúc mai nói chuyện nhé cái ngử của mày tao củng muốn gặp lắm đó mở mồm ra trình này trình nọ , t6 máy h ku mà nếu mày thích mày wa 82 bình thới gặp tao
chết thật...
hình như anh ý ko biết là ...::(
côn đồ box Âm Nhạc là ai mất rồi ::(
Amen..Chúa sẽ ban phước lành cho linh hồn anh ý ::(
 
ờ cậu kiug chìu thứ sáu tuần sau ra trúc mai nói chuyện nhé cái ngử của mày tao củng muốn gặp lắm đó mở mồm ra trình này trình nọ , t6 máy h ku mà nếu mày thích mày wa 82 bình thới gặp tao

Éo biết mấy tuổi hay trình độ tới lớp mấy mà giờ viết sai chính tả dấu ngã và hỏi =)) =)). Nói thêm, tao ***** phải kiug ::) và nhìn cái cách nói chuyện của mày cũng đủ biết mày ***** lớn hơn ai trong đây (dù có lớn hơn về tuổi nhưng về trí óc có lẽ chỉ lớn hơn được con bò thôi) mà mở miệng ra 1 chú, 2 ku rồi xưng anh. Thối hơn cả cái đống tao vừa bài tiết ra lúc nãy khi vào wc.

Hơn nữa, éo cần biết mở mồm ra trình hay ko trình chứ thằng "trình ngu" nhất từ mấy trang trước trở lại đây thì ai cũng biết rồi. Nhờ LP và Nu mà metal bước ra ánh sáng =)) =)) =)). Câu nói hay nhất trong box này từ khi mình bước chân vào đây =)) =)) =)).

T6 tao ngồi từ 3h30 chiều tới 5h30 ngay quầy chỉnh nhạc.
 
Herr Mannelig- Hôm nay tình cờ nghe được bài này của Haggrad, nó dựa trên nhạc dân gian của Đức, lúc đọc lyric khi dịch sang tiếng Anh thì biết đây có lẽ là một câu chuyện dân gian. Không biết ai có tư liệu gì về câu chuyện này không :-/. Chỉ là tò mò một chút, ai biết trả lời hộ cái nhé ::)
PS: Nhân tiện tư vấn hộ 7k luôn một số album của band này được không, tôi thích nghe loại nhạc như thế này.
 
sight*
đúng là bàn luận rock .....
chém nhau thùm thụp còn hẹn đến xem mặt như là ăn hỏi ý ...
:whew:
 
Để anh lói cho mày nghe!! E hèm, khụ khụ... ọe ọe khạc!! Ờ ợ!! Dồi!

Khi cao hứng cửng chym, dục vọng bộc phát anh nghe... Hê vì Mế Tờ, Phao Câu, Đít, Mê lỗ đít và cụ thể là Manowar... Oh Yeah

Hâm mộ quá! chắc chẳng bao giờ mình trở thành 1 fan nghe rock thực thụ! Buồn.............
 
Herr Mannelig (Or: Herr Mannerlig) is a medieval Swedish ballad that tells the story of a desperate mountain troll who wishes to become human. The troll believes that by marrying Sir Mannelig (Herr Mannelig) she would become a human. She showers him with gifts but he perpetually refuses her, especially considering her lack of Christianity. Though there are many different melodies and lyrics that have been adopted and attributed to this title over the course of time, this is the main story that most versions revolve about.

Tôi cũng có nghe qua 1 2 bài j` đó của band này, mấy cái album đây:

And Thou Shalt Trust... the Seer (1997)
Awaking the Centuries (2000)
Awaking the Gods: Live In Mexico (2001)
Eppur Si Muove (2004)
Tales of Ithiria (2008)
 
những thằng như thằng basaf éo bít đâu ra mày nhảy vào sổ như sổ hết mấy cái thối tha trong người nó ra cho người khác biết nó là cái loại gì vậy

Amen! Cầu Chúa ban phước lành cho anh bạn này! Xin đừng làm bố mẹ cậu ta đau khổ vì thể diện SẮP mất của đứa con của họ!
Basaf, your turn! =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top