CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VÕ THẦN Ở ĐÂU ?? little help please.

  • Thread starter Thread starter SUZA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
mấy cái đó nằm trong phần legacy. có lẽ sau này nxb cũng sẽ dịch cho ae xem ^^. mới lấy cuốn 16 về. thằng đại đao bất hiếu . việc quái gì tác giả lại phải hy sinh đại hải để đại đao chết dưới tay võ nam nhỉ.?X(
 
Chắc muốn đề cao võ nam, mặc dù về sau VN giết được nhưng cũng vất vả quá :D
 
đang ra định lấy cuốn 16 mà thằng nào mướn rồi tức thật.
võ thần ra lâu quá , truyện này full chưa vậy hay tác giả còn đang sáng tác
 
đang ra định lấy cuốn 16 mà thằng nào mướn rồi tức thật.
võ thần ra lâu quá , truyện này full chưa vậy hay tác giả còn đang sáng tác

Ko những full mà còn siêu dài :hug:. Mình tính sơ sơ tất cả các phần khoảng 700 phần tương đương khoảng 1xx tập ( Nếu tính tất cả các phần) trong đó phần chính tức là phần mình đang đọc gồm 300 phần . Mình đọc thì cứ 4 phần 1 tập tức là khoảng 75 tập :>
 
Hehe cuối cùng đã tìm thấy Phượng Hoàng Lửa 1 phần nữa của Võ Thần :'>. Phần này dài 138 hồi tức là gần = 1 nửa võ thần gốc . Nhân vật chính là Phi Lịch trên đường tìm về ký ức của mình link đây http://www.tuku.cc/comic/2658/.
Trở lại với võ thần nào:
Đọc xong tập 18 mới thấy hồi xưa mình nói về thiên tôn đúng hết :D, thằng CP thì chắc cũng sắp PeDe mất vì bị thằng PD nó tán mà ;;). Đại Hải mạnh quá :x nếu ko có thằng con điên khùng thì coi như xong BVB rồi mà cuối cung BVB lại chết trong tay 1 người xa lạ chứ ko phải là người quên ::(. Quên mất về sau cái thằng tóc đen có hình con nhện sau lưng tên thật là Sa ám thiên ( biết nó có chữ thiên sau cùng rồi nhưng ko biết 2 cai trước là gì:-/). Thôi đọc PHL cái đã ko hiểu cũng phải đọc chờ mấy ông VN nhà mình ra thì chắc chờ đến lựơt con cháu mình đi mua hộ quá X(
aaysPHL ăn mặc hở bỏ xừ. Hôm nay đọc tập 5 ghê cái tằng Xích Nhật thật. Sờ mó linh tinh. Dù sao thì cũng cám ơn bác về 2 cái link.

Mà nguyên nhân chính của thủy tinh làm cho các hằng thành hàng khủng là gì thế?

P/s: đọc cái BDTTQ của bác trông giống PHCQ cuat thằng Phi Lịch quá. Thế mà thằng VTNN hồi đó thì làm mưa làm gió còn PHCQ của thăng PL đập mấy thằng chưa phải VT mà còn chật vật mãi mới ăn được
 
PHL vẫn đang ra tiếp à :o, sặc quán truyện mình hay đọc thì bảo ko thấy ra hóa ra ko update thoải nào thấy nó ghi phát hành trọn bộ mà ko thấy đâu::-/
.
___________Auto Merge________________

.
aaysPHL ăn mặc hở bỏ xừ. Hôm nay đọc tập 5 ghê cái tằng Xích Nhật thật. Sờ mó linh tinh. Dù sao thì cũng cám ơn bác về 2 cái link.

Mà nguyên nhân chính của thủy tinh làm cho các hằng thành hàng khủng là gì thế?

P/s: đọc cái BDTTQ của bác trông giống PHCQ cuat thằng Phi Lịch quá. Thế mà thằng VTNN hồi đó thì làm mưa làm gió còn PHCQ của thăng PL đập mấy thằng chưa phải VT mà còn chật vật mãi mới ăn được

Ở mỗi hoàn cảnh võ công nó mỗi khác :wink:, giống như chưa khai phá Thủy tinh thì sm tối đa cũng chỉ là 25 trùng thiên --> Đừng đánh giá PL thấp quá với lại anh bị mất trí nên quên đi nhiều tuyệt chiêu thì sao :devil:
 
pa đưa trang Q tiếng trung sao tụi này hiểu gì .:o
thà đưa hình ảnh để nhìn còn được .
 
Ở HN PHL mới đến tập 3 ợ , chả hiểu hệ thống phân phối của ông NXB kiểu gì cả. Chắc cuối truyện này thằng Phi Lịch nó tấn công lên mặt trăng trả thù đây. Mà sao trong ký ức của thằng này lại có tên của Bạch Võ Nam và Sa Ám Thiên nhỉ

Mấy bác miền Nam cho hỏi "Lục đạo thiên thư" và "Biên hoang truyền thuyết" đến tập mấy rồi thế ?
 
ko bít nữa, ra từa lưa, có tuần ra 2 tập có lúc cả tháng mới thấy xuất hiện lại X(
 
Truyện này cũng khá hay, tớ đang đọc phần của thằng Trẻ phát hành.
Mấy tập đầu đọc zô thấy truyện này điên điên, linh ta linh tinh. Nhưng sau khi đọc tới đoạn VN nhận BS là cha thì thấy câu truyện cũng có những diễn biến khá hay về nội dung. Cái hay của Võ Thần là ko cù cưa nhây nhưa, nhân vật nào dù có gây ấn tượng và chiếm đc cảm tình của người đọc cũng có thể bị tác giả trảm bất cứ lúc nào. Diến biến trong truyện nhanh đến điên cuồng rất quyết liệt và mang màu sắc sát phạt đọc khá sướng.
Nhưng cũng có vài cái dở chủ yếu nằm ở khâu mỹ thuật : Quần áo quá giống nhau thằng nào cũng mặc áo 3 lỗ & đeo 1 miếng giẻ trên vai ,giống nhau như thế sao thể hiện tính cách nhân vật 1 cách hoàn thiện đc. Cái nữa là mặt mũi nhân vật nhìn cũng y chang nhau, cứ tưởng bọn trong truyện là anh em ruột vì thằng nào cũng giống thằng nào.
Chưa hết, biểu cảm trên khuôn mặt nhân vật khá tệ nhất lúc cười nhìm dâm kinh hồn.
Kết luận: Dù có khá nhiều khuyết điểm nhưng truyện Võ Thần cũng đáng để đọc.
 
Nhiều người chê thời gian trong VT cứ linh tinh, xưa không xưa nay không nay, tớ thấy thời gian trong VT quá rõ ràng đấy chứ , mỗi tập đều có một sự kiện hấp dẫn riêng. Trước kia khi đọc đến tập 7,8 là tưởng hết rồi->chán lắm, nhưng rồi xuất hiện những tình tiết làm mình không thể ngờ được. Đoạn Võ Nam nhận được cha rất cảm động, nhân vật trong truyện vẽ khá đẹp, chiêu thức cũng thật hơn so với Phong Vân, ở chỗ mình có nhiều bạn thích Võ Thần lắm. Đây là bộ truyện tranh mà mình thích đọc nhất.
.
___________Auto Merge________________

.
À các cậu có thể cho mỉnh biết BS chết như thề nào? Chừng nào Võ Nam vô địch thiên hạ? Và thằng em cũa nó khi nào xuất hiện không? À lão già BVB chết như thề nào? Ngân Hà là người của BG phải không?
 
VT tập 16 ai cũng có hết rồi mà sao chỗ mình vẫn chưa có nhỉ, hỏi hết mấy sạp truyện tranh đều nói là không có ra.
 
chắc cũng sắp rồi đó bác. cố chờ thêm vài tháng nữa đi chứ nói hết ra thì mất hay. ^^.BS sau này release gần hết sức mạnh . tiếc là anh ấy cũng chảngw là gì so với võ nam =))
 
Mình kết nhất là Võ thần ! Phong Vân có thể không có nhưng Võ thần bắt buộc phải có ! Truyện Võ thần kết nhất vì nó nhanh gọn , đánh thua là phải chết ! Chẳng bù với Phong Vân ., có mỗi thằng Kiếm Thần mà mãi không chết mặc dù gây thù chuốc oán với bao nhiêu cao thủ . Võ thần đánh thật , đánh tàn bạo hơn , nhìn phê vãi , Tên chiêu thức kêu như chuông : Hải hổ bạo phá quyền , chung cực tàn diệt ... nghe sướng cả tai , thích cả mắt
 
Nhiều người chê thời gian trong VT cứ linh tinh, xưa không xưa nay không nay, tớ thấy thời gian trong VT quá rõ ràng đấy chứ , mỗi tập đều có một sự kiện hấp dẫn riêng. Trước kia khi đọc đến tập 7,8 là tưởng hết rồi->chán lắm, nhưng rồi xuất hiện những tình tiết làm mình không thể ngờ được. Đoạn Võ Nam nhận được cha rất cảm động, nhân vật trong truyện vẽ khá đẹp, chiêu thức cũng thật hơn so với Phong Vân, ở chỗ mình có nhiều bạn thích Võ Thần lắm. Đây là bộ truyện tranh mà mình thích đọc nhất.
.
___________Auto Merge________________

.
À các cậu có thể cho mỉnh biết BS chết như thề nào? Chừng nào Võ Nam vô địch thiên hạ? Và thằng em cũa nó khi nào xuất hiện không? À lão già BVB chết như thề nào? Ngân Hà là người của BG phải không?

Bạch Sầu chết vào khoảng phần 2xx tức là khoảng 30 tập nữa :D. Sau khi BS chết thì VN vô địch thiên hạ luôn vì là thế này:
Sau khi Thủy tinh bị khai phá sức mạnh của các cao thủ ngay tức thì vượt mốc 25 trùng thiên trong đó các cao thủ mạnh nhất là BS, BVB, CP.. Đều đã đạt đến sm 50 trùng thiên ( Phản lực hút cảnh giới ) và tất nhiên BS là người đầu tiên đoạt được :x.
Sau đó nữa sm 50 trùng thiên bị đóng băng khá lâu kể cả khi BS phát triển sm của chiến vân đến 1 mức độ khác ( hoa văn chiến vân ) thì cũng chỉ là 50 trùng thiên. Lúc bấy giờ ân oán giữa các cao thủ có vẻ sâu nặng và VN darkside đã xuất hiện.
BVN đã tổ chức 1 trận đấu theo mình giống như đại hội võ thuật giải quyết ân oán, họ tạo ra 1 không gian riêng để ko ai vào được từ đó cho 2 cao thủ thoải mãi đấu đá mà ko ảnh hưởng đến người khác ( 1 trong 2 người đó là Bạch Sầu và 1 thằng nữa cũng mạnh khủng khiếp...).
Trong cuộc chiên sinh tử này đã kích thích sức mạnh của cả 2 lên mức độ khủng khiếp của thời bấy giờ đó là 75 trùng thiên với khả năng trùng sinh mức độ siêu nhanh( cơ thể tan nát mà tái sinh được luôn).
Kết quả là BS chiến thắng nhưng bị thằng VN thừa lúc BS đã gần hết sức mạnh( đánh nhau xong chưa kịp hồi nguyên khí :(() đã hút lấy sức mạnh của BS và giết BS ( mẹ nó thằng bất hiếu:(() và qua đó sức mạnh võ nam từ 50 trùng thiên tăng lên 60 rồi 65 trong thời gian ngắn--> từ đó Vô Địch Thiên Hạ vì đơn giản là sưc mạnh của các cao thủ lúc đó chỉ là 50 trùng thiên sao ăn đựơc VN nên tất cả đều cúi đầu mà xưng thần :'>.
Thằng em nó là Bất Nhị sẽ xuất hiện sau khi Võ Nam chiến thắng Đại Đao.
Bạch Vô Biên chết khi đang luyện công thì có 1 cao thủ đên khiêu chiến ( chính là người cùng BS chiên đấu đến 75 trùng thiên) và chỉ cần 1 hít là BVB bay đầu.
Ngân hà chắc chắn là người của BG còn là con của ai thì mình ko biết :D
 
nè pác kể truyện trước là mất hay rồi , dù là yêu cầu đi nữa.
 
Kể cách xa lắm cái đang đọc nên ko sao đâu :p, với tốc độ của NXB trẻ thì ít nhất 1 năm nữa mới đến cái nơi Bất Nhị xuất hiện và 1 năm nữa mới đến BS chết :'>
 
lâu vãi nhụy =)) . Thế này mà ra các phần thì đọc đến khi nào đẻ con nha các bạn =))
 
Các phần phụ dài thì có 4 phần dài thôi:
2 phần có 50 chap 1 phần co 48 chap và 1 phần 138 chap + các phần lẻ khác nữa khoảng > 300 chap :o tức là khoảng 5 năm thì ra xong :hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top