HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Nếu tôi nhớ ko lầm thì hình như Nereto thuộc hệ cường hóa.
nhầm rồi Nereto thuộc hệ phóng xạ

3 Royal Guard thì Pitou là đặc chất Yupi là cường hóa còn Pufu thì hệ gì nhỉ :-?
 
Cho hỏi chap nào netero thể hiện hệ phóng xạ của mình vậy,tòan đọc mấy chap mới mấy chap kia ko ai dịch nên chưa xem :D
Củng có thể Netero thuộc hệ cường hóa nhưng khí của ổng quá mạnh nên tung 1 chưởng mới mạnh đến thế ^^
Ai cho biết khúc đó ở chap nào dùm :D
 
sắp có chap mới roài, anh em đừng để topic chìm sâu quá :D

Chap 264 thì phải :D
 
Chẳng còn gì để bàn với tán nữa Oáp oáp !!!
 
Nereto hệ phóng xạ chắc chắn.
cùng 1 lúc lão già này có thể phát cả ngàn cú đấm, biểu tượng niệm khi Gon và Killua nhìn thấy từ lão là quan âm ngàn tay
 
mãi chưa có chap mới ngáp ngáp ...
::(
 
Bên đám Gon chả có ai hệ đặc chất, mấy con kiến hình như Pitou và King là hệ đặc chất, 2 thằng kia có phải là hệ đặc chất không?
 
aaa chap mới ra rồi ...
Gon bị tức giận che mắt mất rồi ... ko để con mèo chưa bệnh cho con kia mất ...
chỉ trông chờ vào killua cản gon thôi ...
mãi ko hiểu lão già kia nói với killua câu đấy nghĩa là gì !
=((
 
Coi chap mới thấy tội nghiệp Pitou làm sao ấy, chắc Pitou là đứa đầu tiên chết trong 3 đứa Cận vệ hoàng gian.
 
Cái con sư tử cũng là đặc chất đấy, có điều chết đuối rồi :-j
 
Bà mẹ, thằng Gon khốn nạn, lão Togashi điên.

Đó không phải là 1 thằng Gon như những gì nó đã thể hiện từ trước tới nay. Con Pitou nó đã quỳ xuống cầu xin thằng Gon chờ nó mà nó vẫn muốn đánh cho bằng được.

Ngẫm đi ngẫm lại thì con mèo Pitou từ khi ra đời đến nay chẳng làm gì sai, nó không thuộc hàng thích tàn sát như bọn kiến lính mà cho dù có tàn sát loài người thì cũng chẳng có gì là sai, vì loài người là kẻ thù của bọn kiến, việc kiến giết người cũng như người giết kiến mà thôi, quá bình thường, hơn nữa nó còn phải phục tùng tuyệt đối vua bằng cả tính mạng. Việc nó giết Kaito cũng là điều bình thường.

Lần này nó quỳ lạy Gon, trả lời không hề gian dối rằng Komugi là 1 người vô cùng quan trọng với nó và nó buộc phải cứu Komugi bằng bất cứ giá nào, chỉ cầu xin Gon chờ đợi nó mà thôi, thế mà thằng Gon .....

Chap sau không biết thằng Gon có bay vào mà phang Pitou không, nếu có thì hết thuốc chữa, thất vọng hoàn toàn, nếu có thì bảo đảm Pitou nằm im ăn đòn chứ ko ngừng phép chữa cho con bé kia ....
 
bản thân thằng gon đâu có bít cái gì đang diễn ra, nó chỉ bít là đi báo thù cho kaito thôi.
pitou có thể sẽ là đứa die trước
 
Bọn kiến là đại họa của con người ..để tiêu diệt bọn kiến tất cả đã phải lên kế hoạch khó khăn như thế .LÀm sao Gon bít con bé mù kia là người ntn mà kêu nó tha .Giả sử nó có vai trò quan trọng với bọn kiến ,để chữa xong thì bọn kiến đc double dam thì cả lũ chết hết ah ..Gon hok bít nên hok có tội ;))
 
bản thân thằng gon đâu có bít cái gì đang diễn ra, nó chỉ bít là đi báo thù cho kaito thôi.
pitou có thể sẽ là đứa die trước

Pitou có thể sẽ die do đứng im ăn đòn và không dùng niệm bảo vệ được, chứ mà 2 đứa solo với nhau thì Gon ko có cửa :|

Bọn kiến là đại họa của con người ..để tiêu diệt bọn kiến tất cả đã phải lên kế hoạch khó khăn như thế .LÀm sao Gon bít con bé mù kia là người ntn mà kêu nó tha .Giả sử nó có vai trò quan trọng với bọn kiến ,để chữa xong thì bọn kiến đc double dam thì cả lũ chết hết ah ..Gon hok bít nên hok có tội ;))

Đọc Hunter X Hunter thì đừng suy nghĩ đơn giản vậy, truyện này đọc phải suy nghĩ chứ ko chỉ đọc để đọc.

Gon lúc này điên lên rồi, thú tính chiếm 70% nhân tính rồi :|
 
Gon vốn là đứa chẳng phân đúng sai, thấy thích là làm mà ! :| Bới thế tác giả mới cho Killua theo để mà can, không thì nó lên bàn thờ từ lâu rồi ! :|
 
Lần này nó quỳ lạy Gon, trả lời không hề gian dối rằng Komugi là 1 người vô cùng quan trọng với nó và nó buộc phải cứu Komugi bằng bất cứ giá nào, chỉ cầu xin Gon chờ đợi nó mà thôi, thế mà thằng Gon .....
máu trả máu , con pitou giết kaito thì Gon nó muốn trả thù , chả có gì sai cả
 
máu trả máu , con pitou giết kaito thì Gon nó muốn trả thù , chả có gì sai cả

Nếu thằng Gon lúc này là Hisoka hay Killua hay 1 thằng Ryodan nào đó thì đã chẳng ai nói làm gì. Ở đây nó lại là Gon, việc trả thù cho 1 người (Kaito) mà phải bỏ mạng 1 người (Komugi) ko suy nghĩ thì ko phải là Gon. Gon là người luôn luôn vì người khác, chấp nhận hy sinh mình cho người khác. Hơn nữa hình như chẳng ai nhớ đến lý do vì sao Komugi bị thương như thế thì phải ? Do đám hunter chứ ai =))

Ai chả biết là chẳng có gì sai :-/ Cá là chapter sau sẽ ko có đánh nhau giữa Gon và Pitou vì Gon nó ngộ ra được chân lý.
 
Bà mẹ, thằng Gon khốn nạn, lão Togashi điên.

Đó không phải là 1 thằng Gon như những gì nó đã thể hiện từ trước tới nay. Con Pitou nó đã quỳ xuống cầu xin thằng Gon chờ nó mà nó vẫn muốn đánh cho bằng được.

Ngẫm đi ngẫm lại thì con mèo Pitou từ khi ra đời đến nay chẳng làm gì sai, nó không thuộc hàng thích tàn sát như bọn kiến lính mà cho dù có tàn sát loài người thì cũng chẳng có gì là sai, vì loài người là kẻ thù của bọn kiến, việc kiến giết người cũng như người giết kiến mà thôi, quá bình thường, hơn nữa nó còn phải phục tùng tuyệt đối vua bằng cả tính mạng. Việc nó giết Kaito cũng là điều bình thường.

Lần này nó quỳ lạy Gon, trả lời không hề gian dối rằng Komugi là 1 người vô cùng quan trọng với nó và nó buộc phải cứu Komugi bằng bất cứ giá nào, chỉ cầu xin Gon chờ đợi nó mà thôi, thế mà thằng Gon .....

Chap sau không biết thằng Gon có bay vào mà phang Pitou không, nếu có thì hết thuốc chữa, thất vọng hoàn toàn, nếu có thì bảo đảm Pitou nằm im ăn đòn chứ ko ngừng phép chữa cho con bé kia ....

Gon chưa bao h là thằng có thể suy xét tình huống thấu đáo và hành động lý trí, đây là đặc điểm chung của hệ cường hóa
Thêm nữa lúc này đang điên nên hoàn toàn là dễ hiểu
Bởi vì vậy nên bao h đứng sau Gon cũng phải là Killua để bổ sung
 
èo thằng Gon nó ko đánh đâu chắc chắn đó cứ chờ coi;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top