bócx cái tem cái...^^! em 7x đang có ý định chuyển từ trader sang thief cho dzui dzới anh em.......nick trader là Piece_Of_Me ^^! có anh em nào rảnh bảo kê hàng em nhá
Nhắc đến job thấy map 80 này chán quá. Đánh nhau bên nào yếu thế là mang LDt ra ko còn gọi là war job mà gọi là war LDt thì đúng hơn. Tội thân ông nào ko có ldt:o
Trên Sv BB viêc đi buôn 1 mình gần như là điều không tưởng ( lv > 40)
Vì thief DG là trùm...
muốn đi buôn 1 chuyến mà cứ lo nơm nớp, được 1 chuyến được coi là thành công ngoài mong đợi...
4,5h sáng đi buôn 1 chuyến 1* buôn lậu mà cũng không được, thấy buồn wa..
Mong được đi buôn như ngày trước wa
server NTT thì ngược lại. Đi buôn tấp nập. Nhưng chủ yếu là các G lớn. VD tụi Áo Dài (Angel_Devil) đi cướp, nhưng khi mem của nó đi buôn, chả G nào khác dám cướp cả. Và nếu G đó chả cho 1 đội quân SUN đi cướp thì coi như việc buôn bán vô cùng tấp nập. Đi buôn solo, đi chung nhóm... Đi 1 nhóm thì sẽ có từ 20-30 LDT, khỏi lo gì hết.
Ối zoi, có LDT thì nói làm j, hôm vừa rồi cầm con 38 đi buôn ra gặp mấy pác thừa thời gian cầm LDT ra phang nhau, phang 1 thôi 1 hồi xong chẳng thấy ma nào chết cả, chỉ bổ mắt các em đi buôn đi wa đó được xem thôi.
cái LDT là dùng để war job chứ ... xài thế thì bậy ghê hen... mà bực mình lắm nhá, mỗi lần em đi trade gặp thằng thief cầm cây bow +3 thui skill còn yếu hơn em nữa em, em thừa sức múc chết thằng đó...thế mà lại phải mất oan chuyến hảng vì có---> LDT , hix hix bực kinh...còn đi war job thì ghét hơn nữa, lén lén chạy ra xa bắn tỉa thằng thief vừa bùm nó 2 skill hết hơn 11k máu là nó sắp die rùi mà wánh ko kill dc thằng thief mà cứ bị LDT múc miết thui
5-6 con LDT bu vảo chưởng lửa 1 phát là bb thui chứ bik làm jì dc...ghét lém
oài, hình như EXP job = với tiền lương đó. Nếu vậy xài x2 để được tăng lương được hông ta? Mình không chú ý lắm, nhưng hình như khi hunter được bao nhiêu exp thì qua bên kia được bao nhiêu lương.
1 chuyến buôn 5 sao từ Constan qua Sarmakan, 1 món hunter được khoảng 5k5. 80 món là được 440k exp => sẽ được khoảng 440k tiền lương (tôi đoán vậy), mà có x2 nữa thì...
Chuyến đầu ok. Chuyến thứ 2 đang ngon lành, tự nhiên có 1 thằng bảo tiêu nó ở đâu ra đi cạnh mình. Mình đang kô để ý, tên nó đỏ lòm làm mình mấy phát về thành luôn. Rồi có 1 thằng cướp ở bên cạnh vác lạc đà ra lấy hàng.
Mình kô hiểu sao thằng bảo tiêu nó lại bem được mình nhỉ, cứ tưởng buôn 1 sao chỉ lo mấy thằng NPC thôi chứ giờ lại ngó cả mấy thằng bảo tiêu à.