Vâng, tôi PR cho cái gì cũng đựơc.
Phien.
Tôi xin có vài lời thẳng thắn với cậu, mong cậu cũng thẳng thắn khi suy nghĩ như một người đàn ông.
Tôi có một câu hỏi đặt ra: tại sao cậu cứ phải soi mói tôi kĩ từng từ từng chữ thế? Cậu có thấy khó chịu không khi một người, ví dụ như tôi, chầu chực bài nào của cậu post ra, là xỉa xói, công kích ? Cậu có thấy khó chịu không?? Tôi cũng thật bó tay với cậu hoàn toàn, tôi chả quen biết gì cậu, chả đấu đá gì cậu, tại sao cậu lại "quan tâm" tôi tới mức ấy? Ngay cả những bài cậu nói móc tôi, tôi cũng chả bao giờ "độp" lại cả. Việc cậu làm, xin nói thẳng, quá "đàn bà".
Tôi không thích flame war, cũng không thích bị người khác săm soi quá mức, để rồi đá đểu nhau. Cả hai chả đựơc lợi gì từ những việc hèn mọn như vậy.
Xin lỗi vì đã đem câu chuyện cá nhân lên topic này. Vi phạm, tôi xin nhận thẻ phạt.
Hi vọng cậu Phien hiểu điều tôi nói.