Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Nhưng mà tôi thì sáng 6h dạy đi học ( nhà cách trường gần 20km lận). Đi xe buýt tranh thủ ngủ được tầm 1h ( trường ở Giáp Bát sợ gì?) Học ca sáng đến 11h về nhà bà ăn cơm rửa bát rồi ngủ đến 12h30 đi học. Chiều tranh thủ giờ ra chơi ngủ câu thêm được tầm 45'. 5h 30 lên xe buýt đi về lại được thêm hơn 1 tiếng nữa (tắc đường). Về đến nhà thì ăn cơm rồi đi Tống Liêu đến 9h thì học đến khi bố mẹ ngủ thường là 12h -> 1h thì chơi từ lúc đó đến 4h30 hoặc 5h tùy từng buổi. Thứ tư tan sớm đi đá bóng. Nhờ vậy con VL2 vẫn đứng tầm top 200 sever mà viêc học vẫn đảm bảo
.
,ko để ý họ nói gì


mệt mỏi quá báo tuổi trẽ ko bao giờ thèm đọc (tin tức toàn là nhãm ko giống như xưa nữa). còn báo nói sau thì kệ báo chơi 5h 1 ngày thì okie là đc...còn ai thích cày trâu bò thì vẫn cày...đc cái này thì mất kia![]()
ko sao ko sao,thế thì câu "đàn gảy tai trâu" mới có giá trị chứ....nói cứ nói,chơi cứ chơi,ko để ý họ nói gì
ko sao ko sao,thế thì câu "đàn gảy tai trâu" mới có giá trị chứ....

Chưa đọc, và mình cũng ko có ý đọc, nhưng cũng có nghe nói qua qua về vụ này.
Ý kiến của mình là, các cụ, xin lỗi, thích xem báo, thì trẻ con thanh niên thích chơi game, ai làm việc nấy, thích quát cứ quát, thích mắng cứ mắng, đâu có cải thiện đc gì.
GO tốt hay xấu, thì cũng tương tự như đồng tiền tốt hay xấu vậy, tùy thuộc vào cách nhìn nhận của con người, đều là công cụ do con người sáng tạo ra, và dùng như thế nào là do con người, ko ai có quyền gán ghép xấu hay tốt, đúng hay sai cả.
đã tùy vào (quan điểm) mỗi người thì họ bảo nó là xấu cũng là quyền của họ nhá 

Xin lỗi tý, 2 cái đen đen là mâu thuẫn nhá.đã tùy vào (quan điểm) mỗi người thì họ bảo nó là xấu cũng là quyền của họ nhá
Cơ mà tớ thấy tiền còn nhiều tác dụng tốt hơn GO nhìu. GO chỉ để giải trí thui , mà giải trí nhiều quá thì thật là....![]()

nói thì bị cho là dạy đời,ko nói thì tức ko chịu nổi,gặp những lời lẽ trẻ con thế này ai nhịn được >__<Tớ thấy có gì đâu nhỉ
Ý tớ là mỗi người có quan điểm của mình, ko nên đem suy nghĩ của mình đem ra áp đặt cho người khác, hơi đâu mà quan tâm các cụ nghĩ gì về việc con trẻ đang làm, miễn sao ko phải cướp của giết người gì gì đó là đc.
Ơ, 1 ngày ngủ ít thế mà vẫn chịu nổi à? Hay nhỉ :o .... Mà thức liên tục hay cả tuần chỉ thức 1-2 ngày thế ?Cá bài phóng sự thứ hai có ông sao giống mình thế. Nhưng mà tôi thì sáng 6h dạy đi học ( nhà cách trường gần 20km lận). Đi xe buýt tranh thủ ngủ được tầm 1h ( trường ở Giáp Bát sợ gì?) Học ca sáng đến 11h về nhà bà ăn cơm rửa bát rồi ngủ đến 12h30 đi học. Chiều tranh thủ giờ ra chơi ngủ câu thêm được tầm 45'. 5h 30 lên xe buýt đi về lại được thêm hơn 1 tiếng nữa (tắc đường). Về đến nhà thì ăn cơm rồi đi Tống Liêu đến 9h thì học đến khi bố mẹ ngủ thường là 12h -> 1h thì chơi từ lúc đó đến 4h30 hoặc 5h tùy từng buổi. Thứ tư tan sớm đi đá bóng. Nhờ vậy con VL2 vẫn đứng tầm top 200 sever mà viêc học vẫn đảm bảo
.
Ngắn gọn là những cái ông chơi game kiẻủ trâu bò thì khá sao được. Vừa nhọc xác lại tai tiếng. Muốn khủng thì kiếm vài thằng bạn cùng chơi, thằng này không chơi mà thằng kia chơi thì kêu nó kéo cho::)
,những cái báo nói chỉ phản ánh những gì phụ huynh đưa ra nhưng vẫn chưa chỉ ra đc lý do sao nhiều người thích game onl,phần lớn là do muốn giải trí vì sức ép học hành hay của gia đình nhiều quá.