- 2/11/02
- 2,865
- 181
Bán vào shop cho đứa khác vào mua lại.Mấy anh cho em hỏi trong fe4 làm cách nào để có thể trao đổi Item qua lại ...
Cách duy nhất để trao đổi Items trong FE4 đấy

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bán vào shop cho đứa khác vào mua lại.Mấy anh cho em hỏi trong fe4 làm cách nào để có thể trao đổi Item qua lại ...

Mà nhắc tới mới nhớ là Fe4 khó giết thằng Julia quá. Ban đầu mình đâu có cái Yuria đâu, sợ màn cuối chạy ko kịp với nó. Nếu ko có Yuria thì dùng con gì để hạ màn bây giờ ?
Mà nhắc tới mới nhớ là Fe4 khó giết thằng Julia quá. Ban đầu mình đâu có cái Yuria đâu, sợ màn cuối chạy ko kịp với nó. Nếu ko có Yuria thì dùng con gì để hạ màn bây giờ ?

mấy đứa khác nó bem chết đấy hoặc ngược lại
Cầm 2 cái life ring cho nó đánh cả đời (thành cái recover ring)
thế làm sao cho julius nó xuống được, yuria chết thì tự hs lại à ? mà hs xong chạy lại thì nó cũng hồi máu lại rồi....Yurius đứng trên thành thì chỉ có thánh khí mới pem mất 1+ hp đc thôi..còn đâu thì 1 và chỉ 1 mà thôi....yuria lv 2 đánh yurius đc như thường vì narga + 20 stat (nếu bị nó bem dính thì về hs ra đánh tiếp)

hồi trước có lấy đc narga đâu mà vẫn đánh thắng đấy thôi ^^
chiến thuật :2 đứa con lachesis đứng gần selice đánh xong thì chạy ra 1 chỗ cho shanan vào đánh típ , sau đó dance 1 cái shanan chạy ra selice vào đánh xong đứng đó luôn (vì khi có đứa đứng dưới thành thì Yurius sẽ ưu tiên đánh đứa đó mà không meotor tùm lum)
trong quá trình trên mất hp thì heal , chừng hơn 10 quận là chàng yurius lên tiên
à , shanan cho max speed +5 của ring+20 của kiếm thánh nhé và lúc gần cuối thì hạn chế cho shanan đánh vì thằng yu gần chết sẽ nổi điên hì hì
Cũng là chap đó đi 1 lúc gần tới khúc cuối đột nhiên có 1 toán lính rồng bay của thằng nào đó quên tên rồi, mình có thu phục đc nó ko các bác ?

mấy anh cho em hỏi, cách để kết hợp các cặp vợ chồng trong fe4 thì mình phải làm sao ngoài việc cho tụi nó nói chuyện với nhau...