Fate/Stay Night ! Đã release hôm nay !

Status
Không mở trả lời sau này.
Xét theo tính cách Saber thì có thể thấy từ đầu đến đít cô ấy chỉ lo cho dân cho nước. Việc mong muốn thay đổi lịch sử để trút đi gánh nặng là chuyện nhỏ, chuyện lớn là mong có 1 vì vua khác tốt hơn mình lên cầm quyền. Saber cũng hiểu bao năm chinh chiến của mình khiến dân tình lầm than thế nào.

Ngoài ra tớ thích chú Shirou với Rin hoặc Sakura hơn là Saber.
 
Dĩ nhiên là vì đặt nghĩa vụ lên đầu nên Saber mới quay trở về chứ yêu thì vẫn là tình cảm cá nhân nên dc đặt sau :'>
btw, tớ cũng thích em Sakura nhưng mà...... Saber vẫn trên hết chả hiểu sao :'>
 
Sở thích tùy mỗi người nên bạn JUD đây thích Saber thì ... kệ bạn :'>
Chỉ mong bạn nào muốn tiếp tục thảo luận về Saber nên đi hay ở thì nhớ cho
Saber nói:
I am a warrior before a woman.
là câu trả lời đạp thẳng vào mặt bé Shirou :'>
 
thế sao ko ed theo kiểu saber hoàn thành nghĩa vụ lịch sử thì trở về với shirou hoặc shirou về anh ở với saber luôn;)).
 
biến vua Arthur là con gái là đã mất hình tượng rồi, nhưng Uesugi Kenshin trong Sengoku Rance còn mất hình tượng hơn8-}....thôi saber biến đi là kết thúc đẹp rồi, để anh ku Shirou còn có tương lai :'>
 
Chỉnh unicode sang JPese đi.
Biết chỉnh thế nào thì đã chả phải lên đây hỏi,chú Phọt chỉ hộ cái

btw.....mình thích chú Shirou đi với Rin hơn là cặp với Sakura :'>
 
Rin ấn tượng mỗi khoản thông minh :|
Sakura thì... ko thích = Saber :'>
Saber biến đi thì Rin mới có đất đứng cùng Shirou được :))
 
ai cũng ghét ngọai trừ Sakura....Saber với Rin khó ưa gần bằng nhau :'>
 
thích saber ở lại với shirou hơn,tự nhiên quay về làm gì :((.

Vậy cậu cho tớ cái end nào logic vào nhé cứ muốn ở lại = niềm tin thì ở lại đc à ::(
Có nhiều người đòi Saber ở lại với Shirou làm gì nhỉ? Arthuria là vua 1 nước, làm sao chỉ vì 1 thằng nhóc mới gặp và yêu được mấy tuần mà bỏ nước đi được. Các bạn không hiểu gì về Arthuria cứ muốn làm mất hình tượng cô ấy chỉ để thỏa mãn cái thú vui trần tục...
Suốt lúc tồn tại bị người khác coi mình là tool kể cả bản thân mình, ko biết cái gì gọi là tình người nay lại đc đối xử như một con người, đc yêu thương cộng với việc nhận ra mong ước của mình là useless. Tớ chả thấy cái lý do gì để Saber từ chối ở lại cả ::(
I am a warrior before a woman.
Đúng vì Saber là virgin :devil: nhưng mà "she is a human before a king" thế nên phần nào đó muốn có hạnh phúc của mình.
 
Có nhiều người đòi Saber ở lại với Shirou làm gì nhỉ? Arthuria là vua 1 nước, làm sao chỉ vì 1 thằng nhóc mới gặp và yêu được mấy tuần mà bỏ nước đi được. Các bạn không hiểu gì về Arthuria cứ muốn làm mất hình tượng cô ấy chỉ để thỏa mãn cái thú vui trần tục...
Đằng nào thì cũng biết công sức của mình cuối cùng cũng ko đem lại hạnh phúc cho dân chúng... quay trở lại cũng chẵng làm được gì... Lí do Saber trở về cũng chỉ vì chén thánh phải bị tiêu hủy thôi...
Biết chỉnh thế nào thì đã chả phải lên đây hỏi,chú Phọt chỉ hộ cái
Control Panel -> Regional and Language... -> Tab Advanced -> Chỉnh thành Japanese là xong ;))
 
thế sao ko ed theo kiểu saber hoàn thành nghĩa vụ lịch sử thì trở về với shirou hoặc shirou về anh ở với saber luôn.
Cậu muốn nước Anh nó phát động chiến tranh với Nhật à :-/
biến vua Arthur là con gái là đã mất hình tượng rồi, nhưng Uesugi Kenshin trong Sengoku Rance còn mất hình tượng hơn....thôi saber biến đi là kết thúc đẹp rồi, để anh ku Shirou còn có tương lai
Tương lai mất trí nhớ rồi làm osin cho bé Rin =))
Suốt lúc tồn tại bị người khác coi mình là tool kể cả bản thân mình, ko biết cái gì gọi là tình người nay lại đc đối xử như một con người, đc yêu thương cộng với việc nhận ra mong ước của mình là useless. Tớ chả thấy cái lý do gì để Saber từ chối ở lại cả
Ai coi vua Arthur là tool thế :-/

Các bạn nhớ cho chú Shirou mới gặp Saber chưa được 1 tháng, yêu đương cũng chưa có sâu đậm được đâu và đòi hỏi lung tung I-|
 
Thực ra nếu Shirou muốn Saber ở lại chỉ cần dùng cái command spell cuối cùng là được :| Nhưng mà anh ấy muốn giúp Saber cơ :'> Chắc là khoái galante :'>


Các bạn nhớ cho chú Shirou mới gặp Saber chưa được 1 tháng, yêu đương cũng chưa có sâu đậm được đâu và đòi hỏi lung tung I-|

Thì thế mới cần ở lại để tình cảm sâu đậm thêm chứ...Quay trở lại để trả cây Caliburn rồi teo thì thà đừng quay lại còn hơn...
 
Đọc lại đi tía. Command Spell chỉ có tác dụng bắt servant làm những việc họ không muốn và khó làm. Command Spell không thể biến Saber từ servant thành người.
Ngoài ra, một khi hết 3 command spell thì servant cũng mất nguồn mana và biến ::)
 
Nhớ là thằng cha Kirei (hay đứa nào đó không nhớ) bảo thằng Shirou là nếu muốn Saber ở lại chỉ cần dùng cái command spell thôi mà...

Ngoài ra, một khi hết 3 command spell thì servant cũng mất nguồn mana và biến

Cái này đúng...Nhưng thằng Gilgamesh từ trận Holy trước vẫn tồn tại mặc dù 3 command spell đã được sử dụng...Do nó giết người để có mana...Vì thế nếu anh Shirou muốn Saber ở lại thì...I-|
 
Ai coi vua Arthur là tool thế :-/
Này nhé:
Merlin: nói "thằng f*ck nào rút cây kiếm này ra khỏi tảng đá sẽ ko còn là người nữa mà trở thành king" Một vị vua theo bọn knight lúc ấy là thứ lãnh đạp đất nước trở nên hùng mạnh mà ko quan tâm đến lợi ích của mình như thế khác nào tool chả có mục đích nào khác ngoài bảo vệ đất nước :o chả có cái gì là self, "no longer been human"
Suy nghĩ của bọn dân + knight: vị vua hùng mạnh bảo vệ đất nước hắn ko có tình cảm thì sao có thể bảo vệ thứ giề, sau đó ai cũng biết vị vua bị phản bội bởi chính người dân, chiến hữu, quốc gia của mình. Họ cần một người vừa là vua vừa là người chứ ko phải là một vị vua thuần như Arthuria, họ coi Arthuria ko phải là gì khác ngoài một thứ vũ khí tối thượng giúp giành chiến thắng trên chiến trường.
P/s nếu tớ nói khó hiểu thì thông cảm giùm dạo này nhiễm pa yevon :hug:
Các bạn nhớ cho chú Shirou mới gặp Saber chưa được 1 tháng, yêu đương cũng chưa có sâu đậm được đâu và đòi hỏi lung tung I-|

Cậu đọc Tsukihime chưa? Arc confirm là yêu Shiki sau 5 ngày (chính xác, sau khi bị giết :cool:), Shiki bắt đầu nhận ra tình cảm với Arc sau 7 ngày (chính xác là mất hồn trước khi cầm dao dí Arc#>:)) và thằng nào dám nói đó ko phải tình yêu sâu đậm #>:)
 
Control Panel -> Regional and Language... -> Tab Advanced -> Chỉnh thành Japanese là xong ;))

Khổ cái là..........trong cái đống xả xuống ko có Japanese :((
Down trên mạng thì ko tìm nổi :((,ai giúp tui
 
Giờ mới thấy mấy bài trên ko edit đc mod nhập lại dùm nhá
Ngoài ra, một khi hết 3 command spell thì servant cũng mất nguồn mana và biến
Đơn giản là kiếm master khác trong thời gian diễn ra HS
Nhớ là thằng cha Kirei (hay đứa nào đó không nhớ) bảo thằng Shirou là nếu muốn Saber ở lại chỉ cần dùng cái command spell thôi mà...
Ah đủnga lệnh cho Saber uống đống mud trong cái HG đó, có cơ thể mới, có unlimited amount of mana...và chém cho Shirou vài chục cái (thành dark saber mà)#>:)
Cái này đúng...Nhưng thằng Gilgamesh từ trận Holy trước vẫn tồn tại mặc dù 3 command spell đã được sử dụng...Do nó giết người để có mana...Vì thế nếu anh Shirou muốn Saber ở lại thì...
Chả giết chóc gì cả independence skill của nó là A (có thể hoạt động bt mà ko cần master) sau khi uống đống mud trong cái HG(có unlimited amount of mana) cho nên nó mới sống suốt 10 năm như người bt. :|
 
Cái này đúng...Nhưng thằng Gilgamesh từ trận Holy trước vẫn tồn tại mặc dù 3 command spell đã được sử dụng...Do nó giết người để có mana...Vì thế nếu anh Shirou muốn Saber ở lại thì...
Thì xxx để có mana à :-/
Này nhé:
Merlin: nói "thằng f*ck nào rút cây kiếm này ra khỏi tảng đá sẽ ko còn là người nữa mà trở thành king" Một vị vua theo bọn knight lúc ấy là thứ lãnh đạp đất nước trở nên hùng mạnh mà ko quan tâm đến lợi ích của mình như thế khác nào tool chả có mục đích nào khác ngoài bảo vệ đất nước chả có cái gì là self, "no longer been human"
Suy nghĩ của bọn dân + knight: vị vua hùng mạnh bảo vệ đất nước hắn ko có tình cảm thì sao có thể bảo vệ thứ giề, sau đó ai cũng biết vị vua bị phản bội bởi chính người dân, chiến hữu, quốc gia của mình. Họ cần một người vừa là vua vừa là người chứ ko phải là một vị vua thuần như Arthuria, họ coi Arthuria ko phải là gì khác ngoài một thứ vũ khí tối thượng giúp giành chiến thắng trên chiến trường.
P/s nếu tớ nói khó hiểu thì thông cảm giùm dạo này nhiễm pa yevon
"the king" và "tool" là 2 khái niệm khác nhau. Khi "the king" được trọng vọng và mọi người tin tưởng, cho dù bắt buộc vứt tình cảm đi thì vẫn là 1 trời 1 vực so với "tool".
Cậu đọc Tsukihime chưa? Arc confirm là yêu Shiki sau 5 ngày (chính xác, sau khi bị giết ), Shiki bắt đầu nhận ra tình cảm với Arc sau 7 ngày (chính xác là mất hồn trước khi cầm dao dí Arc) và thằng nào dám nói đó ko phải tình yêu sâu đậm
Cái Tsukihime nói thật tình yêu mà tớ thấy đúng và hay nhất là Hisui chứ cóc phải Arcueid ::) Do đó, thật sự xin lỗi là tớ không đồng ý với bạn :))
 
nó giết người để có mana
Chả giết chóc gì cả independence skill của nó là A (có thể hoạt động bt mà ko cần master) sau khi uống đống mud trong cái HG(có unlimited amount of mana) cho nên nó mới sống suốt 10 năm như người bt

Cái cách này là Rin nói với Shirou khi Shirou là 1 master lao động đường phố không có khả năng restore mana cho Saber mà :| Mặc dù cái Avalon trong người anh này có khả năng hồi phục vô đối

Ah đủnga lệnh cho Saber uống đống mud trong cái HG đó, có cơ thể mới, có unlimited amount of mana...và chém cho Shirou vài chục cái (thành dark saber mà)

Trừ cái cuối thì mấy cái trước công nhận đúng...Tớ nhớ lộn :'>
 
"the king" và "tool" là 2 khái niệm khác nhau. Khi "the king" được trọng vọng và mọi người tin tưởng, cho dù bắt buộc vứt tình cảm đi thì vẫn là 1 trời 1 vực so với "tool".
Thế cậu đọc những suy nghĩ, nhận xét của người dân về "the king" + nhìn the king lúc cuối đời có khác "tool" là bao ko?
Cái Tsukihime nói thật tình yêu mà tớ thấy đúng và hay nhất là Hisui chứ cóc phải Arcueid Do đó, thật sự xin lỗi là tớ không đồng ý với bạn
Nhận xét 1 tác phẩm văn học ko thể dựa vào ý kiến chủ quan đc, cậu khác, tớ khác, the other khác :| còn cậu ko đồng ý thì tớ chịu. Btw tình yêu của Kohaku trong Hisui true end chứ nhỉ :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top