Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thích cái cốt truyện thằng anh Roman chết :( Chứ con Kate chết thì vớ vẩn quá
Niko ôm cả trăm ngàn đô với thằng anh họ duy nhất chết
May mà còn cháu trai
Nhưng GTA4 không phong phú bằng bản cũ
chán nhất khoản là đi đường thỉnh thoảng nhặt được mấy chiếc xe độ nhưng tìm đỏ mắt cả Liberty k0 thấy tiệm độ xe nào
Có cái tên là Garrage thì không vào đc X(
Cuối cùng vẫn là thanh trừng nội bộ trong băng đảng và cố sống sót giữa dòng đời 
GTA4 hay hơnThích cái cốt truyện thằng anh Roman chết :( Chứ con Kate chết thì vớ vẩn quá
Niko ôm cả trăm ngàn đô với thằng anh họ duy nhất chết
May mà còn cháu trai
Nhưng GTA4 không phong phú bằng bản cũ
chán nhất khoản là đi đường thỉnh thoảng nhặt được mấy chiếc xe độ nhưng tìm đỏ mắt cả Liberty k0 thấy tiệm độ xe nào
Có cái tên là Garrage thì không vào đc X(
Còn cốt truyện GTA SA lằng nhằng quáCuối cùng vẫn là thanh trừng nội bộ trong băng đảng và cố sống sót giữa dòng đời
![]()
Này sao lại bảo GTA SA lằng nhằng chứ pác. Mỗi game khác nhau chứ. GTA SA cuối cùng thì CJ đã về lại được LS và cứu được anh trai CJ. Giết 2 tên cảnh sát bẩn đã dụ dỗ 2 anh em trong băng nhóm của CJ. X(X(X(
Lằng nhằng thật mà 
nhớ mãi k0 hếtvừa vào game phát có ngay 1 đoạn phim nói lên sự phân biệt chủng tộc.GTA San hay GTA IV??? Mỗi cái đều có cái hay riêng!!!Trong GTA San thì điều hay nhất là các pác được lột xác với 1 tên da đen trong khu ổ chuột. Thường thì các game toàn là nhân vật da trắng. GTA San ra đời làm cho mọi ngưòi bỏ đi sự phân biệt chủng tộc.
GTA : SA vì ngoại cảnh đẹp dễ đi dạo mát
s
, ngay cả bó hoa mà cũng làm đánh được, thật hết nói nổi R*. Về vùng nông thôn ta lại gặp chiếc máy cày, ồ ra đây là nông thôn Mỹ, thật yên lành, cảnh vật lại nên thơ nhưng ko ngờ lại có trồng thuốc phiện :devil:. Từ bỏ thành phố Los quê nhà chuyển qua thành phố đầy mưa San lại khám phá ra mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng. Nhớ lại Vice City khi chỉ sơ suất té sông là vào viện, San lại cho ta không những bơi mà cả lặn (chẳng nghĩ là R* thêm chức năng lặn vào), thế là trên trời dưới sông, đâu đâu cũng có dấu chân CJ ta:p. Tiến tới sa mạc R* lại cho ta cảm nhận không khí của "bao la vùng trời", cùng với những chiếc xe vượt đĩa hình ta lại tung hoành nơi sa mạc. Đâu đó nơi sa mạc lại có một trại lính bí ẩn, để tìm hiểu CJ quyết định xâm nhập Area 51, thế là những cuộc chiến ko hồi kết giữa CJ và quân đội vẫn tiếp diễn. Bỏ lại những cát bụi nơi sa mạc, tiến về Las, CJ ta lại nhiễm máu cờ bạc, được lái những chiếc xe thể thao xịn và tận mắt cảm nhận khung cảnh thành phố sang trọng nhưng rất vui.................... Nói hoài về GTA San không hết thôi dừng tạm tại đây...... Thật là những ấn tượng khó phai
.
Cảm giác sướng nhất khi chơi GTA IV là lần đầu tiên được cầm AK47 và quăng lựu đạn, ôi chưa bao giờ chơi GTA mà khoái "f*** in the hole" như GTA IV![]()


, đồ họa tuyệt hảo nhưng vẫn thích cái nv của GTA SA mặc dù có chỗ nó bốc phét (máy bay các thứ...)

- Oáp oáp bữa nay nhân dịp Nga và Hi Lạp đại bại ta lại vào đây so sánh vì đã thắng độ :hug:
- GTA San: Mới vào game là ta đã leo lên chiếc xe đạp, cảm giác thật tuyệt vời, nhấp nhấp để đạp hối hả đụng vào xe hơi bay cả thước, sau đó là những màn nhảy cóc.... R* đã làm hơn những gì ta mong đợi, cứ tưởng là xe đạp cũng chạy như xe hơi :hug:. Tiếp theo đi vòng vòng thư qua chiếc moto 4 bánh, lại thêm một cảm giác mới rất thú vị, chỉnh cheat để có cái Jetpack, ồ chắc ta phải lạy thằng R* quá sao R* có thể chế ra những cái này nhỉ, đâu là giới hạn sức tưởng tượng của R*:o, chủng loại súng ống thì phong phú nhưng các vụ khí cận chiến mới thật hấp dẫn, nhớ lúc đầu cầm cây hàng 2 đầu, nhìn vào chả biết đây là vũ khí gì, trông như xúc xích mà đánh mạnh như búa tạ, sau nhiều lần tìm hiểu hỏi hạn mới biết đây là vũ khí chỉ có nam mới có, ngay cả bó hoa mà cũng làm đánh được, thật hết nói nổi R*. Về vùng nông thôn ta lại gặp chiếc máy cày, ồ ra đây là nông thôn Mỹ, thật yên lành, cảnh vật lại nên thơ nhưng ko ngờ lại có trồng thuốc phiện :devil:. Từ bỏ thành phố Los quê nhà chuyển qua thành phố đầy mưa San lại khám phá ra mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng. Nhớ lại Vice City khi chỉ sơ suất té sông là vào viện, San lại cho ta không những bơi mà cả lặn (chẳng nghĩ là R* thêm chức năng lặn vào), thế là trên trời dưới sông, đâu đâu cũng có dấu chân CJ ta:p. Tiến tới sa mạc R* lại cho ta cảm nhận không khí của "bao la vùng trời", cùng với những chiếc xe vượt đĩa hình ta lại tung hoành nơi sa mạc. Đâu đó nơi sa mạc lại có một trại lính bí ẩn, để tìm hiểu CJ quyết định xâm nhập Area 51, thế là những cuộc chiến ko hồi kết giữa CJ và quân đội vẫn tiếp diễn. Bỏ lại những cát bụi nơi sa mạc, tiến về Las, CJ ta lại nhiễm máu cờ bạc, được lái những chiếc xe thể thao xịn và tận mắt cảm nhận khung cảnh thành phố sang trọng nhưng rất vui.................... Nói hoài về GTA San không hết thôi dừng tạm tại đây...... Thật là những ấn tượng khó phai
.
- Nếu so sánh GTA San và GTA IV mà chỉ chăm chăm vào mặt đồ họa thì không cần đến con người, người máy cũng có thể so sánh được đó các bạn :hug:
- Khi có hứng em sẽ tiếp tục ghi cảm nhận về GTA IV :![]()


GTA SAhơn GTA IV là chỗ đồng quê,sa mạc... Chưa kể là GTA SA lại còn có chiếc xe cáng người là thải ra thịt còn cáng lúa thì thải ra cái bọc gì ấy... very nhiều thứ lạ làm mọi người bất ngờ:o:o:o:o
.