theo ý kiến riêng của tôi, một kẻ có thể nói là đã từng chơi qua các bản metal gear (tất nhiên là ngoại trừ phần 4, tôi cũng chưa chơi dòng metal gear ac!d),nó đã có tác động mãnh liệt (xin phép được dùng từ đó) tới tư tưởng, hành động và suy nghĩ của tôi. Từ một chú bé chưa biết gì về lòng nhân đạo, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới các nhân vật anh hùng thích xài bạo lực như kiểu terminator hay 2 nhân vật trong contra, ngay lần đầu tiên tiếp xúc với bản MGS trên pc (lúc đó vào khoảng năm 2001, 2002 gì đó, có lẽ lúc đó đã có MGS2 sons of liberty rồi thì phải), tôi đã nghĩ rằng nó cũng chỉ như các game hành động bt khác, chỉ đi hạ hết lính, đấu trùm và kết thúc game. Thế nhưng kỳ thực ko phải như vậy. Bạn có nhiệm vụ đột nhập shadow moses, và có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, và điều mà tôi thấy lạ nhất vào thời điểm đó là bạn ko cần phải giết chóc như các game khác mà chỉ cần lén lút đi sau lưng là được. Đó là cái mà ngay đến cô em gái tôi cũng thích. Nhưng những tư tưởng nhân đạo mà lần đầu tiên tôi được học hỏi trong 1 game là thứ làm tôi tâm dắc cho đến tận ngày hôm nay. Cuối game có 1 dòng chữ, tôi đã phải tra từ điển mới hiểu đc. ý nghĩa của nó, đại ý là "đến năm 1998 trên thế giới vẫn còn khá nhiều đầu đạn hạt nhân", đúng như lời anh đại nhật trong 1 bài viết đã từng nói rằng "câu hỏi đc đặt ra là bạn chiến đấu vì điều gì". bản thân tôi cũng ấn tượng với việc snake đặt việc cứu meryl silverburgh đã làm cho tôi thêm phàn cảm phục nhân vật này. Lời nói cuối cùng của naomi hunter đã ăn sâu vào trí nhớ của tôi.
Đến phiên bản thứ hai, sons of liberty, nhân vật mới raiden lại là 1 trải nghiệm mới đối vs tôi. trên con đường chống lại những hành động tội ác của ng` cha hờ, solidus snake, raiden đã dần khám phá ra nhiều điều về cuộc sống mà snake đã đem lại cho anh, kể cả rose, ng` của the patriots cài vào, cũng đã tìm được niềm hạnh phúc bên cạnh raiden vào cuối game. lại 1 lần nữa, snake lại đem đến cho chúng ta 1 bài học nữa về tình bạn, tình đồng đội, tính nhân văn trong cuộc sống hàng ngày, mà ở đây do lười nên ko tiện viết ra.
bây giờ là 1 chút giải lao nhé. Tin vui cho những ai có khả năng chơi đc phần 4 của metal gear solid, rất có thể hideo kojima sẽ lồng ghép cả phần 1 của series huyền thoại này vào phần 4 dưới dạng hồi tưởng của snake, và nó đc xây dựng = chính engine của MGS4, chơi đc đấy nhá, ko phải movie trong game đâu:
http://www.gametrailers.com/player/33452.html