Chuyện đời chuyện nghề của 1 lập trình viên game!

  • Thread starter Thread starter pliskin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
FSoft mang danh là thằng chả lương bèo bọt nhất đấy. Cứ tưởng FPT là ngon à.
Dễ xin việc , Khởi điểm bèo bọt nhưng sau khoảng năm rưỡi là tay nghề lên cao rõ rệt và lương cũng tăng nữa, lúc đó lại nhảy sang thằng khác, vì mình có tay nghề+KN -> Mới ra trường xin vào đó chả có gì là dở.
 
Xin lỗi nếu bài viết đó có gì gây hiểu lầm như người ở trên đây. Lần sau sẽ ko viết ...khó hiểu như vậy nữa =)
 
Khó ah nha.
thứ 1: trình độ dân ta còn thấp
thứ 2: kỹ thuật cũng thấp
thứ 3: thói quuen thik hưởng thụ chứ không thik sáng tạo
 
Du học ra trường lúc nào cũng được tạo điều kiện làm việc tại nước 2 năm ( nếu kết quả khá ) :)
2 năm kinh nghiệm,về VN muốn kiếm việc cũng dễ thôi...
trường lớp theo học dĩ nhiên là tốt,có bằng cấp được chứng nhận vẫn tốt hơn 1 cái bằng quàng xiên...
 
Nói 1 hồi , tự nhiên thấy quay quay về cái lương , đáng sợ thật T_T , đi làm mà thì phải có lương , mà lúc nào ban đầu cũng muốn luơng cao thì hơi khó , đâu phải đời chiều theo ý mình .....
Quay lại, tui cũng thích lập trình game , hồi nọ viết được vài cái vớ vẩn , giờ ko còn thời gian để mà code luôn , toàn làm linh tinh T_T
 
Nếu mới ra trường or mới đi làm trước mắt cứ làm cho có kinh nghiệm. Lương bổng dù cũng cần thiết nhưng chỉ nên là extra thôi, đặt nặng nó quá nhức óc. Cứ làm sao cho có kinh nghiệm + rèn luyện thêm khả năng <== khi có 2 cái này rồi thì lương bổng chả cần phải nói. ^_^
 
Nếu mới ra trường or mới đi làm trước mắt cứ làm cho có kinh nghiệm. Lương bổng dù cũng cần thiết nhưng chỉ nên là extra thôi, đặt nặng nó quá nhức óc. Cứ làm sao cho có kinh nghiệm + rèn luyện thêm khả năng <== khi có 2 cái này rồi thì lương bổng chả cần phải nói. ^_^
Bác NIKITA chỉ được cái nói đúng :">
 
Vậy giữa những trường ĐH CNTT và trung tâm ở ngoài thì cách dạy có khác gì nhau không ?
ĐH dạy những gì và ở ngoài dạy chủ yếu về cái gì ?
 
Tui cũng từng tính đăng ký học ở NIIT, rốt cuộc lại thôi sau khi nhìn cái giáo trình, học tè le thế kia thì làm được gì? Nước ngoài nó tập trung 1 cái mà còn chết lên chết xuống. Chi tiết đọc thêm bài stenphen yau ở đầu trang.

Bạn ấy có đi nước ngoài chưa mà chê NIIT của mình dữ thế. Chẳng hay cho hỏi bạn ấy đang nói đến trường nào của nước ngoài thế ah ? Bạn cũng đăng kí học NIIT kia ah ? cuối cùng thì thôi ah ? hài vãi
 
Bạn ấy có đi nước ngoài chưa mà chê NIIT của mình dữ thế. Chẳng hay cho hỏi bạn ấy đang nói đến trường nào của nước ngoài thế ah ? Bạn cũng đăng kí học NIIT kia ah ? cuối cùng thì thôi ah ? hài vãi

Tôi chưa từng học ở NIIT nhưng từng cộng tác cho chương trình Game cho NIIT nên biết. Lý do thất bại ban đầu của chương trình là:
- Chương trình khá căng và dàn trải, thiếu những khóa học chuyên về game (khái niệm, đặc thù của game, v.v).
- Lực lượng giảng viên chưa đạt yêu cầu (chủ yếu là ko có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành game).

Nói đi thì cũng nói lại, theo tôi thấy thì ở VN, lỗi của các trung tâm thì ít mà của HSSV mình là nhiều. Đa phần thường không có tinh thần tự học hỏi, tự rèn luyện mà chỉ thu hep khả năng của mình trong các giáo trình đc học (thường lạc hậu rất nhanh). Đó là chưa nói 1 phần HSSV mình theo học chỉ vì theo phong trào mà không lượng sức mình, không đam mê, không năng khiếu... nên thường bỏ dở hay tốt nghiệp đc nhưng trình độ thường ko sử dụng được trong thực tế
 
Nói đi thì cũng nói lại, theo tôi thấy thì ở VN, lỗi của các trung tâm thì ít mà của HSSV mình là nhiều. Đa phần thường không có tinh thần tự học hỏi, tự rèn luyện mà chỉ thu hep khả năng của mình trong các giáo trình đc học (thường lạc hậu rất nhanh). Đó là chưa nói 1 phần HSSV mình theo học chỉ vì theo phong trào mà không lượng sức mình, không đam mê, không năng khiếu... nên thường bỏ dở hay tốt nghiệp đc nhưng trình độ thường ko sử dụng được trong thực tế

Cái này do từ bé đã bị ông bà già ép học nên thành thói quen thụ động, có ông bà già nào thấy thằng con lười học mà không chửi đâu -> thành phản xạ: ép -> học, ko ép-> nghỉ , chung quy lại là cứ thế hệ trước ép thế hệ sau :))
 
Phải đấy, bởi thế mà những ngày đầu báo cáo ISAS với dự án ở NIIT hơi bỡ ngỡ , nhưng giờ thì quen rồi và thấy cách dạy này rất hay :D
 
Một phần cũng do nền giáo dục củ chuối của VN mà ra cả thôi.
 
Tôi chưa từng học ở NIIT nhưng từng cộng tác cho chương trình Game cho NIIT nên biết. Lý do thất bại ban đầu của chương trình là:
- Chương trình khá căng và dàn trải, thiếu những khóa học chuyên về game (khái niệm, đặc thù của game, v.v).
- Lực lượng giảng viên chưa đạt yêu cầu (chủ yếu là ko có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành game).

Tôi cũng công nhận là vậy, tuy nhiên có 2 điều cần lưu ý:

__ Có thể học dàn trải, cảm giác không mấy khó khăn, tuy nhiên đề thi cuối quarter thực sự xương xẩu, chủ yếu là xương về phần lý thuyết game + giáo viên nghiêm túc trong các bài ISAS, Project. Do vậy, nếu học viên bám trụ lại với lớp trong suốt 4 Semester và tốt nghiệp, điều đó có nghĩa họ có nền tảng khá tốt (không dễ gì vượt qua các kì thi cuối khoá của NIIT nếu không thực sự có kiến thức), dễ tiếp cận, tự học nâng cao về lập trình game hơn.

Riêng tôi học đến nửa đầu Semester 2 thì đã phải gộp lớp 2 lần. Một lần gộp lớp thì tầm 10 - 15 người rớt lại (lúc đầu lớp có 20 người). Lớp hiện nay là do gộp 3 lớp lại. Tính ra thì có tầm gần 100 người rớt lại sau 6 tháng học đầu tiên (C++, C#, game design for beginner...) ... Những lớp khác tình hình rớt lại còn thảm hơn.

Bạn cứ tưởng tượng với người chả biết gì về code mà vấp vào học object - oriented với C++, tuy chỉ là học cấu trúc, chưa đi sâu vào thuật toán, mà chỉ có 3 tháng, đến lúc thi cử thì hỏi hết trên trời dưới đất coi có ngợp không. Tuy nhiên qua kì C++ được rồi, thì sang C# lại dễ hơn, cứ thế mà đi lên...

__ Cho dù học ở đâu thì đối với nghề phát triển game cũng đòi hỏi quá trình rèn luyện + ý thức tự học cao, nên đừng hi vọng là học xong một chương trình gì đó là có thể bắt tay vào lập trình game ngay. Quá trình học ở trường lớp chỉ là căn bản thôi. Ví dụ như bạn đã hiểu cấu trúc, cách viết của một chương trình Pascal thôi thì cũng đã nắm được biết bao nhiêu lợi thế khi học tiếp về C rồi (bây giờ mới thấy, thời gian trước học Pascal quả không uổng :)) giờ vấp ngôn ngữ gì cũng có thể tự mày mò, tự code, đương nhiên là vừa tự mày mò vừa học hỏi kinh nghiệm từ người khác :)) )
 
Riêng tôi học đến nửa đầu Semester 2 thì đã phải gộp lớp 2 lần. Một lần gộp lớp thì tầm 10 - 15 người rớt lại (lúc đầu lớp có 20 người). Lớp hiện nay là do gộp 3 lớp lại. Tính ra thì có tầm gần 100 người rớt lại sau 6 tháng học đầu tiên (C++, C#, game design for beginner...) ... Những lớp khác tình hình rớt lại còn thảm hơn.

có nhiều ông thần tiếng Anh vừa kém mà lại lười nhảy vào học thì rớt nhiều như vầy cũng đúng, có khi thi còn éo hiểu đề nữa :))
 
Tôi chưa từng học ở NIIT nhưng từng cộng tác cho chương trình Game cho NIIT nên biết. Lý do thất bại ban đầu của chương trình là:
- Chương trình khá căng và dàn trải, thiếu những khóa học chuyên về game (khái niệm, đặc thù của game, v.v).
- Lực lượng giảng viên chưa đạt yêu cầu (chủ yếu là ko có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành game).

Nói đi thì cũng nói lại, theo tôi thấy thì ở VN, lỗi của các trung tâm thì ít mà của HSSV mình là nhiều. Đa phần thường không có tinh thần tự học hỏi, tự rèn luyện mà chỉ thu hep khả năng của mình trong các giáo trình đc học (thường lạc hậu rất nhanh). Đó là chưa nói 1 phần HSSV mình theo học chỉ vì theo phong trào mà không lượng sức mình, không đam mê, không năng khiếu... nên thường bỏ dở hay tốt nghiệp đc nhưng trình độ thường ko sử dụng được trong thực tế

Bác này nói rất chính xác về cách học tập của sv nuớc mình, thiết nghĩ cũng 1 phần là do bị đào tạo và ảnh hưởng quá nhìu của trương trình giáo dục super từ cấp mẫu giáo lên tới cấp 3 ( thầy cô dạy cái gì thì bít cái đó - cứ học thuôc lòng rồi đi thi và nghĩ là mình giỏi ). Cách học đó cũng có điểm mạnh nhưng k phù hợp với hiện tại nữa rồi và đặc biệt là các ngành CNTT
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top