- 1/5/06
- 2,082
- 62
Mà cũng dẹp cái cái giọng " Vi phạm, tôi xin nhận thẻ phạt" đi, nghe nó giả giả sao ấy .
Chả có gì giả dối cả, tôi làm, tôi chịu, thế thôi. Cậu có chứng minh nó giả dối đựơc không?
Đúng, tôi đã ignore cậu, nhưng mấy bài gần đây, tôi có check bài cậu xem sau khi đã ignore, cậu có thay đổi thái độ với tôi không, khi mà tôi không hề đả động gì tới cậu. Thật buồn là cậu vẫn thế, vẫn bới móc bài tôi.
Thích hay ghét là việc của mỗi cá nhân, tôi không thể "làm dâu trăm họ", bắt cậu thích tôi được. Cậu ghét tôi thì cũng chả sao, tôi cũng không hiểu lí do gì cả, và sự thực thì tôi chả bao giờ xỉa xói bài cậu. Nhìn lại mình đi. Gần như bài nào tôi post cậu cũng châm vào. Nếu là góp ý, nhận xét thì không sao, tôi tôn trọng những góp ý thẳng thắn giúp tôi, nhưng thực tế, tôi chả thấy có tí gì "đóng góp xây dựng" ở đây cả. Nó chỉ là những câu nói chọc ngoáy, châm chích cá nhân thuần túy, không hơn không kém. Tôi cũng không hiểu cậu làm việc đó có mục đích gì? Trêu tức tôi, sỉ nhục tôi? Những bài trước kia, tôi cũng chả bao giờ điếm xỉa tới lời cậu nói. Tính ra có đến nổi 5 bài viết mà tôi trả thù, nói móc cậu chưa? Hay cậu làm để mua vui, để đựơc vài emo
hay
từ người khác? Có lẽ lí do này đúng hơn, vì thực tế cậu luôn "nhại" vài câu tôi nói đã. Con người bất đồng quan điểm và ghét nhau là lẽ dĩ nhiên, nhưng những kẻ vì ghét người khác mà đem bêu riếu, châm chích kẻ thù của mình là kẻ tiểu nhân. Tôi đã ignore cậu, và thử xem thái độ của cậu gần đây và thấy chả khác gì trước. Con người cậu đặc biệt thật, suốt thời gian đấy cũng chỉ chọc ngóay người khác mà người kia cũng không đọc vào bài ấy.Về tôi, có thể vì một lí do nào đó - mà tôi cũng chưa lí giải được - cậu ghét tôi. Để được mọi người thích, đồng tình với mình trong mọi trường hợp thì khó lắm, nhưng đối với người như cậu, tôi nghĩ tôi còn có chút tự trọng để không suốt ngày theo một người, lải nhải châm chích người khác để mua sự hưởng ứng người khác. Xem lại xem ai là người " Lo cho việc của mình và dừng cái kiểu nói nhảm đi" nhé.
Đọc xong bài này, tôi nghĩ có hai khả năng. Thứ nhất, nếu cậu còn tư cách thì chúng ta cùng chấm dứt cuộc tranh luận vô ích tại đây, và đừng xỉa xói tôi nữa những lần sau. Nếu đó là góp ý mang tính chất xây dựng thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Trường hợp thứ 2 là cậu sẽ lại tiếp tục giọng điệu mỉa mai hài hước, châm chọc cùng một mớ emo kiểu
hay
, thì lúc đó, cái ý tưởng "cứ thấy SJ là phải chọc ngoáy" của cậu nó ăn sâu vào bản năng rồi. Tôi nghĩ trường hợp này đành ignore forever cậu thôi, vì những bài post của cậu cũng mãi chỉ là những lời châm chọc tôi, không có tí gì gọi là "thông tin" cả. Tùy cậu lựa chọn và suy nghĩ.
chứ nếu ko máy mình vừa đủ Minimum của nó


??