Anh em, nghe thử cái này xem sao nhé(viết ít để còn có vốn)
Tui lấy nhân vật chính là T, tự "sẹo" (cho nó máu), người gốc Việt sinh ra ở Nhựt(lăng xê),học 11, bạn thân của thằng #$@^(ai đặt tên nhật thật hay đặt giùm nhé^^,tui lấy đại CA) thằng CA trong vài tháng gần đây thường xuyên gặp ác mộng, nó lên lớp kể cho thằng Toàn và nhỏ bạn B(ai biết tên đẹp đặt giùm nốt). Thằng Toàn và nhỏ bạn thấy thích thú vì giấc mơ của CA khá thật, ví dụ như nó kể hôm thứ 2 có một tai nạn ở ngã tư gần trường, và hôm đó có tai nạn thật, thằng CA kể được diễn biến và chỉ ra người có lỗi. Tuy nhiên CA lại quả quyết cho rằng (những) người đó không phải người thường và có lần họ để lại lời nhắn cho CA. 3 đứa vác nhau ra hiện trường của một trong những sự kiện xảy ra trong những ác mộng của CA, hiện trường của một vụ có một lời nhắn viết bằng máu và có ghi: "hãy sẵn sàng khi những truyện này xảy ra với các ngươi"
CA nhớ lại thêm một số chi tiết như những người đã chết đều đưa tay ra trước mặt trước khi lìa đời, tuy nhiên nó sợ quá ngất xỉu và không kịp nói.
2 đứa còn lại đưa CA đến bệnh viện và nó nằm liệt ở đó khoảng 3 hôm, trong 3 hôm đó nó gặp thêm 3 ác mộng và ác mộng thứ 3 thể hiện một cuộc chiến đấu ở một nơi rất lạ, 2 giấc mộng trước đề cập đến số phận và sự liên hệ của CA tới cuộc chiến đó(phần này nghĩ không kĩ lắm, các anh em đọc phần dưới và có thể thêm những chi tiết hợp lí thì vô cùng cám ơn). CA không cho bất cứ ai vô thăm kể cả T và B. Hôm xuất viện, CA cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sau khi thấy 2 đứa kia cùng đến thì rất tức giận(tất nhiên là tụi nó sẽ đến để cố hỏi về nhũng truyện quái quỉ kể trên và "các" là ý gì). B là bạn gái của CA nên có thể ngồi gần hỏi được thằng nhóc, thằng T ngồi trên. CA im lặng trước những câu hỏi của B nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng và câu:" Cậu đừng có như thế, nếu tớ có thể giúp thì tớ sẽ giúp!" thằng CA mới nói sơ sơ vài câu, tuy nhiên B quá sững sờ nên không kịp nói với T và bố của CA(người đang chở cả 3), trong lúc đó một chiếc xe container đột ngột vượt đèn đỏ phang ngang chiếc xe của bố CA, trước khi chiếc xe container đâm vào, CA cố hét lên:"Tay phải, đưa tay phải lên phía trước mặt...!!!" T luống cuống quay lại nhìn thấy 2 người ngồi sau làm vậy vừa định thử làm theo thì "rầm".
CA,B và bố CA chết, T bị thương nặng nhưng thoát chết( điều này đáng ra không nên). T được bố mẹ đưa về Việt Nam chơi cho khuây khỏa, nhưng trong đầu T vẫn nghĩ nhiều về những việc đã xảy ra. trong khi đang lang thang thì có một cơn gió lớn( bắt đầu từ từ bằng việc mây bị thổi dồn ) mọi thứ bắt đầu bị cuốn đi,bụi mù mịt, T cũng bị nhấc bổng và bay một đoạn khá xa nhưng đột ngột bị giữ chặt lại( lúc này thể hiện thêm cảnh người và động vật bị quấn đi và những tiếng la tuyệt vọng) T quay nhìn theo hướng gió thì thấy ở chân trời có một vầng đen( phải thể hiện sự thăm thẳm và ghê rợn) đang hút mọi thứ vào đó, cơn gió lớn kéo dài khoảng 2 phút thì dừng lại, T rơi trở xuống đất, xung quanh mọi thứ đều xác xơ, mọi người và động vật đầu bị quấn vào đi, T nhớ lại những điều mà CA nói và cảm thấy vô cùng sợ hãi( sắp điên lên), đột nhiên có một người xuất hiện, mặc đồ đen, cầm lưỡi hái (ai cũng biết nhân vật này rồi). T rất sợ nhưng cũng dồn hết sức hỏi gã tử thần đó truyện gì vừa xảy ra và gã có phải là thủ phạm hay không.
Câu trả lời của tử thần khác với những gì T (và các anh em) nghĩ, gã được cử đến để cứu T! Thủ phạm gây ra trận gió đó chính là kẻ đồi lập với người đứng đầu nơi mà con người cho là địa ngục.
THẾ GIỚI SONG SONG, một con người được sinh ra thì đồng nghĩa với một người chết đi ở thế giới kia và ngược lại, "tử thần" là người cân bằng truyện sinh tử của cả hai bên nhưng lại có nguồn gốc từ thế giới bên kia. Giờ tui gọi là thế giới loài người và thế giới pháp thuật. (Dòng này có đề cập tới tôn giáo)
Trước kia chỉ có một thế giới, thế giới pháp thuật, thế giới nào thì cũng có lúc lên lúc xuống ,trong những năm khủng hoảng về dân số và quá nhiều người biết phép thuật, TGPT xảy ra chinh chiến liên miên, một số pháp sư chán nản bỏ thế giới đó và gộp sức tao nên TGLN, không có phép thuật, không ai biết đến TGPT nữa. Sau đó TGPT được thống nhất bởi một vị pháp sư mạnh nhất, ông có mời những người ở TGLN về để cùng cây dựng lại mọi thứ nhưng TGLN lại có chủ ý muốn tồn tại song song 2 Tg để cân bằng dân số cách thức là một linh hồn có 10 vòng đời, 5 người, 5 ma( ý là người TGPT) sau đó linh hồn đó nghỉ ngơi và tiếp tục sau 1000 năm(trong khi đó linh hồn mới sẽ được chuyển từ các thế giới khác đến thay thế cho linh hồn cũ sẽ chuyển đi sau 3000 năm), tuy nhiên để thật sự cân bằng thì TGPT buộc phải đưa bới dân số sang TGLN( vòng đời được điều chỉnh thành 4:6,số linh hồn mới cũng được ưu tiên cho TGLN, vẫn duy trì một sinh một tử). Tuy nhiên hội đồng sáng lập TGLN vẫn xích mích về quyền lực các pháp sư và vấn đề có nên lưu lại phép thuật cho các thành viên sáng thế hay không. Một pháp sư đã giết hết 7 vị còn lại và giữ 8 cuốn sách sáng thế trong tay, việc này được lãnh đạo TGPT biết được và cử người đi diệt đồ tham lam đó, tuy nhiên trước khi chết, gã pháp sư đó dấu được 8 cuốn sách sáng thế. Sau này Agaon (đối lập với chúa tể TGPT) cho người đi tìm được cuốn "di tản", có khả năng chuyển người qua cả 2 thế giới mà không phải chết và cuốn" hủy diệt", cở dĩ cuốn di tản không có chức năng di tản thực vật vì cuốn này dành cho trường hợp cấp bách hoặc có chiến tranh ở TGLN và thực vật phải ở lại để dự trữ hoặc cung cấp tại chỗ cho quân đội. Cuốn hủy diệt thì sẽ hủy diệt tất cả. Agaon muốn đưa con người về để chuyển hóa thành chiến binh, hắn không cho hủy diệt có thể là để còn có chỗ rút chạy nếu thua cuộc. (Các cuốn còn lại chưa nghĩ ra)
Sở dĩ Agaon nổi lên đối lập lại chúa tể TGPT là vì hắn cướp được 3 trong 7 cuốn thống nhất của TGPT, chúa tể còn giữ 2 cuốn, 2 cuốn còn lại bị thất lạc sau cuộc loạn lạc cuối cùng sau cái chết của vị chúa tể đầu tiên. Cả 2 phe đều đang cho người đi tìm 2 cuốn này, một trong số đó có lưu giữ cách hủy diệt kẻ thù hoàn toàn hoặc chỉ định, cuốn còn lại có thúc đẩy sự tái sinh một cách nhanh chóng. Agaon cướp được cuốn cân bằng (để dành cho tổng động viên trong trường hợp chiến tranh và hỗ trợ TGLN như đã nêu trên) trong trường hợp này hắn chiếm thế thượng phong vì sự cân bằng không nằm ở thế giới mà nằm ở các sinh vật trong thế giới đó, hiện nay nếu Agaon mất một quân thường thì lại được một con người, nếu quân chúa tể mất một thì hắn cũng lại có thêm một người, điều này là con dao hai lưỡi vì gánh nặng trẻ sơ sinh nên hắn buộc phải tìm được cuốn thúc đẩy tốc độ sinh trưởng. (Hắn thật ra không cần phụ nữ vì cuốn cân bằng có 2 lưa chọn: sinh bình thường hoặc xuất hiện ở độ tuổi 13)......Tui sẽ bổ sung thêm phần này, cái vụ vòng đời ở trên dường như còn vấn đề
Trở lại với bé Toàn, sau khi được cứu bởi tử thần, tử thần giải thích vì sao gã xuất hiện . Gã thật ra phụ trách đem CA về TGPT, CA được chọn vì tổ tiên là một trong 8 pháp sư, vị pháp sư đó là người viết cuốn "di tản", trước lúc Agaon tiến hành đại di tản thì lực lượng tình báo của chúa tể biết được nên muốn đem CA về, chỉ CA mới là người có thể vô hiệu cuốn sách đó(nói thêm, sự thừa kế sức mạnh này phụ thuộc vào huyết thống). Cách gọi về là cách gọi đặc biệt để giữ nguyên thể trạng sau khi qua TGPT, những người cùng chết với CA sẽ hỗ trợ cho nó dù điều này là không cần thiết, cho nên CA không muốn bạn bè lại gần. Về vấn đề tôn giáo, chúa tể TGPT chỉ là tay sai của tất cả các thượng đế, nhưng các thượng đế không tham gia hoặc ủng hộ bất cứ ai cả, họ có nhiều thế giới khác để quan tâm. Tử thần này đến để gây tai nạn nhưng gã làm thiếu sót ở chỗ là T chưa chết, hắn bị sai đến cứu T vì T đang kẹt ở ranh giới, lúc đó T thật sự có đưa tay phải ra nhưng chưa chết nên đã xuất hiện thể xác T bất động ở TGPT, đây gọi là "bug". dù gì thì T cũng muốn theo tử thần xem liệu sự việc có đúng như vậy hay không và sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra, T càng không có lựa chọn nào khác.
(Tui tả diễn biến khúc này luôn)T bắt đầu đi theo tử thần thì thình lình xuất hiện một toán quân tự xưng là quân Agaon. Tử thần buộc phải chiến đấu vì bảo vệ T là trách nhiệm và cũng là hình phạt. Sau một hồi giao chiến, bọn lính yếu hơn lần lượt bị hạ, chỉ còn mỗi tên chỉ huy." Lùi lại, tên này rất mạnh. " Tử thần bảo T và xông lên chủ động tấn công. Gã sát thủ nọ sử dụng một thứ vũ khí giống như một thanh kiếm cong , ngắn. Hắn lao vào tấn công với tốc độ rất cao, những gì T và tử thần cảm thấy chỉ là một tiếng " vụt" nhanh gọn. Gã sát thủ đó (các anh em nên tự ý đặt tên) cắt rách cổ áo tử thần, chiếc mũ chùm đầu rơi xuống, điều này T nên nhận ra từ sớm, vị tử thần ở trước mặt nó là nữ.....
Tên sát thủ kia bắt đầu tăng tốc độ, hắn sử dụng các bức tường xung quanh để làm bàn đạp, có vẻ như vị tử thần không theo kịp tốc độ của đối phương, gã sát thủ bắt đầu xòe kiếm theo tư thế vây cá, tiếng kim khí va chạm nghe ngắn gọn và lạnh lùng, lần đầu tiên Toàn ở trong tình cảnh này, nó nhìn vừa những vết cắt sắc lạnh trên tường vùa sờ cổ của mình, may mà nó không uống nhiều nước trước đó, nếu không thì không biết lấy gì mà thay......
T hoàn hồn sau một tiếng "phập", tên sát thủ để lại trên má phải của tử thần một đường máu đỏ và dài, hắn dừng lại, dừng như tốc độ của hắn không còn là lợi thế nữa, hắn thận trong giãn khoảng cách. Tử thần ngoảnh mặt nhìn T:"Cậu không sao chứ?"-Một câu hỏi, nghe như là một tiếng thì thầm, T đứng sững, không thể mở miệng nói một tiếng:"vâng", trước mặt nó là một cô gái với khuôn mặt trắng, đôi mắt to vô cảm, vết cắt trên mặt làm tăng thêm vẻ đẹp chết chóc. Có cái gì đó rất khác ở cô ta, có lẽ gã sát thủ cũng đã nhận ra và ngừng tấn công. Hắn nhìn thẳng vào đối phuơng, hai tay bắt đầu đổ mồ hôi, hắn lấy từ sau lưng ra một thanh kiếm thẳng, và bắt đầu tăng tốc. Tử thần buông tay trái khỏi chiếc lưỡi hái, tên sát thủ bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu.
Một bức vách vô hình được dựng lên bao lấy T và tử thần, dường như cô ta chỉ sử dụng tay trái của mình, kiếm khí của tên sát thủ bắt đầu thưa dần, chúng không thể xuyên qua khỏi bức vách năng lượng ở phía trước, một lần nữa, hắn dừng lại.
" Vô ích thôi." một lời thì thầm nữa của tử thần, cô ta buông tay trái xuống.
"Ngươi tưởng ngươi đó là tuyệt chiêu của ta sao?"Tên sát thủ cố gượng cười một nụ cười tuyệt vọng, hắn đan chéo hai thanh kiếm lại và nói:"Ngươi sẽ phải cùng chết với ta, bây giờ mới là tuyệt chiê..."
Tên sát thủ không kịp dứt lời thì một tiếng "phập" đã cắt lời (và cả người) hắn.
"Ngươi chỉ nên nói sau khi đánh bại đối phương."
T gần như chết sững sau lời thì thầm ấy, nó nhớ lại cái đêm đầu tiên nó bị "bóng đè", cơ thể không thể cử động và gần như á khẩu
"Tử... tử thần trắng....?"Tngất xỉu sau câu nói đó.....
Tử thần màu trắng là ý của tui đó, mắt đỏ, áo và tóc trắng, lưỡi hái đỏ nhìn mới ác, đây là nguyên dạng của con nhỏ đó, màu đen tui nói ban đầu là ...tuyệt chiêu, ở dạng đó thì nhìn thân thiện hơn, nhưng khi nó nổi xung là biến lại màu trắng