Cho mình hỏi bạn. Mình ko hiểu chuyện gì đây ? bạn nói rõ đi hay la ko nói được?
_ Bạn nói phục vụ mọi người. Vậy phục vụ ra sao quen thì share ko quen thì ...
Thậm chí bạn thered88 còn nói " phải có một ít đóng góp...mới được share" .
_ Tất nhiên trên đời đâu phải muốn gì là có nấy . "Trên đời o phải gì cũng theo ý mình, mà còn chịu những sự giám chế khác". Câu này quả thật ko hiểu là gì? có thể bạn nói rõ hơn chăng. Những giám chế gì đây.
_ Các bạn dich và thảo luận để chia sẽ đam mê. Vâng mình có thể hiểu được. Nhưng bạn đã chia sẽ với những người hiểu các bạn chưa. Những ngừoi đó có thể vui ko, khi đó là những chap "độc quyền" vẫn là độc quyền mấy ai có được.
_ "o phải chỉ những gì bề mặt mà còn những vấn đề tế nhị khác." câu này có thể coi là câu Chống chế được ko . Những gì ở bề mặt những gì tế nhị ở bên trong.
_ Qua bài viết của bạn quả chưa rõ ràng ra một ý gì cả. Chỉ là những lấp lững vô hồn.. Phuc vụ mọi ngừoi , cùng vui cùng chia sẽ, những gì bề mặt những gì tế nhị ????
_ Nếu các bạn muốn làm kiểu các bạn thì mình nghĩ nên tìm một nơi nào đó để các bạn trao đổi với nhau. Chứ topic này là dành cho những ai yeu PV. Nhưng vào topic thì sao ...
_ A xin nói lại mình ko phải buc xuc vụ có hay ko có PV để đọc.Nhưng việc các bạn cứ bảo bản quyền với share cho những ai đóng góp thì khó chịu lắm đó. Xin nói lại bản quyền với độc quyền khác nhau lắm.
_ Việc anh Cường nghĩ project 6 tháng tuy mình có thể ko hiểu được rõ ràng ( ko chat ko phone với anh ấy). Nhưng mình theo dõi topic thì được biết như là NXB có gì với anh ấy thôi.. Vả lại nếu anh ấy có dịch thì cũng ko có tình trạng như thế này.
Để tớ thay cậu ý trả lời nhé, dù có thể không đúng lắm nhưng mà để chấm dứt mấy cái cãi cọ này ^^, anh em mình cùng có sư gia tổ là Lạc Long Quân và sư cụ tổ là Phong Vân nên mấy cái này không cãi nhau là tốt nhứt ^^.
- Tớ không hề quen các bạn trên này, thậm chí mấy chap 471 về trước là tớ lấy của TT,mãi về sau mới vào gamevn đóng góp, vì vậy nên không thể nói là quen thì share không quen thì ...
- "Đóng góp một chút mới đc share": nghĩ thoáng đi, đóng góp lòng nhiệt huyết vì là fan của Phong Vân mà, thể hiện cho mọi người rằng cậu thực sự yêu thích Phong Vân và rằng ba lăng nhăng với các 4r khác là không có.
- "Giám chế" là vì NXB yêu cầu không chia sẻ tràn lan trên mạng....
- Cậu có thể hỏi trên 4r này có bao nhiu người đã đc share, tớ nghĩ là không ít đâu. Vả lại cậu biết các bạn trong ekip không ạh ^^, thế nào là hỉu rõ về các bạn ý ạh. Tớ còn chả bít mặt mũi các bạn ý cà, nhưng chắc là đẹp trai lắm vì là người Việt Nam :wink:.
- Đoạn bề mặt tế nhị tớ không rõ lắm nhưng tớ đoán là vấn đề share lung tung của TT và nhận là của họ + NXB Trẻ yêu cầu không share nhiều nữa sau khi các bạn bã bọt mép rả mồ hôi để có thể dịch ra để đọc.
- Còn thực sự tớ đã viết ở trển rồi mà, bạn nào chưa có thì đợi chút đi, 30/4 và 1/5 mà không đi chơi với người iu thì ngồi nhà chờ chút có Phong Vân đọc đỡ ghiền rùi mang ra bình "nuận"
- Anh Cường giờ hình như qua làm chỗ khác mà, mí lại tớ hok nhầm thì ngày xưa có liên quan dịch lậu Harry Potter + anh Cường giờ phải dịch rất nhiều => rất bận nên không có time dành cho fan Phong Vân bọn mình nữa (Ke ke nhưng mà bạn nào đọc Tuyết Ẩm Đao - Tuyệt Thế Kiếm mà XNB VHTT hay Thanh HÓa xuất bản thì anh sẽ thấy giọng điệu quen thuộc của các chap Phong Vân từ 471 về trc "__" ); chứ nếu anh ý dịch được thì quả là tuyệt vời

....
Đây chỉ là đôi điều tớ muốn nói thui, chắc có đúng có sai thậm chí chả đúng cái nào nhưng mà anh em vì vấn đề này ầm ỹ lên thì quả thiệt là không hay chút nào, hén


