Bàn luận nghiêm túc về Rock (Đọc kĩ Rule ở #1)

Status
Không mở trả lời sau này.
:-w, thằng nhựt nhé. dám móc tau hả.
giờ chưa nghe, chờ khi nào lớn lên rồi mới nghe. hiện tại tâm hồn mềm yếu non nớt nghe cái đó ko hợp. cơ mà ko phải ko nghe đc. chỉ chưa thấy hợp thôi
đến rap còn nghe đc nữa cơ mà =))
 
Vừa mới xem xong cái Unite 08...bọn HTV làm ăn chán quá...đến đoạn có MCR thì nó cắt luôn mới đau, mất công ngồi nghe Ngũ Cung bắn liên thọi, dài vãi!
 
Tưởng Gun là hard rock trong những năm 80 có ảnh hưởng của glam ...
 
vậy rút cục là hard or ballad
nghe nhạc nào chứ mình toàn nghe yellow card và green day thoai nghe nó vừa phải không khoái nhạc Rock ầm ĩ quá hàng xóm láng giềng sang chửi chết
 
vậy rút cục là hard or ballad
nghe nhạc nào chứ mình toàn nghe yellow card và green day thoai nghe nó vừa phải không khoái nhạc Rock ầm ĩ quá hàng xóm láng giềng sang chửi chết

hard nhưng có bài ballad ...
thỏa man hun ?
:D
rock đâu cần ầm mĩ ...
mua cái tai nghe chụp vào tai là okie mù !
 
rock đâu cần ầm mĩ ...
mua cái tai nghe chụp vào tai là okie mù !
Khổ nỗi nghe headphone không sướng bằng nghe loa, hồi trước cũng từng rồi, đêm đêm phải lôi ra để nghe nhưng nghe như thía dễ hỏng tai hơn và nhạc cũng chả hay hơn loa!

Tốt nhất là đóng kín cửa phòng lại mà nghe thôi.

Mà tại sao bọn Hanoi Rock nó lại lấy tên Hanoi nhờ, toàn bọn ko phải VN....anh nào giải thíck hộ tui với, tìm mấy lần bọn này nhưng chả ai nói tới cái tên cả...bọn nì cũng rứa GnR nhưng ko bằng.
 
Mà tại sao bọn Hanoi Rock nó lại lấy tên Hanoi nhờ, toàn bọn ko phải VN....anh nào giải thíck hộ tui với, tìm mấy lần bọn này nhưng chả ai nói tới cái tên cả...bọn nì cũng rứa GnR nhưng ko bằng.
Cũng na ná bọn Saigon Kicks :)) có cha nào người Sài gòn đâu :))
hay Tokio Hotel , có cha nào người Nhật đâu :))
cái này thì tùy cảm hứng của band thôi :D
 
Thì 1 band nó bao sân nhiều thể lọai + pha trộn là chuyện bt làm gì mấy đứa cãi nhau khỏe thế.
vậy rút cục là hard or ballad
nghe nhạc nào chứ mình toàn nghe yellow card và green day thoai nghe nó vừa phải không khoái nhạc Rock ầm ĩ quá hàng xóm láng giềng sang chửi chết

Chúa ghét cái thằng Green Day đú đởn. Tuy mình ghét cay ghét đằng nhưng cũng hay ( bị ) xem. Ban đầu trung thành với hồn nhiên ngây thơ quần jean áo thun tóc ngố mặt ngu ngu sau thấy các anh emo làm ăn kinh quá cũng bày đặt tóc tai dựng đứng mắt vẽ đen ngòm quần áo lập dị đổi luôn cả nhạc.

Sau đó là đến anh Metallica. Đang yên đang lành thấy mấy chú ấy hát rock mà như rap hay quá mấy anh cũng bon chen. Kết quả ra cái Saint Angel các fan tha hồ đợi đến khi nghe thì há hốc cả mồm. Mấy thằng bạn mua về xong rồi chửi. Tự đánh mất mình như thế thì buồn quá.
 
Sau đó là đến anh Metallica. Đang yên đang lành thấy mấy chú ấy hát rock mà như rap hay quá mấy anh cũng bon chen. Kết quả ra cái Saint Angel các fan tha hồ đợi đến khi nghe thì há hốc cả mồm. Mấy thằng bạn mua về xong rồi chửi. Tự đánh mất mình như thế thì buồn quá.

Ít nhất còn đc 2 cái bài đầu, dân alternative nghe chắc sướng lắm.

Nghe nói album mới sẽ quay lại với cái kiểu của Master...mong là như thế cho anh em nhờ...không lại toi 5 năm chờ đợi
 
tui nghe rock nhưng thường nghe rock bài nào nhẹ nhàng thôi
ít nghe bài nào nặng quá
chắc Lordi và Linkin là 2 band nặng nhất tui nghe
 
nói mau, rock nào để nghe Tết giờ, chẳng nhẽ nghe nhạc xuân với paris by night à.ai giúp ngộ cái nào
 
nói mau, rock nào để nghe Tết giờ, chẳng nhẽ nghe nhạc xuân với paris by night à.ai giúp ngộ cái nào
Đám Cưới Chuột - Gạt Tàn Đầy. Năm con chuột mà
 
thằng ôn T, cút. chửi khéo tau hử. nếu có bài cover của Beatles theo kiểu Black Death thì anh ăn. ko thì thôi.
đã mua mấy cái đĩa Như Quỳnh Metal, Tâm Đoan progressive; Chế Linh Funeral Doom, Duy Khánh ambient. The best of metal @ Paris by night; Quang Lê Brutal rồi =))
còn ngoài ra, rock tết này chỉ nghe bluesy stuff của Stevie Ray Voughan thôi.
à, ko quên down technical metal Búp bê con trai mà giám đốc bệnh viện tâm thần gợi ý nữa
 
greenday thì mình không ý kiến vì ... nó là mới nhưng metalicia bạn nói thế không đúng ;)) ! khơi nguồn sáng tạo mới :D ! phải có hi sinh thử nghiệm chứ phải không nè ;)) ! take it's easy man ! nghe rock phải mở lòng ra chứ :D
 
Metalicia là band gì thế hử ? Chơi extreme technical modern rock à ?

Thử nghiệm với chạy theo thị trường cũng không phân biệt được mà mở với khép lòng gì !
 
... các band lúc nào tìm kiếm cái gì thay đổi => rất là khoai ...
kiểu fan đã nghe wen roài ... giờ đổi ... nghe lạ đi ... chán ... chửi loạn lên ...
:D
mà nói cho cùng ... pẹ ko có tìn lấy đâu ra cơm đổ vào mồm để sáng tác ...
đói quá thì cũng phải dặn ra 1-2 cái album ghẻ kiếm cơm đã ...
lấy tiền nuôi các album khác sau này ít tình thị trường hơn ...
 
Green day thực chất ko phải band mới. Nó formed từ 1987 cơ đánh đấm cũng lâu rồi chẳng qua là ko hot. Ra album hòai mà chẳng nổi vì cứ trung thành theo 3 cái punk hồi xưa đó.

Vấn đề tui muốn nói là tác động của thị trường thôi.
 
GRD pop-punk thật ra đả có tiếng lâu rồi nhưng american idiot mới thật sự tỏa sáng thôi , nếu nói GRD là punk thì cảm thấy có lổi với sex pistol lắm ;;)
 
Thì bởi thế mới phải đú theo ng ta kẻ mắt đen tóc lỉa chỉa chơi 3 cái dạng teenie rock mới tỏa nổi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top