dark_aeon
Donkey Kong
- 29/6/04
- 301
- 6
nếu đánh nhau thì chưa biết linh thú nào mạnh nhất đâu , chẳng qua X là linh thú của nv chính nên đc ưu ái hơn thôiĐừng quên rằng X là linh thú mạnh nhất (cả 3 linh thú còn lại đều đã công nhận)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nếu đánh nhau thì chưa biết linh thú nào mạnh nhất đâu , chẳng qua X là linh thú của nv chính nên đc ưu ái hơn thôiĐừng quên rằng X là linh thú mạnh nhất (cả 3 linh thú còn lại đều đã công nhận)
nếu đánh nhau thì chưa biết linh thú nào mạnh nhất đâu , chẳng qua X là linh thú của nv chính nên đc ưu ái hơn thôi


Ý cậu là vô địch?Nhân vật chính ?? tên đại hùng ?? là . Ai biết tên gốc của các nhân vật đưa lên xem nào , Ablity của Salomi khủng kiểu nào chả thấy chỉ thấy trong đây các nhân vật phản diện sử dụng ảo giác hơi bị nhiều ... khi đem ra thực chiến thì vô dụng

Đừng quên rằng X là linh thú mạnh nhất (cả 3 linh thú còn lại đều đã công nhận), nên việc X cứu được Đại Hùng là chuyện có thể xảy ra, nhưng chính nó cũng bị hủy diệt.
Còn những con B'T còn lại không phải là không muốn cứu chủ nhân, nhưng lực bất tòng tâm (tất cả đều chỉ là suy đoán, không dám quả quyết). Phượng Hoàng chắc cũng rõ khả năng của B'T của mình nên mới tuyên bố rằng cả bọn khó mà sống sót trở về. Tất nhiên lũ B'T sẽ dàng hết khả năng phòng ngự cho chủ nhân, nhưng nên nhớ khi B'T chết thì chủ nhân cũng không còn khả năng phòng hộ của bản thân (B'T hỗ trợ chủ nhân).
Nhưng bọn này có phần kém thông minh, thực ra chỉ cần hi sinh con rùa Bắc Đẩu là có thể cứu cả đám lẫn B'T còn lại, cứ cho tất cả vào bụng, bật lưới phòng hộ của con rùa, lao xuống đến khi nó sắp bị hủy diệt thì bọn còn lại mới bật lưới phòng hộ. Như vậy có thể cứu cả đám.![]()
Cho dù X có là vô đối trong nhóm thật thì cũng chỉ mạnh hơn một tẹo so với các con kia là cùng.Không thì nó lại biến thành 1 con quái vật Overpower đứa nào cũng thèm muốn rồi
) trong công việc tiếp đất.Nhưng mà mấy thằng kia thì có full kinh nghiệm đánh nhau + xử lí trong tình huống nguy hiểm rồi.Toàn siêu nhân mà lại
.Sao bọn nó không nhảy hết xuống dưới được.Cùng lắm chỉ gãy 1 2 cái xương là cùng



Đoạn này đúng là vô đối, đừng quên mất B'T thì bọn siêu nhân kia chỉ nhỉnh hơn người thường một chút thui. Tất cả năng lực của họ hầu hết là do B'T hỗ trợ, như lúc Liên Hoa mất đi X thì chẳng thể làm gì được, cả bọn lính cấp thấp nhất cũng có thể bắt nạt.Sao bọn nó không nhảy hết xuống dưới được.Cùng lắm chỉ gãy 1 2 cái xương là cùng

Ừ nhỉ, đoạn này quên mất (đọc lâu rùi không nhớ chi tiết lắm), sorry, nghe U nhắc mới nhớCon rùa về sau chỉ còn mỗi cái đầu thôi.Khi cản không cho trùm cuối tiếp nhận cái ngai vàng của hoàng đế cơ khí thì nó chả ép cho nát cả người.Còn mỗi 1 đoạn cổ để cho Bắc đẩu đứng + thêm cái đầu.Như vậy cũng chỉ to hơn các cái con bình thường một tẹo chứ hơn quái gì về năng lượng + khả năng phòng thủ vào lúc đấy
. Xem ra tác giả cũng tính toán rất kỹ cho đoạn kết rùi. 
Dù không phải là mạnh gấp đôi so với mấy con khác, nhưng cái khoản chênh nhau 1 chút có khi lại là cả 1 vấn đề.
Đừng quên lúc đó chính X cũng không chắc chắn sẽ cứu được Đại Hùng, chỉ là 1 hi vọng mong manh thui, chứng tỏ nếu nó có cứu được Đại Hùng thì cũng đã đến điểm cực hạn. Đáng tiếc là điểm cực hạn quả nó lại nhỉnh hơn bọn kia 1 tí xíu, giống như so sánh 2 con số 1 tỉ và 1 tỉ lẻ 1 đơn vị vậy, nếu đem cả 2 trừ cho 1 tỉ thì kết quả sẽ được 0 và 1 (có nghĩa là chỉ chênh nhau 1 đơn vị nhưng 1 bên sẽ bị tiêu diệt, 1 bên vẫn còn tồn tại).![]()
.Máy móc nào cũng có giới hạn,tớ chả cần lấy số má làm gì cho nó điên đảo thêm ra,lấy luôn ví dụ có giới hạn dễ hiểu nhất là cái thang máy.Trung bình 1 cái chắc được tầm 8 9 người lớn.Bây giờ cậu làm thêm 1 đứa trẻ con vào nữa xem nó có cho vào không mà bảo một tẹo cũng cho qua được.Cái đấy mới gọi là thực tế
Đoạn này đúng là vô đối, đừng quên mất B'T thì bọn siêu nhân kia chỉ nhỉnh hơn người thường một chút thui. Tất cả năng lực của họ hầu hết là do B'T hỗ trợ, như lúc Liên Hoa mất đi X thì chẳng thể làm gì được, cả bọn lính cấp thấp nhất cũng có thể bắt nạt.
.Cái vấn đề ở đây là thần kinh vận động và khả năng xử lý tình huống lúc nguy hiểm của bọn nó ấy.Chắc cậu cũng phải đọc qua mấy tập của cái truyện Chú bé rồng rồi.Thằng Koikichi đấy,chả được huấn luyện như bọn này đâu,từ bé đến lúc đấy chỉ là thằng học sinh chân yếu tay mềm mới học võ của quan vũ được mấy miếng phòng thân mà nó nhảy từ trên núi xuống ngon ơ vì biết xử lí tình huống lúc nguy cấp bằng cách dùng áo + cái giáo để thành một cái dù bay xuống.Bọn kia chả lẽ không có tí phương pháp nào chắc
... nhưng nếu nó không phục thù tức là giải sai, mà giải sai thì phải có cách giải đúng, đúng chưa? Nó lại không đưa ra cách giải đúng mà chấp nhận cái cách giải như U nói là không thuyết phục ấy thì nó chính là câu giải đúng.
Cái việc buộc phải chịu đó do nh` yếu tố liên quan tới cả thực lực và cách nghĩ của 2 bên thôi. Họ k0 muốn đấu vũ lực ngay từ đầu nên mới có những nhẫn nhịn kiểu đấy chứ k0 lao vào alaxo ngay rồi, khỏi thi 
U đừng quên đó là một câu đố mà ngay cả các nhà học giả cũng phải chịu thua, trong khi câu đố trong truyện chỉ cần chịu khó suy luận một chút sẽ cho ra ngay những sơ hở trong câu đố, nếu không tin U cứ Post chính xác câu đố trong truyện ra rùi tui phân tích cho mà xem. Tui không cần biết nó dịch đúng hay sai, nhưng nếu nói câu đó khiến cả những nhà học giả phải bó tay thì tui có quyền nói rằng câu đó không hợp lý, có sơ hở. Và tui cũng không quả quyết nó dịch đúng hay sai vì tui không biết rõ cái câu gốc của nó (tui quả quyết nó dịch đúng hay sai chỗ nào, biết đâu ngay từ câu gốc của nó đã có sơ hở )

Cậu không đọc đoạn này của tớ à?Con B't X nó cũng không hề nói là nó sẽ có thể không cứu được Đại Hùng.Trên đường bay xuống trái đất nó chỉ nói có mỗi là "Tớ sẽ chuyền toàn bộ khả năng bảo vệ cho anh em cậu để cả 2 an toàn xuống dưới trái đất" Xong thằng đại hùng nói cái câu lâm ly gì thì cũng chả nhớ nữa nhưng X nó bảo "Thì tớ từ đầu cũng chỉ là một đống sắt vụn thôi mà".Sau đó thì con X nhả vài giọt nước mắt ra rồi kêu tạm biệt.Còn về vấn đề cậu bảo chênh nhau 1 tẹo xong lấy mấy cái số liệu ra thì tớ cũng đành bảo thế này.Cậu đã biết cái gì gọi là giới hạn chưa.Máy móc nào cũng có giới hạn,tớ chả cần lấy số má làm gì cho nó điên đảo thêm ra,lấy luôn ví dụ có giới hạn dễ hiểu nhất là cái thang máy.Trung bình 1 cái chắc được tầm 8 9 người lớn.Bây giờ cậu làm thêm 1 đứa trẻ con vào nữa xem nó có cho vào không mà bảo một tẹo cũng cho qua được.Cái đấy mới gọi là thực tế

Câu trên cậu nói chẳng qua là ủng hộ cho câu của tớ thui.Crazy DAC nói:Đừng quên lúc đó chính X cũng không chắc chắn sẽ cứu được Đại Hùng, chỉ là 1 hi vọng mong manh thui


Còn cái câu này hình như cậu có chút nhầm lẫn thì phải, đừng bao giờ lấy truyện này đem áp dụng cho truyện kia, mỗi truyện nó có một bối cảnh, nội dung, đời sống...khác nhau, cách suy nghĩ, ứng xử, hành động...cũng khác nhau, nếu nói kiểu như cậu thì sao không so với truyện 7 viên ngọc rồng ấy, bọn người trái đất sai khi luyện võ một thời gian thì có thể đằng vân, bay như chim, nếu so kiểu đó thì tất cả các bộ truyện trên thế giới, nhân vật đều có thể hô phong hoán vũ, đi mây về gió sau khi đi luyện võ rùi.Cái tớ bảo đâu phải là khả năng bay nhảy như mấy thằng siêu nhân gao với geo.Cái vấn đề ở đây là thần kinh vận động và khả năng xử lý tình huống lúc nguy hiểm của bọn nó ấy.Chắc cậu cũng phải đọc qua mấy tập của cái truyện Chú bé rồng rồi.Thằng Koikichi đấy,chả được huấn luyện như bọn này đâu,từ bé đến lúc đấy chỉ là thằng học sinh chân yếu tay mềm mới học võ của quan vũ được mấy miếng phòng thân mà nó nhảy từ trên núi xuống ngon ơ vì biết xử lí tình huống lúc nguy cấp bằng cách dùng áo + cái giáo để thành một cái dù bay xuống.Bọn kia chả lẽ không có tí phương pháp nào chắc


Ờ thì ý tui chỉ là nếu không biết thực hư thế nào thì đừng quả quyết mà chỉ nên ước lượng thui, tui khẳng định rằng nó có chỗ sơ hở vì rõ ràng trong đoạn lời tiếng Việt nó có sơ hở, là điều tui biết chắc chắn,còn việc nó dịch đúng hay sai thì tui không biết rõ nên mới nói "đừng nói như kiểu khẳng định nó dịch sai".Pác nói nh~ câu như vậy thì vô thưởng vô phạt rồi biết làm sao đc ^ K0 nên nói những câu về nh~ thứ mà: pác chỉ đoán thế hay k0 biết nhưng mà thế này thế kia ... Biết đâu câu gốc sơ hở thì sao <--- pác nói vậy thì cả tôi lẫn p đều k0 biết và cũng chả kiểm chứng đc
Vậy thì ok, coi như chatchit xong ^ tôi với p cũng đỡ phải quote tiếp reply tiếp làm j`. Tán gẫu về tr.tranh thôi mà có j` đâu.


có truyện tiếng Việt ở comic.vuilen.com , nhưng mấy hôm nay ko thấy update thêmChen ngang 1 chút ,các bạn tạm dừng cho tớ hỏi
Bộ này đọc online (E càng tốt ) ở đâu ?

Đại Hùng: Nhiệt độ khí quyển cao khủng khiếp...Chúng ta chết chắc!
X : Yên tâm đi!Đại Hùng! Tớ sẽ đưa anh em cậu bình yên trở về mặt đất
ĐH : Sao?
X : Tớ đã đưa hệ thống phòng ngự còn lại tăng cường vào cơ thể 2 anh em cậu rồi!Như thế thì không còn gì phải sợ nữa!
ĐH: Cậu đừng đùa!Như thế cậu sẽ biến thành quả cầu lửa mất!
X: Ha ha...Dù sao tớ vốn là một đống sắt vụn cơ mà!
Đại Hùng!Tớ rất vui là đã biết được cậu...Vĩnh biệt ĐH!
Con X hoàn toàn có đủ tự tin để có thể đưa 1 lúc cả 2 anh em sinh đôi Đại Hùng và Đại Dương trở về với mặt đất một cách bình yên.Thế này đã là quá đủ để chứng tỏ bọn kia không chết chưa.Con X phải lo cho cả 2 thằng như thế mà nó vẫn chắc chắn cứu sống thì bọn kia có 1 đứa chả lẽ lại không cứu được.Sức mạnh con X nói lại là có mạnh nhất cũng chỉ cùng lắm mạnh hơn tầm 1,5 lần là kịch kim thôi
Còn về vấn đề cái điểm cực hạn mà cậu vứt ra cho tớ ý.Tớ cũng phân tích luôn
2 con số.Ok.Lấy ví dụ chỉ số phòng thủ cực hạn của con X là 15 còn bọn kia là 10.Đấy,nhỉnh hơn chưa
.Bây giờ để bảo vệ cho một người,bọn kia chuyền hết sang thì tất nhiên là đám Liên Hoa,Rồng,Phượng Hoàng và Bắc đẩu sẽ hưởng trọn 10 điểm bảo vệ.Còn X nó phải lo tới tận 2 thằng sinh đôi.Chia đôi ra sẽ là 7,5.Như vậy thì vẫn thiếu 2,5.Thế này mà cậu đòi bọn kia nó chết sạch còn mỗi Đại Hùng với Đại Dương sống.Thiếu lực phòng thủ tớ nghĩ 2 thằng sinh đôi kia lành lặn trở về với đàn chó là còn may đấy
Còn cái câu này hình như cậu có chút nhầm lẫn thì phải, đừng bao giờ lấy truyện này đem áp dụng cho truyện kia, mỗi truyện nó có một bối cảnh, nội dung, đời sống...khác nhau, cách suy nghĩ, ứng xử, hành động...cũng khác nhau, nếu nói kiểu như cậu thì sao không so với truyện 7 viên ngọc rồng ấy, bọn người trái đất sai khi luyện võ một thời gian thì có thể đằng vân, bay như chim, nếu so kiểu đó thì tất cả các bộ truyện trên thế giới, nhân vật đều có thể hô phong hoán vũ, đi mây về gió sau khi đi luyện võ rùi.
.Nhắc lại nhé,cả đám 6 đứa trong B't X hoàn toàn là người bình thường được huấn luyện(Trừ thằng Đại Dương) và có khả năng phản xạ + thần kinh cao hơn.Chứ không hề có năng lượng siêu nhiên gì.Mà thằng Koikichi nó cũng làm quái có năng lượng siêu nhiên gì.Nó có năng lượng siêu nhiên bay ầm ầm như Goku thì nó làm quái gì phải nhìn thằng địch bắt bạn gái đi mất
Hoàn cảnh lúc đấy thì nói thật ví dụ tớ đưa hoàn toàn đúng.Cả đám đấy đều rơi tự do từ trên cao và chả có cái khỉ gì để bấu víu cho khỏi rơi tiếp cả
Thì đã bảo tớ xem lâu roài nên không nhớ chính xác nó thế nào cơ mà?Sao...Thế này là đã đủ chứng cứ để kết thúc cái vụ nói chuyện này chưaCon X hoàn toàn có đủ tự tin để có thể đưa 1 lúc cả 2 anh em sinh đôi Đại Hùng và Đại Dương trở về với mặt đất một cách bình yên.Thế này đã là quá đủ để chứng tỏ bọn kia không chết chưa.Con X phải lo cho cả 2 thằng như thế mà nó vẫn chắc chắn cứu sống thì bọn kia có 1 đứa chả lẽ lại không cứu được.Sức mạnh con X nói lại là có mạnh nhất cũng chỉ cùng lắm mạnh hơn tầm 1,5 lần là kịch kim thôiCòn về vấn đề cái điểm cực hạn mà cậu vứt ra cho tớ ý.Tớ cũng phân tích luôn2 con số.Ok.Lấy ví dụ chỉ số phòng thủ cực hạn của con X là 15 còn bọn kia là 10.Đấy,nhỉnh hơn chưa.Bây giờ để bảo vệ cho một người,bọn kia chuyền hết sang thì tất nhiên là đám Liên Hoa,Rồng,Phượng Hoàng và Bắc đẩu sẽ hưởng trọn 10 điểm bảo vệ.Còn X nó phải lo tới tận 2 thằng sinh đôi.Chia đôi ra sẽ là 7,5.Như vậy thì vẫn thiếu 2,5.Thế này mà cậu đòi bọn kia nó chết sạch còn mỗi Đại Hùng với Đại Dương sống.Thiếu lực phòng thủ tớ nghĩ 2 thằng sinh đôi kia lành lặn trở về với đàn chó là còn may đấy







Nhưng sao cậu không Quote cả đoạn bọn nó nói chuyện trước đó lên lun.
Còn về cái ví dụ của cậu đưa thì nên nhớ là cả đám cùng lao thẳng xuống từ vũ trụ, hơn nữa vì để thoát khỏi tầng khí quyển 1 cách nhanh nhất thì cả đám phải xài đến tốc độ tối đa mà lao xuống, cộng với gia tốc... Tớ không nghĩ ra được kiểu phản xạ và xử lý tình huống như thế nào để tiếp đất mà không...nát bét.
Bàn đến đây lại thấy truyện lòi ra một số điểm vô lý nữa...![]()
Còn về vấn đề nát bét hay không thì còn phải xem lại nó có điều khiển được hướng rơi không.Nó mà rơi xuống biển hay chỗ nào đấy thì cũng bằng thừa
.Với lại chắc gì lực phòng thủ của mấy con kia tắt ngay,con X nó còn bảo sẽ đưa về tận mặt đất cơ mà





Vả lại với lực như thế thì dù rơi xuống đâu cũng nát bét cả thôi, có xem Doremon chưa? Chỉ có 1 viên thiên thạch rơi xuống biển thui mà đã gây ra thảm họa như thế nào. Đừng quên là thiên thạch nó rơi tự do, còn bọn này là lao thẳng xuống.
Còn việc lực phòng thủ có tắt không thì...tui chưa thấy bất kỳ cái gì có thể tiếp tục hoạt động nếu bị ngắt nguồn cả (đừng nói về nguồn dự trữ vì nó vẫn là nguồn).
Còn con X nó làm thế nào để đưa 2 anh em về mặt đất an toàn thì...bó chíu, không nghĩ ra được làm cách nào.![]()
.Thiên thạch rơi tự do với bọn này lao thẳng xuống thì khác quái gì nhau
Cậu nên nhớ qua tầng khí quyển thì con nào cũng hết xừ nó điều khiển rồi.Chắc cái hệ thống phòng thủ lúc đấy chỉ có thể dùng bộ điều khiển bằng tay ở lưng của mỗi con thôi.Mà lúc đấy thì tớ tin chả còn cái Hover hay Thrust nào để bọn nó dùng đâu

Cơ thể người mà rơi kiểu đấy thì 10 phút thôi là thành bụi. Còn rơi xuống thì với gia tốc thì trên vũ trụ xuống mặt đất/biển (khoảng cách tầm 50 triệu km) thì lực tác động là cực lớn, không những thân thể nát bét mà còn để lại 1 cái lỗ bự cho đời sau.
Còn về chú bé rồng thì không những hư cấu quá đáng mà còn biến nhân vật thành superman, không nên nhắc.

Đúng là từ đoạn đấy khi thằng Koikichi trở lại thì nó đánh như một thằng superhuman thật
Nhưng cậu xem cái đoạn nó nhảy từ trên núi cao đấy thì nó có bịa cái gì không...Mà thằng đấy lúc rơi xuống sông nó cũng ngất luôn đấy chứ không phải là không sao đâu...
: Chỉ cần có ý chí thì sức mạnh có thể đạt tới vô hạn, và NV chính luôn là thằng có ý chí khủng nhất. Điều này đã được chứng minh ở cả bộ này lẫn bộ Saint Seiya. Ngay cả với 1 bộ mecha theo lý phải thiên về logic như B't X thì thằng NV chính vẫn thắng bằng niềm tin, và vì vậy mà việc X dùng niềm tin để bảo vệ cả 2 anh em ko phải là ko thể.
. A thắng B và B thắng C chưa chắc là A thắng được C. Và cũng vì vậy mà 1 câu bình luận "Thằng đấy coi vậy chứ sức mạnh ko thể lường đâu" hoàn toàn ko nói lên điều gì cả.